Chương 2 · 7 chương

1. Tutorial (1)

“Ặc?! Khẹc! Khẹc!”

Vừa mở mắt ra, hơi thở của tôi đã nghẽn ứ lại nơi cổ họng.

Cứ như thể tôi vừa quên bẵng mất cách thở vậy.

Tôi cố há to miệng, điên cuồng hớp từng ngụm khí. Khi dưỡng khí tràn vào phổi thì đầu óc tôi mới bắt đầu tỉnh táo lại đôi chút.

Tay phải tôi đang chống lên một bức tường bê tông lạnh ngắt. Cả người diện một bộ âu phục đen xa lạ từ trên xuống dưới, từ chiếc đồng hồ đeo tay chưa từng thấy bao giờ cho tới chiếc thắt lưng nặng trịch.

‘Mấy thứ này đâu phải đồ của mình?’

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Tôi quẹt vội vệt mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng trên trán rồi đưa mắt nhìn quanh. Đúng lúc đó.

“Hậu bối à~ Ổn không đóoo~?”

Một mỹ nhân đang nghiêng hẳn đầu sang bên phải nhìn tôi. Gương mặt mang nét uể oải nở nụ cười dịu dàng, mái tóc đỏ rực xõa dài tới tận thắt lưng.

Cũng như tôi, cô ấy diện một bộ âu phục đen. Chiếc cà vạt thắt hờ hững cùng mấy cúc áo sơ mi mở toang để lộ làn da trắng nõn.

“Căng thẳng hảaa~?”

“…Dạ?”

“Cũng phải thôi nhỉii~? Ừm ừm, nhiệm vụ biệt phái đầu tiên nên thế cũng bình thường thôiii~”

Chạm.

Cô ấy vươn cả hai tay nắm lấy bàn tay phải của tôi.

Trắng ngần, mềm mại, ấm áp, và còn… nói chung cảm giác dễ chịu đến lạ lùng.

Có lẽ vì thế chăng.

Trong lúc ngẩn ngơ ngắm nhìn, tôi đã lỡ…

“!”

Ngay khi nhận ra sự thay đổi nhỏ trên cơ thể mình, tôi lập tức xoay ngoắt người đi.

“Sao thế hảaa~?”

“A, không có gì đâu. Ch-Chờ tôi một lát!”

“Ơ kìa…”

Thấy gần đó có một nhà vệ sinh nam, tôi liền cắm đầu cắm cổ lao vào. Trông rõ là một tòa nhà hoang tàn phế tích, vậy mà chẳng hiểu sao cái nhà vệ sinh này lại sạch bong.

‘Rốt cuộc là cái tình cảnh quái quỷ gì đây?’

Tôi chậm rãi lục lọi lại ký ức.

Hôm qua tôi có đi uống rượu với một người bạn lâu ngày mới gặp. Sau đó giữa đêm mưa rả rích, tôi che ô cẩn thận rồi về nhà. Tôi nhớ rõ ràng là mình đã bấm mật khẩu cửa chính và bước vào nhà an toàn. Ký ức đến đoạn đó vẫn hoàn toàn rõ ràng.

‘Thế mà tại sao rốt cuộc…’

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt không phải chiếc giường êm ái quen thuộc, mà lại là một tòa nhà hoang mang bầu không khí rợn người thế này?

Người đàn ông phản chiếu trong gương mang một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

‘Đây là mình?’

Khoan đã, mặt mũi mình trước đây trông thế nào nhỉ?

Nghĩ lại mới thấy, ngay cả tên của mình tôi cũng chẳng tài nào nhớ nổi.

Ruột gan như lửa đốt, tôi cuống quýt lục lọi khắp các túi áo quần.

“Ủa?”

Một mảnh giấy nhăn nhúm lọt ra.

[Bạn là người sống sót cuối cùng của Chi nhánh Hàn Quốc Cục Quản lý Dị thường.

Hãy tham khảo sổ hướng dẫn và sổ quy tắc để kiểm soát dị thường, đồng thời trấn áp quái dị cùng các hiện tượng dị thường.

Nếu gặp phải cá thể hay hiện tượng dị thường không có trong sổ hướng dẫn và sổ quy tắc, bạn phải tự mình trải nghiệm, lập ra sổ quy tắc và giải quyết chúng.

