Trans: Vinh Lê
Edit: Sereni
Không nói một lời, cô gái nhỏ lặng lẽ giữ chặt hai con dao một đen một trắng trong tay. Dù không thể đọc được biểu cảm sau lớp áo choàng của cô, nhưng bên trong tâm trí cô chắc chắn là nỗi lo lắng về những người đối diện.
‘Không thể tin được…sao bọn họ có thể mạnh đến vậy? Nếu đây chỉ là “mức trung bình của thế giới này”…thì rắc rối rồi.’
Mặc dù cô gái nhỏ đến từ thế giới khác này không hề hay biết, nhưng những con quỷ trước mặt cô sở hữu sức mạnh cực kỳ to lớn, và có thể nói là đứng đầu thế giới này.
Cô khẽ rùng mình khi nghĩ rằng thế giới này có thể còn vô số thực thể mạnh mẽ như họ, nhưng cô đã kiềm chế để không để lộ sự lo lắng trong cô ra ngoài, sau đó, rồi cô đạp mạnh xuống đất.
[Ha! Nếu cô ta đã lao vào chúng ta như vậy, thì nghĩa là trận chiến đã bắt đầu rồi nhỉiiiiiiiiii!]
Thấy cô gái nhỏ đang tiến về phía mình, Megiddo nở một nụ cười đầy dữ dằn và vung nắm đấm về phía cô. Ngay lập tức, cô gái nhỏ nhảy lên và đạp vào cánh tay của Megiddo để tránh đòn tấn công và bắt đầu chạy dọc theo cánh tay của ông.
‘Hắn ta chắc chắn là một võ sĩ cận chiến dựa vào sức mạnh. Những cú đánh của hắn mặc dù mạnh nhưng chuyển động lại chậm chạp… và khả năng phòng thủ của hắn lại rất cao. Đống cơ bắp đó mà đối đầu trực diện thì không phải ý hay, vậy thì…’
Trong khi phân tích sức mạnh của Megiddo, cô liên tục thay đổi vị trí, đổi chiều con dao trong tay và vung mạnh với trong khi chạy về phía mặt Megiddo.
Tuy nhiên, đòn đó ngay lập tức bị chặn lại bởi Ein, người vừa xuất hiện, trong tư thế nắm chặt lấy tay đang cầm dao của cô.
‘Dịch chuyển tức thời? Không, không có dấu vết nào cả…khó mà có chuyện cô ta di chuyển với tốc độ mà mình không thể phản ứng được. Cô ta không hề tấn công mình mà chỉ nắm lấy tay mình, vậy nghĩa là thời gian đã bị ngưng đọng. Có vẻ cô ta không thể tấn công mình khi dừng thời gian, mình nên xử lý cô ta trước…’
Khoảnh khắc Ein nắm lấy tay cô gái nhỏ, thì ngay lập tức khả năng của cô bị nhìn thấu, và rồi cô gái nhỏ dùng sức để thoát khỏi sự kiềm chế của cô.
Cùng lúc đó, cô gái nhỏ nhanh chóng chuyển ánh mắt sang quan sát những người khác.
‘Những tên khác vẫn chưa tấn công. Đánh giá từ thế đứng, chuyển động của ánh mắt và cách dùng phép thuật thì, kẻ tóc trắng kia hẳn là pháp sư. Kẻ đã hòa mình với cái cây kia hẳn thuộc dạng tầm trung, có khả năng tấn công toàn bộ khu vực, và cô ta đang hỗ trợ những đồng minh của cô ta hơn là mình. Cô ta chắc thuộc dạng hỗ trợ. Còn việc con thằn lằn kia không tấn công …chắc do tầm tấn công quá rộng và có thể trúng đồng minh của nó?’
Ngay cả khi đang suy nghĩ, thì hành động của cô gái nhỏ cũng chẳng hề chậm lại, và cô vẫn có thể né tránh những cú đấm liên tiếp của Megiddo với những chuyển động uyển chuyển như dòng chảy của nước.
