Trans: Amayuki
Edit: Siêu cấp Simp Furiri aka Sereni
S: Chap này hành sml cả trans cả edit luôn:<
Quá trình huấn luyện của Alice đã giúp tôi trở thành một tay chơi khá khẩm trong TBC, trò chơi thẻ bài đang làm mưa làm gió khắp thế giới này…… và tôi đã thách đấu Kuro một trận để lấy tấm thẻ Ma Vương của em ấy.
Tôi cần phải chiến thắng 5 trận liên tiếp để giành quyền khiêu chiến em ấy…… Neun là người dùng Bộ bài Beatdown Trang Bị, sử dụng vô số Thẻ Phép Trang bị để buff chỉ số quái thú lên mức bùng nổ.
Raz-san, người dùng Bộ bài hệ Tiên cho phép dàn một binh đoàn quái thú ra sân và có nhiều hiệu ứng khác nhau khi các quái thú liên kết với nhau.
Bác sĩ Vier, người dùng một Bộ bài dị biệt với nhiều lá bài có hiệu ứng hồi HP, biến cô thành một bài thủ siêu lầy lội với sức chịu đựng dai dẳng.
Zwei-san, người dùng Bộ bài xoay quanh các quái thú hệ Rối Ma thuật, có hiệu ứng khóa chặt các thẻ Phép và Cạm bẫy của đối phương khi tấn công.
Ein-san là người dùng một bộ bài công thủ toàn diện, không một kẽ hở. Tạm bỏ qua cái chuyện quái quỷ gì mà đa số bài của cô ấy đều dính dáng đến chữ "Hầu gái" đi.
Tôi đã xuất sắc chiến thắng cả năm người bọn họ, và cuối cùng cũng giành được quyền khiêu chiến một trong Lục Vương, Kuro…… thế nhưng Kuro quá mạnh, đến mức năm người tôi vừa đấu lúc trước trông như mấy tay newbie vậy.
Bộ bài của Kuro, chủ yếu được tạo nên từ các thẻ Phép, đã chặn đứng toàn bộ mọi nước đi tấn công của tôi, và tôi đã sẵn sàng đón nhận thất bại.
Nhưng chiến thắng của ván đấu đã thuộc về tôi nhờ một pha tự hủy ngoài dự đoán của em ấy, và cuối cùng tôi đã vớ được tấm thẻ Ma Vương đầu tiên.
Tuy nhiên, sau khi đánh bại được một Kuro vốn mang danh bất bại, tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng…… và trước khi tôi kịp nhận ra, người ta đã quyết định rằng tôi sẽ khiêu chiến các thành viên còn lại của Lục Vương.
Và giờ đây…… tôi đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi tôi bắt đầu hành trình trong thế giới TBC.
[……Đừng mà…… Không muốn đâaaaaau……]
[Ư- Ưm, Isis-san…… Bọn mình chỉ đấu một ván bài thôi mà?]
[……Em không muốn…… phải chiến đấu…… với Kaito.]
[Kh- Không, nhưng mà……]
Isis-san, người mà tôi quyết định khiêu chiến sau Kuro. Em ấy trông rất vui khi tôi đến thăm lâu đài, nhưng bây giờ…… Isis-san trông như sắp khóc đến nơi.
Rõ ràng là Isis-san không hề thích ý tưởng "đối đầu với tôi" dưới bất kỳ hình thức nào. Em ấy vẫn là một thiên thần đáng yêu như mọi khi.
Tất nhiên, tôi không đời nào lại đi ép Isis-san đấu với mình, nên sau một hồi suy nghĩ, tôi đã đưa ra một giải pháp thỏa hiệp.
[……Th- Thế, hay là…… bọn mình trao đổi Thẻ Bài Nhân Vật đi?]
[……A…… Ưm!]
Có vẻ như cô ấy rất thích ý tưởng đó. Còn về phần tôi, thâm tâm tôi muốn chiến thắng trong một trận đấu đàng hoàng và giành lấy nó bằng chính đạo…… nhưng những giọt nước mắt của Isis-san lại như nặng ngàn cân so với cái tôi nhỏ bé của tôi.
Chà, đành phải cố hết sức ở trận đấu với thành viên tiếp theo của Lục Vương vậy.
[……Umu, ta hiểu những gì cậu nói, nhưng chuyện đó là bất khả thi……. Ta thậm chí còn chẳng thể cầm nổi mấy cái thẻ bài bé tí tẹo đó.]
[M- Mình biết ngay mà……]
[Chính vì thế, ta sẽ để cậu đấu với Fafnir thay ta. Dĩ nhiên, nếu cậu thắng, cậu sẽ nhận được thẻ bài của ta.]
Magnawell-san quá khổng lồ để có thể chơi TBC, nên ngài ấy đã để tôi đấu với Fafnir-san thay thế.
Fafnir-san là một người chơi Bộ bài Sức mạnh tận dụng các quái thú hệ Rồng siêu mạnh, nhưng tôi có một con át chủ bài chuyên trị những người chơi hệ Rồng.
[Đến lượt tôi! Rút bài! Tôi sử dụng hai quái thú trên sân và Triệu hồi Hiến tế “Hồng Bạch Chiến Nữ – Lilia” từ trên tay!]
[Hừm……]
Thẻ Bài Nhân Vật của Lilia-san có "Kháng Tiêu Diệt Trong Chiến Đấu", và có thể tăng chỉ số dựa trên số lượng Rồng có trên sân. Mặc dù có cái điểm trừ là sẽ bị tự hủy khi có quái thú từ Cấp 10 trở lên được triệu hồi, nhưng nó vẫn cực kỳ bá đạo so với một thẻ bài chỉ cần hai vật hiến tế.
