Chương 120 · 124 chương

Cuộc đối thoại 91: Một ngày lười

“Ahhhh… Hôm nay chả muốn làm gì hết…”

“Mấy nay bà lười chảy thây rồi đó, Asuka. Đi bơi đến giờ chưa hết mệt sao? Hay bà lại bị căng cơ rồi?”

“Căng cơ thì đâu sao. Ủa mà, hôm nay mẹ ông về à?”

“À, đúng rồi nhỉ. Mẹ tôi có nói là bị hoãn lại một ngày, nên mai mới về cơ.”

“Tôi hóng gặp lại bác gái ghê… Nên hôm nay cứ chill thôi.”

“Asuka, bà thân với mẹ tôi thế á?”

“Bác gái trả hết tiền cho 2 đứa mình đi bơi mà, nên cũng phải chơi với bác một chút chứ. Nên tất nhiên là tôi háo hức rồi.”

“À, đúng rồi nhỉ. Nhắc mới nhớ.”

“Ông không nhớ à? Bác trai cũng cứ kêu là xài tiền thoải mái, cứ chơi với bác gái là được đấy thôi.”

“Tôi cũng định đưa lại tiền thừa cho ba mẹ sau khi đi bơi xong, mà họ cứ bắt tôi giữ tại sau này kiểu gì tôi cũng sẽ đi chơi với bà tiếp.”

“Ouka lễ phép ghê ha. Gặp tôi là tôi lụm xài hết!”

“Bà còn nhớ mình từng nói về việc đi hẹn hò lần đầu với nhau không? Tôi nghĩ bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ là vừa rồi đó.”

“Ờ ha, buổi hẹn hò đầu tiên…”  [note84220]

“Má quên thật hả?”

“Thì quên có tí, làm gì căng, ahaha.”

“Hóa ra bà chẳng hề quan tâm luôn sao…? Thôi, mình sẽ làm gì nhỉ? Bà muốn đi hẹn hò thế nào?”

“Huh? Ông hỏi tôi à? Tôi cứ tưởng ông sẽ làm cho tôi bất ngờ cơ…”

“Nghe này, thưa Asuka. Để tôi giảng bà nghe một việc đại sự. Một khi đã đi hẹn hò, thì không nên làm mấy cái trò bất ngờ dở hơi. Cần phải thảo luận với phía kia thật kỹ.”

“Chà? Ouka nghe kinh nghiệm dữ ta ơi.”

“Tôi có xin lời khuyên của thằng bạn tôi, cậu ta cũng chuẩn bị bất ngờ đồ đấy, nhưng bạn gái của cậu ấy chả có phản ứng gì…"

“Ahaha, ra là thế~”

“Nên tôi nghĩ nên bàn bạc với bà trước thì sẽ tốt hơn.”

“Okay thôi, lên ý tưởng cho buổi hẹn nhé.”

Bạn đã đến cuối chương 120.

Không gian đọc của bạn