Trans: Amayuki
Edit: Sereni
S: Edit xong đăng sáng sớm luôn cho chất =)))
Một núi hộp nhỏ chất cao sừng sững trước mặt tôi… Nếu ai đó kéo một chiếc hộp ra làm cho đống này sụp xuống, nó có thể trở thành như một trận lở tuyết mất, liệu có ổn không đây? Chắc là không đâu, dù gì đây cũng là Lễ hội Lục Vương mà, nên chắc hẳn họ đã dùng ma thuật bảo vệ hay thứ gì đó đại loại thế rồi nhỉ?
Giờ thì, với kiểu gacha này, tôi muốn nhìn sự việc từ một góc độ khác. Tôi nghĩ những chiếc hộp nằm ở trung tâm của cái đống khổng lồ này, mấy cái nằm ngoài tầm với của tôi mới là mấy cái chứa đồ ngon… Cơ mà, có vẻ như trò Xổ số ma thú này do Magnawell-san giám sát, nên rất có thể vị trí của chúng là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Vậy nên, bất kỳ ai cũng có cơ hội rút được phần thưởng đặc biệt… Ầy, trong số hàng vạn… hay có lẽ là hàng trăm vạn chiếc hộp này, chỉ có duy nhất một phần thưởng đặc biệt thôi. Mục tiêu của tôi là 10% của ngọn núi này… Đó là những chiếc hộp chứa Trứng Ma Thú. Nếu có thể, tôi muốn rút được thứ gì đó có thể làm cho Sieg-san vui, nhưng mà…
Cảm nhận được ánh mắt của Lilia-san và những người khác đang dán chặt vào lưng mình, tôi tiến lại gần đống hộp. Vật phẩm bên trong những chiếc hộp này hoàn toàn ngẫu nhiên, và trọng lượng hộp nào cũng như hộp nào. Trong trường hợp này, hành động lựa chọn và cố gắng cảm nhận xem nên lấy hộp nào là vô nghĩa. Tốt nhất là tôi không nên nghĩ ngợi thêm gì nữa mà cứ thế làm tới thôi… Được rồi, chọn cái này đi!
Tôi tạm thời lấy một chiếc hộp, đưa nó cho một trong những nhân viên đang đứng quanh đống hộp xem. Cô nhân viên cầm một thứ trông giống như ma cụ trên tay, và khi cô ấy chĩa nó về phía tôi, con số "1" hiện lên trên đó. Hình như đó là một loại ma cụ chống gian lận thì phải. Nó đang quét số lượng hộp gacha mà tôi cầm trên tay sao? Dù sao thì, tôi đưa một đồng tiền vàng cho cô nhân viên rồi quay lại chỗ nhóm Lilia-san.
Ngân sách của Sieg-san là ba đồng tiền vàng… Điều đó có nghĩa là tôi sẽ có ba cơ hội để trúng rate từ trò xổ số này, nhưng tôi thực sự không muốn trúng tới tận ba quả trứng đâu, nên tôi sẽ rút từng cái một để xem bên trong có gì. Dù là mơ mộng viển vông, nhưng nếu mà tôi bốc trúng một quả Trứng Ma Thú chỉ với một lần rút, em ấy sẽ còn dư lại hai đồng tiền vàng, và xét đến việc nuôi ma thú cũng cần phải có tiền, tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu bằng cách nào đó tôi có thể bốc trúng một con ma thú ngay lần đầu tiên.
[…Cảm ơn vì đã chờ. Của em đây, Sieg-san.]
[V- Vâng.]
Sau khi lo lắng nhận lấy chiếc hộp ngẫu nhiên mà tôi đưa ra, Sieg-san nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Mặc dù dạo gần đây tôi đã trở nên vô cảm trước những số tiền lớn, nhưng một đồng tiền vàng có lẽ là một khoản tiền khá lớn đối với Sieg-san. Em ấy đã luôn mơ ước một ngày nào đó được nuôi ma thú, và đã đều đặn dành dụm vì mục tiêu đó, nên việc Sieg-san cảm thấy căng thẳng cũng là điều tự nhiên thôi.
[V- Vậy thì, em mở đây.]
Sau khi hít một hơi thật sâu kéo dài khoảng 10 giây, Sieg-san nhìn quanh, gật đầu với Lilia-san và những người khác. Sau đó, em ấy đặt chiếc hộp xuống đất và nhẹ nhàng chạm tay vào nó. Ngay lập tức, một ánh sáng chói lóa phát ra từ chiếc hộp ngẫu nhiên, và khi nó nhạt dần… tại vị trí đó, một quả trứng khổng lồ có đường kính khoảng 1 mét xuất hiện.
[Công nương! Đây là…]
[Đúng vậy, với kích thước của quả trứng này, tớ không thể nhầm được! Đây là trứng của một "ma thú cỡ lớn"!]
