Sau khi kích hoạt cổng dịch chuyển tại Original Monolith ở sâu trong căn cứ, chúng tôi đi đến phòng chỉ huy.
"Mừng anh đã trở lại. Mọi chuyện suôn sẻ chứ?"
"Ừ, ổn cả."
Tôi nghĩ là ổn. Dù trong lòng hơi lo lắng nhưng tôi vẫn đáp lại Lily, người đang đợi sẵn trong phòng chỉ huy.
Lily cũng đã dạy tôi cách thao tác Monolith đôi chút, nhưng vì ít có cơ hội thực hành nên tôi không tự tin lắm về việc thiết lập khai thông dịch chuyển liệu có thực sự chuẩn xác hay không. Có lẽ bây giờ Fiona, người tự mày mò học hỏi còn am hiểu hơn cả tôi.
Lily để mặc tôi với vẻ lúng túng đó là vì cô ấy đang bận rộn điều tra các chức năng của căn cứ Heidelberg.
Vì tôi đã được công nhận là Hoàng Đế Elroad, nên Tiểu đoàn Laguna cũng được đưa vào hệ thống chỉ huy của quân đội Đế Chế. Và người đứng đầu quân đội Đế Chế là Nguyên Soái Lily. Mệnh lệnh của Lily cũng là mệnh lệnh của tôi, nên các Hắc Long dường như rất ngoan ngoãn phục tùng.
Lily đã bắt đầu làm việc với hai trong số Tam Long Công, Dalianis Luft và Granat Land.
"Hửm… hai người, dáng vẻ đó là sao hả!?"
Vincent, người vừa trở về cùng tôi thốt lên kinh ngạc. Ông ta chỉ tay vào Dalianis và Granat, những đồng đội của mình, nhưng…
"Ô kìa, trang phục của tôi có vấn đề gì sao?"
"Tôi thấy chẳng có gì kỳ lạ cả, thưa Đại Công tước."
"Tại sao hai người lại trẻ ra như vậy!?"
Nghĩ lại thì, hai người đứng sau Vincent trong cuộc gặp ở biên giới đều là những người già.
Nhưng giờ đây, Dalianis trông như một phụ nữ quyến rũ, với thân hình gợi cảm trong chiếc váy đen bó sát. Vẻ ngoài quyến rũ của bà ta khiến tôi nhớ đến Pruriel, chủ cửa hàng buôn bán nô lệ Succubus ở Avalon.
Còn Granat thì trông như một người đàn ông trung niên cường tráng, với bộ quân phục căng phồng vì cơ bắp. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ.
"Ôi trời Vincent, sao chúng ta có thể xuất hiện trước Quỷ Vương với bộ dạng tiều tụy như vậy chứ?"
"Phải đó, đó là phép lịch sự tối thiểu."
"Hai người làm lố quá rồi đấy! Trông thật xấu hổ! Mau trở lại hình dạng cũ đi, trước khi bị lộ tẩy!"
"Hả? Còn ông thì sao, vẫn giữ cái đầu hói xấu xí đó à!?"
"Hói đầu không liên quan gì ở đây cả!"
"Đại Công Tước, Luft nói đúng. Chúng ta không cần phải giữ hình dạng già nua, tiều tụy đó nữa… Hay là ông thích cái đầu hói của mình?"
"TA KHÔNG CÓ THÍCH HÓI ĐẦU!"
Vincent đỏ mặt tía tai vì bị đồng đội trêu chọc. Ngay khi tôi vừa định can ngăn vì sợ ông ta nổi giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe… thì tôi thấy vài sợi tóc bạc lơ thơ trên cái đầu tội nghiệp của Vincent rụng xuống. Ôi, thật là phũ phàng.
"Nào nào, ta biết các ngươi vui mừng vì đã tìm được chủ nhân, nhưng đừng quá khích."
"Bell-sama, thật thất lễ quá."
Bell bước vào phòng chỉ huy với thái độ uy quyền đầy mình, khoanh tay trước ngực rồi lên tiếng quở trách ba vị Tam Long Công đang làm loạn.
Trong Đế Chế cổ đại, đội quân của Bell, phụ trách bảo vệ Đế Đô, giống như đội cận vệ Hoàng Gia. Họ có cấp bậc cao hơn Tiểu đoàn Laguna đóng quân ở Heidelberg.Sức mạnh của Bell với tư cách Hắc Long cũng thuộc hàng top đầu.
