Về truyệnKuro no Maou
Chương 631

Chương 631 · 704 chương

Kẻ đầu hàng đầu tiên

"Phù…"

Lily sau khi trở lại hình dạng nhỏ bé, leo lên Venus với vẻ mặt như vừa hoàn thành một việc nặng nhọc.

"Quang Lao Đại Thánh Đường Phương Tây - Notre Dame Prison End", ma thuật phức hợp cấp cao chỉ dành riêng cho Thánh Hiệp Sĩ đoàn đã bị phá vỡ. Dù là kết giới ánh sáng kiên cố đến đâu, cũng không thể duy trì nếu tất cả những người duy trì nó đều đã chết.

Boong tàu của Peacefull Heart vốn bằng phẳng và cứng cáp, vô số hố bom bị khoét sâu, những tấm thiết giáp bị lật tung với chằng chịt vết nứt, tạo nên một cảnh tượng hoang tàn đến mức không còn lấy một chỗ bằng phẳng. Hơi nóng hầm hập vẫn còn sót lại khắp nơi khiến khói trắng bốc lên xèo xèo, vương vãi những mảnh giáp trụ vỡ nát đã mất đi ánh sáng bạc thần thánh.

Các Thánh Hiệp Sĩ đã bị xé xác, hoặc bị thiêu rụi bởi nhiệt độ và ánh sáng đến mức chẳng thể nhận ra ban đầu có bao nhiêu người.

Giờ đây chỉ còn lại ánh sáng của một nàng tiên. Ánh sáng của Thánh Dấu được ban tặng bởi Bạch Thần đã hoàn toàn biến mất.

" Lily bệ hạ! Người không sao chứ ạ!?"

"Ta không sao."

Christina cưỡi trên lưng Lôi Long - Blue Thunder, đáp xuống boong tàu sau khi kết giới giam cầm Lily biến mất.

Lý do cô ấy có thể xuống đây là vì trận không chiến với Kỵ Sĩ Thiên Mã đang dần ngã ngũ. Hai con Salamander đang bay xung quanh, bảo vệ họ khỏi sự tấn công của Pegasus từ trên cao.

Lily vẫy tay cười tươi rói với Christina đang tiến lại gần, ngầm báo rằng mình vẫn ổn.

Lily ịnh nói với Christina rằng cô ấy có thể trở về, nhưng rồi đột nhiên cô dừng lại.

"Ahh!"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Bay đến đằng kia đi!"

"…Đằng kia là đằng nào cơ ạ?"

"Đi theo Lily nào~!"

Lily vội vàng điều khiển Venus bay đi, không giải thích gì thêm.

Ngôi sao thép cất tiếng gầm rú, bay lên không trung, theo sau là những tiếng vỗ cánh của rồng.

"Tuân lệnh Nữ Hoàng bệ hạ."

Không chút do dự, Christina và đồng đội bay theo yểm trợ bay theo đội hình hộ tống Nữ Hoàng.

Đích đến là mạn phải, hơi hướng về phía trước tính từ boong sau. Khoảng cách tuy rất gần, nhưng vùng không phận sát sườn Peaceful Heart cũng là khu vực giao tranh ác liệt nơi các Kỵ Sĩ Thiên Mã đang cố gắng kháng cự những hơi thở cuối cùng.

Đội Kỵ Sĩ Thiên Mã chặn đường Lily, nhưng với Venus và Blue Thunder, hai chiến lực mạnh nhất trên không, những cô gái đã thấm mệt không thể cản bước Lily.

"Chỗ kia kìa!"

Lily chỉ tay đầy hào hứng, nhưng Christina chẳng thấy có gì đặc biệt ở đó cả.

Nằm bên dưới boong tàu, vẫn là mạn phải thân tàu được bảo vệ bởi lớp thiết giáp dày cộm. Trông không giống một điểm yếu chí mạng nào, nhưng…

"Bắn hơi thở đi.!"

