Kính gửi quý độc giả thân mến, tôi là Washiro Fujiki.
Cuối cùng thì bộ truyện ‘Anh Hùng và Hiền Nhân, Tái Sinh và Đính Ước’ cũng đã ra mắt tập thứ bảy. Dù đã sống bằng nghề viết lách gần một thập kỷ, đây vẫn là lần đầu tiên tôi viết một bộ truyện dài đến thế. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn, và tất cả là nhờ những độc giả yêu thích tác phẩm của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Tôi luôn tâm niệm một điều, rằng ngay cả khi buộc phải kết thúc câu chuyện ngoài ý muốn, tôi vẫn muốn mang đến một cái kết trọn vẹn và thỏa mãn cho độc giả. Câu chuyện này khởi nguồn từ ý tưởng về hai đối thủ lẽ ra đã có thể trở thành bạn bè ở một kiếp khác, và tôi đã quyết định: “Vậy thì tôi sẽ cho hai người một kiếp mới để được ở bên nhau!” Rốt cuộc, tôi nghĩ mình đã viết được đúng như những gì hình dung ban đầu…
Ối. Nghe cứ như lời bạt của tập cuối vậy, nhưng tôi xin khẳng định, câu chuyện này sẽ vẫn tiếp tục.
Tôi không muốn ai bỏ lỡ điều này, nên lần này tôi còn đổi cả cỡ chữ. Ai đã đọc hết truyện hẳn đều biết rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ, phòng khi có người đọc lời bạt trước.
Vậy đấy, câu chuyện vẫn đang tiếp diễn! Trong lời bạt của tập trước, tôi từng nói rằng “chúng ta sẽ đi tiếp hành trình này thêm một chút nữa thôi”. Và “một chút” ấy chắc chắn không chỉ gói gọn trong một tập. Suy cho cùng, tôi vẫn còn vài điều muốn viết. Đã đi được đến đây rồi, tôi muốn kể cho trọn vẹn mọi thứ đến tận cùng.
Vậy nên, một lần nữa, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn. Sẽ là niềm vinh hạnh lớn lao nếu các bạn tiếp tục đồng hành cùng câu chuyện này cho đến khi nó hoàn tất.
Chốt lại đẹp đẽ như vậy rồi, giờ đến phần cảm ơn thường lệ của tôi.
Gửi anh biên tập, cảm ơn anh vì tất cả. Lần này tôi đã nộp bản thảo đúng hạn, nên tin rằng cuối cùng mình cũng lấy lại được tư cách làm người tử tế. Nếu sau này tôi lại trễ hạn, xin cứ tự nhiên coi tôi là một sinh vật thuộc giống loài khác cũng được.
Gửi họa sĩ minh họa Heiro, như mọi khi, xin cảm ơn vì những bức tranh tuyệt đẹp. Tác giả như tôi vẫn còn non tay, nhưng rất mong sẽ tiếp tục được đồng hành cùng nhau trong chặng đường sắp tới.
Gửi họa sĩ manga Riku Nishi, tôi luôn rất thích đọc các bản phân cảnh (storyboard). Xin cảm ơn vô cùng vì đã dùng nét vẽ truyền tải được những điều mà chỉ ngôn từ thì không thể diễn tả trọn vẹn. Tôi nhất định sẽ nhắn với cô hiệu trưởng rằng cô ấy cứ việc khóc lóc hay quỳ rạp xuống đất tùy thích.
Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người đã tham gia vào quá trình thực hiện tác phẩm, cũng như toàn thể độc giả đã dành thời gian đón đọc tập truyện này.
Washiro Fujiki


