Nghe nói có kẻ đã lỡ tay thông báo tuyển tập tên, để rồi giờ đây phải hoảng hốt thực sự khi thấy một lượng lớn các cái tên được liệt kê la liệt ở cả phần bài đăng lẫn mục bình luận…
Quả nhiên…Ông trời đang thì thầm bảo tôi hãy viết Chương Bảng Tin đi…nhỉ…
___________________________________________________________
Chà, cách nhanh nhất để chạm trán với Vash là hoàn thành nhiệm vụ của kịch bản lời mời
. Tôi nói vừa vậy xong là Imron lập tức lao về phía đấu trường trong chớp mắt…Con thỏ mặc trang phục quý tộc bị nhặt lên giữa đường kia chắc là thỏ phụ trách của Imron nhỉ?
Mà thôi kệ, việc ai nấy lo. Giải quyết cho xong việc của mình trước đã.
Nghĩ vậy, tôi hướng đến phòng ngai vàng của Cung Điện Thỏ nơi Vash có lẽ đang ở, và thứ tôi nhìn thấy là…
「N-Nyan…」
Một cảnh tượng căng thẳng nhưng lại mang nét đáng yêu đến kỳ lạ: một Cait Sith lông vằn hổ bị kẹp giữa một con Cait Sith lông trắng có chiều ngang bề thế như mèo chiêu tài và một Cait Sith tam thể toát ra uy áp như phiên bản nâng cấp của Aramis, đều đang run rẩy dưới ánh nhìn của Vash.
「………」
Cảm thấy giữ cái mặt nạ vô cơ này mà chen vào đây thì không ổn lắm, tôi chuyển sang chế độ mặt nạ chim chính nhãn, đơn thuần là vì tò mò nên tôi vừa tạo ra bầu không khí kiểu
"À, đừng bận tâm đến tôi"
vừa lùi ra phía sau để dự thính—
「Rất tiếc nhưng cậu cũng là người trong cuộc đấy」
「Thật luôn?」
Chỉ với một câu của Aydward đang gãi tai đầy khó xử, tôi bị cưỡng chế lôi vào hiện trường phiên tòa động vật… Á, Emul, nhà ngươi chuồn lẹ thế hả!
「N-N-Người chim…!!」
「Ừ? Đúng rồi, là Người Chim đây. Lần đầu gặp nhỉ?」
「Hân hạnh lần đầu diện kiến, người chim. Ta là Tréville… Đoàn trưởng 「Đoàn Kỵ Sĩ Đi Hia」của Catzeria, Tréville. Và đây chính là quốc vương của Catzeria, Nyai Đệ Thập Tam」
「Rất vui được gặp mặt, nyan」
Cái hậu tố đúng chuẩn sách giáo khoa luôn á…! Chết tiệt, cái vương miện đó nhìn kiểu gì cũng là đồng tiền vàng mà…! Nếu tôi phản ứng lại là thua sao? Chắc chắn là thua rồi.
「───Còn tên này, từng là Bậc Thầy Kim Hoàn xuất sắc nhất Catzeria…tên là Dalnyata」
Dalnyata… Dalnyata… à nhớ rồi, là kẻ đã chế tạo Bùa Kích Phong Lôi Levin Trigger – Hazard, và cả Áo Choàng Lam Tinh Lapistela.
「…Thế, sao tên đó lại ra nông nỗi này?」
Ít nhất thì trông không giống không khí đến dự tiệc, mà giống cảnh 5 phút trước khi bị chặt ngón út hoặc bị nhét vào thùng xi măng thì đúng hơn…
「Này, Sunraku. Nghe nói tên này đã biên thủ đống đá quý mà chú mày gửi nhờ đấy?」
「Đá quý ?」
Ah, nói mới nhớ, so với số lượng đã gửi đi thì số phụ kiện nhận lại thì ít thật. Chà, cũng đoán là chắc đã bị xẻo bớt rồi, nhưng mà…
「Không, cái đó thì kiểu như ngầm hiểu là tiền đặt cọc, hay tiền boa gì đó mà tôi đưa thôi mà…」
Nhưng có vẻ chuyện này không đơn giản chỉ là một vụ biên thủ bình thường.
Nguồn cơn của vấn đề bắt đầu từ việc sự tồn tại của một trong những viên đá quý mà con mèo vằn Dalnyata này đã lén biển thủ cho riêng mình đã bị phát hiện tại Catzeria.
「Đó chính là cái này, nya」
「……?」
Trông như một viên Hổ Phách Lowen Anva bình thường thôi mà…?
「Bên trong khối hổ phách này bị phong ấn một thuộc tính cực kỳ quyền năng nyan, đây là một vật phẩm tuyệt phẩm hạng thượng cấp nya」
「V-vậy sao」
Nếu là bình thường thì việc tộc mèo Cait Sith dùng đuôi câu「Nya」 chẳng có gì lạ cả, nhưng vì Aramis, Tréville và thậm chí cả Dalnyata đều nói chuyện bình thường, nên ngược lại lại thấy nó cứ sai sai thế nào ấy…!
「Người Chim chắc cũng đã biết rằng Cait Sith chúng ta yêu quý đá quý đến mức nào nên đã gửi tặng rất nhiều đá quý làm tiền đặt cọc, nya. Nếu vậy thì việc kẻ này nên làm là tạo ra một tuyệt phẩm tối thượng, nhét một viên hạng thượng phẩm vào túi riêng chẳng khác nào giẫm đạp lên thể diện của Người Chim, và xa hơn nữa là của Quý Nhân Vysache, nya」
「V-Vậy sao… Vậy sao?」
Không không không, không phải là tôi không có ý kiến gì về việc bị cuỗm mất món đồ có độ hiếm cao nhất gì đâu.
