"Tôi có một loại thuốc có thể tăng cường sức mạnh của Succubus, cô có muốn thử không?"
Prim không hiểu Fiona đang nói gì.
Nhưng cô có thừa thời gian để suy nghĩ. Bởi vị phù thủy sở hữu hỏa lực mạnh nhất Đế Chế đã đích thân tạo ra khoảng trống đó cho cô.
"Khốn khiếp, ngươi dám bắn ta sao!?"
Fiona dùng cây đoản trượng "Spitfire" chuyên dụng để bắn liên thanh "Hỏa Tiễn - Ignis Sagitta", liên tục xả những quả cầu lửa. Số lượng, tốc độ bắn và trên hết là phạm vi cùng uy lực vụ nổ từ đòn tấn công rải thảm này đã hoàn toàn áp đảo một Gashley vốn được trang bị cỗ máy tùy chỉnh thiên về cơ động.
Hắn vừa len lỏi né tránh giữa các vụ nổ vừa cố gắng phản công lại Fiona, nhưng hành động đó đã chậm mất một nhịp.
"Đối với những kẻ nhanh nhẹn, thì đây là cách tốt nhất - "Nham Sơn Cự Thuẫn - Terra Aegis Shield"."
Mặt đất thảo nguyên bị xẻ dọc bởi một vách đá dựng đứng với những lớp đá gồ ghề thô kệch nhô ra. Dù là ma thuật phòng ngự đơn lẻ nhưng nó sở hữu phạm vi và chiều cao kinh người.
Gashley nhận ra ma thuật sắp phát động liền kích hoạt bộ đẩy hết công suất để thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng, nhưng vách đá mọc lên còn nhanh hơn. Fiona chọn ma thuật này thay vì diện rộng chính là vì tốc độ phát động thần tốc của nó, còn phạm vi cần thiết thì cô dùng chính ma lực khổng lồ của mình để cưỡng ép mở rộng.
Fiona đã tạo ra một nhà tù dã chiến để tóm gọn kẻ thù nhanh nhẹn. Một tòa tháp hình trụ cao khoảng 10 mét bao quanh Gashley. Với người thường thì đây là đường cùng, nhưng với một tinh nhuệ Gear Knight hàng át chủ bài, việc nhảy vọt hay leo vách đá để thoát ra là chuyện dễ dàng.
"Hây."
Cùng với tiếng hô đầy uể oải, Fiona vung thanh Walpurgis ở tay trái, khiến phần đỉnh của tòa tháp đá vừa hoàn thành sụp đổ xuống. Thay vì dệt nên một cái trần nhà, việc tự làm nó sập để lấp kín sẽ nhanh hơn nhiều. Những tảng đá lớn chồng chéo lên nhau tạo thành một cái mái bằng đá, nhốt chặt Gashleyvào bên trong.
"Nào, chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy nhé."
Nếu muốn, Fiona có thể nướng chín hay thiêu rụi hắn bằng cách phát động ma thuật hỏa thuộc tính bên trong tòa tháp, giống như chiêu Hỏa Thần Tháp - Burning Babel. Nhưng nếu làm vậy thì chuyến đi này của cô trở nên vô nghĩa.
Fiona không rảnh rỗi rời khỏi vị trí hậu vệ chỉ để cứu viện một đồng đội đang gặp khó khăn. Lý do cô tới đây giúp Prim là vì việc đoàn lính đánh thuê Veda đầu hàng đã giúp cục diện trở nên thong thả hơn, và quan trọng nhất, đây là thời điểm tuyệt vời để cô thực hiện một thí nghiệm đã ấp ủ từ lâu.
"Cô có muốn uống thuốc không?"
Fiona lục lọi trong chiếc mũ tam giác và lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Kích thước chỉ bằng ngón tay cái, uống một hụm là hết. Bên trong là một chất lỏng màu hồng nhạt có độ đặc như sữa, nhưng nó tỏa ra một luồng sáng màu đào chứng tỏ chứa đựng sức mạnh ma thuật cực cao.
