Gimmick sàn trọng lực chủ yếu được kích hoạt theo ba loại điều kiện.
Thứ nhất là phá hủy thủ công bởi người chơi.
Thứ hai là trạng thái đã bị phá hủy ngay từ đầu.
Và thứ ba là phá hủy ngẫu nhiên mà không có sự can thiệp của người chơi.
Cơn mưa khốn kiếp kia là cơ chế màn chơi có do cái thứ hai và ba, hoặc cả hai gây ra. Nếu không có dự báo của Isana thì đây đúng là cơ chế đột tử……… nhưng, một khi phe ta cũng có thể can thiệp được, thì cái cơ chế phản trọng lực rơi thẳng từ trên xuống……thì cái bẫy phản trọng lực khiến mọi thứ rơi ngược lên trên kia sẽ trở thành một vũ khí cực kỳ lợi hại.
Đống súng ống có thể sở hữu được sau khi quét sạch lũ quái quái yếu, mấu chốt không nằm ở bản thân loại vũ khí đó, mà là việc có được vũ khí tầm xa với hỏa lực cao.
Chạm tới những nơi không thể chạm tới, một lợi thế mà khỉ còn hiểu được. Và một khi đã quen ở mức độ nhất định………thì sẽ thành ra thế này.
◆
「Fuhahaha!! Sao thế sao thế! Có cọ má vào tường nó cũng méo tránh đường cho mày đâu con ạ!」
Sáu vết đạn trên mặt tường, một lực đẩy khiến mọi thứ 「Rơi」 từ trái sang phải được phóng ra, khiến đám sứa Techno-Magi Jelly đang kéo bầy lũ ập về phía này bị quăng quật thẳng vào bức tường đối diện.
Chiều ngang hành lang là bốn mét, nếu chúng tấn công một cách máy móc thì chúng tôi chỉ cần áp sát một bên tường là chúng cũng sẽ có hành động tương tự ở phía bên kia. Việc còn lại chỉ là kích hoạt bức tường một cách hợp lý thì chúng sẽ rơi theo chiều ngang thôi.
「Chà, bắt đầu chán chơi với tụi nó rồi đấy…… được rồi Saina! Araba! Làm cái đó đi!!」
「Nghi vấn: Cái đó là cái gì」
Ha ha ha, trót trượt tay nã một phát xuống sàn nhà dưới chân mất rồi…
Nào nhanh lên nhanh lên, lấy đà rồi bước tới một bước đi, dũng cảm lên nào!!
「Chờ chú…」
「Rồi, bay xa nàooooo!!」
Trọng lực dưới chân đổi hướng từ dưới lên trên, cơ thể ba người chúng tôi đứng trên đó bị hất tung lên không trung với cảm giác như đang trồng cây chuối.
「Ít ra cũng báo trước một tiếng đi chứ!?」
「Nghi vấn: Bộ không rút ra kinh nghiệm gì từ trải nghiệm trươc đó à? Trí tuệ có đủ không đấy?」
「Cứ nhìn đi đã」
Sắp chạm đất rồi nhỉ, chĩa Aguacarte xuống đất, định vị mục tiêu, căn chuẩn thời điểm và…khai hỏa.
Tia sáng nhỏ phóng ra từ nòng súng lập tức bao phủ trong luồng sáng pha trộn giữa sắc trắng và vàng rồi lao vút đi trong không trung.
Và trúng đích, cơ thể chúng tôi đang rơi xuống sàn trọng lực mất kiểm soát bắt đầu giảm tốc rõ rệt. Đương nhiên là bọn tôi hổng có gắn động cơ tên lửa ở mông……dù có nhảy cao đến đâu đi nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trọng lực kéo tuột xuống mặt đất.
「Lên số nào, tốc độ phá đảo sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo」
「Cảm giác còn khó tả hơn cả lúc bơi giữa không trung ở Lululias nữa……」
「Kệ đi, tới save point tiếp theo là được nghỉ, ráng lên!!」
Nạp đầy băng đạn cần 150 MP, nếu cứ hở tí là phải nốc potion hồi MP thì hiệu suất quá kém.
Kim Tinh Chiến Y thì không có ánh trăng là không thể tích ma lực, còn Lam Tinh Ngoại Bào thì không thể linh hoạt dùng cho mục đích khác.