"Đã rõ, bé Kaeruleus! Chuẩn bị Breath, sẵn sàng - Bắn!"

Blue Thunder và hai Salamander đồng loạt phun ra Hơi Thở. Tia sét xanh và ngọn lửa đỏ rực, hai luồng năng lượng hủy diệt bắn trúng chính xác điểm mà Lily vừa bắn "Quang Tiễn - Lux Sagitta" đánh dấu. Tiếng sấm sét rền vang cùng tiếng nổ vang vọng.

"Lưu Tinh Kiếm - Star Sword!"

Lily lao tới, vung thanh kiếm ánh sáng đỏ rực "Lưu Tinh Kiếm - Star Sword" từ Venus, đâm vào điểm yếu trên lớp giáp vừa bị Hơi Thở hủy diệt làm hư hại.

Tia lửa và ether bắn ra tứ tung, và cuối cùng, một lỗ hổng đã được mở ra.

Đó là một trong những cửa phóng của chiến hạm. Cấu trúc tương tự như cửa phóng mà Lily đã sử dụng để xuất kích bằng Venus với đường ray phóng.

Nếu chỉ là vùng thân tàu thông thường, việc tạo ra một lỗ hổng như vậy sẽ rất khó khăn, nhưng vì đây là cửa phóng chuyên dùng để mở, \nên Lily đã có thể cạy nó ra một cách nhanh chóng.

"Đợi ở đây nhé."

Lily ra lệnh cho Christina và những người khác ở lại, Lily tiếp tục dùng Lưu Tinh Kiếm rạch toang cánh cửa với những tiếng két két chói tai, rồi xâm nhập vào bên trong.

Bên trong là một cửa xuất kích còn rộng hơn cả Shangri-La. Có lẽ kích thước này là để phục vụ cho việc xuất kích loại vũ khí hình người chủ lực thời cổ đại - "Chiến Nhân Cơ -Knight Frame".

Lily thong thả bay ngược chiều dọc theo đường ray phóng đang nhấp nháy đèn đỏ, tiến đến kho chứa ở cuối đường.

Trước khi nhìn thấy bóng người đang đứng đó, Lily đã cảm nhận được một luồng cách cảm quen thuộc, cô lại một lần nữa thay đổi tâm trạng.

"Ái chà, toàn là những khuôn mặt thân quen ở đây thế này."

Lily đứng hiên ngang trên Venus, nhìn xuống những người đang tập trung trong khoang chứa rộng lớn và nói.

"Ng-Ngươi là… khốn kiếp, quả nhiên là con Tiên ở Alsace…"

Một Kỵ Sĩ Thiên Mã nhìn Lily với vẻ mặt cay đắng. Tên cô ta là Estelle.

Cô ta là thành viên của đội Kỵ Sĩ Thiên Mã đã tấn công Hội Mạo hiểm giả ở Alsace. Cô ta đã chiến đấu với người bảo vệ bầu trời Alsace, Lily, tới tận hai lần, vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của trận chiến. Và có lẽ là người đầu tiên trong Thập Tự Quân nhận thức đúng đắn về sự đáng sợ của Lily.

Đó là lý do tại sao Estelle có mặt ở đây, và có thể đưa ra phán đoán kiềm chế việc tùy tiện tấn công Lily khi cô xuất hiện.

Dù những ngọn thương của các Kỵ Sĩ Thiên Mã đang chĩa thẳng vào Lily như chực chờ phóng ma thuật tấn công bất cứ lúc nào, nhưng dưới tín hiệu tay của Estelle, họ đành miễn cưỡng hạ vũ khí xuống.

"Hì hì, đáng tiếc, các ngươi đã chậm một bước."

"Rõ ràng là chúng ta đã bỏ chạy đầu tiên, ngươi đến nhanh quá đấy…"

Đội Kỵ Sĩ Thiên Mãĩ do Estelle chỉ huy cũng đã tham gia đánh chặn Đội tấn công đợt 1 của Lily. Khoảnh khắc nhìn thấy Lily trong hình hài nhỏ bé thậm chí còn chưa biến hình, cưỡi trên một thứ giống vũ khí cổ đại không rõ nguồn gốc, dẫn theo một lượng lớn Kỵ Sĩ Rồng ập đến, Estelle đã quyết định rút lui.

