Đừng chạy trốn khỏi chiến trường cổ
Chiến đấu……chiến đấu……
Dù lạc lõng vẫn kiếm được thịt.
Miệng hãy luôn thách thức
"Nhào vô đây!"
Dũng khí để hành xử đúng chất.
Hãy vứt bỏ ý muốn chạy trốn.
Vượt qua giới hạn mà nhấn đi.
Ru là bộ manga thần thánh.
Khóc lóc chẳng thắng được đâu.
[note93925]
______________________________________________________________________
「Chết đi thằng chóa—!!」
「Muốn chiến à thằng cờ hó—!!」
「Rồi rồi, dừng tấu hài thôi mấy đứa」
Tôi với Oikattzo dừng trò trợn mắt nhìn nhau, bốn người chúng tôi đứng đối diện nhau trong một không gian nơi các loại vật phẩm trôi nổi như những vì sao trên không trung.
「Hừm…Để lờ đi cô nàng này có vẻ hơi bị cá tính quá nhỉ?」
「Không vấn đề, với trí tuệ của đơn vị này, tôi, , mọi việc đều có thể giải quyết」
「Nhân vật đậm cá tính thật đấy…… Mà, cũng gọi là đã biết rồi, cô là Conquista Doll đã ký hợp đồng với Sunraku đúng không?」
「Khẳng định: Tôi là Elma=317 – Saina, Conquista Doll chuyên hỗ trợ trí tuệ cho Chủ Nhân đã ký kết hợp đồng」
「Sunraku-kun, tui hỏi chút về cách lập hợp đồng được không? Nhìn thú vị thật ấy」
「Thực ra chính tôi cũng chẳng rõ điều kiện là gì đâu, vụ đó là thế nào vậy?」
Người thứ tư…Saina đã thản nhiên tạo hẳn một khu vực riêng trong kho chứa, vừa chỉ vào Pencilgon vừa tiếp lời.
「Tiêu chuẩn hợp đồng tùy thuộc vào từng tình huống, nhưng mỗi dòng Conquista Doll đều có sự tương thích riêng với người ký kết hợp đồng. Với cô thì có lẽ sẽ thích hợp với dòng Liliel hơn?」
「Liliel…? À, cái kiểu mặt thảo mai đó hả」[note93926]
「Nhớ rõ ghê nhỉ」
「Thì thì nghề tui làm là phải đưa mặt ra cho người ta nhìn và nhìn mặt người khác mà. Mấy khuôn mặt có nét đặc trưng đậm chất game thì đại đa số tui đều nhớ cả」
Nói vậy thì ngược lại, do chơi nhiều game quá nên gặp mấy kiểu nhân vật biểu tượng na ná nhau suốt nên thành ra tôi dở khoản ghi nhớ…
「Mà này, đổi chủ đề chút, Pencilgon, việc tham gia vẫn không khả thi sao?」
「Tham gia? À, cái đó hả…….Chương trình TV ở khu thủ đô đúng không? Hôm đó tui phải xuống Kansai rồi」
「Ngược hướng luôn à, vậy thì chịu rồi……」
Quả nhiên có gì đó không ổn. Tại sao tên này lại dồn sức vào cái chương trình phát sóng gì đó đến vậy? Dù việc kéo được hai viện binh bí ẩn từng quậy tưng bừng ở GGC đúng là content hút view thật, nhưng mà…
Có vẻ Pencilgon cũng nghĩ giống tôi, cổ nheo mắt nhìn Oikattzo rồi chất vấn.
「Kattzo-kun này……có giấu gì không đấy? Kiểu như là cố tình che giấu thông tin ấy nhỉ…」
「Không không, không không không không…Không có chuyện đó đâu ạ」
…………đáng nghi.
「Này, mau khai ra đi nhóc khung xương gà, tùy theo tình hình mà ngày hôm đó có thể bố sẽ phát sinh ra những kế hoạch không thể bỏ qua được đâu đấy」
「Gư…………… thật ra thì……Sylvia với Amelia đều nhất quyết muốn tham gia, vâng ạ」
「Amelia…………Mãnh Cầm của Dinoskull?」[note93927]
Biệt danh gì mà ngầu lòi oách xà lách thế? Mà thật sự dùng cái đó để chỉ người thật ngoài đời á?
「Dù là game thủ nhưng tui cũng không biết rõ đến mức đó đâu. Cao trên 1m80, cơ thể có chút vạm vỡ nhưng đường nét không quá thô kệch, là một con quái vật có thân hình chuẩn người mẫu đó…À, tui biết là vì liên quan đến công việc thôi」
Nghe đâu chỉ riêng doanh số sách ảnh (photobook) đã vượt số một toàn nước Mỹ rồi đó
—vừa cười khúc khích, Pencilgon vừa tiếp tục nói về Amelia gì đó.