Nhưng mà, tôi đã có anh bạn này đây, so với thời còn là Duexlam thì tuy phải trả giá bằng một nhược điểm tức cười là độ bền bị giảm đi một nửa, nhưng đổi lại có khả năng tích trữ ma lực, chính là Esca=Vallach-kun!!
「Reloaded!!」(nạp đạn)
Chỉ cần đập chuôi của Chung Nhận Esca=Vallach vào báng súng của Aguacarte, luồng sáng từ thanh kiếm chuyển dần sang khẩu súng.
Thanh kiếm mang chiến tích diệt rết khổng lồ này có thể tích trữ ma lực nhưng không có chức năng giải phóng nó dưới dạng ma pháp. Vì vậy nó không phải ma kiếm……phân loại danh mục có vẻ hơi khó hiểu, nhưng chỉ cần biết nó có thể tích trữ và hoàn trả lại MP là đủ.
「Sáu viên……tích tối đa được khoảng 100 MP nhỉ?」
Được rồi, đi thôi!!
◆◆
【Du Lang】
Sunraku: Giả sử nếu em nói rằng mình đang ở trong Leviathan và đã kiếm được súng thì mấy đại ca sẽ làm gì?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Trước hết thì chú em cứ quỳ xuống xin lỗi bổn cô nương này, người đang bị các bên thúc ép công bố thông tin vì lũ tụi bây làm loạn quá mức trong trận Siegwurm đi.
Sunraku: Đây cũng đang bị bắt cóc giam giữ một nửa rồi nên đáng lẽ phải đối xử nhẹ nhàng thôi chứ.
Oikattzo: Đúng là màn ăn thịt lẫn nhau của lũ tà đạo chuyên đi bòn rút lòng tốt từ người khác mà…
Sunraku: Khúc xương không chút vị ngọt, thiếu cả mỡ lẫn thịt nạc kia đang lảm nhảm gì thế nhỉ?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Hầm lên chắc cũng ra được tí nước dùng xương nhỉ?
Oikattzo: Không muốn bị cục mỡ thừa và đồ béo phì nói vậy đâu nhéeee!
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thử nói chụy béo một lần nữa xem, đảm bảo chú em không bao giờ có thể vác mặt ra ngoài công chúng được nữa đâu.
Oikattzo: Em xin lỗi.
Sunraku: Đừng có làm lễ hiến tế đấy, không là cả em gái thằng này cũng bị lôi vào mất.
Sunraku: Ủa mà, chỉ có bọn mình thôi à?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thì đang là 3 giờ sáng mà?
Sunraku: ……?
Oikattzo: Là giờ mà những con người lương thiện đang ngủ say sưa đấy ông tướng.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thứ bị bóc lột sức lao động chỉ có bộ não, nên cơ thể nghỉ ngơi vài tiếng là được nhỉ…
Sunraku: Nghe lũ đang thức nói vậy thấy ngứa mắt thật, mà thôi kệ đi.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Quay lại chuyện chính, bên tui đang khốn khổ vì bị một đám không xác định kéo tới hỏi han nè, mệt lắm đó~
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Akane-chan còn thảm hơn.
Oikattzo: Thì cũng đã cố gắng hết sức để dập lửa, hay nói đúng hơn là đánh lạc hướng dư luận rồi còn gì… Mà cũng phải, cứ tưởng chỉ là kiểu nhân vật làm màu thôi, ai ngờ đùng một cái lòi ra siêu nhẫn thuật thì chẳng loạn lên như thế.
Sunraku: Có chuyện gì xảy ra à?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ẻm hợp thể với Noirlind.
Sunraku:……Hả?
Oikattzo: Thằng từng chuyển giới rồi biến thành quái vật đỏ rực thì làm gì có quyền được hoang mang chứ.
Sunraku: Im đi đồ mặt lưỡng tính.
Oikattzo: Ồ, muốn chiến à?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Mà quan trọng là tình hình bên trong đó thế nào rồi? Độ khó để có được súng ống? Có thể mua số lượng lớn không?
Sunraku: Tầng vỏ thứ nhất… à, khu vực đầu tiên ấy. Quái xuất hiện tầm level 30, giết nhiều thì sẽ tích được điểm gọi là「Score」kiểu như exp. Dùng cái đó để đổi.
