Ba người băng qua bình nguyên tuyết trắng, lao thẳng về phía lũ Chimera.
[KIIIIII!!]
[SHIIIK! SHIIIIK!!]
Những con Chimera khác lập tức chắn đường họ. Thế nhưng, bóng tối của Rudell đã vươn ra trong chớp mắt, xuyên thủng cơ thể chúng.
Chỉ trong nháy mắt, đám Chimera đồng loạt gục xuống, không còn cử động.
“Mỗi người một con.”
“Con bên trái để em!”
“Tôi nhận con bên phải.”
Vừa gật đầu đáp lời Rudell, Kurt và Leje lập tức tách sang hai hướng.
[KYAAAAAA!!]
[KIEEEEEK!!]
Chỉ trong tích tắc, cả hai đã áp sát mục tiêu và giao chiến với Chimera.
Rudell cũng đồng thời thu hẹp khoảng cách, lặng lẽ điều động ma lực.
Con Chimera ở chính giữa là cá thể lớn nhất trong ba con. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp giáp sừng cứng như thép, cái miệng có cấu tạo hai tầng đầy răng nanh sắc nhọn.
Trên lưng mọc những ống dẫn trông giống cơ quan hô hấp, còn sáu chi như côn trùng kết thúc bằng những lưỡi dao xanh lạnh, sắc bén.
Chỉ riêng ngoại hình ấy thôi cũng đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng điều đáng sợ hơn cả là vô số tinh thể màu tím cắm khắp cơ thể nó.
Những bóng hình méo mó không ngừng nhấp nhô bên trong bề mặt tinh thể, trong khi chúng liên tục truyền ma lực vào thân xác Chimera.
[SHIIIIIIIK!!]
Chiếc lưỡi dài như rắn thè ra, con Chimera vung cánh tay trước khổng lồ gắn lưỡi dao chém xuống.
Rudell lập tức dựng lên một bức tường bóng tối để đỡ đòn.
KENG!!
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Tia lửa bắn tung tóe khi móng vuốt Chimera cào lên bức tường.
Nó không ngừng phát ra tiếng rít rồi liên tiếp tung ra những đòn tấn công.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai bên đã trao đổi hàng chục đòn, nhưng không bên nào tạo được đòn quyết định.
[GOOOOOOOOOO!!!]
Con Chimera gầm lên.
Chiếc miệng hai tầng tách rộng sang hai bên. Ma lực cuồn cuộn bắt đầu trào ra từ sâu bên trong.
Thấy vậy, Rudell cũng lập tức dồn toàn bộ ma lực.
Nguồn ma lực khổng lồ từ cả hai phía điên cuồng hội tụ. Hai luồng sức mạnh va chạm giữa không trung, tóe ra vô số tia lửa đến mức ngay cả ở rất xa cũng có thể nhìn thấy.
Khoảnh khắc tiếp theo…
[KYAAAAAA!!]
Biển lửa đỏ rực phun thẳng ra từ miệng Chimera.
Mọi thứ trên đường đi đều bị thiêu thành tro bụi. Cùng lúc ấy, Rudell cũng giải phóng ma lực.
Bóng tối kéo dài dưới chân cậu lập tức hóa thành một cái miệng khổng lồ, há rộng rồi nuốt chửng biển lửa đang ập tới.
Hai luồng ma pháp giằng co quyết liệt. Cuối cùng, có lẽ đã chạm tới giới hạn, ngọn lửa của Chimera bắt đầu yếu dần.
“Nhận lấy này!!”
Chớp lấy thời cơ, Rudell tiếp tục đẩy công suất ma lực lên cao hơn nữa.
Cái miệng khổng lồ bằng bóng tối lập tức lao tới cắn chặt lấy Chimera.
RẮC!!
Bóng tối nghiền nát thân thể nó. Dòng máu đen cũng theo đó bắn tung lên không trung.
[SHIIIIIIIK—!?!?]
Con Chimera gào lên thảm thiết, bởi cánh tay trái phía trước của nó bị cắn đứt.
Loạng choạng lùi lại, nó phát ra tiếng rít đầy đau đớn.
Trong khi đó, cái bóng của Rudell như sinh vật sống thật sự.
Nó nhai nát cánh tay vừa cắn đứt rồi nuốt chửng, sau đó lại chìm trở về trong bóng của chủ nhân.
Dù là Chimera “đặc chế”, nhưng đối với Rudell, người đã hấp thụ mảnh vỡ Thánh Kiếm, chúng cũng chỉ phiền phức hơn Chimera bình thường đôi chút mà thôi.