Qua phản ứng phấn khích của Luna-san và Lilia-san, có vẻ như quả Trứng Ma Thú này thuộc về một ma thú cỡ lớn. Ma thú cỡ lớn đắt hơn ma thú cỡ nhỏ. Nhân tiện, Rồng hầu như luôn được xếp vào loại ma thú cỡ lớn, nên rất có khả năng quả trứng này là trứng rồng… Thảo nào Lilia-san lại phấn khích đến vậy.
[Kaito-san, cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!!! Chắc chắn emsẽ trả lại món nợ ân tình này.]
[Kh- Không, đừng bận tâm quá.]
Tôi khá nhẹ nhõm vì đã rút được một quả Trứng Ma Thú. Bây giờ, tất cả những gì tôi cần làm là xem liệu quả trứng này có nở ra một con ma thú mà Sieg-san thích hay không…
[Ch- Chà, tiếp theo sẽ là… làm cho nó "nở" nhỉ.]
[Hả? Nở á? Có thể ép nó nở nhanh được sao?]
[A, đúng rồi nhỉ, Miyama-kun không biết chuyện này ha. Trứng của ma thú có chút đặc biệt, chúng sẽ nở khi được truyền ma lực vào. Và chúng sẽ nhận định người đã truyền ma lực vào trứng là cha mẹ của mình. Nhân tiện, đối với những người không thể sử dụng ma thuật, cũng có những ma cụ ấp trứng dành cho những trường hợp như vậy.]
[…Tôi hiểu rồi.]
[Chà, cũng có một số ma thú như Bell-chan… Behemoth, không nở ra từ trứng.]
Bác sĩ Vier giải thích một cách đơn giản cho kẻ mù mờ là tôi. Chúng coi người truyền ma lực vào trứng là cha mẹ sao… Tôi hiểu rồi, đó hẳn là lý do tại sao Trứng Ma Thú lại được ưa chuộng và được cho là dễ nuôi dưỡng hơn…
Hiểu ý, Sieg-san nhẹ nhàng đặt tay lên quả trứng. Không chỉ nhóm của Lilia-san và những người khác mà còn của cả những người xung quanh bị thu hút, quả trứng được truyền ma lực của Sieg-san phát sáng vài lần, trước khi lớp vỏ bắt đầu nứt ra. Ngay sau đó, một con "rồng" dài khoảng 70cm chui ra khỏi quả trứng, từ từ dang rộng đôi cánh.
Sở hữu cơ thể đen tuyền như bầu trời đêm, cùng dải bờm tỏa sáng như ngọc lục bảo… Đôi cánh dang rộng của nó mang một màu "cầu vồng" sẫm và sâu thẳm… Kết hợp với cơ thể màu đen, con rồng trông đẹp tuyệt trần tựa như hiện tượng cực quang phương Bắc. …Không lẽ con rồng đó là…
[C- C- C- Công nương!? C- C- C- Không lẽ đây là!?]
[Đ- Đúng vậy… Không, bản thân tôi chưa từng nhìn thấy hàng thật bao giờ vì chúng quá hiếm… nhưng sách có ghi rằng Rồng Cầu Vồng là một loài rồng có "đôi cánh mang màu sắc của cầu vồng"…]
Đó thực sự là phần thưởng đặc biệt, Rồng Cầu Vồng sao!? N- Nghiêm túc đấy à…
[…Em nhầm rồi.]
[ [ [ [ [ Hả? ] ] ] ] ]
Tôi cứ tưởng mình đã thực sự rút được Rồng Cầu Vồng khi nghe thấy những lời của Luna-san và Lilia-san, nhưng ngay sau đó, Bác sĩ Vier, với vẻ mặt nghiêm trọng, lầm bầm rằng chúng tôi đã nhầm.
[…Hả? Bác sĩ Vier… Em cũng không biết nhiều về chúng lắm, nhưng đây không phải là Rồng Cầu Vồng sao?]
[…Kh- Không, nó đúng là Rồng Cầu Vồng. Cơ mà, ừm… Rồng Cầu Vồng thường có "cơ thể màu trắng". Hơn nữa, màu sắc trên màng cánh của chúng cũng không sẫm và rõ nét như thế này…]
[…N- Nghĩa là sao?]
[…Đây chỉ là phỏng đoán của chị thôi nhé… đứa trẻ đó có lẽ là "Cá Thể Đặc Biệt chưa từng thấy bao giờ trong loài Rồng Cầu Vồng"…]
[ [ [ [ [ Hảảảảả!? ] ] ] ] ]
Thưa Bố, Mẹ———— Con hiển nhiên đã mong rằng mình sẽ rút được một con ma thú tốt. Con cứ nghĩ mình thực sự rất may mắn khi có thể rút được Trứng Ma Thú chỉ với một lần thử… Chỉ là, ừm. Việc một Cá Thể Đặc Biệt chưa từng xuất hiện trong lịch sử nở ra———— Chuyện này thực sự không giống với những gì con mong đợi chút nào.
<Lời bạt>
[Bàn Tay Của Thần: Chiến Thắng Định Đoạt]
Serious-senpai ZERO: [MỊ BIẾT NGAY MÀ!]


