
Về câu chuyện
Ngươi Phụ Ta Một Kiếp, Ta Bỏ Ngươi Cả Đời là một truyện ngôn tình cổ đại kể về mối tình dang dở của Linh Sơ và Triệu Vô Ngung. Linh Sơ là một cô gái chờ đợi tình yêu của mình, Triệu Vô Ngung, suốt hai năm trong khi anh ta đi chinh chiến. Tuy nhiên, khi Vô Ngung trở về, cô phát hiện anh đã có một người phụ nữ khác mang thai và gọi cô ta là Tướng quân phu nhân. Linh Sơ bị đẩy vào tình thế khó xử, phải chấp nhận làm thiếp trong phủ Triệu và chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn từ Vô Ngung.
Trong kiếp này, Linh Sơ trọng sinh và quyết định không còn chờ đợi Vô Ngung nữa. Cô lập tức tìm cha mẹ để xem các bức họa chân dung của các tài tử kinh thành, sẵn sàng tìm một hôn phu mới. Cha cô cảnh báo rằng Vô Ngung không đáng tin và khuyên cô nên tìm một người khác. Linh Sơ lạnh lùng từ chối tình yêu và quyết tâm tìm kiếm quyền lực và địa vị. Cô kiên quyết chọn một hôn phu có địa vị cao trong triều đình, bất chấp mọi trở ngại từ cha mẹ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