Vì lẽ đó, Bell được coi như cấp trên trực tiếp của Tiểu đoàn Laguna.
"Mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu thôi."
Mọi người ngồi vào bàn tròn, giống như ở phòng chỉ huy tầng năm mà chúng tôi thường sử dụng.
Chỉ có sáu người chúng tôi ở đây: tôi, Lily, Bell, và Tam Long Công.
"Tôi muốn thảo luận về chiến lược của Đế Chế ngay lập tức, nhưng trước đó, tôi nghe nói Vincent và những người khác có một số lo ngại. Hãy nói cho tôi nghe."
Tôi biết Laguna có lý do khi cử sứ giả đến liên lạc với Đế Chế vào lúc này.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng họ lo lắng về sự bành trướng của Đế Chế sau khi chúng tôi giải phóng Adamantoria, nhưng có vẻ như lý do không chỉ có vậy.
"Đó là về con Hỏa Long ở Damask."
"Quả nhiên là vậy…"
Bell đã đoán đúng.
Hắc Long là vũ khí được tạo ra để chống lại Ròng. Điều họ quan tâm nhất là "Long Tai".
Việc Công quốc Laguna giữ thế trung lập và không hề động tĩnh, ngoài việc bị ràng buộc bởi nhiệm vụ phòng thủ thành phố Heidelberg, lý do lớn nhất còn là vì tại Pandora hiện đại hoàn toàn không xảy ra Long Tai.
"Với công nghệ ma thuật hiện đại, chúng ta không thể nào tác động đến rồng."
"Nhưng có một số quốc gia vẫn đang sử dụng di tích cổ đại."
"Chỉ vậy thôi thì không đủ. Đế Chế hiện đang sử dụng nhiều di tích cổ đại hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng chúng vẫn không thể làm gì trước Rồng."
Nói cách khác, ngay cả "Cơn thịnh nộ của Atlas", kỹ năng tiêu tốn nhiều ether nhất, cũng không thể ảnh hưởng đến Rồng. Lượng ether tiêu thụ không đủ để gây ra rối loạn mạch ma lực.
Vincent khẳng định rằng, ngay cả khi kích hoạt tất cả di tích cổ đại ở Pandora, Rồng cũng sẽ không quan tâm.
Nghĩ lại thì nền văn minh ma thuật cổ đại sử dụng ether làm nguồn năng lượng, đã tồn tại trong một thời gian dài. Họ đã khai thác và tiêu thụ một lượng ether khổng lồ từ mạch mana trên khắp thế giới, nhưng Long Tai vẫn không xảy ra cho đến cuối thời kỳ cổ đại.
Năng lượng ether của hành tinh này hùng hậu đến mức đó, dù nghe nói đã có một sự kiện quyết định dẫn đến việc chuốc lấy cơn thịnh nộ của Rồng… nhưng hiện tại chuyện đó không quan trọng.
"Nhưng con Hỏa Long ở Damask thì khác. Chúng tôi không ngờ rằng lại có một phù thủy có thể trực tiếp tác động đến Rồng."
Thứ đã tiêu diệt nền văn minh cổ đại là Rồng. Đương nhiên, họ đã kết luận rằng việc kiểm soát Rồng là điều không thể. Việc lo sợ rằng nếu tác động không khéo sẽ dẫn đến Long tai là điều hết sức hiển nhiên.
Nếu Long Tai thực sự xảy ra, trong khi lực lượng của họ đã suy yếu…
"Thảo nào Gaviera lại hung hăng như vậy."(Kurono)
"Tất cả là tại Fiona đó."(Lily)
Tôi định nói là cả hai bên đều không có ác ý, nhưng phải thừa nhận rằng cả Fiona lẫn Gaviera đều đã đi quá giới hạn.
"Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy."
"Các ngươi cũng quá lo lắng quá rồi. Lúc đó, ta cũng rất lo lắng khi nhìn thấy con Hỏa Long đó… Nhưng đó chỉ là ma thuật tinh linh thuần túy. Dù có chút rủi ro, nhưng nó không phải là thứ có thể tái hiện lại thảm họa diệt vong."
