Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 458

Chương 458 · 563 chương

Người thứ tư chạm đến đỉnh cao

「Em hông biết gì cả nhá desuwa!」

Emul-shi bị bỏ mặc suốt từ trận chiến với Siegwurm cho đến tận bây giờ đang vô cùng tức giận.

「Thôi mà, đúng là việc biến mất mà không nói lời nào là lỗi anh thật, cái đó anh nhận」

Nhưng mà lỗi lớn nhất là ở phía Leviathan vì đã đột ngột bắt cóc tôi chứ bộ. Hơn nữa, dù chỉ là khu vực đầu tiên, nhưng lại kiểukhông phá đảo là không được về.

「Cà rốt nè……」

「Em không phải loại thỏ rẻ tiền bị dụ dỗ bằng đồ ăn đâu nhé desuwaaa!!」

Cái con thỏ mà từ trước đến giờ toàn bị dụ bằng đồ ăn đang nói cái quái gì thế..…

Nuốt lại lời suýt bật ra xuống tận cổ họng, rồi đổi hướng tiếp cận.

「À thì, nghe anh nói này Emul. Trong Leviathan vất vả lắm luôn đấy…」

「………」

「Tuy lũ golem toàn là loại tép riu nhưng số lượng thì nhiều kinh khủng khiếp. Đấy xem, không phải là anh hay Saina không có chiêu tấn công diện rộng, nhưng cũng đâu phải kiểu có thể dùng liên tục được, đúng không? Còn Araba thì…Không biết bao nhiêu lần anh nghĩ rằng:

Giá như mà ở đây có một pháp sư có thể spam chiêu diện rộng ổn định thì tốt biết mấy..!

」

Nhích

, đôi tai cụp khẽ giật.

Thực tế thì Technomagigels có kháng ma lực cao, nên có Emul hay không cũng…mà thôi, trên đời này có những điều không cần phải nói ra.

「Hơn nữa phương thức di chuyển cơ bản lại bị giới hạn chỉ được đi bộ thôi…nếu có ai đó dùng được dịch chuyển thì có lẽ đã phá đảo nhanh hơn nhiều rồi…」

Nhích nhích

, đôi tai cụp giật mạnh hơn.

Tôi cố tình làm điệu bộ thở dài tiếc nuối, nhưng đây là sự thật.

Đã có lúc phải đi đường vòng vì mưa trọng lực hay bị đám quái dồn ép, nếu có thể reset từ điểm dừng chân mà không rủi ro thì có thể phá đảo sớm hơn được một ngày rồi.

Mà nếu chơi lại chắc tôi sẽ dùng「Ants」bay thẳng đến khu vực boss luôn.

「Đúng là chỉ khi mất đi ta mới biết trân trọng nhỉ. Nếu có một Super Vorpal Bunny thành thạo ma pháp dịch chuyển, vừa công thủ toàn diện thì tốt biết mấy!」

「…………」

「………. Ối chà, ở một nơi thế này lại có cà rốt hảo hạng ngọt lịm của Rabbits này」

「Thật là hết cách với anh luôn đó desuwa! Thôi thì rộng lượng tha thứ cho vậy desuwa!!」

Cuối cùng vẫn là con thỏ dễ bị dụ dỗ bằng đồ ăn thôi…

Emul vừa gặm cà rốt vừa leo lên đầu tôi, nghe nói là đã trốn bên trong Skull Azuchi chờ tôi.

「Hừm…Bình thường thì không sao, nhưng trong lúc đang chiến đấu thì em sợ là sẽ bị trượt và rơi xuống đấy ạ desuwa」

「Nói thẳng ra thì nó chỉ là cái mũ bảo hiểm bình thường thôi, mặt nạ chim chính nhãn vẫn hữu dụng hơn nhiều nhỉ」

「Sunraku-san nên chú ý ngoại hình của mình hơn một chút đi ạ desuwa」

「Đang đeo cặp phụ kiện siêu ngầu còn gì?」

Cặp sừng rồng này phát sáng cực mạnh ngay cả trong bóng tối, dùng làm đèn pha cũng được. Dù chính nó cũng tố cáo vị trí bản thân khi đang trốn trong bóng tối, đúng rác mà.

Nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ (bằng xương) của Skull Azuchi, tôi thấy một nhóm ngư nhân đang tụ tập ở nơi cách xa đám đông người chơi đang ùa tới con đường đại bác bắn bằng trọng lực khốn khiếp hướng tới Leviathan.

Nhân lúc hỗn loạn khi súng được mở khóa và Leviathan khai trương, tôi đã rời khỏi đám đông và cũng đã chia tay Araba ở đó……Mà thôi, nhất kỳ nhất hội mà lặp lại đến ba lần thì cũng thành người quen, lần thứ tư chắc cũng không còn xa đâu.

Ô kìa, có một gã ngư nhân cao hơn hẳn đám còn lại một cái đầu đang nhìn về phía này à? Hay là vẫy tay chào cái nhỉ.

「Rồi…Cảm giác cứ như đã lâu lắm rồi ấy nhỉ, về Rabbits thôi」

「Vâng ạ」

Việc triệu hồi Leviathan là bài toán của Setsuna, đồng thời cũng là nhiệm vụ từ Vysache. Thế nên sắp có sự kiện gì đó xảy ra thì cũng chẳng có gì lạ.

Hơn nữa, vũ khí cũng bị hao mòn kha khá. Phải ghé chỗ Bilac sửa thôi.

‎

‎

‎

‎

◆

「Sư tỷ…!!」

「Gì vậy hả!?」

Lâu rồi mới đi thăm thợ rèn ruột, thì lại thấy nhỏ đang bị một gã trung niên thô kệch quỳ gối dập đầu.

Tôi hoàn toàn không hiểu tình huống, cảm giác như Urashima Taro vậy. Urashima Taro… Otoginia… khiên mai rùa…bom hộp ngọc làm lão hóa diện rộng…ư, đau đầu quá.

「Mà khoan, Imron?」

Sao bả lại ở đây? Theo kịch bản tour thì không vào được Dinh Thự Thỏ… vậy thì…Chẳng lẽ tự kích hoạt kịch bản lời mời?

Tình cờ? Không, nhỏ này rất tâm đầu ý hợp với Diale khi ở làng tộc côn trùng…Từ lúc đó đã đoán ra rồi?

Mà Imron này, cái bản lĩnh dám tiếp tục quỳ lạy bất chấp sự hiện diện của tôi…tôi không ghét đâu nhé.

「S-Sunraku…người quen à? Hắn đột nhiên xông vào xưởng ta, nhờ ta nói giúp để được bái sư cha…」

「Xin hãy giúp tôi!!」

「Chà… thôi nào, bình tĩnh lại chút đi Imron. Trước hết thì ngẩng đầu lên cái đã chứ?」

Không định dừng quỳ à…Hết cách, tôi đặt Emul lên lưng Imron đang tiếp tục dập đầu, rồi quay sang Bilac.

「Ể, em phải làm cái gì đây hả ạ desuwa!?」

「Chà, để tôi nói những thông tin trong phạm vi mình biết nhé… Nhớ lần trước tôi đưa cùng một loại nguyên liệu rồi bảo cô so tài kỹ thuật rèn không? Đối thủ chính là tên này đây」

「Hửm? ………à, là thằng đã làm ra thanh kiếm đó à」

「Đúng đúng…mà kể lại đầu đuôi đi má, không thì thằng này biết nói giúp kiểu gì」

‎

……

‎

…………

‎

Đang nắm bắt tình hình.

‎

…………

‎

……

‎‎

Ừm, tạm thời có vài điều đã làm rõ.

Trước hết, việc Imron kích hoạt được kịch bản lời mời là sự thật. Một phần là do nghe được từ Diale, nhưng có vẻ bả cũng suy đoán được điều kiện đại khái khi thấy tôi và Rei-shi đều sở hữu Vũ Khí Chí Mạng.

Và Imron, trong giai đoạn quyết chiến của kịch bản Siegwurm, đã có một màn thể hiện cực kỳ ấn tượng trước Brockentreed, nhờ đó đạt đủ giá trị Linh Hồn Vorpal.

Sau đó, Imron đầy hăng hái được thỏ「R」dẫn đường và được mời tới Rabbits. Dựa vào thông tin từ Diale, Rei-shi, và hơn hết là từ thanh kiếm mà tôi mang tới để định xông vào chỗ của 「Danh Tượng」 (meishou) vùng Rabbits…và rồi đã chạm trán với ông ấy.