Sunraku: Nhưng do vướng phải một số ràng buộc, nếu tôi cứ thảm sát quái vật yếu mãi thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy, nên việc mua số lượng lớn là bất khả thi.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thứ vô dụng.
Oikattzo: Cảm giác tận hưởng thú vui một mình mà chẳng đóng góp gì cho tổ chức có ngon không hả?
Sunraku: Ngon vãi chưởng!!!!!
Oikattzo: Thằng chóa này…!
Sunraku: Mà nói gì thì nói, không phá đảo được khu vực là không về được nên tình cảnh cũng bi đát lắm đấy.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Nếu toàn quái yếu thì clear nhanh đi chứ.
Sunraku: Gợi ý: Tầng「Vỏ」Thứ Nhất
Oikattzo: Dungeon quy mô lục địa…?
Sunraku: Bé muốn về nhà…
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Theo đánh giá thực tế của cậu, mất bao lâu để phá đảo?
Sunraku: Không đùa nổi đâu, cái này chắc tốn cả tuần đấy, không tính hoàn thành 100%.
Sunraku: Hiện tại đang save ở trạm trung chuyển thứ hai…
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Nhân tiện thì không có cách nào để người khác vào à? Nghe nói có đám thử nhảy lên lưng con Cá Voi Lục Địa kia nhưng đều bị đánh bật ra ngoài hết cả rồi.
Sunraku: Nghe bảo là nếu thằng này không phá đảo thì nó sẽ không mở đâu.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thật luôn?
Oikattzo: Xét về cơ chế game thì như thế có ổn không vậy?
Sunraku: Ô hô hô, nghe nói nếu bổn thiếu gia bỏ cuộc hoặc không thực hiện thử thách trong một khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ mở, nhưng thằng này không có ý định đó đâu nhé!!
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Vừa chui ra là tống lên đoạn đầu đài luôn nhỉ?
Sunraku: Ê đừng má.
Oikattzo: Mà nếu không phá đảo nhanh thì thù hận dành cho chú em sẽ tăng kinh khủng đấy, nhưng chắc vẫn câu giờ được thêm một thời gian nữa.
Oikattzo: Vì sau trận Siegwurm, một đống chủng tộc mới với cả Conquista Doll đột ngột xuất hiện làm tiền tuyến đang hỗn loạn lắm rồi.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Nói trắng ra thì như tiệc xem mắt quy mô lớn nhỉ?
Sunraku: Nghe bên đó trông cũng vui phết nên đang thấy hơi cay rồi đấy.
Sunraku: Còn tôi thì đang bị lạc với một anh bạn ngư nhân mình quen và một con búp bê đây này.
Sunraku: Đã thế đứa hướng dẫn viên còn hơi bị phiền phức nữa.
Oikattzo: Cái này có phải đang là khoe khoang trá hình không?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Mà này,
Sunraku: Hử?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Cậu vẫn dùng được Inventoria đúng không? Tui thấy mấy cái lọ thủy tinh siêu khả nghi cứ tăng lên vù vù ấy.
Sunraku: Thì vẫn dùng bình thường…A.
Oikattzo: Thế là vẫn có thể gặp nhau bình thường trong Shanfro rồi còn gì…
Sunraku: Có nên gửi mail yêu cầu nerf không nhỉ? Inventoria đúng là vật phẩm phá game mà.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Mấy cái đó thì sớm muộn gì cũng được phía vận hành giải quyết bằng sự nỗ lực không ngừng thôi, hai đứa, hiểu không?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Nên dù ngay lúc này chúng ta có tận hưởng Inventoria thì đó cũng là lỗi do doanh nghiệp thiếu nỗ lực mà thôi.
Sunraku: Kết luận đi.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Không phải cheat nên dùng thoải mái! Trước mắt là tất cả vô bên trong không gian lưu trữ đi!!
Sunraku: Vãiiii
Oikattzo: Vãiiii
_________________________________________________
Tình hình vật phẩm bên trong Inventoria
Sanraku: Chả hiểu sao cứ định kỳ là một lượng lớn vật phẩm lại tăng lên, tinh thể pha lê nhiều quá mức rồi đấy.
Oikatzo: Cứ chốc chốc lại thấy tăng lên một đống vũ khí không dùng đến nữa.
Pencilgon: V-vật phẩm dùng để điều chế độc dược…Đ-Đứa nào vào đây giờ này? Này, dừng lại nga…