Theo phân tích của cô thì Megiddo và Ein là những người chịu trách nhiệm cận chiến trong khi những người khác thì đang chờ thời cơ tấn công cô khi cô rời xa Megiddo và Ein.
Trong khi đó Ein cố gắng dừng thời gian một lần nữa và tiến ra sau cô gái nhỏ…nhưng ngay lập tức dừng lại và hủy bỏ.
[C-cái này…chỉ ma lực? T-từ lúc nào mà…]
Xung quanh cô gái xuất hiện một lượng lớn chỉ ma lực chặn lại hành động của Ein. Đó là những sợi chỉ rất mảnh và lượng ma lực trong chúng cũng rất ít. Đến mức chỉ cần chạm vào là chúng cũng có thể đứt lìa…
Thế nhưng, những sợi chỉ ma lực lại có tác dụng cực lớn trong việc ngăn chặn Ein. Vì khi thời gian ngưng đọng thì vật thể không thể bị phá hủy và thay đổi. Vậy nên khi thời gian ngưng đọng thì sợi chỉ ma lực này không thể bị đứt gãy…và trở thành vật cản đối với Ein.
Ein mới chỉ sử dụng sức mạnh của mình để đối phó với cô gái nhỏ đúng một lần… vậy mà cô gái nhỏ không chỉ ngay lập tức khám phá ra mà còn đưa ra cả biện pháp đối phó với bó.
Ein cũng là một trong những tồn tại đứng đầu Quỷ giới, nên dù chỉ bằng trực giác của mình thì cô cũng hiểu rằng, cô gái này rất nguy hiểm. Nếu trận chiến cứ kéo dài thì phía cô sẽ chỉ ngày càng bất lợi….
[Isis! Đừng để ý đến bọn tôi! Cứ bắn đi!]
[Tsu…H-hiểu rồi.]
Theo lời Ein, Isis dang hai tay ra như câu trả lời, và rồi một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời.
Rồi từ vòng tròn ma thuật đó, một luồng ánh sáng xanh của độ không tuyệt đối, đóng băng mọi nơi nó đi qua, đã được giải phóng.
[Đừng đánh giá thấp ta!]
[Cái… Phản đòn Thuật đó——Kuuuu.]
Ngay lập tức cô gái vung dao với lực cực mạnh, và rồi tia sáng đó bị phản xạ, như thể đi qua một tấm gương, và bắn về phía Isis, khiến cô phải né tránh.
Trong khi ở hướng ngược lại, Megiddo vung nắm đấm về phía cô gái nhỏ, người đã quay lưng để chặn lại ma thuật của Isis.
[Ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ!]
[…Không có đâu.]
[Cái gì!? Tsuuu….]
Thế nhưng, cô gái nhỏ ném một con dao về phía Megiddo mà không thèm quay đầu lại, và làm ra hành động né tránh khi cậu bị khựng lại một chút.
Ein cũng ngay lập tức trở lại cuộc chiến sau khi giải quyết đống chỉ ma lực, nhưng những pha tránh né của cô gái nhỏ lại quá chính xác khiến cô không thể bắt kịp.
Dù vậy, cô gái nhỏ cũng không hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh khi cô không tìm được cơ hội để phản công, vậy nên về cơ bản thì cô chỉ có thể phòng thủ.
Trận chiến đang đi vào thế bí…ngay khi suy nghĩ đó lướt qua tâm trí của những người có mặt, thì chính cô gái nhỏ đã ra tay. Dù sao thì một mình đấu với bọn họ cũng khiến cô không thể chịu nổi.
Đó là lý do, khiến cô thay đổi phong cách chiến đấu, cô kéo dãn khoản cách với Megiddo và Ein, mặc cho Magnawell và Isis đang nhắm vào điểm đó.
Ngay khi cô gái rời khỏi Megiddo và Ein, Isis ngay lập tức nhắm ma thuật vào cô với nhiều biện pháp chống phản xạ, đồng thời Magnawell cũng phun ra một loạt thổ tức…và cô gái nhỏ biến mất.
“Nuu!?”