Đúng vậy, sự kết hợp kỳ diều giữa hai nghề cấp tối thượng. Vysache, người sở hữu job「Thần Tượng」, có thể coi là đỉnh cao nhất của ShanFro trong lĩnh vực chế tạo vũ khí.

Cụ thể trong lúc đang đánh Leviathan đã xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ, nhưng từ lời kể rời rạc của Imron vốn đã cạn kiệt vốn từ vựng tổng hợp lại thì đại khái là:「Tận mắt chứng kiến cảnh rèn và cực kỳ tôn trọng」

Dù không phải tôi không nghĩ rằng

"dù có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là NPC thôi mà",

nhưng ngay khi vừa nghe đến đoạn đó, tôi trích ra những điểm chính từ lời kể bắn liên thanh của Imron, thì đại khái có vẻ là「chuyển động quá xúc động」chăng.

………Chịu chết, chẳng hiểu gì sất, nghe xong lại càng không hiểu hơn.

Thế nên tôi bỏ qua diễn biến và chỉ suy nghĩ dựa trên các trọng tâm.

「Tức là Imron bị cảm động bởi tư thế rèn của Vash nên muốn bái sư, nhưng vì không dám trực tiếp xông tới nên muốn nhờ Bilac nói giúp… đúng không?」

Cái quái gì thế này…Rõ ràng là đã đưa ra được kết luận rồi nhưng hoàn toàn không có cảm giác thuyết phục chút nào…Cảm giác như những dấu chấm hỏi cứ liên tục nhảy múa trong đầu tôi vậy…

「Thế thấy sao hả, Bilac?」

「Ta đâu phải đệ tử của lão già đâu」

「Hả, vậy à?」

Nói chính xác thì Vash theo chủ nghĩa tự do, nói tiêu cực là chủ nghĩa bỏ mặc. Nên kỹ thuật rèn của Bilac chủ yếu là tự học, thỉnh thoảng mới nhận được lời khuyên từ Vash.

「Dạo gần đây lão mới bắt đầu rèn nhiều đấy, chứ trước đó thì hiếm khi bước vào xưởng」

Nếu nhìn từ góc độ meta thì chắc do tần suất người chơi ghé thăm… nhưng không cần phải nói ra làm gì.

「Chết tiệt…cái emo-motion đó là cảnh hiếm à…!?」

「Này đứng yên, Emul ngã giờ」

「Em muốn xuống desuwa…」

Chà, giờ tính sao đây…

Không phải là tôi đang giấu giếm hay ép buộc gì, nhưng… Imron có quan hệ rộng với đám người chơi nghề sản xuất. Có vẻ thông tin về Legacy Weapon cũng đã lan ra với tốc độ cực nhanh rồi…

Có lẽ…cũng đến lúc khó mà giấu cái kịch bản này nữa rồi…

‎

‎

‎

‎

‎

「Tôi đã nghi từ trước rồi, nhưng có vẻ nếu có người chơi nào có Linh hồn Vorpal thấp ở trong dinh thự Thỏ là Vash sẽ không xuất hiện. Nếu người tăng lên thì tỉ lệ gặp sẽ giảm…」

「Chuyện này tôi sẽ không đăng lên forum, nên với tư cách tiền bối, hãy chỉ cho tôi cách làm ăn ngon lành ở đây đi.」

「Cho em xuống được chưa ạ desuwa?」

Không phải lỗi của anh mày đâu nhé.

Chẳng qua là vì con quái vật độc ác trú ngụ trong trái tim vốn dĩ là biểu tượng của trật tự trong tôi đã thì thầm với cái bộ mặt đốn mạt (mang gương mặt của Pencilgon, hoặc Deep Slaughter), nên đành chịu thôi.

____________________________________________________

Quản lý tiến độ tệ hại đến mức nội dung đề cập trong cốt truyện chính đã đuổi kịp cả trước khi tôi kịp viết chương xen kẽ mất rồi. Còn bắt tôi tăng tốc độ viết nữa à…?

Trong phần bình luận cũng có vài người đoán đúng, và đáp án chính là Imron. Sau khi gặp Sunraku, cô đã khiêu chiến Brockentreed, và đã đạt đủ điều kiện sau khi trải qua đủ thứ chuyện.

Bạn đã đến cuối chương 458.

Không gian đọc của bạn