「Ra vậy, nếu Amelia đến thì tui cũng bắt đầu thấy hơi muốn đi rồi đấy…Thế rồi sao? Dù chỉ là biết sơ sơ thì ai cũng biết đến tính hiếu thắng của Amelia Sullivan… À, hóa ra là vậy…」
「Là sao hả má?」
Người trả lời không phải Pencilgon, mà là Oikattzo.
「Amelia Sullivan. Hạng hai toàn nước Mỹ, Mãnh Cầm của Dinoskull, game thủ chuyên nghiệp chuyên dùng nhân vật hạng nặng để bón hành mọi lớp nhân vật cơ động cao, ngoại trừ đúng một ngoại lệ duy nhất…Và─」
───là người phụ nữ gần nhất với danh hiệu「Real Cursed Prison」
…..cho đến mùa hè năm nay.
「Nào, câu hỏi đây: Một tên khả nghi bí ẩn xuất hiện như sao chổi, tại sân khấu lớn như GGC đã dùng Cursed Prison đấu với số một toàn Mỹ - Real Meteus kéo tới tận hiệp phụ. Vậy một nữ game thủ chuyên nghiệp với lòng tự trọng cao ngất ngưởng đang mong muốn điều gì lặn lội sang tận Nhật Bản?」
「Thằng game thủ chuyên nghiệp người Nhật đã giáng cho cô ta thất bại đầu tiên」
「Đấu khoảng 200 trận rồi, tỉ lệ thắng của bên kia là 60%」
Bị hành cho ra bã luôn kìa, cười xỉu.
「Nhân tiện thì của Sylvia, người gần đây vừa cài mod võ thuật trung hoa, tỉ lệ thắng là 100%」
Bị hành cho ra bã luôn kìa, sợ thế…
Sống lưng tôi lạnh toát trước sự thật rằng chỉ số cơ bản của con quái vật đó đã được cường hóa một cách quỷ dị mà không ai hay biết. Võ thuật trung hoa thì không ổn rồi……Nhỏ số một nước Mỹ đó chắc chắn sẽ tung ra mấy chiêu kiểu Phát Kình như phim chưởng cho mà xem.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra vấn đề. Thằng này định chẳng nói chẳng rằng mà ném tôi vào ổ quái vật đấy à…!
「Tao định hôm đó sẽ bị cảm với đau dạ dày……」
「Cần gửi hỏa tốc thuốc đau dạ dày với thuốc cảm sang cho không? Hả? Thôi mà, xin lỗi được chưa, ban đầu tao chỉ định mời mỗi mình mày thôi, mà không hiểu rò rỉ tin từ đâu, bị Sylvia biết rồi lan ra……」
「Nhân tiện thì, nếu Sunraku-kun hủy kèo vào phút chót thì chuyện gì sẽ xảy ra?」
「Bức tranh địa ngục: Top 1 và top 2 nước Mỹ lập team VS một mình tôi….được phát sóng cho cả thế giới xem」
「Siêu muốn xem」
「Tao đi diễn cảnh mình bị cảm cúm vào ngày hôm đó một chút nhé…」
「Dừng lại ngay!!」
Đó là giọng nói thật sự nghiêm túc, mà tay nó còn run run nữa. Rốt cuộc từ đó đến giờ mày đã phải trải qua chuyện quái gì vậy……thôi, coi như chưa thấy đi. Có những cái hố không nên nhìn vào, ở thế giới nào cũng thế.
「……Fu, fufufu」
「Sao giờ Sunraku-kun, Kattzo-kun bị hỏng rồi」
「Có nên mang đi sửa không nhỉ?」
「Fufufu…… nhưng mà, nhưng mà thế này nhé Sunraku à……Tao đã chuẩn bị thứ có thể nâng cao chiến khí cho mày đấy……」
Hả?
Oikattzo cười một cách đầy ám ảnh, chậm rãi mở miệng và thốt ra những lời đó…
「Tao sẽ đưa Justice Versus First Edition bản tiếng Nhật, làm phần thưởng」
「Cái……!!?」
First Edition của Jasuba á!?
