Chương 98 · 168 chương

Lời bạt

Thưa quý độc giả, chân thành cảm ơn mọi người đã mua tập 3 của bộ truyện này.

Chắc hẳn nhiều bạn đã biết rồi, nhưng thật bất ngờ là bộ truyện này đã được chuyển thể thành manga rồi đấy.

So với hồi còn một mình viết lách tùy hứng trên web, để đi được đến ngày hôm nay, tôi đã nhận được sự hỗ trợ của biên tập viên, họa sĩ minh họa, họa sĩ manga, người hiệu đính cùng rất nhiều cá nhân xuất sắc khác. Tôi nhận ra rằng, dù tác giả có bất tài vô dụng, nhưng nhờ được những bàn tay đầy tài năng nâng đỡ thì vẫn có thể đi xa được đến thế này.

Chắc mọi người đang nghĩ là: "Gì mà phải tự hạ thấp bản thân đến mức đó…" chứ gì.

Thế thì xin hỏi mọi người một câu.

Dozaemon Misoneta là cái quái gì vậy!??!??!?

Thần kinh có bình thường thì chẳng ai lại đi đặt cái bút danh như thế này cả.

Ngay cả dưới phần bình luận của bản manga trên một trang web nọ, cũng có người viết thẳng thừng là "Cái bút danh nghe xàm xí thực sự".

Mặt tác giả đỏ bừng luôn đó. Bị soi lỗi cốt truyện thì còn cười hô hố được. Thế mà chỉ bị chê mỗi cái bút danh thôi là mặt đỏ tái tai ngay. Vì xấu hổ mà.

Thế nên, nhân tiện đây, tôi xin phép tiết lộ bí mật đằng sau cái tên này.

Mà nói vậy thôi chứ chắc đa số mọi người đều đoán được tại sao tôi lại đặt tên như vậy rồi.

Chẳng có gì cao siêu đâu.

Là do tôi đếch nghĩ ngợi gì cả đấy.

Nếu có suy nghĩ thì ai lại đi đặt cái tên thế này. Đương nhiên rồi.

Đến đây chắc mọi người sẽ thắc mắc.

Sao giữa chừng không đổi tên đi?

Câu trả lời đơn giản lắm.

Tại lỡ nổi tiếng một chút rồi.

Dù gì cũng được biết đến ở một mức độ nào đó, giờ mà đổi tên, không được hưởng cái "thương hiệu" Dozaemon Misoneta nữa thì tiếc lắm.

Tóm lại, đối với tôi cái bút danh này là hậu quả của một phút bốc đồng, để rồi chuyện bé xé ra to, giờ không cứu vãn được nữa.

Nói toẹt ra là Digital Tattoo một Hình xăm kỹ thuật số đấy.

Coi nó là hình xăm kỹ thuật số mà vẫn ảo tưởng nó là thương hiệu thì đúng là rác rưởi thật.

Xin lỗi vì bắt mọi người phải nghe câu chuyện nhảm nhí dài dòng này.

Tôi chỉ muốn mọi người biết một sự thật là… Nhờ có những cộng sự xuất sắc (trừ tôi ra) và nhờ các bạn độc giả đã mua sách, mà tôi vẫn còn mặt mũi sống và hít thở bầu không khí quý giá của Trái Đất này.

Nói thẳng luôn nhé, tác giả này hoàn toàn sống bám vào mọi người đấy nhé?

Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.

Để tập 4 và các tập sau nữa được xuất bản, tôi sẽ tiếp tục đi nịnh nọt thật nhiều người, nên bạn nào thấy truyện hay thì hãy tích cực giới thiệu cho bạn bè giúp tôi nhé!

Cuối cùng, tên của nam chính Yamamoto là gì thế nhỉ?

Thành thật xin lỗi tất cả mọi người!

Tác giả:

Dozaemon Misoneta

Nhờ ơn mọi người mà tập 3 cũng được ra mắt rồi. Đã thế bản manga chuyển thể cũng đang được đăng tải trên Nico Nico Manga nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nịnh nọt lộ liễu ghê chưa. Cơ mà dạo này tôi mới nhận ra, hình như nhân cách tôi còn thua cả nhân vật trong truyện thì phải?

Minh hoạ

Yuga

Sống tại xứ sở Udon. Là một họa sĩ minh họa cực mê mì Udon, sô cô la và những cô gái dễ thương.

Nhắc đến mùa hè là phải có biển! Mà nhắc đến biển thì, chuẩn luôn, là đồ bơi! Được vẽ bao nhiêu là tranh đồ bơi nên thấy hạnh phúc lắm.

Bạn đã đến cuối chương 98.

Không gian đọc của bạn