Chương 47 · 56 chương

1: Thảo phạt Orge (5)

Đúng như lời Bá tước Lykel đã nói, có một con Ogre đang lảng vảng bên bờ hồ sâu trong khu rừng. Lúc chúng tôi tìm thấy, gã khổng lồ này đang bốc một con hươu lớn nhai ngấu nghiến, trông thong thả chẳng khác nào người ta đang gặm một chiếc đùi gà.

‘Kích thước tầm 5 mét, vũ khí là một cây dùi cui to bằng gỗ.’

Đúng là cái tạo hình kinh điển thường hiện lên trong đầu mỗi khi nhắc đến Ogre trong setting fantasy.

“Tên này không đùa được đâu. Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ nhất cũng đủ mất mạng như chơi đấy.”

Lorian nuốt một ngụm nước bọt khan, giọng điệu gã run rẩy thấy rõ.

Gã và các thành viên trong tổ đội đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Nhưng nhìn cái khúc gỗ thô kệch to tổ chảng kia thì biểu cảm đó cũng đáng. Thử ăn 1 nện của nó mà xem, xương cốt không xẹp lép như ruồi bị đập mới là lạ.

“Tốt hơn hết là chúng ta nên bàn bạc chiến thuật cho thật kỹ lưỡng.”

Lorian, nhóm của gã cùng Frillite bắt đầu vây lại vạch ra kế hoạch tác chiến để thảo phạt con Ogre.

Thực ra kế hoạch cũng chẳng có gì cao siêu.

Đầu tiên các pháp sư trong đội của Lorian sẽ chịu trách nhiệm rải debuff lên mục tiêu. Các chiến binh đứng ở hàng tiền tuyến có nhiệm vụ giữ chân câu giờ, không cho con Ogre lợi dụng ưu thế thể hình để băng lên. Rồi mấy đứa pháp sư bắn phép liên tục để cấu rỉa

Cuối cùng, khi con Ogre đã kiệt sức và lộ ra sơ hở, Frillite sẽ tung một đòn tất sát vip pro để kết liễu nó.

Một chiến thuật vô cùng phổ thông, chuyên dùng khi lấy số đông để vây bắt một con quái vật mạnh mẽ.

Sau khi chốt xong phương án, Frillite liền bước về phía tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, thận trọng lên tiếng:

“Tôi biết cậu cũng muốn lập công với tư cách là một Anh hùng. Cho nên, tôi rất tiếc. Nếu có thể, tôi cũng muốn để cậu trải nghiệm cảm giác chiến đấu thực tế. Nhưng lần này thì không được rồi. Nó quá nguy hiểm đối với cậu. Dù rất lấy làm tiếc, mong cậu hiểu cho.”

Cô ấy đang nhẹ nhàng dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ, khiến tôi đứng hình mất vài giây, chẳng biết phải thốt lên lời gì.

‘Chẳng biết cái thằng lỏ Cloud này lúc trước đã gây ra tội tình gì mà giờ lại bị đối xử như một thằng phế nhân của xã hội thế này nữa…’

Thấy tôi im lặng, Frillite lại tưởng tôi đã chấp nhận lời khuyên. Cô khẽ mỉm cười dịu dàng:

“Bình thường nhìn cậu trông hay cợt nhả lung tung, nhưng vào những thời điểm cần thiết, cậu lại biết nhìn nhận đại cục một cách chín chắn. Tôi rất thích khía cạnh đó của cậu.”

Tôi thề là tôi chỉ ngậm miệng đứng im re không làm cái vẹo gì cả, vậy mà độ thiện cảm của Frillite đối với tôi cứ thế tăng vọt theo từng giây.

Đẹp trai mặt lạnh quá cũng là cái tội mà.

‘Mẹ nó thằng cha Cloud này, mặt đẹp đến thế mà lại bị cắm sừng cả 3/3, đéo giữ được ai luôn mới tài. Thế này thì phải gọi là tài năng ẩn cmnr.’

Ngay khi tôi còn đang mải mê tự luyến về nhan sắc của mình thì trận chiến đã bắt đầu.

Vị ma pháp sư bên phía Lorian tung các nguyên liệu ma thuật vào không trung, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú cổ quái, khó hiểu. Theo nhịp đọc chú, các nguyên liệu dần tan biến vào hư không. Khi lời niệm cuối cùng kết thúc, chúng cũng hoá vào hư không theo.

Và từ hư không đó, một làn khói đen kịt như chướng khí xuất hiện trước mặt gã ma pháp sư.