Ít nhất đối với Prim, cô chưa từng thấy loại thuốc nào có vẻ ngoài như thế này.
Khả nghi. Cực kỳ khả nghi. Trong truyện cổ tích, thuốc do phù thủy đưa cho thường là những thứ nguy hiểm.
"Uống nó, tôi sẽ thế nào…?"
"Sẽ mạnh lên."
Prim không kịp hỏi thêm là mạnh cái gì. Nhưng vì đối phương đưa thuốc khi thấy cô đang thất thế, chắc chắn nó phải có tác dụng nâng cao khả năng chiến đấu. Không rõ là sức mạnh hay tốc độ.
Mà không, việc cô ta nhấn mạnh là "tăng cường sức mạnh của Succubus" đồng nghĩa với việc đây có lẽ là sự cường hóa về ma lực.
Kể từ khi đột kích đến giờ, Prim đã dốc toàn lực nã súng vào kẻ thù trước mắt mà không màng hậu quả. Cảm giác mệt mỏi đó càng trở nên trầm trọng khi phải đối đầu với một cao thủ như Gashley
Bộ giáp cổ đại khác biệt hoàn toàn với các mẫu sản xuất hàng loạt hiện đại. Nó không chỉ có mức công suất cố định từ lò phản ứng mà còn có thể tăng công suất dựa trên ma lực của người mặc. Ít nhất bộ Cerberus có trang bị chức năng đó. Nhờ vậy mà Prim, người có lượng ma lực tăng dần kể từ khi nhận thánh hộ đã có thể chiến đấu vượt mức hiệu năng của giáp.
Nhờ vậy, cô phải thừa nhận mình đã quá dựa dẫm vào việc cường hóa bằng ma lực. Nếu biết tiết chế hơn, cô đã không lâm vào cảnh kiệt sức nhục nhã khi đối đầu với đối thủ mạnh như Gashley. Dù thực tế Gashley sở hữu thực lực cá nhân rất cao cộng thêm việc mặc Holy Gear khiến hắn rõ ràng ở đẳng cấp trên so với Prim. Ngay cả khi ở trạng thái sung mãn nhất, kết quả trận đấu có lẽ cũng chẳng thay đổi.
"Cô muốn tự mình giành chiến thắng đúng không?"
Câu hỏi của Fiona đi kèm với đôi mắt vàng vô cảm, nhìn Prim như nhìn một con búp bê câm lặng. Ý chí của Prim không quan trọng. Đối xử với công cụ như một con công cụ đó là cảm quan hiển nhiên của cô ta.
Không, nàng phù thủy này chắc chắn đối với con người thực thụ cũng sẽ hành xử như vậy. Nếu không có thái độ siêu nhiên không màng sắc mặt người khác đó, cô ta đã chẳng thể thản nhiên đứng cạnh Quỷ Vương.
"… Tôi sẽ uống. Nếu nó có thể giúp tôi chiến thắng."
"Vâng, mời."
Không do dự, cũng chẳng hỏi han sự quyết tâm, Fiona ném chiếc lọ cho Prim một cách nhanh chóng đến hụt hẫng. Prim đã đón lấy nó một cách chắc chắn.
"Uống hết một hơi nhé."
"Vâng…"
Chẳng cần nhắc, cô cũng định nốc cạn trong một hụm. Không thể lãng phí một loại thuốc quý giá như vậy vì lỡ bị sặc được. Một khi đã quyết định uống, Prim hành động theo lối tư duy lý trí đặc trưng của Homunculus.
"Giải phóng mũ giáp - Head Purge."
Răng rắc, chiếc mũ giáp hình đầu sói mở rộng phần miệng. Vì chỉ cần uống một ngụm nên không cần phải tháo toàn bộ mũ. Prim mở đôi môi nhỏ nhắn, nốc cạn lọ thuốc bên trong cái hàm sói đang há rộng.