"Nhưng với lực lượng hiện tại của chúng tôi, dù chỉ là một trận Long tai quy mô nhỏ cũng không thể ngăn chặn nổi."
"Tạm thời thì Viêm Long tại Damask đã nguôi ngoai rồi. Một khi đã lấy lại được Adamantoria, tôi sẽ không chạm vào Viêm Long thêm lần nào nữa."
Coi như đó là một trò đùa với lửa đầy nguy hiểm có thể hủy diệt cả lục địa, nhưng lần này đã kết thúc em đẹpi, nên xin mọi người hãy bỏ qua cho.
"Fiona cũng nói việc sai khiến Viêm Long là điều không thể nếu không phải ở Balrog. Sau này cô ấy sẽ không làm chuyện đó ở nơi khác nữa, và tôi sẽ quán triệt việc không sử dụng nó."
"…Thần đã hiểu. Như vậy là tốt nhất."
Đứng trên lập trường của Hắc Long, những người coi Long tai là mối nguy hiểm nhất, có lẽ giết chết thuật sĩ Fiona là cách an tâm nhất, nhưng ta tuyệt đối không cho phép phương án đó.
Thà gây ra Long tai để hủy diệt lục địa một lần nữa còn hơn là để Thập Tự Quân chiếm mất toàn bộ Pandora.
"Về việc ngăn chặn Long tai, coi như xong tại đây. Ta muốn hỏi thẳng, quân lực Hắc Long của Laguna hiện có bao nhiêu?"
"Bẩm, có năm Cổ Long, mười lăm Phi Long và hai mươi Địa Long."
Hôm nay tôi mới biết rằng Hắc Long cũng được chia thành nhiều loại.
Dạng Cổ Long là hình dáng có cả tay, chân và đôi cánh giống như Bell. Đây là loại sở hữu sức mạnh lớn nhất trong loài Hắc Long. Vincent và Gaviera thuộc dạng này, và dĩ nhiên Long Vương Gavinal cũng vậy. Mạnh nhất.
Dạng Phi Long có thân hình giống như Wyvern với đôi tay chính là đôi cánh. Không cần nói cũng biết họ chuyên về khả năng bay lượn. Họ có thể bay tốc độ cao và phun hơi thở (breath). Rất mạnh.
Dạng Địa Long thì không có cánh, thân hình như một con quái thú đứng bằng hai chân. Thay vì bay, họ sở hữu cơ thể cường tráng và lớp giáp vảy cực kỳ kiên cố, chuyên dụng cho cận chiến trên mặt đất. Giống như một pháo đài tự di chuyển và phun hơi thở vậy. Rất mạnh.
Tổng cộng ba loại là bốn mươi Hắc Long đã gia nhập quân đội Đế Chế. Mạnh. Quá mạnh.. Đây là cheat code sao…
"Dù có điều động thì con số thực tế có thể vận hành cũng chỉ khoảng một nửa thôi nhỉ."
"Vâng, như ngài đã biết, Hắc Long là vũ khí chạy bằng Ether."
Họ cần ether để hồi phục, và chỉ có thể làm điều đó ở những nơi có Original Monolith. Phải tính toán kỹ lưỡng việc bố trí, cách vận hành và thời gian, nếu không sẽ lãng phí món vũ khí chiến lược quý giá này.
"Tạm thời, vậy là chúng ta đã nắm chắc miền tây nam Pandora."
"Đúng vậy, chỉ cần chúng thần trấn giữ nơi này, kẻ địch xung quanh sẽ không dám manh động."
Ngay cả khi không thể điều động Hắc Long, việc Công quốc Laguna gia nhập dưới trướng Đế Chế đã giúp chúng tôi bình định cả vùng này.
Không cần phải nói đến các quốc gia láng giềng của Laguna. Ngay cả những quốc gia xa hơn cũng không dám tấn công họ. Trước đây, họ chỉ có thể phải đối mặt với Hắc Long, nhưng giờ đây, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt.
Có thể một số quốc gia sẽ thay đổi thái độ sau khi Laguna quy phục Đế Chế.
"Hiện tại, chúng ta biết chắc chắn rằng có Thập Tự Quân đang ẩn náu ở các quốc gia nhỏ phía Tây Nam."
"Cứ kệ chúng."