[KYAAAAAA!!]
[KIEEEEEK!!]
Ở phía bên kia, tình hình của Leje và Kurt cũng không khác là bao.
Con Chimera đối đầu với Leje gần như đã bị băng giá bao phủ toàn thân, trông như chỉ còn một hơi thở cuối cùng, còn con đối đầu với Kurt thì đã bị đập nát đến mức không còn nhận ra hình dạng.
“Nghe bảo là hàng đặc chế nên còn tưởng ghê gớm thế nào chứ.”
“Xem ra cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.”
Hai người bình thản đến mức gần như không hề cảm thấy áp lực.
Đương nhiên, phúc lành của Eleor đã góp phần không nhỏ. Nhưng quan trọng hơn, chính bản thân họ cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều.
“Vậy thì mình cũng không thể thua được.”
[SHIIIIIIIK!!]
Rudell nhếch miệng.
Đúng lúc ấy, con Chimera lại rít lên rồi lao thẳng về phía cậu.
Và ngay khoảnh khắc đó…
XOẸT!
Bóng tối dưới chân Rudell kéo dài ra, hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén lướt ngang qua cơ thể Chimera.
Con quái vật đang lao tới bỗng khựng lại.
[SHIIIK…]
Cùng với hơi thở cuối cùng, thân thể nó tách làm đôi theo chiều dọc.
Máu đen bắn tung tóe. Xác của thứ từng là Chimera nặng nề đổ xuống nền tuyết.
Leje và Kurt cũng lần lượt kết liễu đối thủ của mình.
Cả hai đều tỏ vẻ thất vọng, như thể trận chiến vừa rồi còn chưa đủ để làm nóng người.
Đúng lúc ấy…
RẦM RẦM RẦM!!
Như thể vẫn luôn chờ đợi đúng khoảnh khắc này…
Bão tuyết đột nhiên gào thét dữ dội, sấm chớp cũng liên tiếp giáng xuống từ bầu trời.
Nếu là người bình thường thì hẳn đã bỏ chạy từ lâu, nhưng Rudell cùng những người còn lại chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Một lúc sau, cái bóng khổng lồ dần hiện lên giữa màn bão tuyết.
“Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.”
“Ừ.”
Leje và Kurt siết chặt vũ khí.
Rudell vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, chăm chú nhìn về phía cơn bão.
[Lần này ta sẽ không để các ngươi chạy thoát nữa.]
Bão tuyết dần tan.
Keres cuối cùng cũng hiện thân. Đôi mắt hắn rực cháy vì phẫn nộ, khóa chặt lấy ba người.
Rudell cũng chậm rãi tập trung ma lực rồi đáp lại.
“Câu đó phải để bọn ta nói mới đúng.”
______________________________________
Nếu phải dùng một từ để miêu tả trận chiến giữa Keres và ba người thì đó chính là“thiên tai”.
Đường rìu của Kurt, khí lạnh từ thanh kiếm của Leje và ánh sáng bùng nổ từ ma pháp của Rudell… ba nguồn sức mạnh đan xen liên tục, khiến cả chiến trường chìm trong vô số tia chớp rực sáng.
“Raaaaa!!”
“Haaah!!”
[Đừng cản đường ta.]
Leje và Kurt lập tức áp sát, đồng thời vung vũ khí.
Keres chỉ khẽ điều khiển cánh tay khổng lồ lơ lửng phía sau lưng, dễ dàng đỡ lấy cả hai đòn đánh.
KENG!!
Âm thanh kim loại va chạm vang dội. Tia lửa bắn tung tóe giữa vũ khí của hai người và cánh tay khổng lồ.
[Chỉ có vậy thôi sao? Thật khiến ta thất vọng.]
“Đừng vội. Bọn ta vẫn còn bất ngờ dành cho ngươi đấy!”
Kurt lập tức bật lùi. Trong khi đó, Leje truyền ma lực vào thanh kiếm.
Ngay lập tức, thanh kiếm đáp lại.
Hàn khí khủng khiếp bùng phát.
RẮC! RẮC! RẮC!
Cánh tay của Keres bị băng giá bao phủ chỉ trong nháy mắt.
[Cũng học được vài trò vặt đấy nhỉ.]
Nhưng giọng hắn vẫn bình thản như không hề bận tâm.
Chỉ một cú vung tay, Leje lập tức bị đánh bật ra ngoài.