[…Biến…mất rồi sao?]
Hai người thoáng ngạc nhiên, nhưng vì sức mạnh vô song mà họ sở hữu…họ ngay lập tức tìm thấy cô gái.
Trước khi kịp nhận ra, cô gái nhỏ đã di chuyển đến nơi con dao màu trắng mà cô ném vào Megiddo rơi xuống. Bằng động tác linh hoạt, cô nhặt con dao lên và nắm chặt lấy nó.
Và rồi con dao màu trắng cô vừa cầm lên bắt đầu rung với tần số cực cao, phát ra âm thanh chói tai.
[…Pierce, death!]
“Guoo!?”
[Magnawell.]
Con dao trắng cô gái nhỏ ném lao đến chân Magnawell với tốc độ chớp nhoáng, không chút do dự mà phá vỡ lớp vảy cứng rắn của Magnawell, nhưng với cơ thể khổng lồ đó thì chúng chỉ như một vết xước nhỏ… Dù vậy, ông vẫn khá sốc khi lớp vảy cứng cáp của mình bị xuyên thủng dễ dàng, và rồi tâm trí ông bỗng trống rỗng.
Ngay khi cô gái biến mất một lần nữa, cơ thể Magnawell bị hất tung lên không trung.
“Cái!?”
[…Đúng như dự doán, phía dưới mềm hơn.]
[Cái!? Tên khốn đó…hắn đến đó từ bao giờ…]
Mặc kệ sự kinh ngạc của Megiddo, cô gái tập trung nhắm thẳng vào Magnawell, người vừa bị hất lên không trung.
‘Thật luôn, con thằn lằn khổng lồ này phiền phức quá. Các đòn tấn công của nó quá mạnh, mình không thể đỡ được… Còn cả người phụ nữ có khả năng ngưng đọng thời gian hỗ trợ nó khiến cho mọi chuyện vô cùng rắc rối nữa. Với kích thước đó thì hẳn nó không thể bay được, nên mình đã cố ném nó lên…nhưng giờ thì mình có hạ được nó không đây?’
Cô gái muốn hạ gục Magnawell bằng mọi cách trong đòn tiếp theo, nhưng ý định đó ngay lập tức bị đập tan khi Magnawell dang rộng đôi cánh khổng lồ, đủ lớn để che kín cả bầu trời.
“Người đã làm rồi nhỉ!!”
[Uee…sao ngươi có thể bay với cái cơ thể đó chứ? Thật khiến người khác khó chịu mà—được rồi.]
[Ngươi có vẻ khá tự tin khi đối đầu với bọn ta nhỉ.]
Lầm bẩm với sự chán ghét, cô gái nhỏ tránh các đòn tấn công của Ein và giữ khoảng cách.
Ngay lập tức, Ein đuổi theo, vung nắm đấm của mình, cho dù cô không thể dùng khả năng ngưng đọng thời gian vì phải đề phòng những sợi chỉ ma lực.
[Không phải ta đang thư giãn hay gì…nhưng bọn ngươi chưa từng chiến đấu cùng nhau bao giờ nhỉ? Sự phối hợp của bọn ngươi thật vụng về. Như thể bọn ngươi sợ đánh trúng đồng bọn vậy.]
[Dù vậy cũng không thay đổi được sự thật là ngươi đang gặp bất lợi, đúng không?]
Ein hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời từ cô gái, nhưng cô vẫn tiếp tục tấn công trong khi nói. Còn cô gái thì nở một nụ cười gằn trong khi giơ nắm đấm lao tới với tốc độ cao.
[Bất lợi? Đừng khiến ta cười…ví dụ như, ngay bây giờ, tại thời điểm này, cho dù số lượng và tình trạng của của chúng ta có thế nào thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả?]
[Houuu…]
[Ngươi bị ngu à? “Ngươi chỉ có thể nói rằng ngươi có lợi thế khi ngươi có thể tận dụng nó mà thôi”. Các ngươi không có lợi thế trừ khi các ngươi có thể tận dụng số lượng đó. Về rèn lại teamwork rồi hẵng quay lại đây.]