"Ừ, chúng ta không có thời gian để quan tâm đến chúng."
Ở phía Tây Nam lục địa, tiếp giáp với Berdoria, có nhiều quốc gia nhỏ đang tranh giành quyền lực. Dù không hỗn loạn như thời chiến quốc, nhưng các cuộc xung đột vẫn diễn ra liên miên, các quốc gia liên tục hợp nhất và tan rã.
Tuy nhiên, tình trạng bất ổn đó đã trở thành vỏ bọc cho Thập Tự Quân.
Trong cuộc tấn công Berdoria, Đế Chế đã phát hiện ra rằng các quốc gia nhỏ ở phía Tây Nam đã cung cấp viện trợ cho Berdoria. Một lượng lớn vật tư đã được chuyển đến Berdoria, dưới sự chỉ đạo của những người tự xưng là linh mục Thập Tự Giáo.
Nhờ đó, Rashid đã biết được rằng hoàng tộc Berdoria có quan hệ với các thế lực Thập Tự Giáo ở khắp nơi. Và việc nhận được sự hỗ trợ mà anh ta không hề hay biết đã khiến anh ta tự tin hơn khi đối đầu với Đế Chế.
"Đúng vậy, dù toàn bộ các tiểu quốc đó có là thế lực Thập Tự Giáo đi nữa… thì với tình hình hiện tại, chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng phong tỏa chúng."
Trước đây, biên giới Beldoria ở cực tây Đế Chế luôn khiến tôi lo lắng vì có hai lộ trình: lộ trình phía tây thông với các tiểu quốc và lộ trình phía bắc dẫn tới Công quốc Laguna. Nếu bị thế lực Thập Tự Giáo tấn công từ cả hai phía thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn.
Nếu Công quốc Laguna vẫn giữ thế trung lập như trước, họ sẽ chỉ đứng nhìn dù thế lực Thập Tự Giáo có đi ngang qua. Tệ nhất, không loại trừ khả năng chính Laguna cũng là một thế lực Thập Tự Giáo.
Nhưng giờ đây, khi Laguna đã quy phục Đế Chế, tình hình đã thay đổi. Với Laguna là đồng minh, tuyến đường phía Bắc của Berdoria đã được đảm bảo an toàn.
Chỉ còn lại lộ trình phía tây thông với các tiểu quốc. Dù lũ chúng có tấn công, chúng tôi đã có thể thiết lập hệ thống phòng thủ tại biên giới Beldoria đồng thời nhận viện binh từ Công quốc Laguna. Trừ khi chúng dắt theo Sứ đồ, còn không thì đội quân Hắc Long bay đến sẽ khiến chúng không thể toàn mạng trở về.
"Hẳn Bệ hạ đã có kế hoạch cho trận chiến tiếp theo rồi chứ?"
"Ừ, đúng vậy. Vincent, ông đoán xem tiếp theo chúng ta sẽ hành động thế nào?"
"Chiến trường tiếp theo chắc hẳn là Parthia. Quân đội Neo-Avalon đang bị mắc kẹt do hải quân phong tỏa biển Lemuria và Quân Viễn Chinh đang chiếm đóng Parthia. Ngài định dứt điểm cả hai cùng một lúc phải không?"
Đúng vậy. Đội tình báo của Laguna không hề tầm thường. Họ đã thu thập được rất nhiều thông tin chính xác về Đế Chế và đội quân Viễn Chinh.
"Phải, đúng là vậy. Tôi sẽ dứt điểm với Nero tại đó. Hắn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên đất Avalon một lần nữa."
Avalon đã được giải phóng, Misa đã bị tiêu diệt tại Varna. Quân Đại Viễn Chinh giờ đây chỉ còn lại kẻ chủ mưu là Sứ đồ thứ mười ba Nero. Trận tới sẽ là dấu chấm hết cho chuỗi cuộc chiến này, và Đế Chế sẽ tập trung hoàn toàn vào việc chống lại Thập Tự Quân. Đó là chiến lược tổng thể sắp tới. Để làm được điều đó, chúng tôi phải tiêu diệt sạch quân Đại Viễn Chinh trong trận quyết chiến tại Parthia và lấy đầu Nero.
"Nếu Đại đội Laguna tham chiến tại Parthia thì không còn gì đáng tin cậy hơn."