Trước những đòn tấn công dữ dội nhưng lại chỉ lượn một vòng quanh Peaceful Heart rồi quay về ngay của đội tấn công đợt 1, các đội Kỵ Sĩ Thiên Mãĩ khác đều tin chắc vào ưu thế của mình, nhưng chỉ riêng Estelle là viện cớ để rút đội của mình vào bên trong tàu.

Từ lúc đó, cô đã bắt đầu hành động để nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, tuy vậy…

"Estelle này, người đang run rẩy sau lưng cô có phải là bạn trai cô không? Giới thiệu cho ta đi."

"Đồ khốn…"

Estelle không thể giấu được người đàn ông mà cô ta đang bảo vệ, người mà cô ta yêu thương nhất.

Dù chỉ trùm một chiếc áo choàng trắng không mấy nổi bật của một Limh Mục bình thường, nhưng người duy nhất được cả một đội Kỵ Sĩ Thiên Mãĩ bảo vệ để thoát khỏi nơi này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"… Đủ rồi, Estelle."

Giọng nói của chàng trai vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa Lily đang dư dả sức lực và phía Estelle là cảm giác sống không bằng chết.

"Chờ đã!"

"Em sẽ ổn thôi, Estelle, xin mọi người hãy lùi lại."

Cùng với giọng nói điềm tĩnh đến kỳ lạ, cậu gạt tay Estelle ra và bước xuống khỏi lưng Pegasus.

Cậu bước ra khỏi vòng bảo vệ của Kỵ Sĩ Thiên Mã, bước ra một mình, tiến về phía Lily đang lơ lửng trên không trung nhìn xuống từ Venus, rồi tháo chiếc mũ trùm đầu sụp xống, để lộ khuôn mặt thật.

"Tôi là Rudel, Giáo Chủ của "Giáo Hội Aria", xin kính chào Nữ Hoàng Lily Bệ hạ."

"Ta biết ngươi."

Một thiếu niên với mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt dễ thương như một chú cún con.

Không có tài năng gì đặc biệt, cũng chẳng có Thánh Hộ hùng mạnh nào của thần linh, một thiếu niên vô cùng bình thường lẽ ra sẽ kết thúc cuộc đời chỉ với tư cách là một Limh Mục, lại bị những toan tính của một gã đàn ông đẩy lên làm Giáo Chủ thống lĩnh vô số tín đồ, rồi bị cuốn đến tận nơi này.

Một thiếu niên không có khả năng chống lại thần giao cách cảm mạnh mẽ của Lily. Tâm trí và suy nghĩ của cậu bị phơi bày trước mặt con quái vật Tiên tộc ngự trị trên đỉnh của Đế Chế.

"Chúng tôi xin đầu hàng Quân Đội Đế Chế. Xin người, liệu có thể chỉ lấy cái đầu của tôi và thu giáo lại được không."

"Ngài nói gì vậy, Rudel!?"

"Đ-đầu hàng Quỷ Tộc…"

"Không thể nào, chuyện này là thật sao…?"

"Không đời nào chúng tha cho ta. Chúng ta chết chắc rồi."

Lời tuyên bố đầu hàng của Giáo Chủ Rudel khiến các Kỵ Sĩ Thiên Mã xôn xao.

Nhưng không ai dám phản đối hay chiến đấu. Giống như Estelle, họ đã từng chiến đấu với Lily ở Alsace. Họ biết rằng họ không thể nào đánh bại cô, ngay cả khi Lily không biến hình.

Họ không cam tâm, nhưng đây không phải là lúc để hành động xốc nổi.

"Hừm, chỉ với ngươi đầu hàng thì không đủ để kết thúc cuộc chiến này đâu."