“Lời nguyền Hủy diệt Nhận thức!”

Gã hét lớn tên chiêu thức như siêu nhân trong phim, và luồng khí đen lập tức lao vút về phía con Ogre. Sinh vật khổng lồ kia vẫn đang mải mê gặm nạt miếng thịt hươu, hoàn toàn không hay biết tai họa đang ập đến. Làn khói đen đổ ập vào cơ thể con Ogre, bọc quanh nó như miếng bọt biển đầy nước.

“Gừ…?”

Con Ogre đã dính lời nguyền đưa bàn tay hộ pháp lên dụi dụi mắt. Nhưng cái trò dụi mắt tầm thường làm sao giải được ma pháp. Nó cứ đứng dụi mắt một hồi, rồi bắt đầu nhớn nhác nhìn xung quanh như thể cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Lời nguyền Suy nhược!”

Chớp thời cơ, một loại bùa chú mới lại tiếp tục được phóng ra. Làn khói đen lần này hiện lên vô cùng rõ ràng ngay cả trong tầm nhìn đang nhòe đi của con Ogre. Nó gầm lên, vung mạnh cây gậy gỗ thô bạo bổ về phía luồng khí đen.

Thế nhưng lặp lại lần hai, chút sức mạnh vật lý hay chút gió ấy sao đập tan được ma pháp. Làn khói đen bị cây gậy rạch làm đôi, nhưng trong tíc tắc lại tụ họp lại, rồi trùm kín mít con Orge.

“Uố… gắ…c…!”

Liên tiếp dính hai cú debuff nặng đô, con Ogre cuối cùng cũng nhận ra tình hình. Gã hộ pháp sở hữu sức mạnh vạn cân gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, lia mắt xác định được vị trí của đám tí hon to gan chúng tôi rồi lao thục mạng tới.

Ầm! Ầm! Ầm!

Mặt đất rung chuyển dữ dội theo từng bước chân của nó.

“Ngay bây giờ!”

Người đầu tiên xuất kích là Frillite. Cô ấy tuốt thanh đại kiếm ra khỏi bao, lao lên với tư thế nghiêng người áp sát mặt đất. Thanh gỗ cùn khổng lồ của con Ogre vung lên, định bụng nghiền nát cô thành thịt băm.

Cô ấy nhún người bật nhảy, nhẹ nhàng tránh nhát bổ ngàn cân kia trong gang tấc rồi vung kiếm ngay trên không trung. Một vệt kiếm khí màu đỏ thẫm rực lửa xé toạc màn đêm hiện ra theo đường kiếm và lao đi.

Xoẹt!

Một đường bán nguyệt dài xuất hiện ngay bên hông con Ogre, máu tươi theo đó bắn ra tung tóe.

“Áo o o o!”

Con Ogre rống lên đau đớn. Vốn sinh ra đã sở hữu 50% kháng sát thương vật lý, nên chúng hầu như chưa từng phải nếm trải cảm giác đau đớn thấu xương tủy như thế này bao giờ.

“Chúng ta cũng lên thôi!”

Lấy tiếng gào của con Ogre làm hiệu lệnh, Lorian và các thành viên trong tổ đội cũng bắt đầu hành động. Họ nhanh chóng tản ra, bao vây xung quanh con Ogre từ nhiều hướng khác nhau theo đúng chiến thuật đã tập dượt từ trước.

“Hây!”

Giống như Frillite, Lorian cũng vận lực nâng kiếm lên.

Trong game, khi sử dụng kiếm khí, một phần đòn tấn công sẽ được chuyển hóa thành sát thương phép thuật. Vì vậy, việc sử dụng kiếm khí để đấu với loài Ogre là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Theo mỗi đường kiếm xanh lam thanh thoát múa lượn, những vết chém trên chân con Ogre ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, chưa có đòn nào chí tử cả.

‘Thằng này gà thế, chém kiếm khí từ xa như Frillite mà cũng không làm được?’

Nếu đã vậy, thay vì cứ bừa bãi gãi ngứa da cho nó, tốt hơn hết là gã nên tập trung chặt đứt gân gót chân con Ogre trước chứ nhỉ.

Tôi vừa thoáng suy nghĩ như vậy rồi cũng chẳng quan tâm lắm. Bởi vì nhìn chung, tiến độ cuộc chinh phạt vẫn đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.

“Lời nguyền Hủy diệt Nhận thức!”