"Đó là vinh dự của chúng thần. Chúng thần sẽ không làm ngài thất vọng."
Trong cuộc đối đầu với Nero, tôi định dốc toàn lực. Với sự tham gia của Đại đội Laguna, đây sẽ là một đạo quân còn hùng hậu hơn cả trận quyết chiến Varna. Will, người phụ trách hậu cần chắc chắn sẽ lại phải vất vả, nhưng nếu thắng trận này, chúng tôi cuối cùng đã có thể tiến tới giai đoạn nhắm vào việc tái chiếm Spada. Gắng lên thôi Will.
"Thưa Bệ hạ, thần có một đề nghị."
"Mời nói."
"Phía bắc từ đây, cách khoảng ba quốc gia là Pháp Quốc Veda. Thần nghĩ trước trận quyết chiến, ngài nên ký kết đồng minh hoặc hiệp ước bất khả xâm phạm với quốc gia đó."
Pháp Quốc Veda là quốc gia có lực lượng quân sự mạnh thứ hai sau Laguna.
Đó là một quốc gia với tín ngưỡng độc đáo, tôn thờ võ thuật. Giống như Rune có đức tin mạnh mẽ vào Thần Mặt Trời khiến Thập Tự Giáo không có khe hở để chen chân, Veda cũng là một quốc gia dị giáo trong mắt Thập Tự Giáo.
Vì vậy, tôi đánh giá khả năng họ đối địch với Đế Chế dưới danh nghĩa Thập Tự Giáo là thấp, nhưng thực tế là nơi đó quá xa Pandemonium nên chúng tôi vẫn chưa thể cử sứ giả tới tử tế.
Tuy nhiên, giờ đây khi đã khai thông dịch chuyển tới Công Quốc Laguna và có cứ điểm là căn cứ Heidelberg, chúng tôi cuối cùng đã có thể bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với Pháp Quốc Veda từ đây.
"Nếu Veda biết rằng chúng thần đã dễ dàng quy phục Đế Chế, họ có thể sẽ đề phòng."
"Hiểu rồi, ý ông là nên dàn xếp trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối sao."
"Ưm, em thấy cũng tốt mà? Chỉ là nói chuyện thôi mà. Nếu suôn sẻ, biết đâu chúng ta còn thuê được đoàn lính đánh thuê Veda nổi tiếng của họ nữa đó."
Vì Lily cũng tán thành nên tôi quyết định sẽ cử sứ giả tới Pháp quốc Veda. Nếu cuộc đàm phán này cũng thành công, coi như miền nam cho tới miền trung lục địa Pandora về cơ bản đã được bình định. Ngày chinh phục được một nửa lục địa có lẽ không còn xa nữa…
—------------
"Sứ giả của Pháp Quốc Veda sao?"
Vào cái ngày Chrono gặp mặt Hắc Long Đại Công Vincent, tại thủ đô Babylonica của Parthia nơi Nero đang đồn trú, hắn cũng nhận được báo cáo tương tự.
"Ta nhớ đó là một quốc gia mạnh về nghề lính đánh thuê… Chắc chúng đánh hơi thấy mùi chiến tranh nên định đến chào mời đây mà."
Nero tỏ vẻ chán ghét như muốn nói thật phiền phức, nhưng cánh tay phải của hắn, Đoàn trưởng kỵ sĩ rồng Roland đã bổ sung thêm thông tin.
"Không, thưa Thánh Vương, đây không phải là lời chào mời của một đoàn lính đánh thuê thông thường. Có vẻ như là sứ giả chính thức từ Pháp Quốc Veda."
"Định làm gì chứ. Bọn chúng đâu có theo Thập Tự Giáo."
Nero cũng biết rằng Veda là một quốc gia dị giáo.
Vì không đội trời chung với Thập Tự Giáo, hắn cứ ngỡ chúng đến để tuyên chiến với Đế Chế, nhưng rồi lại nghĩ không có lý do gì để chúng làm vậy vào thời điểm này.
"Pháp Quốc Veda muốn thiết lập quan hệ hữu nghị với chúng ta. Ngài định thế nào, thưa Thánh Vương bệ hạ?"
"Được rồi. Đưa hắn vào."
