Lời bạt
Chúc mừng năm mới toàn thể quý độc giả.
Bước sang năm 2014, rất mong mọi người sẽ tiếp tục hết lòng ủng hộ "Cô gái Ma vương và Dân làng A"!
Cúi đầu.
Nghe nói mùa đông năm nay lạnh lắm, mà cũng có người bảo chẳng lạnh đâu. Hiện tại chỗ tôi tuyết vẫn chưa rơi, nhưng mong mọi người hãy chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo bị cảm lạnh nhé.
Tập mới của "Cô gái Ma vương" ra mắt sau năm tháng gián đoạn là một tập sự kiện, bao gồm các truyện ngắn và mẩu truyện cực ngắn từng được đăng rải rác khắp nơi, kèm theo cả những phần viết mới hoàn toàn.
Dù nói là vậy, nhưng cả truyện ngắn lẫn truyện cực ngắn đều được tôi trau chuốt chỉnh sửa rất nhiều, nên cảm giác viết xong gần như chẳng khác nào viết mới từ đầu.
Dù sao thì số lượng nhân vật cũng tăng lên, lại thêm việc Saitou-kun đã có bạn gái nữa chứ.
À.
Tôi xin đính chính trước khi nhận được thắc mắc gửi về: chữ cái viết tắt xuất hiện trong "Bùa chú Rock" hoàn toàn không phải là nhầm lẫn hay lỗi in ấn đâu nhé.
Vậy thì rốt cuộc nó là gì?
Rồi dần dà mọi người cũng sẽ hiểu thôi! Tuy vẫn có khả năng bị bỏ lửng vì đủ thứ lý do khách quan! Đáng sợ thật đấy, những lý do khách quan!
Ngoài ra, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những ai đã ghé qua buổi ký tặng được tổ chức vào mùa thu vừa rồi. Được tạo cho một cơ hội như thế thực sự là điều vô cùng đáng quý.
Sau hôm ấy, tôi có dịp quan sát buổi ký tặng của một tác giả khác, thấy vị ấy giao lưu với người hâm mộ hết sức khéo léo và cởi mở, khiến tôi phải tự kiểm điểm bản thân đôi chút.
Thế nhưng bản tính tôi vốn dĩ nhút nhát trước người lạ… nên nếu sau này lại có dịp tổ chức buổi ký tặng, lỡ tôi có hơi thiếu niềm nở thì cũng xin mọi người lượng thứ cho nhé~.
Và giờ thì.
Tập thứ bảy này kể về những sự việc diễn ra từ vụ bùa chú mùa thu cho đến tận ngày Valentine. Hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thích thú khi dõi theo cảnh Dân làng A bị các Cá tính giả xoay như chong chóng đến mức phát ghen.
Kế đến.
Từ tập 8 tiếp theo, câu chuyện sẽ chính thức bước sang năm hai cao trung! Nhắc đến chuyện lên lớp thì sao nhỉ?
Đúng vậy!
Xếp lại lớp! Học sinh mới! Nói cách khác chính là──những Cá tính giả hoàn toàn mới.
Rốt cuộc những gương mặt nào sẽ xuất hiện đây, mọi người hãy cùng đón chờ nhé!
Hơn nữa, cuối cùng tôi cũng đã mường tượng xong hướng đi cho đoạn kết một cách đại khái. Liệu có thể đi được tới đích hay không, tất cả đều trông đợi vào sự ủng hộ của quý độc giả!
Mọi thỉnh cầu chuyển thể thành anime xin hãy gửi về ban biên tập nhé! Chứ tác giả đây chẳng có chút quyền hành nào đâu ạ~.
Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần truyện năm hai cao trung nhé!
Đầu tháng 11 năm 2013
Yuuki Rin
※ Tác phẩm này là hư cấu, mọi sự trùng hợp với địa danh, cá nhân, pháp nhân, công ty, đoàn thể ngoài đời thực đều hoàn toàn ngẫu nhiên.
'Tsukaya và những người khác đang cuộn tròn dưới chiếc bàn sưởi kotatsu!
Năng lượng đã phục hồi!'
Yuuki Rin
Động lực viết lách của tôi đến từ đồ chơi, phim ảnh và những món ăn ngon. Gần đây, tôi dành ngày càng nhiều thời gian trong bếp để nấu nướng. Khi có thời gian rảnh, tôi thường lui tới Asakusa, Akihabara và Shinjuku. Do nhu cầu cao, mặt tối của tôi hiện đang bị phong ấn và cần thời gian để nạp lại năng lượng.
Minh họa: Akahito
Sinh ngày 24 tháng 4 tại vùng ngoại ô Osaka.
Tôi chủ yếu đi đi lại lại giữa các hiệu sách và nhà, ăn vặt, lướt internet và nằm dài đọc truyện tranh.