[Hiện tại đang có ba con Rồng trên sân…… Đẩy ATK của Lilia lên 4400! Tiến lên, Hồng Bạch Chiến Nữ – Lilia, tấn công Dread Dragon!]
[Kuhh!?]
[Sau khi tiêu diệt Dread Dragon, hiệu ứng của Lilia-san được kích hoạt! Khi cô ấy tiêu diệt một quái thú bằng chiến đấu, cô ấy sẽ có thêm một lượt tấn công nữa!]
[Guhaa…… Q- Quả là ấn tượng.]
Nhờ sử dụng Thẻ Bài Nhân Vật của Lilia-san, tôi đã thành công đánh bại Fafnir. Và thế là, tôi đã lấy được Thẻ Bài Nhân Vật của Magnawell-san. Với lá bài này, tôi đã gom được Thẻ Bài Nhân Vật của phân nửa Lục Vương rồi…… Cùng làm thật tốt ở ván sau thôi.
[Đến lượt tôi. Tôi rút một lá bài. Sau đó, tôi sẽ kích hoạt Thẻ Phép, Phồn Thực Quả. Với hiệu ứng của nó, tôi có thể dùng Thủ Hộ Thụ trên sân làm vật hiến tế cho hai. Sau đó tôi dùng Thủ Hộ Thụ và Tinh Linh của Đại Thụ làm vật hiến tế…… và triệu hồi Thẻ Bài Nhân Vật của tôi.]
[……Đây là Thẻ Bài Nhân Vật của Lillywood-san sao……]
Thẻ bài của Lillywood-san không có hỏa lực siêu mạnh, nhưng nó lại trâu bò đến mức kinh khủng. Bộ bài của Lillywood-san là một bộ bài dùng các quái thú có DEF siêu cao để chặn đứng các đòn tấn công và tăng nhanh HP của cô ấy lên.
Lillywood-san hiện đang có 12000 HP…… đồng nghĩa với việc DEF của Thẻ Bài Nhân Vật của Lillywood-san đã tăng lên 11000.
[Thêm vào đó, tôi kích hoạt Thẻ Phép, “Hạt Giống Của Cây Thế Giới”. Mỗi khi có thẻ “Lillywood” trên sân, tôi Triệu hồi Đặc biệt ra càng nhiều Token Thế Giới Thụ càng tốt trong tư thế phòng thủ. Và các Token Thế Giới Thụ này cũng có cùng mức DEF với thẻ Lillywood trên sân của tôi.]
[Năm con quái vật với 11000 DEF……] [note98200]
[Chưa hết đâu. Tôi kích hoạt hai thẻ Phép Vĩnh cửu, “Lãnh Địa Của Hộ Thần” và “Phán Quyết Của Hộ Thần”……]
[Bằng hiệu ứng của “Phán Quyết Của Hộ Thần”, tôi tiêu diệt quái thú của Kaito-san. Tôi kết thúc lượt…… Vào Giai đoạn Kết thúc của tôi, hiệu ứng của “Giới Vương – Lillywood” được kích hoạt. Hiện tại tôi đang có 5 quái thú hệ Thực vật trên sân. Vì thế, tôi nhận 5000 HP và gây 2500 điểm sát thương trực tiếp cho Kaito-san.]
[Kuhh……]
Không chỉ đâm sát thương trực tiếp, nó còn hồi HP cho Lillywood-san. Sau khi cô ấy hồi HP, DEF của đám quái thú cũng tăng theo.
Thậm chí nếu tôi cố tấn công thẳng vào HP của cô ấy, tôi cũng không thể gây sát thương do hiệu ứng của Lãnh Địa Của Hộ Thần.
Đã thế, Thẻ Bài Nhân Vật của Lillywood-san gần như là bất tử chừng nào vẫn còn quái thú hệ Thực vật trên sân.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn bó tay. Trong Bộ bài của tôi có một combo có thể đưa tôi thoát khỏi tình thế này. Khổ nỗi, tôi không thể làm được với những lá bài đang có trên tay.
Đó là lý do, mọi thứ đều phụ thuộc vào lần rút này!
[Đến lượt tôi…… Rút bài! ……Tôi kích hoạt thẻ Phép từ trên tay, Mảnh Vỡ Của Hy Vọng! Khi chỉ có đối phương sở hữu quái thú trên sân, tôi được rút hai lá bài từ bộ bài.]
[Cậu đang cố bổ sung bài trên tay sao……]
Tôi không biết đặt niềm tin vào những lá bài là gì, nhưng xin đấy…… Lên đi!
[Tôi kích hoạt thẻ Phép, Triệu Hồi Anh Hùng! Tôi Triệu hồi Đặc biệt một quái thú hệ Người có ATK từ 1000 trở xuống từ bộ bài! Tôi triệu hồi…… Thẻ Bài Nhân Vật của chính mình!]
[Thẻ Bài Nhân Vật của Kaito-san…… Nó có hiệu ứng gì vậy……]
[Tôi kích hoạt hiệu ứng Thẻ Bài Nhân Vật của mình! Bằng cách đưa nó từ sân trở lại tay, tôi có thể Triệu hồi Đặc biệt một quái thú từ trên tay, bất chấp Điều kiện Triệu hồi của nó! Triệu hồi Đặc biệt…… “Long Vương – Magnawell”!]
[Cái…… Thẻ Bài Nhân Vật của Magnawell…… Đừng bảo là!?]
Có lẽ vì đã nhận ra kế hoạch của tôi, Lillywood-san trông cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, xét theo một khía cạnh nào đó, Thẻ Bài Nhân Vật của Magnawell-san chính là điểm yếu trực tiếp của Lillywood-san.
Thẻ Bài Nhân Vật của Magnawell-san có khả năng trấn áp tuyệt vời, và nó thậm chí có thể tấn công tất cả quái thú trên sân của đối phương. Tuy nhiên, khả năng mạnh mẽ nhất của nó lúc này là tùy ý thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú trên sân đối phương.