Chất lỏng đặc quánh nồng nàn nhỏ xuống đầu lưỡi đỏ thắm. Ngay khoảnh khắc cô nuốt xuống ….
"Ứ… hự…AHHHHHHHHHHHHHH”
Bay bổng.
Đó là cảm giác duy nhất cô có thể mô tả. Ý thức hay lý trí đều đã bay đi tận phương trời nào. Và cô chợt hiểu ra: nơi cô đang bay tới chính là thiên đường. Vùng đất cực lạc nơi các vị Thần cư trú.
Vị Thần đối với Prim không phải là Thần của Dâm Ma, mà là Master, lý do tồn tại của cô: Quỷ Vương Kurono. Hiện tại, Prim đang ở trên thiên đường nơi nhận được sự sủng ái tuyệt đối của Kurono, cô đã phê đến mức tin tưởng vào điều đó một cách chân thành.
"Quả nhiên hiệu quả với người có tố chất Succubus thật là mỹ mãn."
Qua luồng ma lực nhiễu loạn dữ dội, Fiona có thể hình dung rõ mồn một cảnh tượng Prim đang quằn quại rên rỉ trong cơn cực khoái bên trong bộ giáp. Do biến cố từ chính người mặc, bộ Cerberus đã tạm thời tự ngắt hệ thống shutdown và đang trong quá trình tái khởi động theo chương trình tự sửa chữa. Nhờ đó mà những tiếng kêu điên dại của Prim không bị lọt ra ngoài, dù chính chủ lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện đó nữa.
"Haaaa… haaa…"
Vài chục giây sau, quá trình tái khởi động hoàn tất, Cerberus lại cử động.
"Cô cảm thấy thế nào?"
"Master…"
Fiona thừa hiểu tiếng gọi ngọt ngào đó tuyệt đối không phải dành cho mình.
"Đầy ắp… bên trong Prim, toàn là của Master…"
"Ừm, xem ra mình lỡ tay cho hơi quá liều rồi."
Là một phù thủy tinh thông điều chế dược phẩm, Fiona hiểu rõ giá trị của các nguyên liệu.
Từ rất lâu trước khi ma thuật được chuẩn hóa theo mô hình hiện đại, từ tận thời kỳ nguyên thủy trước cả thời cổ đại, đã tồn tại những bí thuật ma thuật cổ xưa. Và trong những bí thuật cổ xưa nhất đó, dịch cơ thể người luôn được xếp hàng đầu trong danh sách nguyên liệu.
Dù là chúc phúc hay nguyền rủa, các loại dịch chảy ra từ cơ thể người đều được dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Trong đó, những thứ có nguồn gốc từ những người phi thường sẽ được coi trọng đặc biệt: người có thể lực, ma lực hay nhan sắc vượt trội. Những cá thể đặc dị đi ngược lại đặc trưng chủng loài. Nguyên liệu thu được từ những nhân vật kiệt xuất luôn được coi là hàng hiếm khó tìm ngay cả ở thời hiện đại.
Vậy, dịch cơ thể của Kurono, Quỷ Vương hiện tại, có giá trị như thế nào?
Người hiểu rõ điều này nhất chính là Rudra, ma cà rồng đã uống máu của Kurono, Và người thứ hai chắc chắn là Fiona. Tuy không trực tiếp trải nghiệm việc lấy lại sức mạnh thời đỉnh cao chỉ sau một hụm như hoàng tử Ma cà rồng, nhưng về mặt kiến thức, Fiona hiểu thấu giá trị của loại nguyên liệu hiếm này.
Vì vậy cô không hề lãng phí. Là một vị hôn thê, cô có vô số cơ hội để chiết xuất từ Quỷ Vương. Từ trước tới nay, và cả sau này nữa.