“Lời nguyền Suy nhược!”

Các pháp sư ở phía sau liên tục debuff chồng debuff lên người con Ogre. Việc cơ thể bỗng dưng trở nên nặng nề, trì trệ khiến gã khổng lồ hoàn toàn bấn loạn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó nếm trải cảm giác này, các chiêu thức vung vẩy của nó giờ đây trở nên vụng về, đơn điệu chẳng khác nào một đứa trẻ lần đầu cầm kiếm.

Dù đòn tấn công có uy lực đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu quỹ đạo quá dễ đoán thì cũng bằng không. Lorian cùng hai chiến binh tiên phong vừa thong dong né tránh những cú đập điên cuồng của con Ogre, vừa liên tục bồi thêm sát thương.

Về phần Frillite, cô ấy đang nheo mắt khóa chặt vào phần cổ của con Ogre, kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ hoàn hảo để tung đòn kết liễu nhất kích tất sát.

Nhờ hàng tiền tuyến cầm cự quá tốt, các pháp sư ở hậu phương được thoải mái niệm chú một cách an toàn. Hàng loạt các ma pháp tầm trung như Thương Lửa và Rìu Gió dập dồn trút xuống người con Ogre. Lớp da dày hộ pháp của nó bị Thương Lửa chọc thủng, sau đó Rìu Gió bồi thêm xé toạc ra thành từng mảnh.

‘Cứ cái đà này thì con Ogre này sẽ sớm đo ván thôi.’

Chốc nữa chờ con Ogre này hẹo xong, việc của mình chỉ là tiến lên hấp thụ linh hồn của nó để khắc phù văn lên người là xong. Nghĩ vậy, tôi cứ chill chill khoanh tay thưởng thức trận chiến.

Cho đến khi… mọi chuyện thay đổi. Con Orge bỗng đứng im và hít một hơi thật sâu.

Nó hít một hơi sâu đến mức cái bụng phình to lên như một quả khinh khí cầu.

‘Chẳng lẽ là chiêu đó? Không đúng, trong game làm gì có con Ogre nào có kỹ năng này.’

Trái ngược với dự đoán ban đầu của tôi, lồng ngực nó căng phồng, có vẻ thấy chưa đủ, con Orge tiếp tục hít thêm không khí vào lá phổi đầy ứ của mình.

Và ngay sau đó, nó há miệng, dồn lực giải phóng toàn bộ luồng khí đó ra ngoài trong một tích tắc.

Không có chút thời gian phản ứng nào, mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng.

Một tiếng gầm điếc tai nhức óc, rúng động cả núi rừng vang lên ngay chính giữa khu rừng.

Tít tít tít…

[Đại Ogre đã kích hoạt kỹ năng: Tiếng Hét Xé Toạc Không Gian.]

[Frillite rơi vào trạng thái: Hỗn Loạn.]

[Lorian rơi vào trạng thái: Hỗn Loạn.]

[Lorraine rơi vào trạng thái: Hỗn Loạn.]

[Lisbeth rơi vào trạng thái: Hỗn Loạn.]

[Eri rơi vào trạng thái: Hỗn Loạn.]

[Cloud đã kích hoạt: Tường Chắn Âm Thanh. Cloud hóa giải trạng thái Hỗn Loạn thành công.]

[Đại Ogre bắt đầu vung gậy gỗ điên cuồng.]

[Chí mạng! Lisbeth gánh chịu 1785 sát thương.]

[Lisbeth không thể chiến đấu tiếp.]

[Marietta kích hoạt: Hộ Vệ Thần Thánh.]

[Marietta gánh chịu 550 sát thương.]

[Marietta rơi vào trạng thái: Ngất xỉu.]

[Chí mạng! Lorraine gánh chịu 857 sát thương.]

[Lorraine rơi vào trạng thái: Ngất xỉu.]

[Chí mạng! Halberd gánh chịu 1129 sát thương.]

[Halberd rơi vào trạng thái: Tê liệt.]

[Chí mạng! Lorian gánh chịu 200 sát thương.]

[Chí mạng! Lorian gánh chịu 189 sát thương.]

[Chí mạng! Lorian gánh chịu 257 sát thương.]

[Lorian rơi vào trạng thái: Ngất xỉu.]

[Frillite đã né đòn tấn công.]

[Frillite đã né đòn tấn công.]

[Frillite đã né đòn tấn công.]

Bạn đã đến cuối chương 47.

Không gian đọc của bạn