Các Token Thế Giới Thụ của Lillywood-san có ATK bằng 0…… Hiệu ứng quái thú có thể không tác dụng lên chính Thẻ Bài Nhân Vật của Lillywood-san, nhưng nó lại hoạt động trơn tru trên các token.
[……Tuy nhiên, tôi có 17000 HP…… Ngay cả khi “Lãnh Địa Của Hộ Thần” của tôi mất đi tác dụng, sát thương mà cậu gây ra cũng chỉ vỏn vẹn 12000 điểm……]
[Thêm vào đó, tôi kích hoạt thẻ Phép Môi trường…… Pháo Đài Sụp Đổ!]
[Pháo Đài Sụp Đổ!? Kh- Không lẽ…… Kaito-san, cậu đã nhìn thấu Bộ bài của tôi rồi sao……?]
[……Tôi đã dự tính rằng Lillywood-san sẽ là người chơi Bộ bài hệ Thực vật. Dựa trên đặc điểm của các thẻ bài hệ Thực vật mà tôi thấy trong năm ván đấu liên tiếp trước khi đến được chỗ Lillywood-san…… Rất nhiều lá bài thiên về hệ Thực vật có DEF cao và hiệu ứng hồi HP. Vì vậy, tôi đã thêm chúng vào bộ bài của mình trước trận đấu, nghĩ rằng mình có thể dùng nó như một quân bài giấu kín.]
[Tôi hiểu rồi…… Cậu chơi hay lắm. Tôi thua rồi.]
DEF của Token Thế Giới sẽ có giá trị ngang bằng với Thẻ Bài Nhân Vật của Lillywood-san. Và DEF từ Thẻ Bài Nhân Vật của Lillywood-san bằng một nửa HP của Lillywood-san + 5000…… Và Lillywood-san không có cách nào để ngăn Thẻ Bài Nhân Vật của Magnawell-san tấn công các token của cô ấy.
Dù vậy, ván đó thật sự là ngàn cân treo sợi tóc…… Tôi chỉ còn lại 2000 HP, nên tôi sẽ thua ở lượt tiếp theo. Tôi cảm giác như mình được cứu mạng nhờ pha rút bài đó vậy.
Giờ thì, các thành viên Lục Vương còn lại mà tôi chưa đấu là Megiddo-san và Alice…… Tôi đã đánh bại Alice tại cửa hàng tạp hóa của em ấy, nhưng bộ bài đó có lẽ không phải là bộ bài chính. Em ấy chắc chắn đã nương tay để có thể dẫn dắt tôi.
……Tôi có linh cảm rằng cả hai người bọn họ sẽ là những đối thủ cực kỳ khó nhằn đây.
[Hahaha! Cừ lắm, Kaito!!! Cậu khá là mạnh đấy chứ!!!?]
[Megiddo-san mới là người mạnh ấy…… Quả là một Bộ bài Sức mạnh đáng kinh ngạc.]
Bộ bài của Megiddo-san, đúng như tôi dự đoán, là một cuộc dội bom bằng các lá bài quái thú hủy diệt. Rất nhiều thẻ bài của cô ấy có hiệu ứng kích hoạt trong chiến đấu, và nếu tôi để lọt lưới dù chỉ một đòn tấn công của cô ấy, tôi cảm thấy mình sẽ bị đánh bại ngay lập tức.
Đó là lý do tại sao tôi phải đấu với cô ấy bằng một Bộ bài thiên về phòng ngự, sử dụng rất nhiều thẻ bài vô hiệu hóa đòn tấn công và giảm sát thương chiến đấu về 0.
[……Đúng hơn là, Megiddo-san định chiến đấu với tôi trong hình dáng đó sao?]
[À ừ, chà, ta không thể cầm bài ở hình dáng bình thường được mà.]
[……Như vậy có ổn không?]
[Có sao đâu, ta không bận tâm nếu cậu thấy ta trong hình dáng này…… Hay đúng hơn, sao cậu cứ nhìn đi chỗ khác thế?]
[Kh- Không, chỉ là tôi không biết mình nên nhìn vào đâu thôi……]
[Hửm? Chà, sao cũng được. Đến lượt ta!]
Megiddo-san không ở hình dáng bình thường hay hình dáng hóa nhân…… Cô ấy đang đấu với tôi trong hình dáng thật sự. Megiddo-san ghét vẻ ngoài của mình và hiếm khi để lộ nó cho người khác…… nhưng có vẻ cô ấy không ngại cho tôi thấy.
[Ta hiến tế ba quái thú hệ Hỏa trên sân để triệu hồi Thẻ Bài Nhân Vật cá nhân của ta!]
[……Vậy là cuối cùng nó cũng xuất hiện rồi sao……]
Đó thực sự là một quái thú mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ nó khá yếu so với các thẻ Ma Vương khác. Thế nhưng, bản năng của tôi đang mách bảo rằng đây chưa phải là kết thúc……
[Chưa hết đâu, ta trục xuất “Chiến Vương, Megiddo” khỏi cuộc chơi…… và từ Bộ bài Bổ sung, ta Triệu hồi Đặc biệt Thẻ Bài Nhân Vật ở hình dáng thật sự của ta!]
[Cái gì!? L- Lá bài đó là……]
[Tận hưởng đi, Kaito! Đây là lá bài mạnh nhất trong bộ bài của ta…… và ta chưa từng triệu hồi nó trước đây bao giờ đâu! Fufu, điều đó chứng tỏ trận chiến này với cậu đặc biệt đến mức nào đấy.]