"Dù đối phương là Succubus đi nữa, có vẻ thuốc vẫn hơi quá mạnh. Hay là…"
Khi nói về loại dịch cơ thể người có tác dụng mạnh lên Succubus, chỉ có một thứ duy nhất. Đó chẳng phải là ma thuật gì cả, mà là bản năng săn mồi tự nhiên của chủng loài. Vậy nên, có thể nói Prim dưới tư cách Succubus đã luôn trong trạng thái đói khát Thân xác cô vẫn là một trinh nữ thanh khiết.
Nhưng do cấu trúc thiết kế dục vọng xấu xí, cô lại mang một cơ thể dị dạng với cơ quan sinh dục trưởng thành trong một thân hình trẻ con. Đến mức Lily khi vừa nhìn thấy đã định tiêu diệt vì coi đó là một sản phẩm lỗi đáng khinh bỉ. Một con búp bê giải tỏa tình dục bẩm sinh, nay lại khao khát được sống như một con người, được cứu rỗi, và rồi cô đã mù quáng tôn sùng, khao khát người đàn ông đã ban cho mình điều đó.
"Đúng là một con ả dâm đãng."
Cơ thể, tình yêu đơn phương, và ân huệ của Succubus.
Sự kết hợp giữa cơ thể đó, nỗi lòng đơn phương dồn nén và sự thánh hộ của Dâm Ma. Nếu không phải hàng ngày phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt và thực chiến nơi chiến trường với tư cách Hắc Ám Hiệp Sĩ, chắc hẳn cô đã sớm phát điên vì sự ức chế dục vọng. Và giờ đây, bàn tay của phù thủy đã giúp cô đột ngột"chạm đích.
Việc dung nạp tinh dịch của người đàn ông mình yêu vào cơ thể đã gây ra một phản ứng ma lực mang tính đột phá cho Prim.
"Em muốn. Muốn thêm nữa… Master ơi…"
" Giải phóng "Thánh Dấu- Stigm"!"
Cùng với áp lực ma lực trắng đậm đặc, nhà tù đá dựng đứng bị phá vỡ. Gashley với nắm đấm mang Thánh Dấu đã đập nát lớp đá dày, bước ra trong luồng hào quang xanh trắng.
"Chậc, không định dùng chiêu này với cái hạng như NGƯƠI đâu… nhưng có con mụ phù thủy kia ở đây thì đành chịu vậy."
GashLEy đã xác định mục tiêu là Fiona. Hắn nghĩ đám ma thuật sư nếu bị áp sát thì trước một bậc thầy cận chiến như hắn sẽ chẳng làm được gì, nhưng với nàng phù thủy này thì không chắc. Cô ta chắc chắn ở đẳng cấp trên hắn. Không phải ngẫu nhiên mà kURONO lại giữ cô ta bên cạnh chỉ để làm tình phụ với cái khuôn mặt xinh đẹp lãnh đạm kia. Danh xưng hỏa lực mạnh nhất Đế Chế quả thực không phải là nói ngoa.
"Dùng cái mạng quèn sắp chết này để đổi lấy đầu của ngươu thì vẫn còn quá hời!"
Hiệp sĩ Thánh Đường Tobalcain, nơi mà Gashley thuộc về đã không còn nưat. Hắn đã lang thang khắp lục địa nhiều năm, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi còn nơi để trở về. Dù có đức tin nhưng hắn đã mất sạch những gì mình muốn bảo vệ. Lý do duy nhất khiến hắn còn mặt dày sống nhục nhã lúc này chính là để lập được chút chiến công, nếu không thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn những đồng đội đã khuất ở thế giới bên kia. Gashley đang tìm một nơi để gửi xác trên chiến trường. Vậy thì, nàng phù thủy trước mặt là đối thủ xứng đáng để hắn liều mạng.
"À, nhắc mới nhớ người này có mang Thánh Dấu nhỉ… Mà thôi, đối thủ vừa tầm đúng không?"