「Là gì vậy?」
「Game retro nước ngoài ấy mà. Về cơ bản thì vẫn có thể chơi được trên hệ thống VR hiện đại, nhưng nó thuộc thế hệ VR trước thời full-dive」
「……Đùa à? Mày nhầm với Second Edition…đúng không? Bản đóng hộp Ver.1 thuộc mức độ phải đem đi tặng cho bảo tàng đấy……」
「Nói là dùng làm mồi câu No Face là Amelia dễ dàng vung tiền kiếm về cho tao luôn. Muốn nghe giá không?」
「…………」
Tôi định nói gì đó, nhưng miệng không mở ra nổi, chỉ im lặng.
Justice Versus, nếu nhớ không nhầm thì đã ra mắt hơn chục năm trước……Thuộc thế hệ cuối cùng của game đối kháng điều khiển bằng tay cầm trước khi bị quét sạch hoàn toàn bởi sự phổ biến của full-dive VR ……Một tựa game retro chính hiệu.
Vào thời điểm được phát hành thì full-dive VR tuy chưa phổ biến rộng nhưng cũng đã bắt đầu lan rộng, trong bối cảnh đó, tựa game này lại cố tình chọn lối điều khiển tay cầm cổ điển, với khẩu hiệu là:「Vươn tới điều chưa ai đạt được đến vô hạn」
Full-dive VR là cuộc cách mạng công nghệ tuyệt đối không thể bỏ qua khi nói về lịch sử game. Sự đồng cảm, sự đồng nhất, sự đồng bộ giữa người chơi và nhân vật…Công nghệ Full-dive hoàn toàn có thể gọi là dạng tối thượng của những điều đó, tuy nhiên, xét ở một góc độ nào đó,, nó vẫn có điểm yếu kém hơn so với những trò chơi điều khiển nhân vật bằng tay cầm.
Nói đơn giản thôi. Dù cố gắng thế nào thì người chơi vẫn là con người, không thể thực hiện những chuyển động mà con người không làm được, và cũng không biết cách điều khiển những bộ phận vốn không tồn tại trên cơ thể người.
Justice Versus, gọi tắt là Jasuba, đó là một kiệt tác đã đẩy lợi thế của dòng game đối kháng điều khiển bằng tay cầm tới giới hạn tuyệt đối.
Bản chất của game đối kháng thời xưa giống như chơi thẻ bài. Các chiêu thức mà nhân vật tung ra có uy lực thế nào, phạm vi ra sao, hiệu quả gì… tất cả đều đã được định sẵn ngay từ đầu.
Người chơi so tài bằng cách đập vào mặt nhau bộ bài trên tay, bao gồm nhiều lá bài khác nhau, từ những cú đấm nhẹ cho đến những kỹ năng tiêu hao thanh năng lượng.
Với full-dive VR, 「Bộ Bài」đó lại lỏng lẻo và hạn hẹp. Chính vì người chơi phải thật sự cử động cơ thể, nên có những mặt phụ thuộc trực tiếp vào năng lực bản thân của người chơi.
Điều đó là hiển nhiên. Ít nhất với công nghệ thời bấy giờ, nếu bắt một người mù tịt về võ thuật thực hiện các động tác CQC thì cơ thể họ sẽ tự ý cử động mà chẳng liên quan gì đến ý muốn của chính mình cả.[note93928]
Đúng hơn là, chỉ trong vòng vỏn vẹn mười năm mà đã khai sinh ra được một tựa game khiến người ta cảm thấy
「mình có thể làm được」
một cách đầy trực giác như ShanFro mới là bất thường. Thời đại này, dòng game chủ đạo vẫn còn đang phụ thuộc vào hỗ trợ chuyển động (motion assist) cơ mà.
Vậy thì điều gì khiến Jasuba trở nên xuất sắc? Chính là ở khả năng tùy biến…à thôi, lúc này chuyện đó lúc này cũng không quan trọng lắm nhỉ.
「Thật…ư?」
「Thật mà. Tao chỉ muốn chấm dứt cái cuộc sống mà ngày nào cũng bị những email thách đấu và hối thúc từ Amelia bay tới tấp vào mặt thôi.… nên là Sunraku, tao muốn mày bung hết sức như cái lúc dồn ép Real Meteus ấy」
Dù đang bộc lộ tâm trạng thảm hại đến cực điểm, Oikattzo vẫn nở một nụ cười nham hiểm…..
____________________________________________________
Trong lúc điên cuồng cày chiến trường cổ đại theo vòng lặp hai lượt, thì bên trong não bộ của tác giả, một quá trình tạo thiết lập tốc độ cao nhờ vào việc trốn tránh thực tại đã diễn ra…!!
Phần về Amelia sẽ diễn ra trong GH:C.


