
Về câu chuyện
Đại Ca Bàn Cuối Đừng Bắt Nạt Tôi là một câu chuyện hài hước về nhân vật Lâm Gia Hân, một kế toán viên kiệt sức đã qua đời ở tuổi ba mươi và bất ngờ trọng sinh trở về năm lớp 11 của mình. Bối cảnh là trường THPT chuyên Nguyễn Huệ năm 2012, nơi Gia Hân gặp lại bạn học cũ Đỗ Hoàng Mai Anh và đối mặt với Vũ Tuấn Phong, thiếu gia ngỗ ngược nhưng sở hữu trí tuệ toán học thiên bẩm. Gia Hân quyết tâm cải tạo Phong để có môi trường yên tĩnh ôn thi đại học, trong khi Phong lại bảo vệ Gia Hân trước những đố kỵ học đường. Hai người cùng nhau vượt qua khó khăn và hướng tới ước mơ chung là vào đại học.
Trở về tuổi 17, Gia Hân nhận ra mình đang ngồi cạnh Vũ Tuấn Phong, một học sinh cá biệt nhưng tài năng toán học xuất chúng. Phong thường xuyên gây rắc rối trong lớp, khiến giáo viên và học sinh khác phải chịu đựng. Gia Hân, với kinh nghiệm sống phong phú, quyết tâm giúp Phong thay đổi và trở thành người tốt hơn. Cô dùng sự kiên nhẫn và khéo léo để vỗ về và răn đe Phong, giúp anh ta vượt qua những khó khăn tâm lý và phát huy tài năng của mình. Trong khi đó, Phong cũng dần nhận ra sự quan tâm và tình bạn thực sự từ Gia Hân, và sẵn lòng bảo vệ cô trước những kẻ ghen ghét.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
22 chương