S- Sức mạnh quần què gì thế này…… V- Vậy đây là con át chủ bài thực sự của Megiddo-san sao. Khả năng kháng cự mạnh mẽ khiến nó không thể bị tiêu diệt ngoại trừ chiến đấu, khả năng ngăn chặn kích hoạt bài trong giao tranh, và khả năng phớt lờ các hiệu ứng kháng cự của đối thủ. Trên hết, nếu nó tiêu diệt một quái thú trong chiến đấu, nó sẽ giã thẳng 6000 điểm sát thương trực tiếp cho đối thủ. Má tha cho con với mấy cái thẻ bài điêu toa này được không!?
Điểm yếu duy nhất là nó có thể bị trục xuất vô điều kiện nếu chiến đấu với Thẻ Bài Nhân Vật của tôi hoặc Kuro? Nghĩa là chỉ có hai thẻ trong bộ bài của tôi có thể đánh bại nó.
Mặc dù nó không có cách nào tăng ATK, nhưng ngay cả Thẻ Bài Nhân Vật của Lillywood-san, chuyên gia về DEF siêu cao, cũng không thể cản bước nó.
[Vậy thì, ta tới đây! Kaito!!!]
[Kích hoạt Thẻ Cạm bẫy! Sắc Lệnh Đình Chiến Bắt Buộc! Nhờ Thẻ Cạm bẫy của tôi, Giai đoạn Chiến đấu của Megiddo-san kết thúc!]
[Hôhô, nước đi hay đấy…… Kết thúc Giai đoạn Chiến đấu của ta trước khi ta kịp tuyên bố tấn công. Ta không thể làm gì để ngăn cản cả.]
Nếu Megiddo-san tuyên bố tấn công, tôi chắc chắn sẽ nhận 6000 sát thương trực tiếp. Nhưng mà, ngay cả khi tôi sống sót trong lượt này, nếu tôi không trục xuất nó khỏi trò chơi bằng Thẻ Bài Nhân Vật của mình hoặc Kuro……
[Vậy thì, ta sẽ kích hoạt thẻ Phép Môi trường, “Đấu Trường Của Các Chiến Binh”. Chừng nào lá bài này còn ở trên sân, các quái thú từ Cấp 8 trở xuống không thể tấn công. Kết thúc lượt!]
[Kuhh……]
Thật là một lá bài phiền phức…… Giờ thì, tôi thậm chí không thể dùng Thẻ Bài Nhân Vật của mình để tấn công cảm tử luôn. Cách duy nhất còn lại để đối phó với nó là sử dụng Thẻ Bài Nhân Vật của Kuro…… thứ hiện tại lại không có trên tay. Tôi chỉ còn đúng 1 lá bài trên tay…… là Thẻ Bài Nhân Vật của chính mình, nhưng liệu tôi có thể rút được lá bài đó không?
[Rút bài!]
Nó không phải là Thẻ Bài Nhân Vật của Kuro…… nhưng mà, mình thấy rồi! Mình có thể làm được mà!
[Tôi triệu hồi Thẻ Bài Nhân Vật từ trên tay, và kích hoạt hiệu ứng của nó! Bằng cách đưa lá bài này về tay, tôi có thể Triệu hồi Đặc biệt một quái thú từ trên tay, bỏ qua Điều kiện Triệu hồi của nó! Triệu hồi Đặc biệt…… “Chủ Cửa Hàng Tạp Hóa – Alice”! Nhờ hiệu ứng của lá bài này, tôi rút hai lá bài!]
[……Ánh mắt sắc bén đấy. Ta biết cậu đang toan tính gì rồi…… Tuyệt vời lắm, lên đi! Nhào vô!!!]
[Và sau đó, tôi trục xuất Bánh Xe Vận Mệnh từ Mộ bài, và kích hoạt hiệu ứng của nó!]
[Cái gì!? Cậu đang kích hoạt thẻ Phép từ Mộ bài sao……]
[Bằng hiệu ứng của Bánh Xe Vận Mệnh, tất cả các quái thú từ Cấp 4 trở xuống được triệu hồi trong lượt này sẽ được triệu hồi lại lên sân của tôi!]
Nhờ hiệu ứng bài của tôi, Thẻ Bài Nhân Vật của chính tôi được triệu hồi lại lên sân. Với điều này, tất cả các điều kiện đã hội đủ.
[Tôi trục xuất “Chủ Cửa Hàng Tạp Hóa – Alice” và “Miyama Kaito” khỏi cuộc chơi, và từ Bộ bài Bổ sung, tôi Triệu hồi Đặc biệt “Titan Trái Tim Của Những Sự Trói Buộc – Alice”!] [note98201]
[Cậu vừa nói cái gì!? …… Lá bài đó là sao…… Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy lá bài đó đấy!]
Lá bài này là Thẻ Bài Nhân Vật mà tôi và Alice cùng nhau làm ra…… Tôi đã tò mò không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai chúng tôi cùng chạm vào một thẻ trống cùng một lúc…… Alice đã nói sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng khi chúng tôi thử, lá bài này đã xuất hiện.
Nó là một trong những lá bài mạnh nhất trong bộ bài của tôi lúc này.
[Tôi gửi “Âm Thế Vương – Kuromueina” từ Bộ bài xuống Mộ bài, nhận lấy tên gốc và hiệu ứng của em ấy! Và sau đó, chiến đấu!]
[Guhh, Thẻ Bài Nhân Vật của ta sẽ bị loại bỏ mà không cần tính toán sát thương…… nhưng ta vẫn chưa gục ngã đâu!]
[Không, tôi sẽ kết thúc nó trong lượt này! Hiệu ứng của Alice có thể được kích hoạt nhiều lần trong mỗi lượt! Tôi gửi “Sieglinde” từ Bộ bài xuống Mộ bài, trao cho Alice khả năng tấn công lần hai bằng cách giảm một nửa ATK. Tấn công trực tiếp vào Megiddo-san!]