Cảm thấy có gì đó không ổn, Nero thay đổi ý định và ra lệnh cho sứ giả Veda vào kiến diện. Ngay sau đó, vị sứ giả xuất hiện.
"Hân hạnh được diện kiến Thánh Vương Nero…"
"Bỏ qua những lời vô nghĩa đi. Nói thẳng vào vấn đề."
Vị sứ giả khoác trên mình bộ trang phục giống như pháp y trắng khác hẳn với tu phục linh mục Thập Tự Giáo. Trước thái độ hờ hững của Nero, ông ta vẫn không hề mất đi nụ cười niềm nở, cúi đầu thật sâu rồi bắt đầu đi vào nội dung chính đúng như yêu cầu.
"Pháp Quốc Veda chúng tôi nguyện đứng hoàn toàn về phía Quân Viễn Chinh do Thánh Vương Nero bệ hạ dẫn dắt. Cầu xin bệ hạ cho phép chúng tôi được gia nhập vào hàng ngũ thánh chiến của ngài."
"Đồng minh với bọn ta…? Các người không theo Thập Tự Giáo, tại sao lại làm vậy?"
"Chúng tôi chỉ có một mục đích, đó là lấy cái đầu của Quỷ Vương Kurono."
—-------------------------
Chú thích tác giả
Giải thích thêm về thiết lập:
Hắc Long về cơ bản được tạo ra bởi thiết bị sản xuất, nhưng họ cũng có thể sinh sản tự nhiên. "Đồng minh với bọn ta…? Các người không theo Thập Tự Giáo, tại sao lại làm vậy?"Các Hắc Long hiện thuộc Đại đội Laguna (ngoài Tam Long Công) đều có cả hai trường hợp. Vì họ được tạo ra để có ý thức của con người nên cơ thể cũng được thiết kế để có khả năng sinh sản tương đương con người. Đây cũng là một trong những lý do của hình thái nhân loại.
Hắc Long Đại Công Vincent là cá thể được chế tạo chính thức của Đế Chế thời bấy giờ, nên sinh ra từ thiết bị sản xuất.
Con trai ông là Gavinal là cá thể sinh ra thành công ở trạng thái hoàn hảo,, thừa kế thông tin di truyền của Vincent một cách thần kỳ tại các thiết bị đã hỏng một nửa ở Heidelberg.
Và Gaviera, con gái của Gavinal, được sinh ra một cách tự nhiên. Vì có mẹ nên nỗi hận của cô đối với người cha đã bỏ rơi cả mẹ con để rời khỏi đất nước lại càng sâu đậm hơn.
Những người con khác của Gavinal ở Daedalus cũng được sinh ra một cách tự nhiên. Tùy thuộc vào cơ thể người mẹ mà sức mạnh Hắc Long được kế thừa đến đâu, nó giống như một canh bạc gacha vượt qua quy luật di truyền đơn thuần. Giống như Hắc Long số 13 được Judas giao cho Anh Hùng Abel là một cá thể dạng Hắc Long gần như hoàn hảo, nhưng cũng có những đứa con khác không được như vậy.
Vì thế, các Hắc Long trong Đại đội Laguna hiện nay là sự pha trộn giữa những cá thể sinh ra từ thiết bị và sinh ra tự nhiên, dẫn đến chênh lệch về hiệu năng nhất định. Đương nhiên, chỉ những người đạt đến khả năng biến thân Hắc Long và năng lực chiến đấu nhất định mới được gia nhập Đại đội. Ngược lại, những đứa con của Hắc Long không đủ tiêu chuẩn gia nhập Đại đội cũng khá đông, họ sẽ trở thành các quan chức dân sự điều hành Công quốc.
Biết đâu sau này sẽ có những tình tiết kiểu như "tôi là một đứa con Hắc Long thất bại không được vào Đại đội nhưng tình cờ được Quỷ Vương bệ hạ để mắt tới" tại Công quốc Laguna nhỉ.
Còn về Gavinal, vì chán ghét mệnh lệnh trói buộc giống loài mình đã rời khỏi Laguna, ông ta đến phía đông lục địa lập lên một vương quốc Daedalus với tham vọng thống nhất lục địa. Vì chỉ khi thống nhất lục địa mới có thể tự xưng là Quỷ Vương, khi đó ông mới có tư cách giải phóng cho giống loài của minh.


