Lời bạt
Khoảng cách giữa hai tập có hơi lâu một chút, thành thật xin lỗi tất cả quý độc giả đã kiên nhẫn chờ đợi.
Một phần là vì trước đây tôi hầu như chưa từng viết tiểu thuyết dưới dạng ngôi thứ nhất bao giờ, phần nữa là ngay từ đầu, câu chuyện "Cô gái Ma vương~" vốn được xây dựng dựa trên khả năng có thể kết thúc trọn vẹn chỉ trong một tập. Do đó, khi bắt tay vào viết tiếp, tôi đã phải cân nhắc suy tính rất nhiều điều, khiến thời gian bị kéo dài đôi chút.
Ờ thì…… tôi sẽ cố gắng hơn nữa.
Mà đúng hơn là, cảm ơn tất cả mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi nhé!
Nhờ sự ủng hộ của mọi người cùng những bức vẽ minh họa tuyệt vời của Akahito-sensei, tập một của "Cô gái Ma vương và Dân làng A" đã được đông đảo độc giả đón nhận đến mức chính bản thân tôi cũng phải kinh ngạc!
Em xin chân thành cảm ơn Akahito-sensei rất nhiều.
Hình tượng khoác mỗi áo choàng cũng cực kỳ được yêu thích ở khắp mọi nơi đấy ạ!
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại.
Dù truyện mới chỉ ra mắt được một tập, tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhận được hàng loạt lời mời viết truyện ngắn, rồi tập san đặc biệt "Dengeki Jack!!", cho đến bài tiểu luận trên Dengeki no Kanzume. Vui ơi là vui luôn.
Trong "Dengeki Jack!!", tôi đã viết một mẩu truyện ngắn đi kèm bức minh họa đầy táo bạo nhưng tuyệt đẹp của Ma vương-sama, còn trên số phát hành tháng 10 của "Dengeki Bunko MAGAZINE", tôi đã chắp bút một câu chuyện diễn ra sau các sự kiện ở tập hai này vài tháng (bài tiểu luận cho Dengeki no Kanzume thì tôi nghĩ chắc được kẹp bên trong cuốn sách này rồi).
Thú thật là chúng có được tuyển tập vào tập nào sau này hay không thì vẫn chưa được quyết định, nên nếu có nhã hứng, các bạn hãy tìm đọc thử nhé.
Bức tranh minh họa Ma vương-sama trong "Jack!!" còn được in màu nữa cơ mà!
Hiện vẫn còn một vài dự án khác đang được tiến hành, song do chưa rõ kết quả ra sao (chuyện bị hủy giữa chừng cũng xảy ra thường xuyên), tôi xin phép sẽ thông báo chính thức sau khi mọi việc đã được chốt xong xuôi.
Mong sao sẽ có tin vui để thông báo tới mọi người.
Mà công nhận, mùa hè năm nay oi ả thật đấy nhỉ.
Khi cuốn sách này đến tay các bạn, chắc hẳn trời đã vào thu sâu lắm rồi, cơ mà lúc tôi đang ngồi gõ những dòng lời bạt này thì mới chỉ là tháng chín thôi.
Cơn bão vừa mới quét qua, thế mà hôm nay nhiệt độ lại vượt ngưỡng 30 độ C mất rồi.
Về khoản tiết kiệm điện, so với năm ngoái thì cả tháng bảy lẫn tháng tám tôi đều cắt giảm được 22%.
Dù cài điều hòa ở nhiệt độ hơi cao một chút nhưng sinh hoạt cũng chẳng đến mức quá khó chịu, nên tôi dự tính năm sau cũng sẽ duy trì lối sống tương tự để tiếp tục tiết kiệm.
Cũng là vì ngân sách chi tiêu của gia đình nữa mà!
Nhân tiện, nếu nói về điều gây sốc nhất mùa hè này thì…
Nintendo 3DS giảm giá!
Đã thế lại còn giảm một mạch hẳn một vạn yên! Chưa hết, ngay sau đó hãng còn công bố cả Monster Hunter nữa chứ!
Thật tình cạn lời luôn……
Trước mắt, tôi đã tự thề với lòng là từ giờ về sau, nếu chưa có tựa game nào mình khao khát muốn chơi phát hành thì sẽ không bao giờ vội vàng lao vào mua máy chơi game đời mới nữa.
Và rồi.
Hiện tại tôi đang mê mẩn trò "Persona 3 Portable". Chẳng hiểu sao đến tận giờ mới chơi. Với dòng game Megami Tensei thì đây là lần đầu tôi đụng lại kể từ bản "1", nhưng việc dung hợp ác ma (giờ gọi là Persona) vừa tiện lợi lại vừa thú vị ghê.
Xây dựng mối quan hệ ngọt ngào với các bạn nữ qua hệ thống Commu cũng thích thật đấy. Những phân cảnh kích thích trí tưởng tượng bay xa khi chỉ số đạt mức MAX lại càng tuyệt vời hơn!
Thêm nữa, tôi đã chắc mẩm rằng năm nay nhất định phải đi Comiket sau bao lâu vắng bóng! Khổ nỗi sức khỏe không được tốt nên đành chịu.
Dù thực ra tôi vẫn cố đi WonFes được…
Biết nói sao nhỉ, cái cảnh xếp hàng rồng rắn thực sự quá sức chịu đựng đối với thể lực của tôi. Hôm đó thì ráng gượng được, chứ sang đến ngày hôm sau là coi như toàn thân rã rời, chẳng làm ăn được gì nữa.
Khắp mình mẩy cũng đau nhức, rệu rã cả lên.
Trải qua đủ mọi chuyện như thế, cuối cùng tôi cũng có thể gửi tới tay các bạn cuốn "Cô gái Ma vương và Dân làng A ②"! Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người!
Tập tiếp theo, tôi sẽ cố gắng hết sức để ra mắt sớm hơn một chút!
Cuối tháng 9 năm 2011
Yuuki Rin
※ Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu, mọi sự trùng hợp với địa danh, cá nhân, pháp nhân, công ty, tổ chức có thật đều là ngẫu nhiên.
Yuuki Rin
Những điều khơi nguồn cảm hứng sáng tác của tôi là đồ chơi, phim ảnh và những món ăn ngon. Dạo gần đây, thời gian tôi đứng bếp để nấu nướng cứ dài ra mãi. Khi có thời gian rảnh, tôi thường "lén lút" xuất hiện ở Asakusa, Akihabara, Shinjuku… và nhiều nơi khác nữa. Còn về "mặt tối" thì có vẻ đang bị phong ấn để sạc lại năng lượng, một phần cũng do thị trường không có nhu cầu lắm.
Minh họa: Akahito
Tôi sinh ra vào ngày 24 tháng 4 tại Osaka, một nơi gần với Hyogo.
Đợt rồi, tôi cứ nghĩ mình xem "cái thứ gì đó khó hiểu đến từng chi tiết" mà cười đến đau họng, hóa ra lại là do bị cảm. Giao mùa nhiệt độ thay đổi nhanh chóng, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé… Mà đến lúc phát hành thì đã vào đông rồi mất rồi!


