
"Cậu chẳng thể hôn được đâu ha?" Khi tôi khiến cho cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều
Về câu chuyện
Cậu chẳng thể hôn được đâu ha?" Khi tôi khiến cho cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều — "Cậu chẳng thể hôn được đâu ha?" là câu chuyện hài hước về tình bạn và tình cảm giữa Ibuki Kazami và cô bạn thuở nhỏ Airi Kamishiro. Ibuki là một nam sinh năm hai trung học, còn Airi là một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lam. Airi thường trêu chọc Ibuki và luôn khẳng định không có tình cảm lãng mạn dành cho cậu. Tuy nhiên, Ibuki quyết định thử thách Airi bằng cách hôn cô, khiến Airi bất ngờ và trở nên dễ thương hơn nhiều. Từ đó, Airi bắt đầu có những biểu hiện khác lạ, khiến Ibuki dần nhận ra tình cảm thực sự của cô dành cho mình.
Trong câu chuyện, Ibuki và Airi là bạn thuở nhỏ, luôn đi học và về nhà cùng nhau. Airi thường xuyên trêu chọc Ibuki, nhưng Ibuki lại luôn kiên nhẫn và không để ý đến những lời trêu chọc đó. Khi Airi bị hiểu lầm là có bạn trai, cô cảm thấy bối rối và lo lắng. Ibuki nhận ra rằng Airi thực sự cô đơn và cần có sự đồng hành của mình. Tình cảm của Ibuki dành cho Airi dần trở nên rõ ràng hơn khi cậu nhận ra rằng Airi luôn chờ đợi cậu mỗi sáng và không muốn cậu đi một mình vào buổi tối.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
42 chương