"Mọi người đều biết rằng tôi chỉ là một giáo chủ bù nhìn, không có thực quyền. Nhưng dù vậy, tôi vẫn là tổng chỉ huy trên danh nghĩa. Nếu tôi kêu gọi đầu hàng, hệ thống chỉ huy sẽ hỗn loạn và phòng tuyến sẽ sụp đổ."

Cậu thừa biết rằng không ai nghe theo lệnh của mình. Dù vậy cậu có thể gây ra hỗn loạn trên chiến trường.

Rudel không chỉ đầu hàng, mà còn đưa ra một đề nghị hấp dẫn để Lily kết thúc trận chiến này nhanh chóng

"Ngươi dám làm vậy sao? Đây là sự phản bội đối với Bạch Thần."

"Đức tin của tôi đã lung lay từ lâu. Là một tín đồ, tôi nên tử vì đạo thay vì khuất phục trước ngài… nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện đó còn ý nghĩa nữa. Nếu phải chết, tôi muốn bảo vệ người phụ nữ tôi yêu."

"Đừng có nói mấy lời ngốc nghếch đó, Rudel! Ngài là…"

"Im lặng."

Một tia sáng vạch xuống ngay dưới chân Estelle đang gào thét.

Đó không phải là phát bắn cảnh cáo, mà đơn giản chỉ để ngăn cô ta xen vào những lời thừa thãi.

Lily nở một nụ cười mãn nguyện, hệt như vừa được chiêm ngưỡng một khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ, cô cất lời.

"Không ngờ lại có thể nghe được những lời đong đầy tình yêu như vậy từ một linh mục của Thập Tự Giáo. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi thực sự có thể vứt bỏ đức tin đối với Bạch Thần, chỉ để cứu người yêu sao?"

"Nếu có thể cứu cô ấy, tôi sẵn sàng phản bội thần linh ngay bây giờ."

Rudel tháo chiếc thánh giá lộng lẫy dành riêng cho Giáo Chủ trên cổ, ném nó xuống sàn. Rồi không một chút do dự, cậu giẫm chân lên biểu tượng thánh giá được trang hoàng bởi mithril, vàng và vô vàn viên ngọc quý.

"Tuyệt vời. Aaa, quả nhiên tình yêu là một thứ tuyệt đẹp… Đúng vậy, Rudel. Đó mới là tình yêu đích thực, tình yêu chân thật. Tình yêu của thần linh, tình yêu dành cho thần linh, lòng từ bi, lòng bác ái, những thứ giả tạo chỉ được tô vẽ bằng những mỹ từ ấy, là thứ cảnh giới mà những kẻ ngốc nghếch cuồng tín không bao giờ chạm tới được."

Hành động của Rudel không có ý nghĩa gì nhiều.

Bởi vì người đứng trước mặt cậu là Lily, Nàng Tiên có khả năng đọc suy nghĩ, vạch trần dối trá và nhìn thấu sự thật.

Nếu là Kurono, anh sẽ do dự, nhưng rồi vẫn sẽ giết Rudel.

Sariel hay Nell cũng sẽ không tha cho một Giáo Chủ. Fiona sẽ biến cậu thành tro bụi mà không chút do dự.

Nhưng Lily thì khác. Lời nói của cậu thiếu niên bị người ta đẩy lên làm bù nhìn này, liệu chỉ là những lời lẽ dối trá do tiếc mạng sống, hay cậu ta là một mưu sĩ đang dùng những lời nói dối để rình rập cơ hội lật ngược tình thế? Hoặc, đó thực sự là hành động dũng cảm muốn bảo vệ người mình yêu dù phải vứt bỏ cả đức tin với thần linh như lời cậu nói.

Lily có thể nhìn thấy sự thật trong trái tim, và cô ngưỡng mộ sự lựa chọn của Rudel, người đã chọn tình yêu thay vì thần linh.

"Được rồi, Giáo Chủ Rudel. Ta chấp nhận sự đầu hàng của ngươi."