[Guwwooooohhhhh!?]
Một đòn tấn công bổ sung với một nửa ATK đã được tăng lên nhờ hiệu ứng của “Âm Thế Vương – Kuromueina”. Megiddo-san không thể chống đỡ đòn tấn công này, và tôi đã thắng.
Dù vậy, nói theo một khía cạnh nào đó thì, có hơi mỉa mai thật. Alice, người có Thẻ Bài Nhân Vật là át chủ bài của tôi để chống lại Megiddo-san…… giờ lại là đối thủ tiếp theo của tôi. Alice là giáo viên TBC của tôi, và em ấy biết tất tần tật các chiến thuật của tôi. Trận chiến tiếp theo sẽ càng thêm cam go đây.
Tôi dám cá bộ bài của em ấy sẽ là thứ gì đó khai thác các hiệu ứng triệu hồi hàng loạt của thẻ Ảo Vương…… Tôi nghĩ khả năng kiểm soát cục diện sẽ là chìa khóa để giành chiến thắng trong ván đấu này.
[Ố ồ. Cùng với Giai đoạn Rút bài của Kaito-san, em sẽ kích hoạt một Thẻ Cạm bẫy, ném thẳng lá bài anh vừa rút vào Mộ bài.]
[Kuhh……]
[Fufufu, cho dù nhân phẩm bốc bài của anh có ảo diệu đến đâu chăng nữa…… Nó sẽ chẳng là gì nếu những lá bài đó biến mất~~]
Đây chẳng phải là Bộ bài Kiểm soát Tay [note98202] sao!? Em ấy đang sử dụng rất nhiều thẻ có hiệu ứng ép tôi phải vứt bài trên tay hoặc chặn lượt rút bài của tôi, khiến tôi thậm chí không thể tạo các combo mà tôi đã dự định trong đầu.
Quả là một chiến thuật ức chế và phiền toái, nhưng thực tế nó lại cực kỳ hiệu quả.
[……Từ Mộ bài, anh kích hoạt hiệu ứng của “Mảnh Vỡ Của Hy Vọng”……]
[Kích hoạt Cạm bẫy! “Lễ Cầu Siêu” Lá bài này vô hiệu hóa các hiệu ứng của các thẻ kích hoạt từ Mộ bài.]
[Kuhh…… Chết tiệt……]
[Này, này, Kaito-san? Anh cảm thấy thế nào rồi, Kaito-san? Cảm giác thế nào khi những lá bài lật kèo của mình bị chặn lại?]
[Em đúng là đồ xấu xa…… ]
Tôi không chắc có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng Alice trông gợi đòn hơn hẳn bình thường.
[Anh kết thúc lượt rồi à? Kết thúc lượt sớm vậy sao? Em sẽ thắng đó, anh biết không?]
[……Em thực sự nghĩ vậy sao?]
[Oh ya?]
[Thẻ Bài Úp, Lật Ngửa! “Nghịch Chuyển Chuẩn Bị”!]
[Ughee!? Thì ra đó là thứ anh giấu giếm nãy giờ sao!?]
HP hiện tại của tôi là 1500, HP của Alice là 5000…… chênh lệch 3500 điểm. Đó là lá bài tôi đã tích cóp cho đến khi Alice sử dụng hết các thẻ bài cản trở của em ấy.
[Bằng hiệu ứng của nó, anh rút ba lá bài! Anh kích hoạt “Hy Vọng Ảo Ảnh”! Anh có thể rút hai lá từ bộ bài, nhưng sẽ phải vứt bỏ toàn bộ bài trên tay vào Giai đoạn Kết thúc. Anh tiếp tục kích hoạt “Phục Hồi Ma Thuật Cổ Đại”! Bằng cách vứt một lá bài trên tay, anh có thể thêm một thẻ Phép từ Mộ bài lên tay…… Anh sẽ lấy “Chuẩn Bị Đảo Ngược”, và kích hoạt nó! Anh rút thêm ba lá nữa!]
[Hả? Khoan đã……]
[Anh kích hoạt “Ý Chí Của Kẻ Yếu”! Với hiệu ứng của nó, anh có thể Triệu hồi Đặc biệt một quái thú từ Cấp 4 trở xuống có ATK từ 1000 trở xuống từ Mộ bài. Anh Triệu hồi Đặc biệt “Phi Long”! Khi Phi Long được Triệu hồi Đặc biệt thành công, anh có thể Triệu hồi Đặc biệt một thẻ bài có cùng tên từ Bộ bài! Và cùng với lần Triệu hồi Đặc biệt của nó, anh Triệu hồi Đặc biệt thêm một Phi Long nữa!]
[Ba con Phi Long…… Đừng bảo là, anh đang triệu hồi Thẻ Bài đó nhé!?]
Phi Long là một quái thú cực kỳ yếu đuối. Mặc dù là quái thú Cấp 4, nó chỉ có lượng ATK đáng thương là 500, và nó thậm chí còn có dòng chữ miêu tả bi đát, giải thích nó là loại Bò sát chứ không phải hệ Rồng.
Nhưng khi cả ba lá bài này tụ họp trên sân, chúng mới phô diễn giá trị đích thực, gọi lên vị Vua của loài Rồng có cánh!
[Thẻ Phép “Dung Hợp Bất Thường” Kích hoạt! Sử dụng ba Phi Long…… Từ Bộ bài Bổ sung, Triệu hồi Dung Hợp “Thiên Long Nidhogg”!]
[Nidhogg…… Một cá thể đột biến của loài Phi Long, được cho phép mang tên của một con Rồng. Quả đúng như kỳ vọng, em ấy hoàn toàn khác bọt so với đám Phi Long bình thường kia. Cơ mà, chỉ với lượng ATK 2500……]
[Thêm vào đó, anh kích hoạt thẻ Phép “Hành Khúc Của Bầy Thú Khổng Lồ”!]