Mặc kệ sát ý mạnh mẽ như bão thổi tới, Fiona thản nhiên nhìn Prim đang rên rỉ những âm thanh ngọt ngào. Cô đã cất công dùng thuốc để giúp Prim mạnh lên. Nếu không hạ nổi loại địch cỡ này thì quả thực không xứng với giá trị của món nguyên liệu hiếm có nguồn gốc từ Kurono. Với lại, nếu Prim không lập được công trạng gì trên chiến trường thì kế hoạch sử dụng Prim sau này của cô cũng sẽ gặp trở ngại.
"Nếu cô muốn có Kurono, hãy chiến đấu đi. Hãy thực hiện điều ngươi khao khát' chính vị Thần của Dâm Ma cũng muốn như vậy"
"Em muốn, em muốn ạ, Prim muốn Master…"
Mọi dục vọng đều được công nhận. Những kìm nén thường ngày nay đã được giải phóng nhờ sự cho phép của vị Thần. Thứ Prim khao khát, sức mạnh để thực hiện dục vọng đó, hiện đang trú ngụ trong cơ thể này. Vì vậy, cứ cầu xin là sẽ được ban cho.
"EM MUỐN - Thiết giáp thiếu nữ - Over Maiden."
Từ sâu bên trong bộ giáp cổ đại, dâm văn của Prim tỏa sáng rực rỡ. Ma lực của Kuronođược dung nạp qua thuốc và sức mạnh từ vị Thần Dâm Ma hòa quyện vào nhau tạo thành Ether, khiến bộ Cerberus biến đổi một cách ngoạn mục. Để hiện thực hóa sức mạnh mà Prim hằng khao khát.
Gàoooooooooooooooooooo!!!
Tiếng gầm của dã thú vang dội. Thực tế, chính bộ Cerberus đã biến đổi thành hình dạng giống như một Lang Thú Nhân. Bên dưới lớp giáp, lớp cơ bắp nhân tạo bằng thực thể Ether siêu mật độ phình to ra, mở rộng kích thước cơ thể. Chân tay được bơm căng đầy mạnh mẽ, nhưng trên thân mình lại hiện rõ bộ ngực nảy nở và đường cong eo mềm mại, làm nổi bật những đặc điểm giới tính nữ.
"Cái này giống với Hình thái chiến đấu Destroyer nhỉ… Ra vậy, Cerberus cũng có chức năng tương tự sao. Quả nhiên là giáp cổ đại, chứa đựng thật nhiều chức năng kỳ bí."
Mặc kệ lời nhận xét vô tư của Fiona, Gashley buộc phải dồn toàn bộ sự chú ý vào một Prim vừa biến hình. Đối thủ mà hắn vừa có thể áp đảo dù không dùng Thánh Dấu, nay lại tỏa ra một áp lực ngang ngửa quái thú Hạng 5. Với tình cảnh này, hắn không còn rảnh rang để nhắm vào nàng phù thủy được nữa.
"Chậc, con nhãi này cũng giấu bài sao. Được thôi, vậy thì ta dọn dẹp ngươi trước!!"
Gashley tấn công trước. Không, đúng hơn là Prim, người đáng lẽ bước sau lại nhanh hơn. Lực đạp chân xuống đất, công suất bộ đẩy hất tung cơ thể, tất cả đều ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
"Hự…!!!!!!"