[Ra vậy, lời khuyên rất hữu ích, nhưng hãy để “sau khi đánh bại ngươi” bọn ta sẽ nghĩ về nó trong tương lai nhé.]
Như cô gái nhỏ đã nói, Ein và những người khác chưa bao giờ chiến đấu cùng nhau nhiều như vậy. Điều đó là do mỗi người trong số họ đề sở hữu sức mạnh áp đảo…và họ không cần phải hợp tác, vì họ có thể dành chiến thắng ngay cả khi không cần phối hợp với nhau.
Vậy nhưng họ không thể nói vậy với người này. Cô ta còn có thể nhẹ nhàng đưa ra những lời nhận xét về họ trong khi chặn lại những đòn tấn công từ Ein và những người khác. Ein thậm chí còn dồn nhiều sức mạnh vào những cú đấm hướng về cô gái hơn…nhưng lần thứ ba, cô gái nhỏ biến mất.
[Tsu!? Lại nữa, dịch chuyển tức thời sao?]
Đúng như vậy, năng lực của cô gái nhỏ đã khiến Ein và những người khác phải gặp rắc rối. Không chỉ kỹ năng đỡ đòn của cô gái nhỏ ở mức cao mà tốc độ và sức mạnh của cô ấy cũng vậy. Thế nhưng, mặc cho không có khả năng nào là vượt trội hơn hẳn, cũng như Ein và những người khác hoàn toàn có khả năng giải quyết những thứ đó…thì khả năng dịch chuyển tức thời lại trở thành thứ duy nhất mà họ không thể làm gì được.
Cùng với việc Ein, người có thể dừng thời gian, lại không hề cảm nhận thấy thời gian bị dừng lại, thì cô có thể chắc chắn cô gái nhỏ không hề làm vậy. Nhưng, nếu đúng như vậy thì thật khó hiểu khi cô gái nhỏ biến mất mà không hề có một dấu hiệu nào về ma pháp trận, hay là dấu vết ma lực nào cả. Cơ mà, dù họ có nghĩ gì thì thực tế rằng cô gái nhỏ đã biến mất cũng không thay đổi được, và trước khi họ kịp nhận ra thì cô gái nhỏ đã nhặt lại con dao màu trắng và lao về phía Lillywood.
Ein ngay lập tức cố đuổi theo, nhưng trước khi cô kịp làm vậy thì cô gái nhỏ đã kéo ra những sợi chỉ ma lực phía sau mình.
[…Hạ người hỗ trợ trước là chiến thuật thông thường, đúng không nào?]
“Quả thực là vậy, nhưng ta sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo ý ngươi đâu!”
Ein thì đang bị chặn lại bởi những sợi chỉ ma lực, còn Megiddo và Isis lại cách quá xa, về phần Magnawell thì lại không phù hợp để hỗ trợ. Nhưng cho dù vậy thì, Lillywood cũng không phải một đối thủ dễ bị đánh bại, dù sao thì cô cũng là một tồn tại đứng đầu ở Quỷ giới, và phép thuật phòng thủ của cô nói nó khỏe nhất nhì Quỷ giới cũng không ngoa tí nào.
Đáp trả cô gái nhỏ đang lao tới, Lillywood ngay lập tức củng cố phòng thủ bằng cách tạo ra một rào chắn bằng gỗ khổng lồ mà ngay cả Ein và những người khác cũng khó lòng xuyên thủng, để rồi sau đó tìm cách phản đòn.
Thế nhưng, biểu cảm của cô gái nhỏ không hề thay đổi, cô vẫn lao tới bức tường gỗ vừa xuất hiện trong khi ném con dao màu đen về phía bức tường gỗ và ném con dao màu trắng về hướng ngược lại.
Bốn người còn lại đang lao tới bỗng khựng lại khi không hiểu ý nghĩa của hành động mà cô gái nhỏ vừa làm…và rồi, Megiddo chợt nhận ra.
