Về truyệnTearmoon Empire
Chương 477

Chương 477 · 499 chương

Cơn ác mộng của Mia

Trans: Island1502

-----------------------------------

Đêm đó, Mia mơ thấy một giấc mơ, nhưng không phải là những hình ảnh về các dòng thời gian trong quá khứ hay những câu chuyện lịch sử bị lãng quên. Thay vào đó, giấc mơ của cô đơn thuần là một cơn ác mộng đúng nghĩa.

“Mình đang ở chỗ trăng nào vậy…?”

Mia thấy mình đang đứng giữa tàn tích của một tòa lâu đài, trong một hành lang mà cô chưa từng thấy bao giờ. Bóng tối bao trùm mọi thứ, dày đặc đến mức ngọn đèn trong tay cô hầu như chẳng thể xua được bao nhiêu.

“Trăng ơi… Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình lại ở một nơi thế này chứ?”

Vẫn trong trạng thái “Ôi Mia, nàng từ đâu tới,” cô nhìn quanh căn phòng, khi đột nhiên, một mùi hương dễ chịu, vô cùng hấp dẫn ập vào mũi. [note94589]

“Mùi hương thật tuyệt mỹ! Đúng rồi, mình nghĩ mình nên đi tìm nguồn gốc của nó.”

Dù sao thì Mia cũng cần phải đi đến một

nơi nào đó

, vì vậy, tất nhiên, lựa chọn tốt nhất là đi theo mùi hương quyến rũ ấy! Nghĩ vậy, Mia lần theo dấu vết và tìm thấy một hội trường lớn. Ở chính giữa là một chiếc bàn chất đầy những món ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút. Cảnh tượng này trông giống hệt bữa tiệc mà cô vừa tham dự đêm hôm trước.

“Hửm? Đây chẳng phải là bữa tiệc mình đã ăn hôm qua sao? Rốt cuộc thì tất cả những chuyện này là gì nhỉ?”

“Ôi chao, trông cô đơn điệu quá rồi đấy! Quả là háu ăn, vừa nhìn thấy đồ ăn là cứ lao vào.” Một giọng nói chói tai vang lên, xé toạc không gian. Mia quay về phía phát ra âm thanh và thấy một người phụ nữ, có vẻ khoảng ngoài hai mươi tuổi. Đuôi mắt sắc nhọn xếch ngược, môi cong lên thành một nụ cười khinh bỉ độc ác. Mái tóc đen đến mức gần như hoà lẫn vào bóng tối. Nhưng thứ gây ấn tượng mạnh nhất ở ả ta chính là con rắn khổng lồ quấn quanh người. “Gu thẩm mỹ tệ” là từ ngữ miêu tả trang phục của ả một cách chính xác nhất. Tuy nhiên, vẻ ngoài đặc biệt ấy lại khiến Mia liên tưởng đến một người duy nhất—một người phụ nữ được bao quanh bởi rắn, điều đó có nghĩa hẳn ả ta phải là…!

“Nữ Tư tế Tối cao của các Serpent… Ch-Chị có phải là Cô Valentina không?!”

Người phụ nữ nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười thậm chí còn hiểm ác hơn. “Thật là thất lễ khi cô không nhận ra chị dâu của mình. Với thái độ đó thì cô sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng để kết hôn với Abel đâu.” Ả trừng mắt nhìn Mia, khuôn mặt độc ác hết mức có thể. “Còn cái sự B.É.O. của cô thì sao? Xem ra tối qua cô ăn cũng không ít nhỉ.”

“Hở?! N-Nhưng người ta nói rằng ẩm thực Equestria rất tốt cho sức khỏe! Em cũng được biết rằng chỉ cần đủ lòng tin, sự B.É.O. sẽ không tìm đến mình…”

“Cô đúng là hoang tưởng! Thế mà cô dám tự xưng là Đại Hiền giả của Đế quốc ư? Thật nực cười!”

Những lời của ả ta chắc nịch. Mia không thể phản bác! Thực tế, Mia cũng bắt đầu nhận ra rằng những lời mình tin tưởng quá tốt đẹp để có thể là sự thật.

“Mọi thứ đều có giới hạn của nó, phải không? Ngay cả khi con người có thể tránh bị B.É.O. chỉ bằng niềm tin…nhưng rõ ràng là cô đã ăn quá nhiều rồi!”

Giấc mơ thường phản ánh những ước muốn sâu thẳm trong trái tim chúng ta. Mia muốn có lòng tin tuyệt đối. Cô muốn không còn ngờ vực gì việc cô có thể ăn bao nhiêu tùy thích mà không bị B.É.O., miễn là cô tin tưởng từ tận đáy lòng. Vì vậy, giấc mơ của cô đã đưa ra một giới hạn. Nói cách khác, Mia không thể ăn một

tấn

thức ăn, nhưng với niềm tin, cô có thể ăn rất nhiều mà vẫn không sao.

“Với thân hình đó, tôi cá là cô đã nặng đến mức không thể nhảy những bước nhảy mà cô muốn.”

Đột nhiên, cơ thể Mia trở nên nặng trịch như chì. Valentina đã đúng—với cân nặng này, khiêu vũ là điều không thể.

“N-Nhưng mà…”

“Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi cô là người phù hợp với Abel. Cô là một kẻ thất bại!”

Một cú sốc nữa giáng xuống. Rồi Mia hét lên khi cơ thể cô rơi xuống, và xuống, và xuống…

“Oa!” Đột nhiên, cô tỉnh dậy. “Hả?! V-Vừa rồi chỉ là…một giấc mơ chăng?”

Cô dụi mắt và nhìn xung quanh. Không hiểu sao, đầu của Bel đang đặt ngay trên bụng cô. “Hmph. Thì ra là Bel làm mình cảm thấy nặng như thế.”

Thở dài một hơi, Mia dịch đầu Bel sang một bên. Cô đặt một chiếc gối dưới người cô bé, khiến Bel mỉm cười. “Chị Mia… He he he! Em no quá rồi, không ăn thêm được nữa!”

Lúc này, tiếng nói mớ vui vẻ của Bel chỉ khiến tai Mia đau nhói. “Liệu có phải cảm giác tội lỗi vì đã ăn quá nhiều đã khiến mình mơ thấy giấc mơ như vậy không.” Hoặc có lẽ đó là một điềm báo thiêng liêng. Mia nhớ lại những ký ức gần đây. “Những gì xảy ra ở Sunkland thật sự quá chấn động, mình không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy gần đây mình đã ăn quá nhiều. Chà, điều đó cũng dễ hiểu thôi, nhất là với Nữ Tư tế Tối cao! Mình thấy chị ta biết cách đánh vào điểm yếu. Thật khó chịu…”

Họ đang chiến đấu chống lại bọn Serpent. Để lộ những điểm yếu hiển nhiên như vậy sẽ không phải là một kế hoạch hay. “Có vẻ như mình cần tập thể dục…”

Cuộc đối đầu của cô với chị gái của Abel, Valentina Remno, đang đến gần. Để che giấu khuyết điểm của mình—cũng như để được chấp thuận cho mối quan hệ của cô với Abel—Mia cần phải rèn luyện thể chất.

“Có nhiều thứ cần phải cân nhắc đây… Hmph.” Cô khoanh tay và suy nghĩ.

Bạn đã đến cuối chương 477.

Không gian đọc của bạn