Sự an nguy của cả thế giới nằm trong tay bạn.

Luôn luôn cảnh giác.

Hãy nghi ngờ tất cả mọi thứ.

Hãy tìm ra những phần bị ô nhiễm trong sổ hướng dẫn và sổ quy tắc.

Và xin hãy sống sót bằng mọi giá.

Chúc may mắn.]

“…Cái mẹ gì đây?”

Quá cạn lời, tôi vô thức vò nát mảnh giấy trong tay. Đúng lúc đó…

Xoẹt!

<Diễn đàn Cục Quản lý Dị thường>

Một khung cửa sổ bán trong suốt đầy khả nghi bỗng hiện ra ngay trước mắt tôi.

“…Diễn đàn?”

Hình như từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

[User số 3139 đã gia nhập!]

Ngay tức khắc.

Trên bảng tin… là hàng loạt bài đăng mới bắt đầu nhảy số với tốc độ chóng mặt.

- Tân binh đấy à? Đọc bài này trước đi [34]

- Ê newbie, mới đến thì cắm đầu chào các tiền bối đi chứ [21]

- Newbie đến rồi đấy à~ [23]

- Dị thường <<<< Mấy thằng chó đẻ chăm chỉ vcl [42]

- Mới có hai ngày mà đã bắt cóc được newbie mới ghê vl [13]

- Số 3138 hẹo được bao lâu rồi nhỉ? [45]

- Gì đấy, đã có ma mới tới rồi à [13]

Tôi bấm đại vào một bài đăng đập vào mắt.

[Tiêu đề: Tân binh đấy à? Đọc bài này trước đi]

[Người đăng: Giờ_Giải_Phẫu]

(Ảnh khoe nội tạng siêu đỉnh trước lúc lâm chung của người quá cố)

Khẹc khẹc khẹc

Mày cũng không muốn biến thành thế này thì liệu hồn mà cố lên nhé nhóc con!

[Đề cử: 1] [Phản đối: 341]

“Mẹ kiếp.”

Đập vào mắt là một bức ảnh kinh dị máu me be bét.

[Bình luận]

- Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Á đm

- Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Thằng óc chó này lại được gỡ ban rồi à

- Thần_Chết_Ngắc_Rồi: Mod đâu rồi!!! Moood ơiii!!!!

ㄴ Mềm_Mềm★: Đã xác nhận nhé

[Bài viết đã bị xóa.]

Giữa lúc tôi còn đang ôm ngực cố đè nén cơn kinh hãi thì một bài đăng có vẻ tử tế đã lọt vào tầm mắt tôi.

- Newbie vào rồi thì ngó qua thông báo trước đi đã [44]

“Thông báo?”

Trong số vài bài đăng được ghim trên cùng diễn đàn, tôi tìm thấy một bài mang tiêu đề: “Bài giới thiệu diễn đàn dành riêng cho newbie.”

[Tiêu đề: Bài giới thiệu diễn đàn dành riêng cho newbie]

[Người đăng: Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng]

Chào mừng.

Nơi đây là Diễn đàn Cục Quản lý Dị thường.

Hỏi đây là cái xó nào ư?

Là cộng đồng dành cho những kẻ bị kéo vào thế giới của con game cùng tên rồi hẹo cmnr đấy.

Bảo cái này là thứ xàm lờ gì á?

Newbie, đừng hiểu lầm nhé.

Rất tiếc phải thông báo rằng, hiện tại bạn đã rơi vào thế giới của một con game rác rưởi hạ đẳng nát bét vô phương cứu chữa.

Nghe như chém gió nhưng bạn buộc phải tin tôi tuyệt đối thôi.

Nếu không thì bạn sẽ bị bêu rếu vĩnh viễn trên diễn đàn này dưới danh nghĩa một thằng phế vật chết ngay từ giai đoạn đầu game đấy.

Nếu chết, bạn cũng sẽ như bọn tôi, chỉ còn lại linh hồn rồi trơ mắt ngồi nhìn cái diễn đàn này.