"Xin cảm tạ người, Nữ Hoàng bệ hạ."

"Ta sẽ đảm bảo tính mạng cho những kẻ tuân theo lời kêu gọi của ngươi, buông vũ khí và đầu hàng. Nhưng, những kẻ không tuân theo…”

Trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Quân đội Đế quốc sẽ không nhân từ với Quân Viễn Chinh. Chẳng qua Lily đã cho họ một cơ hội, nhờ vào lời nói của Rudel.

"Giờ thì chúng ta có thể kết thúc chuyện này rồi. Chỉ cần tiêu diệt Tông Đồ thứ mười một, Misa nữa thôi. Lần này tuyệt đối sẽ không để ả ta trốn thoát được. Chúng ta sẽ giải quyết ân oán ở Alsace ngay hôm nay. đúng không Kurono của em?"(Lily)

—-----------------------------------

"Ặc!?"

Sau khi cơn bão cát dữ dội quét qua, Misa cảm nhận được vị cát trong miệng.

Vì lực chấn động quá mạnh khiến bản thân ngã nhào. Cô ta mới muộn màng nhận ra mặt mình đã cắm thẳng xuống nền cát sa mạc.

"T-tại sao…"

Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này?

Cô là Tông Đồ thứ mười một. Cô gái xinh đẹp nhất thế gian, được Chúa yêu mến.

Thế mà tại sao, ở một nơi như thế này, lại phải lấm lem bùn cát như vậy.

Misa, kẻ đang bị giam cầm trong Ma thuật Không Gian Thế Giới - World Dimension "Đại Mạc Hoàng Kim - Rule of Atlas", đã bị dồn ép đến mức thẫn thờ nghĩ về những điều như vậy.

"Hộc… hộc…"

Đã lâu lắm rồi cô ta mới thở dốc như vậy, kể từ trận kịch chiến với Kurono ở Đại sa mạc Atlas.

Được ban cho lượng ma lực vô hạn và thể lực vô tận, Tông Đồ gần như không bao giờ kiệt sức trong chiến đấu. Kể từ khi khởi hành cùng Đại Quân Viễn Chinh, ngay cả khi làm loạn ở hai đại quốc Parthia và Adamantria, Misa chưa bao giờ phải đứt hơi lấy một lần.

Nhưng bây giờ, cô ta có thể cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi của mình.

Lý do rất đơn giản, đó là do Thánh Hộ của cô ta bị suy yếu.

Trong sa mạc vô tận này, chỉ cần lơ là một chút, ngay cả lớp hào quang màu bạc - sự phát lộ của ma lực trắng khổng lồ và đậm đặc - cũng chực chờ tan biến. Nếu không tự mình căng sức, tăng cường công suất để duy trì, cô ta thậm chí không thể phát huy được sức mạnh bình thường của mình.

Misa là một kẻ nghiệp dư trong chiến đấu. So với hậu bối Mariabelle, cô ta còn lâu mới sở hữu được cái gọi là kỹ năng chiến đấu.

Vốn dĩ Mariabelle trước khi trở thành Tông Đồ đã có kinh nghiệm tham gia vào cuộc chiến chống lại sự xâm lược của dị giáo tại quê hương khi còn nhỏ. Cậu ya đã rèn luyện những kỹ năng cơ bản của một hiệp sĩ trưởng thành, và ngay cả sau khi trở thành Tông Đồ, cậu ta vẫn nghiêm túc rèn luyện kiếm thuật và ma thuật.

Nhưng Misa thì khác. Cô ta chưa bao giờ chiến đấu. Một cô gái như thế, chỉ đơn giản là nhận được sức mạnh tuyệt đối từ Thánh Hộ của Bạch Thần ngay khoảnh khắc được chọn làm Tông Đồ.

Cô ta không bao giờ muốn trải qua những khổ luyện gian khổ. Nhiệm vụ duy nhất của cô ta là làm cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn.