[Hảảảảảả!? Khoan đã, Kaito-san!? Cái trò rút bài điêu toa anh đang làm là sao vậy!?]
[Bằng hiệu ứng của lá bài này, anh Triệu hồi Đặc biệt “Thổ Thú – Behemoth” từ Bộ bài Bổ sung!]
[Uweehhhh……]
[Và giờ thì, “Thổ Thú – Behemoth”, “Thiên Long – Nidhogg”, tấn công trực tiếp vào HP của Alice!]
[Unyaaahhhh!?]
Alice chỉ còn lại 5000 HP…… Bằng hai cú tấn công trực tiếp từ hai quái thú có 2500 ATK, tôi đã thành công đánh bại em ấy.
Tôi đã thắng…… Vậy là, tôi đã thu thập được Thẻ Bài Nhân Vật của toàn bộ Lục Vương. Không, ừm, tôi rất vui vì chuyện đó nhưng……
[Mà này…… Thế qué nào mà thẻ Huyễn Vương của em lại không xuất hiện thế!?]
[……Hả? Em đâu có bỏ nó vào Bộ bài đâu?]
[Nó không có trong Bộ bài của em á!?]
Đ- Đúng là Alice có khác…… Em ấy luôn đi hơi chệch ra khỏi những kỳ vọng của tôi mà. Tôi đã đoán em ấy sẽ dùng một Bộ bài tận dụng các hiệu ứng triệu hồi hàng loạt của thẻ Ảo Vương, ai dè nó lại là một Bộ bài Kiểm soát Tay…… Thật chả hiểu cái cảm giác vừa hụt hẫng vừa cạn lời này là sao nữa……
[Chà, bỏ chuyện đó sang một bên, chúc mừng anh. Với chiến thắng này, Kaito-san cuối cùng đã càn quét hết toàn bộ Lục Vương rồi.]
[Ừ- Ừ…… Hơi mất thời gian một chút, nhưng không hiểu sao cuối cùng anh cũng làm được……]
[Vậy thì, đối thủ tiếp theo sẽ là các Tối Thượng Thần trên Thần Giới nhỉ!?]
[……Hả?]
[Để em nhắc nhở anh một chuyện này nhé? Khi anh muốn khiêu chiến các Tối Thượng Thần, anh sẽ phải đánh bại thuộc hạ của họ trong một trận “Đấu Hạn Chế” đặc biệt thay vì năm trận liên tiếp, vậy nên hãy chắc chắn là anh điều chỉnh Bộ bài của mình sao cho phù hợp với từng đối thủ nha?]
[…………Hả?]
[A, ổn thôi mà! Alice-chan đã xử lý chu toàn chuyện "đánh tiếng cho cả thế giới biết" rồi! Cho họ biết rằng Kaito-san, kẻ đã đè bẹp Lục Vương, sẽ bước vào cuộc hành trình lên Thần Giới để khiêu chiến Thần Sáng Thế, người mà trước nay chưa ai từng dám thách thức!]
[………………Hả?]
Vậy ra, trận chiến của tôi…… vẫn còn lâu mới kết thúc sao!?
[Trận Đấu Hạn Chế để giành quyền khiêu chiến Định Mệnh Thần-sama là phải chiến thắng trong một trận Đấu Đội trước Bộ đôi Thần Tình Yêu và ta! Nào, Kaito, đi tìm cho mình một người đồng đội đi.]
[……Ưm, Shea-san? Nãy giờ cô cứ nói về việc khiêu chiến…… Tôi còn chưa thèm bước chân lên Thần Giới nữa đấy, cô biết không? Chỗ này là “nhà tôi” mà, cô biết không…… Tại sao hai người lại túc trực ở đây vậy?]
[……Định Mệnh Thần-sama ra lệnh cho chúng tôi…… “Ta nôn nóng được chơi với Kai-chan lắm rồi!” ngài ấy nói thế đấy……]
[……Trông cậu có vẻ đang phiền muộn nhỉ.]
[……Cô cũng thế thôi.]
Sau khi ăn sáng xong, tôi bước ra khỏi nhà và chả hiểu sao Shea-san và Heart-san đã đợi tôi ở đó. Có vẻ như họ bị Fate-san sai đến đây.
Ưm, tôi hiểu tại sao họ lại ở đây rồi. Tôi hiểu, nhưng mà…… Việc tôi phải khiêu chiến Thần Giới đã bị chốt sổ rồi sao……
Chà, cứ để chuyện đó tính sau đi. Dù tôi có không muốn đi khiêu chiến họ thì ca cẩm chuyện đó với Shea-san và những người khác cũng chả ích gì. Tạm thời thì, hãy nghĩ về ván đấu này đã. Một trận Đấu Đội sao…… Hưmmm, đây là lần đầu tôi chơi thể loại này, nên tôi cũng hơi hồi hộp.
Nếu được, tôi muốn bắt cặp với ai đó mạnh mạnh một chút……
[……Kẻ nào…… cản trở Kaito…… tôi sẽ…… đánh bại chúng.]
[Hả? Isis-san!?]
[……Chào buổi sáng…… Kaito……em đến giúp anh đây……]
[C- Cảm ơn em.]
……Isis-san đến có hơi sớm quá không? Kh- Không, tôi rất vui vì em ấy đã đến thăm tôi nhưng mà……
Thành thật mà nói, tôi không biết Isis-san là một bài thủ mạnh đến cỡ nào. Tôi chưa từng đấu với em ấy, nên tôi thậm chí còn chả biết ẻm dùng bộ bài gì.
Tuy nhiên, tôi thực lòng rất biết ơn lời đề nghị từ một Isis-san tràn đầy động lực này.
[Vậy thì, Isis-san. Trăm sự nhờ em trong trận đấu này.]
