Chương 62 · 65 chương

Chương 22

“Oa! Tuyết rơi đẹp quá đi á!”

“…Ừ.”

Sakurazaki đeo chiếc bịt tai lông xù và mặc chiếc áo khoác trắng dày.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi không ngừng.

Dù rất căng thẳng, nhưng tôi vẫn lôi thứ trong túi ra.

“Sakurazaki, tặng…cậu này.”

Tôi lấy gói quà nhỏ trong túi ra.

“Ố ồ, là quà Giáng Sinh đó hẻ?”

“…Ư-Ừ.”

“Tớ mở nhé?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Oa, là khuyên tai kẹp ư?”

“Không cần xỏ lỗ tai, cũng không đau nữa, nên tớ nghĩ là cậu sẽ thích ấy.”

“…Cảm ơn nha. Tớ sẽ trân trọng nó!”

“Đừng có chạy nhảy lung tung rồi làm rơi mất nhé.”

“Tớ có phải trẻ con nữa đâu, không sao hết nhé.”

Sakurazaki đeo đôi khuyên tai kẹp có những viên đá tự nhiên màu vàng đung đưa theo từng cử động. Cô ấy vui vẻ nhảy múa giữa màn tuyết, chiếc mũi thì đỏ ửng vì lạnh.

…Vẫn còn trẻ con lắm.

Ngắm nhìn dáng vẻ ấy, mắt tôi bỗng nóng lên, và cảm xúc dồn nén trong lồng ngực không thể ngăn lại được nữa.

Tôi liền chạy tới và ôm cô ấy thật chặt.

“Himahara…kun?”

Tôi chỉ muốn biến những cảm xúc này trong tim thành lời nói mà thôi.

“Sao vậy? À! Chả lẽ cậu muốn được chiều chuộng hả?”

“…Anh!”

Bị thôi thúc bởi cảm xúc đang bùng nổ ấy, tôi nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

Trong mắt tôi ngoài cô ấy ra thì chẳng có một ai khác, và rồi tôi liền thốt lên những lời chân thành từ tận đáy lòng mình rằng.

“Anh yêu em… Anh yêu Sakurazaki Nako hơn bất kì ai trên thế giới này”

“…”

Lời tỏ tình mà tôi dốc hết sức mới có thể nói ra ấy chính là cảm xúc thật lòng đấy.

Nói được rồi…cuối cùng cũng có thể nói với em ấy như thế được rồi.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của em ấy.

Mãi ngắm nhìn ẻm mà không hề chớp mắt…

Thế rồi, những giọt lệ trên khóe mắt em ấy cứ thế tuôn rơi.

“Em…cũng yêu anh”

Bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt má tôi.

“…Một Himahara-kun dịu dàng. Một Himahara-kun có phần hơi xấu tính. Một Himahara-kun thông minh. Một Himahara-kun biêt rất nhiều cách tận hưởng cuộc sống…Và”

“Em yêu Himahara-kun, người đã nói lời yêu với em.”

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên rực rỡ.

Ánh sáng hạnh phúc thắp lên trong không gian được bao phủ bởi màu trắng của tuyết.

Bông tuyết lạnh chạm vào da tôi, còn bàn tay ấm áp của em ấy vẫn dịu dàng vuốt ve má tôi.

Những ngày tháng đã qua lần lượt hiện lên trong tâm trí.

Ngày tôi gặp Sakurazaki, khu trò chơi điện tử đầu tiên hai đứa cùng đến.

Tô cơm bò khổng lồ như núi mà cả hai đã ăn ở Sukoya.

Sau giờ học tại lễ hội văn hóa.

Những cuộc gọi điện kéo dài mỗi ngày.

Con phố Yanaka Ginza nơi chúng tôi đã cùng nhau đi ăn uống này nọ.

Khu chợ Toyosu với đủ loại hải sản.

Và cả…màn pháo hoa tuyệt đẹp cùng đôi môi mềm mại của em ấy nữa.

Những nơi chúng tôi từng đi qua và những kỷ niệm của ngày ấy lần lượt hiện về, khiến tôi có cảm giác như tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Và rồi, tôi…

“Sakurazaki nè, nhắm mắt lại giúp anh nhé?”

Nói rồi, cô ấy từ từ nhắm mắt lại với khuôn mặt tan chảy.

Tôi đặt tay lên má và tiến lại gần hơn.

“…”

—Và rồi tôi trao cho em ấy nụ hôn đầu tiên của mình.

Tôi khẽ chạm môi mình lên đôi môi mềm mại ẩm ướt ấy. Đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào, tôi quên cả thời gian và cứ thế hôn em thật lâu.

Khi tách môi ra một chút để lấy hơi, em ấy khẽ nói, “Đừng dừng lại mà” rồi ẻm dùng bàn tay ấm áp ôm lấy má tôi, chủ động tiến lại gần hơn và hôn tôi thêm lần nữa.

Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác…Tôi trao những nụ hôn cho Sakurazaki.

Một thế giới mà cả hai chúng tôi hằng mong ước đang hiện ra ngay trước mắt.

“Himahara-kun nè, từ giờ trở đi hai ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé.”

“ Ừ, chắc chắn rồi. Anh cũng sẽ trở thành một người xứng đáng để đứng cạnh em mà không phải thấy ngại ngùng.”

“Himahara-kun chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Himahara-kun… không, Kou-kun là người bạn trai mà em tự hào nhất đó.”

Cả hai cùng bật cười, rồi lại hôn nhau lần nữa, quên cả cái lạnh của mùa đông.

Trong khu vườn rộng lớn phủ đầy tuyết của nhà Sakurazaki, chúng tôi chìm đắm trong tình yêu.

“Kou-kun, em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm.”

“Anh cũng thế…Anh yêu em, Nako.”

Sau ngày hôm đó, Nako và tôi luôn gắn bó với nhau.

Và thế là, Nako và tôi đã trở thành người yêu.

Bạn đã đến cuối chương 62.

Không gian đọc của bạn