Bao nhiêu năm tháng trôi qua mà vẫn không thể siêu thoát (ngay cả User số 1 giờ vẫn đang nằm vùng ở đây đấy), rồi suốt đời bị bêu rếu như một thằng ngu thì thấu nỗi đau khổ đến mức nào chứ?

Không muốn thế đúng không? Thế nên dù có chết thì cũng ráng cày cho tới được đoạn xa nhất có thể rồi hãy ngỏm.

Muốn làm được thế thì căng mắt ra mà đọc cho kỹ bài thông báo này đi.

1. Bạn vừa bị kéo vào một thế giới tràn ngập lũ dị thường chết tiệt.

Chắc hẳn bạn đang nhập vào thân xác của một kẻ xa lạ đúng không? Chuyện bình thường thôi.

Điều kiện kích hoạt được suy đoán là: bạn từng trực tiếp chơi con game rác indie nội địa có tên “Chi nhánh 941 Cục Quản lý Dị thường”, hoặc từng nghe người khác lải nhải kể về nó. Sau đó vượt qua một tỷ lệ xác suất cực thấp, linh hồn bạn sẽ bị lũ dị thường bắt cóc sang đây.

Ít nhất thì mấy thằng bại tướng mò được tới diễn đàn này đều bảo vậy.

Tôi cũng thuộc dạng thứ hai. Đm Choi Jaehyuk, thằng chó nghiện game rác…

2. Điều kiện thoát khỏi đây được suy đoán là phải phá đảo toàn bộ cốt truyện.

Tại sao lại là suy đoán ư? Đã nói từ trước rồi còn gì? Game rác mà.

Chẳng có ai từng phá đảo con game này cả (ngay từ đầu nó vốn là con game rác chẳng ma nào thèm ngó), mà độ khó thì cao vãi cả chưởng nên đến giờ vẫn chưa có thằng nào thành công.

Ngay từ đầu chúng ta chỉ có đúng một mạng để thử thách, trong khi chẳng có tí thông tin nào thì làm sao mà qua màn dễ dàng được? Khó vãi lúa luôn ấy chứ ㅇㅇ.

3. Cơ mà đừng có lo! Trí tuệ tập thể được tôi luyện qua thực chiến của Diễn đàn Cục Quản lý Dị thường sẽ giúp đỡ bạn!

Bởi vì thứ nhất là bọn tôi chết mẹ nó rồi chẳng làm ăn được gì nên chán vãi, thứ hai là bọn tôi đang ôm một tia hy vọng mong manh rằng nếu có ai đó phá đảo, biết đâu bọn tôi cũng sẽ được siêu thoát theo.

Thế nên hãy dốc hết sức mà sống sót nhé!

[Không thể đề cử bài viết này]

“…Nghĩa là đây là thế giới trong game á?”

Chẳng thể nào hiểu nổi cái thứ nhảm nhí này. Đầu tôi đau như búa bổ.

Hễ chết là sẽ bị giam cầm trong một không gian kỳ quái mang tên Diễn đàn Cục Quản lý Dị thường, sau đó trở thành một con ma mạng. Còn muốn sống sót để phá đảo đến cùng thì phải vượt qua độ khó địa ngục trần gian.

“Địt mẹ.”

Một câu chửi thề bất chợt bật ra khỏi miệng. Con game quái đản cỡ này tôi còn chưa từng chơi, thậm chí chưa từng nghe tên bao giờ.

“À không, nghe qua rồi thì phải.”

Hôm qua lúc ngồi uống rượu, trong đống chuyện tào lao mà thằng bạn tôi lảm nhảm thì đúng là nó có nhắc tới một con game kỳ quặc. Xem chừng chính là cái thứ này rồi.

“Mẹ nó chứ!”

Có bắt thì bắt cụ nó đi chứ, sao lại lôi đầu mỗi tao sang đây?

- Thằng newbie đọc thông báo chưa đấy? [37]

- Cứ hỏi đê, biết gì giải đáp nấy [43]

Bỗng nhiên thấy có mấy bài đăng trông cũng đáng tin cậy vừa trồi lên, tôi quyết định đăng bài hỏi trước xem sao. Biệt danh thì… thấy tụi nó cứ réo newbie với chả newbie suốt, nên tôi cứ để tạm là “Newbie” luôn.