Bị áp sát với tốc độ vượt xa dự tính, Gashley hứng trọn đòn phủ đầu đau đớn. Prim trên tay cầm một chiếc rìu chiến Battle Axe khổng lồ. Một loại vũ khí cận chiến dùng chính sức mạnh bản thân làm uy lực thuần túy. Những loại vũ khí cán dài thường gặp bất lợi trước các đối thủ chuyên đấu võ đài như Gashley, nhưng với sức mạnh và tốc độ vượt trội lúc này, Prim lại tận dụng được lợi thế tầm đánh để dồn ép
Không có võ kỹ hoa mỹ. Nhưng mỗi nhát chém lực điền đều mang sức mạnh đủ để xẻ đôi bộ giáp. Dọc, ngang, chéo. Qua chuyển động của Prim, rõ ràng cô chỉ biết những cách vung rìu cơ bản nhất, nhưng thứ bù đắp cho điều đó chính là đà gia tốc táo bạo của bộ đẩy và sự điều khiển bộ đẩy tinh vi. Với bộ đẩy trên giáp cơ khí, cô có thể tự do gia tốc mà không cần chạm đất, và các bộ đẩy ở các bộ phận khác giúp cô giữ thăng bằng tuyệt vời ở mọi tư thế.
Nếu ở dạng người, Gashley chắc chắn mạnh hơn hẳn. Thế nhưng kỹ năng điều khiển Gear của Prim lại vượt trội hơn. Ngay cả trong trạng thái bạo tẩu mất hết lý trí, cô vẫn điều khiển cỗ máy một cách nhịp nhàng như thể chính mình đã đồng nhất hoàn toàn với nó.
"Khốn khiếp - "Cuồng phong la toàn cước"!"
Cú đá võ kỹ tập trung cả hào quang đỏ và ma lực trắng, nhưng lại bị cú đá vòng cầu của Prim — người cũng xoay mình một cách tương tự đánh bật ra. Ngay cả võ kỹ tự hào đã tôi luyện bao năm cũng phải chịu thua trước sức mạnh cơ bắp đơn thuần. Đứng trước sự bạo lực thuần túy vượt xa kỹ năng, Gashley, kẻ vốn chỉ dựa vào sức mạnh không còn cách nào để kháng cự.
Vậy thì, tháo chạy sao?
Ngay khoảnh khắc ý định dùng "Linh Lung Phân Thân - Oboro Zanshi" để tạo ra phân thân và chạy trốn=, hắn lại chợt khựng lại. Đến nước này rồi, còn chạy đi đâu được nữa chứ?
"Bắt được ngươi rồi."
Sự do dự đó tạo thành sơ hở, và cánh tay phải của hắn đã bị Prim tóm gọn. Bị một đối thủ có sức mạnh cánh tay vượt trội tóm lấy, hắn không còn đường thoát. Không thể vung tay ra để tháo chạy. Và ngay lúc này, lưỡi rìu chiến đang được vung cao chuẩn bị bổ xuống.
"Grao!"
Theo phản xạ, Gashleytung một cú đá. Một đòn tập trung điểm lực, ưu tiên độ chính xác tuyệt đối. Gashley cũng mặc Gear, hắn khéo léo vận dụng bộ đẩy để hất người lên, tung cú đá chuẩn xác ngay trong tư thế bị tóm tay. Mũi chân của hắn đã đá trúng vào phần đốc của chiếc rìu chiến. Trước xung kích găm đúng tử điểm, chiếc rìu tuột khỏi tay Prim.
"Ta sẽ không tha cho ngươi."
Nhưng Prim dường như chẳng quan tâm, cô dùng đôi tay đã mất vũ khí chộp lấy đối phương. Bị thân hình đồ sộ của Cerberus tóm chặt bằng cả hai tay, Gashley chẳng khác nào một gã thợ săn bị gấu vồ.
"Grrr, aaaaa…"
Cảm giác cơ thể như đang bị xé nát. Thực tế là chẳng cần vũ khí, Prim hoàn toàn có thể dùng sức mạnh thuần túy để phanh thây Gashley. Dù có dùng võ kỹ phòng ngự để làm cứng cơ thể cũng chỉ là trì hoãn được đôi chút. Thứ cần thiết lúc này không phải là thủ, mà là công. Tìm kiếm đường sống trong cửa tử, Gashley đặt cược vào đòn đánh cuối cùng không màng thân xác.
"Haaaa - "Chiến Huyết Tam,Quyền"!"
Đòn đánh đó không được tung ra bằng nắm đấm, mà bằng cái đầu.