[……Ưm…… em sẽ cố hết sức.]
Và thế là, tấm màn nhung đã được kéo lên, báo hiệu trận Đấu Đội giữa Liên minh Isis-san & tôi đối đầu với cặp đôi Shea-san và Heart-san.
Trong Đấu Đội, hai người chơi cùng chia sẻ chung một sân đấu và sở hữu chung một lượng HP là 8000.
Cặp đôi có thể xài chung các lá bài đang úp của nhau, nên khả năng phối hợp dường như là chìa khóa then chốt ở đây.
Thứ tự lượt đi là tôi, Shea-san, Isis-san và Heart-san, và với tư cách là người đi lượt đầu tiên, tôi không thể tấn công. Tôi vẫn chưa biết bộ bài của Shea-san và Heart-san là gì, nhưng nó chắc chắn đã được điều chỉnh riêng cho các trận Đấu Đội.
Không thể phủ nhận rằng chúng tôi đang chịu bất lợi, nhưng trước mắt, tôi đã đánh ra một nước bài cho phép triển khai ba quái thú, nhằm củng cố hàng phòng ngự của chúng tôi.
Tiếp theo, đến lượt của Shea-san.
[Đến lượt của tôi…… Tôi kích hoạt “Toàn Lực Chiến Tuyệt Vọng” từ trên tay, và Triệu hồi Đặc biệt những quái thú Cấp 4 từ bộ bài của mình với số lượng tương đương với những quái thú mà đối phương đang có trên sân. Ngay khoảnh khắc chúng được triệu hồi, ATK của những quái thú Triệu hồi Đặc biệt này sẽ bị giảm một nửa, và bắt buộc phải chiến đấu với quái thú đối phương. Các quái thú được triệu hồi này cũng không thể được sử dụng làm vật liệu cho Triệu hồi Hiến tế, Triệu hồi Dung hợp hay Triệu hồi Nghi thức.]
Đó là một lá bài triệu hồi mạnh mẽ, nhưng nó cũng có một điểm trừ rất lớn. ATK của các quái thú Cấp 4 tối đa cũng chỉ khoảng 2000, nên sẽ rất khó khăn nếu ATK của chúng bị giảm một nửa. Thực tế, tất cả các quái thú được triệu hồi lên sân của Shea-san đều có ATK từ 1000 trở xuống.
Hơn nữa, vì chúng không thể được sử dụng làm Vật hiến tế và buộc phải tham chiến…… Nếu suy nghĩ theo lẽ thường, chúng sẽ chỉ chuốc lấy kết cục bị quét sạch. Tuy nhiên, nếu cô ấy định sử dụng nó trong một combo với một lá bài thay đổi hiệu ứng tùy thuộc vào số lượng quái thú……
[Tôi úp một quái thú xuống sân, sau đó tiến vào Giai đoạn Chiến đấu! Tôi tấn công bằng cả ba quái thú của mình! Ngay lúc đó, tôi kích hoạt một thẻ Phép Tốc độ Cao từ trên tay!]
[Thẻ Phép Tốc độ Cao!?]
[“Một Cái Kết Buồn Vui Vẻ”!]
[Cái…… Tất cả các thẻ bài đều bị phá hủy……]
[Chưa hết đâu! Tôi cũng sẽ kích hoạt một thẻ Phép Tốc độ Cao, “Một Kết Thúc Có Hậu Bất Ngờ” từ tay!]
[Heart-san!?]
Chúng tôi bị sập bẫy rồi! Tôi hiểu rồi, xét cho cùng thì đây là Đấu Đội mà…… nên cả hai người chơi đều dùng chung một sân đấu. Nói cách khác, quái thú của Shea-san cũng được xem là quái thú của Heart-san.
Hiệu ứng của "Một Cái Kết Buồn Vui Vẻ" quét sạch tất cả quái thú trên sân tôi, trong khi hiệu ứng của "Một Kết Thúc Có Hậu Bất Ngờ" lại hồi sinh bốn thẻ quái thú trên sân Shea-san.
Khốn nạn hơn nữa là đám quái thú này vẫn còn nguyên khả năng tấn công……
[Toàn bộ bốn quái thú của ta, Tấn công Trực tiếp!]
[Guhhhh……]
Bọn họ đã gây ra tổng cộng 7500 sát thương…… Chỉ với một lượt duy nhất đó đã dồn phe chúng tôi vào chân tường rồi sao!?
[……Anh xin lỗi, Isis-san.]
[……Không…… Không sao đâu.]
[Do hiệu ứng của "Một Kết Thúc Có Hậu Bất Ngờ", lượt của tôi sẽ bị ép kết thúc. Giờ thì, Tử Vương-sama, đến lượt ngài. Để xem một kẻ hiếm khi chiến đấu như ngài có thể làm được gì nào.]
Lượt tiếp theo là của Isis-san. Lượt đầu tiên của Isis-san diễn ra trong tình thế cô ấy đột nhiên bị dồn vào chân tường, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy lại chất chứa một sự cuồng nộ tĩnh lặng.
[……Sao các ngươi dám…… bắt nạt Kaito…… Không thể tha thứ.]
Sau khi lầm bầm câu đó, Isis-san lưu loát rút một lá bài.
[……Rút bài…… Tôi kích hoạt Tượng Băng Thú Ma Thuật……Tôi Triệu hồi Đặc biệt Token Tượng Băng…… với số lượng bằng với các quái thú trên sân đối phương…… Sau đó tôi Hiến tế 3 Token Tượng Băng của mình…… để triệu hồi Thẻ Bài Nhân Vật của tôi.]