Keres siết nhẹ cánh tay.
RẮC!!
Toàn bộ lớp băng lập tức vỡ vụn rồi rơi xuống mặt đất.
[Các ngươi thật sự nghĩ chỉ với mấy trò trẻ con này là có thể thắng được ta sao?]
Keres khẽ xoay cổ tay.
Cây trượng trong tay hắn vung lên. Ma lực lập tức hóa thành hàng chục tia sáng.
Cùng một cái phất tay, toàn bộ tia sáng đồng loạt bắn về phía ba người.
“Đừng hòng!!”
Ngay khi Rudell quát lên…
Một bức màn bóng tối lập tức dựng lên trước mặt họ.
ẦM! ẦM! ẦM!!
Những tia sáng va vào bức màn rồi phát nổ liên tiếp, ánh sáng chói lòa bao trùm cả khu vực.
Thế nhưng…
“Cũng chẳng ghê gớm như mình tưởng.”
Ở trạng thái sung sức nhất, ma pháp của Rudell đủ sức chặn toàn bộ đợt công kích ấy mà không gặp quá nhiều khó khăn.
Khi trận oanh kích kết thúc, Rudell hạ bức màn xuống.
Ba người ngẩng đầu nhìn Keres vẫn đang lơ lửng trên không.
[Các ngươi đúng là một lũ khó giết.]
“Đó là điểm mạnh của bọn ta.”
[Vậy thử đỡ lấy chiêu này xem.]
Keres cười khẩy rồi giơ cao cây trượng.
Một cột sáng phóng thẳng lên bầu trời. Lượng ma lực khổng lồ đến mức không thể diễn tả bắt đầu khắc họa nên một ma pháp trận khổng lồ giữa không trung.
Nhìn cảnh tượng ấy, Rudell khẽ nín thở.
“Đại ma pháp…!!”
Chỉ riêng kích thước ma pháp trận cùng lượng ma lực tỏa ra đã đủ để chứng minh rằng đây là một đại ma pháp.
Một loại ma pháp siêu quy mô mà thông thường phải cần đến hàng chục, thậm chí hàng trăm pháp sư cùng thi triển suốt nhiều ngày mới có thể hoàn thành.
“C-Cái gì thế kia!? Đó cũng là ma pháp sao?”
“Tôi có linh cảm rất xấu.”
Nhận ra tình hình không ổn, Leje và Kurt cũng biến sắc.
Rudell siết chặt cây trượng trong tay.
“Xem ra hắn quyết định đánh cược tất cả rồi.”
Đúng với cái tên “đại ma pháp”, nó tiêu hao lượng ma lực khổng lồ.
Dù Keres đã vượt khỏi giới hạn của con người, nhưng muốn thi triển được nó, hắn cũng gần như phải dốc sạch sức mạnh.
Nói cách khác, đây chính là đòn quyết định của hắn.
“Giờ phải làm sao?”
“Nếu hắn đã tung quân bài cuối…”
Rudell nhìn về phía Keres.
Để bảo vệ hắn trong lúc thi triển ma pháp, vô số ma thú và Chimera đang ùn ùn kéo tới.
“… thì bên mình cũng phải ra đòn quyết định thôi.”
Rudell khẽ thở hắt ra rồi chậm rãi giải phóng toàn bộ ma lực.
Một cơn lốc ma lực khổng lồ lập tức cuộn quanh người cậu cùng vô số ma pháp trận liên tiếp hiện lên xung quanh.
[KYAAAAAA!!]
[SHIEEEEEK!!]
Như đáp lại nguồn ma lực ấy, đám Chimera và ma thú tụ tập quanh Keres đồng loạt quay đầu.
Dường như đã nhận được mệnh lệnh, chúng lập tức đồng loạt lao về phía Rudell.
“Bọn chúng tới rồi.”
“Lùi lại trước chứ?”
Ở giữa vùng bình nguyên trống trải, lại còn rơi vào thế ít người chống đông.
Rõ ràng phía Rudell đang bất lợi.
“Đương nhiên là không.”
Thế nhưng, không hiểu vì sao Rudell lại không hề có cảm giác mình sẽ thua.
“Biết ngay anh sẽ trả lời như thế mà.”
“Phải thế mới là cậu chứ.”
Leje và Kurt mỉm cười.
Cả hai siết chặt vũ khí trong tay.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không ai bảo ai, hai người đồng thời lao thẳng vào biển ma thú và Chimera đang ập tới.