Misa hoàn toàn dựa dẫm vào Thánh Hộ để chiến đấu. Lý do cô ta mạnh hơn Mariabel là vì Thánh Hộ của cô ta mạnh hơn.

Với một Tông Đồ, nên tin tưởng vào Chúa và phó thác vận mệnh của mình cho sự Thánh Hộ, hay nên mài giũa sức mạnh bản thân để phụng sự thần linh - đâu mới là thái độ đúng đắn, có lẽ trong Thập Tự Giáo cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Misa thuộc tuýp người điển hình của việc chỉ dựa dẫm vào Thánh Hộ.

Chính vì thế, đối với Ma thuật Không Gian Thế Giới - World Dimension làm suy yếu sức mạnh Thánh Hộ là cực kỳ tồi tệ. Giá như trước đây, khi chiến đấu ở Đại sa mạc Atlas, cô ta được nếm thử "Luyện Ngục Kết Giới - Inferno Fall" của Fiona cùng với Mariabelle, có lẽ cô

Nhưng, mọi chuyện không diễn ra như vậy. Misa chỉ mải chăm chăm nhìn vào kẻ thù truyền kiếp Krono - kẻ đã làm tổn hại đến nhan sắc của cô ta, mà không hề nhận ra mối đe dọa thực sự.

"Tại sao, ta lại phải… trước mấy cái bọn nhãi nhép này chứ!!"

Ma thuật tấn công từ trên trời rơi xuống, át đi tiếng hét của Misa. Những võ kỹ cung tiễn lao đến như một cơn bão tên. Và những tiếng gầm vang rền của súng

Trước vô số đòn tấn công bay tới từ bên kia cồn cát của những kẻ địch không thấy rõ bóng dáng, Misa chỉ có thể vung vẩy Vũ Trang Thánh Điển trên tay.

"Ặc, á…"

Không thể triệt tiêu hết uy lực, cô ta đành phải tăng cường hào quang để chống đỡ. Tuy nhiên, trong môi trường bị làm suy yếu này, chỉ riêng việc tăng công suất để phòng thủ cũng đã khiến sự mệt mỏi tích tụ.

Nếu cứ tiếp tục bị tấn công từ xa như vậy, cô ta sẽ kiệt sức. Dù Thánh Hộ của cô ta là vô hạn, nhưng cơ thể cô ta thì không.

Bởi vì Misa, từ lúc hóa thành Tông Đồ đến nay, vẫn luôn chỉ là một thiếu nữ yếu ớt thôi.

"Đừng có đùa với ta… Chỉ cần đòn ta chạm tới được, ta dư sức giết sạch bọn bây chỉ bằng một đòn."

Nhưng Misa không gục ngã. Cô ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Dù là một người không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng dựa vào sự ngoan cường của Tông Đồ để liên tục hứng chịu những đòn tấn công phối hợp tương tự nhau, cô ta dần nhìn thấu được hành động của đối phương.

Ưu tiên hàng đầu của địch là hạ gục tên Zenon - kẻ đang thi triển thứ ma thuật không gian đáng nguyền rủa này.

Nhưng hắn ta ẩn nấp rất kỹ, sử dụng ảo ảnh để che giấu vị trí của mình. Misa không thể nào tìm thấy hắn ta chỉ bằng trực giác khi mà Thánh Hộ của cô ta bị suy yếu.

Nếu vậy, kẻ cần phải tiêu diệt tiếp theo là nhóm tầm xa đang liên tục trút đòn tấn công tầm xa từ tứ phía, từ từ bào mòn sức lực của cô ta.

Cho đến bây giờ, Misa đã quá tập trung vào ảo ảnh của Zenogarth, khiến những đòn phản công của cô ta nhắm vào những kẻ tấn công tầm xa không hiệu quả.

"Xử lý bọn đằng sau trước đã."

Misa cuối cùng cũng đã quyết định.