Trong tư thế bị khóa chặt hai tay, nắm đấm không thể vung vẩy. Bị đè nén bởi một Prim đã hóa khổng lồ hơn cả mình, ngay cả đôi chân đã bám trụ mặt đất cũng không thể tung ra cú đá nào. Bộ phận duy nhất còn có thể dùng để tấn công lúc này chỉ có cái đầu, chỉ còn cách tung ra một cú húc đầu.Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, anh ta có thể đánh trúng. Một đòn tấn công không thể né tránh.
Nhưng chính vì khoảng cách bị tóm sát sạt này mà cú húc đầu chắc chắn sẽ trúng đích. Không thể né tránh, một đòn tất sát. Không biết phản lực từ chiêu thức liều lĩnh này sẽ gây ra gánh nặng lớn thế nào cho vùng đầu. Nhưng dù đầu có vỡ toác, hắn cũng nhất quyết phải tung đòn này.
BÁT!! Một tiếng va chạm kim loại chát chúa vang lên khi trán của Gashley đập mạnh vào phần bụng của bộ Cerberus. Không rõ vô tình hay cố ý, hắn đã tránh phần ngực nở nang của bộ giáp. Vì chỗ đó lớn nên khả năng hấp thụ xung kích cao hơn, vả lại giáp ngực bao giờ cũng dày nhất.
Nhắm đúng đích trán đập vào giữa thân máy, hắn tung ra sóng xung kích võ kỹ cộng thêm dòng thác ma lực điên cuồng trút vào ở cự ly không, nhắm tới việc xuyên thấu vào tận bên trong chỉ bằng một đòn.
"Chết đi nhãi ranh!"
Dồn toàn bộ ma lực của bản thân, chiêu Chiến Huyết Tam Quyền nổ tung. Trúng đích. Nhát đánh này đã xuyên qua lớp giáp bảo vệ dày đặc để đưa uy lực vào tận bên trong -
"Giải giáp khẩn cấp - Full Purge."
Trong tích tắc, bộ giáp mở toang. Chiếc đầu sói hung tợn bị hất ra, lớp giáp nứt đôi từ ngực xuống bụng. Bên trong bộ giáp mà Gashley vừa dốc toàn lực tung đòn kết liễu, không còn một ai cả… không, người đó đã thoát ra từ trước.
"Chó… chết…"
Trong tầm nhìn chao đảo vì cơn đau đầu như búa bổ do phản lực của chiêu thức, Gashley nhìn lên và thấy bóng dáng một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như thiên thần. Một cô bé nhỏ tuổi thơ ngây. Nhưng lại là một cô bé kỳ lạ với bộ ngực lớn không cân xứng và vòng hông đầy khiêu gợi.
Mái tóc bạc tung bay trong gió chiến trường, đôi mắt rực lên sắc hồng rực rỡ dữ dội, Prim nhìn xuống một Gashley đang đẫm máu. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt thành quyền.
"Ta… lại bị hạ bởi… một đứa con nít sao…"
Không ngờ kẻ ngồi bên trong bộ giáp lại là một bé gái nhỏ như vậy. Thật là một trò cười. Đó là nỗi uất hận cuối cùng còn sót lại của hắn.
"Pile Bunker."
Sự kết hợp giữa hắc ma lực và sức mạnh dâm ma tỏa sắc đào rực rỡ, nắm đấm của Prim giáng xuống. Nó nổ tung ngay trên cái trán đã vỡ vụn của Gashley. Vào khoảnh khắc va chạm, luồng ma lực hỗn hợp đậm đặc được giải phóng, thổi bay cả hộp sọ lẫn bộ não thành trăm mảnh.
"Cuối cùng… mình cũng làm được… kỹ năng giống như Master.. fufu…"
Prim nhìn bàn tay dính máu và não của mình và mỉm cười quyến rũ, nụ cười của một Succubus.