Nhưng hai món phụ kiện được gửi tới lại hữu dụng đến mức quỷ khóc thần sầu đó? Nếu không có hai thứ đó thì số lần tôi không thể vượt qua cửa tử đã đếm không xuể trên cả hai bàn tay rồi! Đặc biệt là Levin Trigger - Hazard ấy, món đó đúng là thánh phẩm, thiên tài, genius luôn.
Synergy của nó với Dead Horizon, kỹ năng phát huy hiệu quả khi liên tục nhảy qua nhảy lại ranh giới HP mong manh, phải gọi là cực kỳ khủng khiếp.
Nhưng tôi không thể nói điều đó thành lời, bởi vì tôi là người Nhật.
Trong cái bầu không khí như kiểu đã bỏ qua ba giai đoạn cần có của một phiên tòa để nhảy thẳng đến bước chọn loại hình án tử hình nào, tôi không thể nào moi ra được dũng khí để nói câu「Không, đồ chú làm tốt lắm!」 được.
Mà nhìn thái độ của Vash thì chuyện này…
Và rồi,
「Ồ ồ ồ, nói chuyện chất đấy ông anh mèo. Đúng vậy, đã là kẻ làm chủ thì ta phải biết lúc nào phải xử cho ra lẽ」
Một giọng nói lạ lẫm, cá tính đậm đặc đến mức kinh khủng, vang lên.
「Hạng nhát chết ấy mà, dù là muốn đập nát hay muốn sửa trị, thì trước hết phải tẩn cho một trận mới bắt đầu được…Cái cách mà ông anh muốn kết thúc ấy…ta nhất định sẽ chống mắt lên xem cho rõ đấy」
Cái gì vậy, cái gì mà tính cách nhân vật đậm đặc dữ vậy! Tóc Pompadour! Cái đầu pompadour vuốt ngược đó vãi chưởng thật đấy! Pompadour màu đỏ rực! Cái gì vậy… cái đó là gì!? Mày, mày…![note93941]
Trong cái không gian đầy rẫy những nhân vật thú vị như Vash, Emul (dù không muốn nhưng xét theo đánh giá khách quan thì có cả) tôi, Tréville, Nyai Đệ Thập Tam và Dalnyata, thì cá tính của con thỏ này vượt xa tất cả về độ đậm đặc luôn!!
Tên là gì nhỉ? Cái loại quần học sinh phồng to như thể nhét bong bóng vào bên trong, tên nghe như tiếng bom nổ ấy… Bonten? Sao tên nghe thần thánh dữ thế…kiểu quần đó kết hợp với áo khoác dài như đồng phục học sinh yankee, cùng cái thứ đặt lên vai như thanh kiếm nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ là thanh gỗ… Đó chẳng phải là「Gevalt Keule」thứ được định nghĩa là vũ khí tự chế trong các cuộc bạo động cuối thế kỷ 20 sao!?
「Là anh Evelle đó ạ desuwa!」
「Evelle…「E」à」
Gì ấy nhỉ, nghe đâu là đang đi chu du khắp các「Quốc Gia」liên minh với Rabbits với tư cách là một lính đánh thuê thì phải. Bilac có than phiền là bị ảnh hưởng xấu từ cái tính vô công rồi nghề của Ceecrew, nhưng… không, cá tính của tên này phải là hàng độc ấy chứ.
Vụ「Quốc Gia」có gì đó khiến tôi vướng mắc… nhưng có một điều tôi hiểu rõ.
Ngoại trừ ba con thỏ phía trên từ Aydward đến Ceecrew đang mang một dạng 「Hạn Chế」 nào đó, thì xét về sức mạnh chiến đấu thuần túy, Evelle này mới chính là kẻ mạnh nhất.
「………Hừ」
Ngay khoảnh khắc này, một tia lửa nào đó vừa lóe lên trong tôi.
Để xem nào? Cái góc độ mà Emul từng nói「Không đùa đâu ạ desuwa, đáng sợ lắm nên em xin anh đừng nhìn bằng góc độ đó ạ」là…
「───Tên là Sunraku, cho phép tao can thiệp vào tình huống này được chứ」
「───Hảaa?」
Trong tình cảnh hiện tại, có hai cách để tôi và Evelle đang cùng thuộc phe Rabbits có thể tẩn nhau.
Đấm nhau túi bụi mà không cần suy nghĩ trước sau? E là khi đó sẽ không chỉ dừng lại ở việc mất ngón út đâu, nên dẹp đi.
Nếu vậy, thì chính phản bác lại lập luận của Evelle. Bảo vệ Dalnyata đang thò một chân ra khỏi vách đá mang tên chịu trách nhiệm, đó chính là phương án sáng suốt để tôi dứt điểm với cái gã không hiểu sao nhìn thôi đã thấy ngứa mắt này…!!
Chuẩn bị đi, con thỏ cầm gậy kia, chú cò mỏ giày này tối nay sẽ hóa thành chim săn mồi…!!
______________________________________________________
Có vẻ như từ sự kiện Catzeria chịu trách nhiệm đến lúc Evelle xuất hiện, toàn bộ đều là thiết lập mọc ra đột ngột.