[Chết tiệt, Lillywood!? Đó không phải dịch chuyển tức thời! Đó là “cưỡng chế dịch chuyển”! Tên đó có thể “cưỡng chế dịch chuyển những gì chạm vào con dao màu đen đến chỗ con dao màu trắng”!!]
Gần như cùng lúc Megiddo hét lên, bức tường gỗ với con dao màu đen cắm trên đó đột nhiên biến mất.
Cô gái nhỏ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Lillywood, người vẫn còn sốc, và đấm về phía cô.
“Guuu! Uaaa….”
[Lillywood!?]
Với tiếng kêu răng rắc, Lillywood bị bẻ cong thành hình chữ V và bị thổi bay đi. Cùng với tiếng hét của Isis, Ein cuối cùng cũng giải quyết xong những sợi chỉ ma lực và kích hoạt khả năng dừng thời gian, sau đó di chuyển tới phía sau cô gái nhỏ. ngay lập tức cô tung một cú đấm toàn lực vào cô gái nhỏ và giải phóng thời gian ngay trước khi cú đấm chạm vào.
Chăc chắn bản thân đã tóm được cô gái nhỏ, cô tung nắm đấm… và đấm bay cô gái nhỏ sang một bên.
Sau đó Ein dừng thời gian một lần nữa và hướng về nơi bụi bị thổi tung lên…nơi Lillywood bị thổi bay tới.
[Lillywood, không sao chứ!]
“Um, cảm ơn nhé.”
Cô giúp Lillywood đứng dậy, và trong khi tầm nhìn còn bị hạn chế bởi bụi, cô đưa Lillywood ra sau lưng với tư thế bảo vệ để có thể phản ứng lại cô gái nhỏ dù bất cứ đòn tấn công nào lao tới.
“Ein! Không đúng! Đó không phải tôi!!”
[Cái…chết rồi!?]
[Chết đi!!]
Nghe thấy giọng Lillywood, Ein ngay lập tức nhận ra mọi chuyện. Cô gái mà cô vừa đấm bay chỉ là một bản sao, và cô ta dụ cô tấn công chỉ để kéo cô vào bẫy. “Ngay từ đầu mục tiêu cô ta là loại bỏ cô”, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Những sợi chỉ ma lực siêu mỏng đã bao phủ mọi lối thoát của cô và rồi một lưỡi kiếm chết người đang lào vào cô từ phía sau…việc né tránh là không thể, thậm chí ngưng đọng thời gian cũng không kịp.
Lưỡi kiếm sắc bén của cô gái nhỏ đã chém tới vị trí cổ của Ein …nhưng lại không trúng.
[…Hả?]
Giọng nói đó phát ra từ miệng của cô gái nhỏ, người đã chắc chắn về cái chết của kẻ địch. Trận chiến đã diễn ra đúng như những gì cô đã tính toán và mang đến cho cô cơ hội để kết liễu Ein, kẻ có năng lực phiền phức nhất.
Nhưng, mọi chuyện lại không diễn ra theo ý của cô gái nhỏ…
[…Ta không biết mọi chuyện ra sao…nhưng nếu ngươi còn có ý định làm hại gia đình của ta thêm nữa thì, ta sẽ không tỏ ra thương xót đâu.]
Đúng thế, như thể giễu cợt ý định của cô gái nhỏ… Kuromueina, kẻ mạnh nhất Quỷ giới… đã giáng lâm.
<Lời bạt>
Magnawell “ngày xưa” có thể bay. Nhưng bây giờ thì không.
Lục Vương lúc đó đều bị Alice áp đảo, bởi lúc đó Alice mạnh hơn họ. Dù sao thì cô ấy cũng đã sống hàng vạn năm rồi.
Serious-senpai: […Ờm, thì… m-mị nên làm gì đây.] (Dựa trên kinh nghiệm trước đây, cô ấy nghĩ rằng sự nghiêm túc sẽ bị phá hủy, nhưng bất ngờ thay nó lại không bị làm sao cả nên cổ hổng biết phải làm gì hết.)
<S's note>
Chương này dài vl


