Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 63

Chương 63 · 71 chương

Lời bạt

Lời bạt

Kính chào mọi người, tiết trời dạo này oi bức quá nhỉ.

Chắc hẳn lúc này đang là cao điểm của kỳ nghỉ hè rồi, không biết mọi người có bị mệt mỏi vì nắng nóng không?

Riêng tôi thì dự là sẽ bị cái nóng quật cho mệt lử người rồi đấy!

Có lẽ vì sinh vào mùa đông nên từ xưa tôi đã chẳng chịu nổi mùa hè, mà dạo gần đây lại càng sợ hơn nữa. Thời gian ngủ vốn đã ít ỏi nay lại càng bị bòn rút thêm.

Mùa thu ơi, mau đến đi thôi!

Và giờ thì,

Nhóm Jirou rốt cuộc cũng đã lên năm hai rồi.

Nhắc đến sự kiện lớn đầu tiên sau khi lên lớp thì… Đúng rồi! Đổi lớp! Rồi cả đón học sinh mới nữa! Với sự xuất hiện của những Cá tính giả mới, liệu Jirou sẽ càng thêm khốn đốn hay không đây?!

Chi tiết cụ thể thế nào, xin mời mọi người cùng thưởng thức trong phần chính truyện nhé.

Ngoài ra, ngay tại thời điểm tôi đang viết lời bạt này, phiên bản manga đang được đăng tải định kỳ trên tạp chí "Dengeki Maoh" cũng đang vô cùng hào hứng khi vở kịch ở Đại lễ hội Văn hóa chuẩn bị mở màn!

Không biết đến lúc cuốn sách này ra mắt thì phần Đại lễ hội Văn hóa đã khép lại chưa nhỉ? Dù sao đi nữa thì truyện cũng đang cực kỳ hấp dẫn, nên xin mọi người nhất định hãy đón đọc cả bản manga nữa nhé!

Thêm vào đó, tôi còn dự định sẽ lại tổ chức một buổi ký tặng trong sự kiện mùa thu năm nay tại Akihabara nữa. Thật là biết ơn làm sao!

Kế hoạch thì vẫn chưa chốt nên cũng chưa biết sẽ thế nào, lại thêm vấn đề sức khỏe lẫn cái tính ngại giao tiếp muôn thuở của một tác giả như tôi, nhưng vẫn rất mong được mọi người ủng hộ!

Về tình hình dạo gần đây, tôi đã bắt đầu nuôi một bé mèo.

Một bé mèo đen đấy!

Tên bé không phải Kuro, Yami hay Sumi đâu, nhưng lại là một chú mèo đen kịt từ đầu đến tận đệm chân. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại nuôi thú cưng, thấy vui thật desu ne.

Còn nữa thì…

Dạo trước, tôi có đi xem buổi triển lãm "Thần phẩm chí bảo - Viện bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Bắc" đang được tổ chức ở Ueno.

Để được chiêm ngưỡng tuyệt tác "Thúy Ngọc Bạch Thái" trưng bày giới hạn, tôi đã phải xếp hàng ròng rã suốt ba tiếng đồng hồ, nhưng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Thật lòng thì tôi cũng muốn ngắm cả "Nhục Hình Thạch" nữa, nhưng nghe bảo món đó chỉ triển lãm độc quyền ở Kyushu thôi… Tiếc thật.

Để an ủi phần nào, tôi đã mua bản sao về bày ra ngắm nghía.

Cơ mà sang tận Đài Loan thì kiểu gì cũng được xem thôi ấy mà.

Thật ra vào mùa hè năm ngoái, tôi từng nhận được lời mời sang Đài Loan tổ chức buổi ký tặng, nhưng vì sức khỏe không tốt nên đành phải từ chối.

Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi.

Đúng thật sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Hồi đầu năm nay, cái lưng của tôi dở chứng đau dữ dội, suốt một thời gian dài không thể ngồi ghế khiến chuỗi ngày chẳng thể viết bản thảo đàng hoàng cứ thế kéo dài.

Hiện tại sức khỏe tôi đã dần hồi phục phần nào, tuy vẫn phải tiếp tục tập phục hồi chức năng, nhưng ngày nào tôi cũng thấm thía nhận ra rằng chẳng có gì quý hơn sức khỏe.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để bằng cách nào đó có thể gửi đến các bạn tập tiếp theo vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau!

À.

Vào cuối tháng này, bên Famitsu Bunko sẽ phát hành tập tiểu thuyết chuyển thể mang tên "Shingeki no Bahamut ~Vảy hắc long mục nát~", mong mọi người cũng ủng hộ luôn tác phẩm ấy nhé.

Dù sao thì cũng cùng một nhà KADOKAWA mà lị!

Vậy thì hỡi mọi người! Hẹn gặp lại các bạn ở phần tranh cử Hội trưởng Hội Học sinh nhé!

Đầu tháng 7 năm 2014

Yuuki Rin

*Tác phẩm này là hư cấu, mọi sự trùng hợp với địa danh, cá nhân, pháp nhân, công ty, đoàn thể có thật ngoài đời đều hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Bạn đã đến cuối chương 63.

Không gian đọc của bạn