Cô ta sẽ loại bỏ những kẻ tấn công tầm xa trước, sau đó cô ta sẽ tập trung tìm kiếm Zenon. Giải quyết lần lượt từng kẻ thù có thể đánh bại.

Và đồng thời, cô ta cũng hạ quyết tâm. Dù có hơi miễn cưỡng cũng phải đột phá qua làn đạn của địch để áp sát. Đã đến nước này, đành phải chấp nhận vài vết xước xát nhỏ.

"Trước tiên, là mi đóooooooooooooo!!"

Mục tiêu Misa chọn không phải là ma thuật sư phóng ra đủ loại ma thuật tấn công diện rộng, cũng chẳng phải là cung thủ trút xuống

Vừa quay ngoắt lại, cô ta vừa dùng "Song Dực Liên Lý" chém đứt viên đạn pháo đang lao đến từ phía sau.Cô ta có thể làm được nếu biết trước rằng viên đạn sẽ đến từ điểm mù.

Và Misa chạy hết tốc lực về phía mà viên đạn được bắn ra.

"Hô, cuối cùng cũng chịu hạ quyết tâm mà xông lên rồi à."

"Ồn ào quá, cút đi!"

Chém phăng ảo ảnh Zenon đang cản đường, Misa tiếp tục xông tới.

Đương nhiên, để ngăn cản cô ta nhắm vào mục tiêu, các ma thuật sư và cung thủ từ phía sau tung ra những đòn tấn công vô cùng ác liệt. Tuy nhiên, cô ta tiếp tục tăng cường công suất hào quang để chống đỡ.

Vừa cảm nhận lực va chạm của các đòn tấn công và gánh nặng ngày càng lớn lên cơ thể, Misa vẫn không hề giảm tốc độ mà tiếp tục chạy.

Nhưng đúng lúc cô ta bắt đầu trèo lên một cồn cát thoai thoải, một trận bão cát đột ngột nổi lên, che khuất tầm nhìn.

"Khốn nạn, lại là trò che mắt…"

Misa cũng thừa nhận ra rằng Zenon đang cố ý thổi bão cát lên cồn cát để che đậy hình bóng và sự di chuyển của lũ tầm xa. Cứ nhắm ngay lúc cô ta định xác nhận hướng đạn bay tới, bão cát lại thổi lên che khuất chúng.

Ở một khoảng cách xa như vậy, việc xác định xem bọn tầm xa đã di chuyển sang chỗ khác hay vẫn đang ẩn nấp tại chỗ, trở nên hoàn toàn mờ mịt.

"Nhưng, ta đã đến gần như vậy rồi!"

Cô ta đang xông thẳng đến chỗ chúng. Chắc chắn tên bắn tỉa kia đang cuống cuồng rút lui khỏi đó.

Dù đang ở giữa trận bão cát gào thét dữ dội, Misa vẫn căng mắt nhìn, vểnh tai nghe và tập trung cao độ các giác quan. Cô ta tăng cường sức mạnh Thánh Hộ để dò tìm khí tức, và cuối cùng cũng tóm được nó.

Phía sau tầm nhìn nhuốm một màu cát, là bóng dáng một người đang chuyển động. Tiếng bước chân đó. Khí tức của quỷ tộc đáng nguyền rủa, đang báo cho Misa biết rằng chúng chắc chắn đang ở đó.

Như được dẫn lối bởi ngọn đèn trong đêm tối, Misa không chút do dự lao thẳng về phía đó.

"A ha, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi.."

Giữa màn bão cát đang nhạt dần, cô ta rút ngắn khoảng cách với một bóng đen to lớn.

Tốc độ của cô ta rất nhanh, chỉ cần một, hai, ba bước nữa là lưỡi hái "Song Dực Liên Lý -Arc Division".

Cô ta giơ cao lưỡi hái, tầm nhìn cuối cùng cũng quang đãng sau khi vượt qua bão cát.

Người đang đứng ở đó, là…

"Cuối cùng tao cũng gặp được mày, Misa - Kuronagi!"

