<Từ trái sang phải>
Akira: Một thiếu niên trở thành Thợ săn với khát vọng vươn lên từ khu ổ chuột và thay đổi cuộc đời. Tại một tàn tích của Cựu thế giới, cậu đã gặp Alpha - một mỹ nhân bí ẩn, nhận lời ủy thác và bước vào mối quan hệ giao ước với cô.
Katsuya: Một Thợ săn trẻ đầy triển vọng của Drankam. Một thiếu niên mang bầu nhiệt huyết chính nghĩa và sở hữu tài năng thiên bẩm của một Thợ săn thực thụ. Nhưng chính nét tính cách quá thẳng thắn và bộc trực ấy đôi khi lại vô tình gây ra những xích mích với người xung quanh.
Elena: Một Thợ săn hoạt động theo đội cùng Sara. Đảm nhiệm vai trò thu thập thông tin và chỉ huy. Cô đặc biệt giỏi sử dụng cảm biến phát hiện chuyển động, ống ngắm hiệu suất cao cùng nhiều thiết bị khác để trinh sát, đồng thời có khả năng phân tích và xử lý các thông tin thu thập được.
Sara: Đồng đội của Elena và là người phụ trách phần hỏa lực. Cô tích trữ nanomachines ở ngực và có thể tăng cường đáng kể năng lực thể chất của bản thân bằng cách tiêu hao chúng.
Reina: Thợ săn trẻ tuổi thuộc băng Drankam. Cử chỉ và tác phong có phần kiêu kỳ, ngạo mạn của cô phần nào hé lộ một xuất thân từ gia thế cao quý. Tuy nhiên, lý do tại sao một tiểu thư như cô lại dấn thân làm Thợ săn thì vẫn là một ẩn số.
Shiori: Người hầu của Reina. Một cận vệ trung thành tuyệt đối, người đã lập lời thề và luôn dốc lòng phụng sự tiểu thư của mình. Ngay cả khi đang thực hiện các chuyến săn khắc nghiệt, cô vẫn luôn khoác trên mình bộ trang phục hầu gái, thứ khiến cô trở nên vô cùng nổi bật giữa chiến trường.
(…Khốn nạn thật! Mình muốn nó! Ai cũng được! Cái gì cũng được! Xin hãy ban cho tôi một sức mạnh như thế…!)
Katsuya khẩn cầu trong vô vọng. Bằng tài năng thiên bẩm hiếm có, cậu ép bản thân rơi vào trạng thái tập trung cao độ, dồn hết thảy tâm can và sinh mệnh của mình vào lời nguyện ước.
Sự tập trung đến mức cực hạn ấy đã gạt bỏ mọi thông tin nhiễu loạn ra khỏi nhận thức, tước đi mọi sắc màu của thực tại, rồi nhuộm trắng hoàn toàn thế giới xung quanh.
Và rồi, ngay giữa thế giới trắng xóa tĩnh mịch ấy, một cô gái đang mỉm cười.
Hồ sơ nhân vật
Thợ săn trẻ tuổi thuộc băng đảng Thợ săn tên "Drankam" hoạt động chủ yếu quanh Thành phố Kugamayama. Là một thanh niên có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ và sở hữu tài năng xuất chúng của một Thợ săn.
Vì ghét những điều khuất tất nên giữa cậu và những Thợ săn kỳ cựu trong băng đã không ngừng xảy ra tranh cãi. Thêm vào đó, vì tính khí luôn chủ động đâm đầu vào rắc rối nên cậu thường xuyên bị người bạn đồng hành Yumina mắng mỏ.
Dù bị ấn tượng mạnh trước kỹ năng bắn tỉa tuyệt vời của Akira khi bắt gặp cậu trong yêu cầu tuần tra của Thành phố, cậu vẫn bản năng nhận ra thứ sức mạnh đó không phải thực lực của chính cậu ta. Kể từ đó, Katsuya bắt đầu nảy sinh một thứ cảm xúc phức tạp pha trộn giữa sự ngưỡng mộ đố kỵ và ý thức muốn ganh đua đối với Akira.
Hạng Thợ săn hiện tại của cậu là 26. Toàn bộ trang bị đều là đồ cấp phát từ Drankam, những món đồ hiệu suất cao mà lính mới vào nghề không thể nào mua nổi.
Tên: Katsuya
Giới tính: Nam
Quê quán: Thành phố Kugamayama, Khu vực phía Đông
Nghề nghiệp: Thợ săn
Hạng Thợ săn: 26
Trang bị:
Vũ khí - Súng trường tấn công A3LL
Giáp - Bộ đồ gia cường "Eclipse", dòng TXTE
Thiết bị hỗ trợ - Thiết bị đầu cuối đa năng
Cẩm nang quái vật
Bọ cạp Yarata:
Một loài bọ bọc giáp có ngoại hình giống như bọ cạp, với chiều cao cơ thể tương đương tầm hông của con người. Lớp ngoại cốt cách cứng cáp của nó khiến những viên đạn thông thường hoàn toàn bất lực. Thêm vào đó, chúng còn biết ngụy trang bằng cách bám đầy các vật thể như gạch đá vụn hay khung thép lên khắp cơ thể để hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Hơn nữa, loài này còn có thể giả chết để đánh lừa và đưa các Thợ săn vào tròng.
<Trang bên trái>
Cá sấu Tham lam:
Một quái vật sinh học sở hữu hình dáng tương đồng với loài bò sát, đặc trưng bởi chiếc đuôi chẻ đôi cùng bộ răng và khung hàm cực kỳ mạnh mẽ. Đúng như danh xưng "Tham lam", chúng có thể ngốn sạch bất cứ thứ gì, đặc biệt là khả năng đồng hóa tức thì những gì đã nuốt vào cấu trúc mô cơ thể. Nếu ăn kim loại, chúng sẽ mọc ra lớp vảy bằng kim loại. Chính vì phương thức tăng trưởng phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường xung quanh này mà sự sai khác giữa các cá thể là vô cùng lớn. Dù phần nhiều là các cá thể kích thước nhỏ với chiều dài khoảng 1 mét, nhưng tương truyền rằng tùy vào điều kiện môi trường, chúng có thể sinh trưởng thành những thực thể khổng lồ vượt quá hàng trăm mét.
<Trang bên phải>
Cá sấu Tham lam (loại pháo kích):
Biến thể tiến hóa đặc biệt của loài Cá sấu Tham lam mà Akira đã chạm trán. Có lẽ nhờ nuốt chửng một cỗ xe tăng hạng nặng nên trên lưng nó đã mọc ra cả một tháp pháo kiên cố. Cộng thêm việc phần lớn cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy thép dày cộp nên thực thể này từng khiến Akira lầm tưởng rằng mình đang đối đầu với quái vật máy móc. Tổng chiều dài của nó vượt quá 20 mét, và đáng sợ hơn cả là nó còn được trang bị năng lực tự tái tạo cơ thể.


