Trans: Sereni
Fafnir âm thầm đắm chìm trong dòng suy nghĩ trong khi dõi theo nhóm của Kaito đang tiến về phía trường đua Ma thú Đặc biệt.
(… Ma lực của cô nhóc Bạch Long kia tăng kinh khủng thật… Tốc độ phát triển còn nhanh hơn cả mình dự tính. Chắc cô nhóc đó được chăm rất kỹ bằng thức ăn đậm đặc ma lực đây mà.)
Vừa nghĩ về chuyện lượng ma lực Lindwurm hiện tại đang sở hữu đã vượt xa hơn rất nhiều so với lần cuối họ gặp nhau, Fafnir vừa hồi tưởng lại cuộc hội thoại với cô bé Bạch Long khi trước.
Tại khu lồng giam của đàn Phi Long, Mary, chủ tịch Dịch vụ Rồng bay, mang theo rất nhiều thức ăn trên tay. Nhờ việc xây dựng quan hệ với Kaito, cô đã thành công ký được hợp đồng với Long Vương Magnawell và vô số con rồng đã tụ tập về chỗ cô.
Rất nhiều trong số này đã được xem là Quỷ nhân, thậm chí còn có địa vị cao hơn Mary. Thế nên, cô đã làm mọi thứ để bày tỏ sự tôn trọng bằng cách cho người tân trang lại khu lồng giam, đồng thời nâng cấp chất lượng cho thức ăn được cung cấp cho chúng.
Chi phí theo vậy mà tăng phi mã, nhưng nhờ tin đồn rằng khi sử dụng Dịch vụ Rồng bay của cô sẽ được cưỡi lên lưng của cả một Quỷ nhân cấp Bá tước đã lan rộng khắp tứ phương, lúc nào dịch vụ cũng được đặt kín chỗ cả. Vậy nên sau khi khấu trừ đi chi phí thức ăn tăng thêm, cô vẫn lãi thêm một mớ.
[… Mary-dono, cho phép tôi được giúp cô phụ khiêng chỗ thức ăn đó nhé.]
[K-Không cần đâu ạ! Sao tôi dám phiền Fafnir-sama mấy chuyện như này được…]
[Đừng căng thẳng vậy, ta đã được Magnawell-sama yêu cầu giúp đỡ cô cũng như quản lý đám rồng này mà. Bị vây quanh bởi nhiều con rồng có tước vị như thế hẳn là khó khăn lắm, cô cứ thoải mái trông cậy vào ta đi.]
[V-Vâng ạ.]
Fafnir sau đó sử dụng Nhân Hóa Hình để chuyển đổi ngoại hình thành con người rồi lấy đống hành lý Mary đang mang.
Dạng người của Fafnir, một người đàn ông tóc đen, nhìn cuốn hút và nam tính đến mức Mary dù là hoa đã có chủ cũng phải xao xuyến đôi phần.
Thế rồi, họ chợt nghe thấy tiếng kêu bối rối.
[Kyuu!? Kyukuaaaahhh!? Kyukkuii, kyuiii!]
[… Lindwurm sao?]
[Hô… Ra đây là cô nhóc Bạch Long mà Miyama-dono đã nhắc đến à…]
Mary khẽ nghiêng đầu khi thấy Lindwurm bay đến chỗ Fafnir bằng đôi cánh nhỏ nhắn của mình. Nghe được tiếng gọi của cô nhóc rồng, Fafnir thầm nghĩ ngợi một lúc.
Thế rồi, bằng giọng oai nghiêm, Fafnir chậm rãi cất lời.
[Ý “đó” của nhóc là sao đây?]
Với con người như Mary, Fafnir vô cùng lịch sự, nhưng với rồng thì lại khác. Dù sao thì nếu như một con rồng cấp thấp tỏ vẻ thô lỗ với ông, danh tiếng của Magnawell sẽ bị ảnh hưởng.
Vậy nên ông phải hành xử sao cho xứng danh “Con rồng mạnh thứ hai lục địa”.
[Kyukyuuiii, kyuiii, kyukyuiiii!]
[… Nhân Hóa Hình hả? Nhóc muốn học ma pháp này sao?]
[Kyuii!]
[Chà, chuyện đó là không thể.]
[Kyuahhh!?]
Vì là con người nên Mary chả hiểu cô bé nói gì sất, nhưng Fafnir thì khác.
Fafnir thẳng thừng gạt bỏ nguyện vọng muốn học Nhân Hóa Hình của Lindwurm.
[Nhân Hóa Hình là ma pháp có độ khó rất cao. Một quái vật như nhóc không đủ khả năng sử dụng nó đâu.]
[Kyuu… Kyuii, kyukuruu.]
[… Ta không hiểu sao nhóc lại muốn hóa thành người đến vậy? Nhân dạng chỉ hợp để đi ngoại giao, chứ so với chân dạng rồng của chúng ta thì nó chẳng có điểm mạnh nào đáng kể cả.]
[Kyukyukuiii, kyuikkyuaaa, kyukkuiikkuii!]
[… Hừm.]
Những cá thể rồng có đủ tri thức và ma lực mới được xem là Quỷ nhân. Với trường hợp của Lynn thì cô bé được xếp vào nhóm Quái vật chứ không phải Quỷ nhân.
Thế nhưng, Lindwurm vẫn không chịu chấp nhận, trái lại còn nói gì đó với Fafnir.
[… Bạn đời của nhóc là Con người… và nhóc muốn thành đôi với người đó sao… Thật là một đứa trẻ bất thường mà.]