Cơ thể Misa di chuyển theo bản năng.

"Song Dực Liên Lý - Arc Division", thay vì chém xuống, lại bị lệch sang một bên, kéo theo cơ thể Misa.

Một nhát chém đen lướt qua cô ta.

Nó xé toạc hào quang bạc, để lại một vết cắt nhỏ trên làn da mịn màng của Misa.

"Hả, sao lại…"

Misa lăn vài vòng trên cát, rồi nhanh chóng đứng dậy, và theo quán tính, cô ta lại giơ "Song Dực Liên Lý - Arc Division" lên.

Chỉ sau khi hoàn thành chuỗi hành động đó, nhận thức của Misa mới bắt kịp tình hình.

Ai là người đang đứng trước mặt.

"Sao ngươi lại ở đây, Kurono!?"

Quỷ Vương với hào quang đen tối đáng sợ và bộ giáp bị nguyền rủa, bình tĩnh trả lời:

"Chỉ vừa mới đến. Để mày phải chờ lâu rồi."

—-------------------------------------------

Lan man về Thánh Hộ của Zenon. Như mọi người đã đọc qua thì đều đã biết, Zenon xây được dựng là 1 thiên tài, từ thằng trẻ mồ côi nô lệ lượm đồ ở Tầng 1 Đại Mê Cung thành 1 mạo hiểm giả hàng đầu Karamara. 12 tuổi đã thực lực mạo hiểm giả hạng 4, tự chuộc thân cho mình và em gái. Tất nhiên, có lẽ lúc này Zenon vẫn chưa nhận được Thánh Hộ của Ma Thần Vàng, vì ở trong hồi ức của Emilia, thì phải 1 khoảng thời gian sau Zenon chuộc thân đưa cô vào trại trẻ mồ côi, Xanadu mới đón hai anh em trở về gia tộc với danh nghĩa là cháu ngoại. Ờm thì chỉ có Ma Thần Vàng ban xong mói đi báo mộng thì Xanadu mới biết mà đúng không,,,

Dĩ nhiên thiên tài như vậy thường lọt vào các mắt xanh của các vị thần. Attlas và Karamara cũng như vậy, vì Zenon hoạt động chủ yếu trong Đại Mê Cung nên đã bị Karamara thó trước. Atlas dù thèm muốn đến mức nào cũng phải đợi lão thăng thiên trước thì mới động được. Đương nhiên vì đã có kinh nghiệm ma thuật không gian thế giới nên Zenon sử dụng được lãnh địa của Atlas cũng không bất ngờ. Điều kiện sử dụng World Dimension có 2 điều kiện, 1 Sự sủng ái của 1 thần đối với người nhận thánh hộ: 2 là tài năng của người nhận được thánh hộ. Cả 2 đều chia đều 50/50 mỗi bên, nên nếu 1 trong hai yêu cầu không được đáp ứng cũng vứt. Và tất nhiên những người có mang thánh hộ Hắc Thần được sủng ái cũng được người dân Pandora tôn xưng là Miko hoặc có thể gọi là Thánh Tử, Thánh Nữ (Fiona,LIly,Kurono…). Tùy theo các vị thần có thể gọi họ theo cách khác nhau như Công Chúa Tiên, Thái Dương Thánh Nữ, Hoàng tử Vampire, Kiếm Vương…

Nói như vậy nghĩa là trở thành Tông Đồ của các Cựu Thần hay Miko của Tân Thần đều đòi hỏi tư chất người được ban Thánh Hộ đều phải đạt mức thiên tài, thiên kiêu trong con người. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ đó chính là Tông Đồ thứ 11, Misa. Người chỉ mang tư chất chiến đấu ở mức tầm thường, có thể nói là tệ hại. Chẹp, vì viết bây giờ dài quá tôi sẽ giảí thích ở chương quá khứ và Misa cũng như cơ chế ban phát sức mạnh của Bạch Thần

Bạn đã đến cuối chương 631.

Không gian đọc của bạn