[K- Kinh ngạc thật…… Cô ta có thể gọi nó ra nhanh đến vậy sao……]
Tôi cũng có Thẻ Bài Nhân Vật của Isis-san, nhưng tôi không nhét nó vào Bộ bài vì tôi không có sẵn ba lá bài mà Thẻ Bài Nhân Vật của Isis-san có thể thêm vào tay.
Tôi tự hỏi ba lá bài này có thể làm được gì nhỉ?
[……Bằng hiệu ứng của “Tử Vương – Isis”…… tôi thêm ba thẻ bài này vào tay…… và sau đó…… tôi kích hoạt…… “Giấc Mơ Xa Vời – Zephyr”…… tôi rút hai lá từ Bộ bài…… và đặt một lá trên tay…… xuống dưới đáy Bộ bài của tôi.]
Lá đầu tiên, “Giấc Mơ Xa Vời – Zephyr” là một thẻ cày bài sao? Nó đưa một lá từ tay trở lại bộ bài, nên tôi đoán đó là kiểu đổi chác 1:1 chăng?
[……Và rồi…… tôi kích hoạt…… “Cocytus – Zero”……]
[……Chỉ có duy nhất một lá…… “Cocytus – Infinity” trong Bộ bài của tôi…… thứ mà tôi vừa đặt xuống đáy Bộ bài…… vì thế…… tôi gửi 41 lá bài từ Bộ bài của mình…… vào Mộ bài.]
[N- Ngươi đang định làm gì……]
Có vẻ như Shea-san chưa từng nhìn thấy thẻ bài của Isis-san bao giờ, và cô ấy mang một vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tuy nhiên, nét biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy ngay lập tức nhuốm màu kinh hãi.
[……và sau đó…… tôi kích hoạt…… hiệu ứng của “Cocytus – Infinity”.]
[……Các ngươi sẽ phải nhận…… 4100 Điểm Sát thương Trực tiếp.]
[Cái gì!? Guaaahhhh!?]
Th- Thật tuyệt vời. Đấm 4100 Điểm Sát thương Trực tiếp chỉ trong một nước đi…… C- Chà, Shea-san và Heart-san vẫn còn HP.
[Quả là một lá Đốt HP với sức mạnh khó tin…… nhưng bọn ta vẫn còn HP! Hơn nữa, bộ bài của ngươi giờ đã về không…… Nếu bọn ta có thể sống sót cho đến lượt tiếp theo của ngươi, ngươi sẽ thua vì không thể rút bài!]
[……Ngươi đang lảm nhảm…… cái hoang tưởng gì…… thế hả?]
[……Hả?]
[……Lượt tiếp theo của ta sao? ……Làm gì có cửa…… để các ngươi…… đến được lượt đó?]
[Hả?]
Với lời tuyên bố lạnh lùng của Isis-san, cô ấy tiếp tục lượt của mình.
[……Từ trên tay…… tôi kích hoạt…… một thẻ Phép…… “Giấc Mộng Của Tử Giả – Dystopia”……]
[……Kế tiếp…… Từ trên tay…… tôi kích hoạt…… Triệu Hồi Anh Hùng…… và Triệu hồi Đặc biệt…… Thẻ Bài Nhân Vật của Kaito.]
[Đ- Đừng bảo là…… ngươi sẽ……]
[……Tôi thu hồi về tay…… Thẻ Bài Nhân Vật của Kaito…… và triệu hồi…… một bản sao khác…… của Thẻ Bài Nhân Vật của tôi.]
[A- Aaahhhhhhh……]
[……Bằng hiệu ứng của nó…… tôi thêm “Giấc Mơ Xa Vời – Zephyr”…… “Cocytus – Zero”…… và “Cocytus – Infinity”…… từ Bộ bài lên tay.]
[U- Uwaaaaahhhhh!?]
Và một lần nữa, em ấy gây ra Sát thương Đốt cháy mà không ai có thể chống đỡ…… A- À hiểu rồi, Isis-san là một người chơi Bộ bài Đốt HP……
Hạ gục trong một lượt thực sự quá khủng khiếp. Nếu tôi là người chiến đấu ở lượt đó, chúng tôi chắc chắn đã thua.
[……Kaito…… Chúng ta thắng rồi.]
[A, v- vâng! Cảm ơn em!]
[……Ưm!]
Trong khi đang được xoa dịu bởi nụ cười rạng rỡ của Isis-san lúc em ấy báo tin chiến thắng, tôi hướng mắt về phía Shea-san và Heart-san……
[Ưm, Tiền bối…… Bọn mình thậm chí còn chưa có lượt đi nữa đấy, cô biết không? Cô từng mạnh mồm bảo đây sẽ là chiến thắng chớp nhoáng sao? Cô bị ngốc à? Thái độ ngạo mạn đó, còn dám tuyên bố sẽ hạ gục anh ta ngay lập tức…… Thế này mà cô tự xưng là kẻ mạnh thứ 5 trên Thần Giới á? Uwaahhh…… Là hậu bối của cô, tôi thấy xấu hổ thay cho cô luôn đấy……]
[U- U- UWAAAAAAHHHHHHHH!]
……Shea-san xách váy bỏ chạy luôn rồi. Ưm, cô ấy trông thật đáng thương.
<Lời bạt>
Lý do tại sao chương này bị vứt xó…… Dù tôi đã cắt xén và không thêm thắt vài trận đấu…… tôi vẫn chẳng thể tìm ra nổi điểm kết thúc của nó. [note98203]
Wyvern-senpai: [……Cậu có ngửi thấy gì không……? Thời thế…… cuối cùng cũng thay đổi rồi!]
Serious-senpai ZERO: [Này, con thằn lằn kia, mắc mớ gì mài lại phấn khích thế hả…… Ta đè mi ra làm bít tết bây giờ!]
<Note của nhân tố S>
Mọi người đã hiểu lý do tại sao chap mới ra chậm chưa, dài với lắm thuật ngữ vl…