Từ góc nhìn của Fafnir, Lindwurm là một con rồng rất kỳ lạ. Rồng và Con người vốn dĩ là hai giống loài hoàn toàn khác nhau, thế nên một Con người khó có thể nào trở thành đối tượng yêu đương đối với Rồng và ngược lại, kể cả Fafnir cũng vậy. Loài Rồng như bọn họ chỉ có thể xem Con người như một chủng tộc khác với mình mà thôi.
Ấy vậy mà, Lindwurm lại xem Kaito như bạn đời, một đối tượng để yêu đương. Thậm chí cô bé còn muốn trở thành Con người chỉ để phù hợp với Kaito.
[…Thú vị thật, hay nên nói là quả không hổ là Miyama-dono nhỉ? …Đến cả Magnawell-sama cũng thích cậu ấy. Nếu là vấn đề liên quan đến Miyama-dono thì ta nghĩ là ta có thể giúp nhóc.]
[Kyuii?]
[…Ý ta là ta sẽ dạy nhóc Nhân Hóa Hình.]
[Kyuuaahhh!!!]
[Tuy nhiên, nhóc hiện tại vẫn không đủ khả năng. Để mà nói thì nhóc không có ma lực để thi triển sẽ đúng hơn. Muốn dùng được Nhân Hóa Hình thì nhóc phải có lượng ma lực tương đương Quỷ nhân đã.]
[… Kyuu… Kyuaaaa…]
Vế đầu khiến Lindwurm trông vui vẻ hẳn, nhưng khi nghe đến vế sau, cô bé lại trở nên ủ rũ.
[Đừng thất vọng vậy. Ta đâu có nói nhóc sẽ không chạm đến cái ngưỡng đó được đâu.]
[Kyuu?]
[Nghe cho kỹ đây, cô nhóc Bạch Long. Trong vòng vài năm kể từ giờ, nhóc sẽ tiến vào “thời kỳ tăng trưởng ma lực”. Lúc này, nhóc nên ăn càng nhiều “thức ăn chứa ma lực” càng tốt. Và đương nhiên, càng đậm đặc ma lực cũng càng tốt. Cứ theo đó bể ma lực của nhóc sẽ tăng chóng mặt thôi.]
[Kyuuu, kyukuuiiii!]
[Ta biết chuyện đó không hề dễ chút nào, nhưng mà… nếu nhóc có thể nâng cao ma lực của mình đến mức của một Quỷ nhân, ta sẽ dạy nhóc Nhân Hóa Hình.]
[Kyuii! Kyukkyukkyuiii!]
[…Ta hiểu rồi, thế thì hãy cố gắng hết sức mình đi nhé.]
Vài ngày sau cuộc hội thoại đó, Lindwurm đã theo Kaito rời khỏi khu lồng giam của Dịch vụ Rồng bay.
Khẽ mỉm cười với đoạn hồi ức ấy, Fafnir bước đi.
(…Dù là chính miệng bản thân nói, nhưng mình vốn dĩ nghĩ cô nhóc ấy phải mất tận năm năm cơ. Cái tính thiếu kiên nhẫn kia đúng là đáng ngại, cơ mà có vẻ như cô nhóc ấy vẫn đang cố hết sức mình.)
Ông lần nữa mỉm cười, nhớ lại lúc Lindwurm tiếp tục nhờ ông dạy Nhân Hóa Hình dù chỉ mới gặp lại. Quả thực, bể ma lực của Lindwurm đang tăng trưởng với tốc độ vượt ngoài dự tính của Fafnir, nhưng hiện tại nó vẫn chỉ đang ở mức của một con rồng trưởng thành… Chưa đủ để cô bé học Nhân Hóa Hình.
(Chà, chắc mình không cần phải lo đâu. Miyama-dono hẳn vô cùng quan tâm đến cô nhóc Bạch Long ấy. Thứ cậu ấy cho cô bé ăn để ma lực phát triển đến thế kia… chắc chắn cũng không rẻ tí nào. Fufufu, thú vị thật đấy… Để một con Rồng và một Con người có tình cảm với nhau rồi trở thành gia đình… thực sự là quá thú vị rồi.)
Với Fafnir, Kaito đã từng chỉ là một người bạn của Magnawell, là người mà ông vô cùng kính trọng.
Thế nhưng mà, sau chuyện của Lindwurm hồi còn ở khu lồng giam, bản thân ông cũng bắt đầu nảy sinh hứng thú với Kaito.
(… Mà, câu chuyện tình yêu giữa rồng và người sao… Sống đủ lâu để bây giờ được tận mắt chứng kiến đấy. Giờ mình cứ chờ xem kết quả sẽ thế nào đi vậy…)
Khung cảnh một rồng một người tay đan tay sánh bước bên nhau như vợ chồng, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến Fafnir bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng.
<Lời bạt>
Không biết tui có từng nói bộ truyện này sẽ không có vụ hóa người chưa… mà có rồi thì đó là nói dối đấy.
À, không hẳn, tui nghĩ nên dùng câu thay đổi kế hoạch để phân biệt giữa hai cô bé Lynn và Bell sẽ đúng hơn. Bell từ giờ và mãi về sau sẽ luôn là cục bông đáng yêu trong lòng của mọi người, không thay đổi gì đâu.
<Trans’s note>
Mị đi làm rồi nên là tiến độ từ vài ngày 1 chap đổi thành 1 tuần vài chap nha:v