[Tiêu đề: Thế giờ tôi phải làm gì đây mọi người?]

[Người đăng: Newbie]

Mở mắt ra đã thấy đang ở trong tòa nhà hoang với một bà chị xinh đẹp rồi ạ.

Giờ phải làm sao đây…?

[Đề cử: 141] [Phản đối: 0]

[Bình luận]

- Đừng_Theo_Foundation: Nick Newbie hơi bị hiếm đấy

- Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Kha~ Lâu lắm mới ngửi thấy mùi non tơ này

ㄴ Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Treo cái nick đó vào rồi thì đừng có phát ngôn biến thái nữa

ㄴ Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Gì đm, liên quan đéo gì tới mày

ㄴ Thằng bị cắn chết VS thằng bị cắt cụt chết, lại bắt đầu rồi đấy

- Quy_Tắc_Quy_Tắc: Anh bạn đã qua màn tới đâu rồi?

ㄴ Newbie: Qua màn gì?

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Vẫn chưa qua được tutorial á…? Thế sao lại mò vào được diễn đàn này vậy?

ㄴ Newbie: Vừa mở mắt ra, tôi kiểm tra mảnh giấy trong túi áo vest là cái diễn đàn tự bật lên luôn mà?

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc:?

ㄴ Newbie:?

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Tutorial còn chưa xong mà đã tìm ra manh mối với diễn đàn rồi á?

ㄴ Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Thằng nhãi số đỏ vcl kkk

- Newbie dạo này vừa nhập xác là mò ra diễn đàn luôn à? Hệ tài năng có khác, ghê vl ㄷㄷ

ㄴ Thật… Tao mất mẹ hai ngày

ㄴ Tao đây mất một tuần thì có nên đâm đầu chết mẹ cho xong không?

ㄴ Vua_Logic: Đã chết queo rồi còn đòi chết đi đâu nữa?

ㄴ À kkkk

ㄴ Thằng mặt lìn

- Huyết_Ma: Thế chú em newbie của chúng ta đang thắc mắc điều chi nà?

ㄴ Newbie: …Bác là người cao tuổi ạ? Giọng điệu của bác độc lạ thật đấy

ㄴ Đéo nhé, ngã hố máu chết queo xong giờ lập dị tạo nét đấy

ㄴ Dây vào nó là nó làm tới đấy, cứ coi như rác mà lơ đi

ㄴ Để bọn tao trả lời cho

ㄴ Newbie: Ồ, cảm ơn mọi người

ㄴ Ê ê ê, cứ xưng hô mày tao cho nó thoải mái đê

ㄴ Đệm thêm tí chửi thề cho nó thân thiết

ㄴ Newbie: Ừ, thằng mặt lìn

ㄴ Đậu má vừa vào đã chửi thẳng mặt thế hả thằng ranh kkkk

ㄴ Kkk thẳng thắn sảng khoái thế này là thấy có thiện cảm rồi đấy kkk

“Ủa, không phải dùng như này à?”

Dù sao thì.

ㄴ Newbie: Thế tóm lại giờ tao phải làm cái đéo gì?

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Trước mắt thì tiền bối phụ trách bạn sẽ giải thích cho bạn

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Cơ mà lướt diễn đàn lộ liễu ngay bên cạnh tiền bối thì hơi rén đấy, newbie lần này dũng cảm phết nhờ

ㄴ Newbie: Sao cơ?

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Còn tùy vào tiền bối là người thế nào, nhưng nếu bị bắt quả tang thì lúc giải thích đau đầu lắm

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Dưới góc nhìn của tiền bối, thấy thằng đàn em cứ nhìn chằm chằm vào không trung rồi cười tủm tỉm thì rất dễ bị hiểu lầm là đã dính ô nhiễm tinh thần đấy

ㄴ Newbie: Thế thì ổn, tao đang tách khỏi bả rồi

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc:??? Gì cơ, sao mới đầu mà đã tách ra rồi? Giai đoạn đầu làm gì có chuyện đó được?

ㄴ Newbie: Tao thấy bối rối quá nên lủi vào nhà vệ sinh gần đấy. Nhà vệ sinh nam nên chắc bả không đuổi theo vào đâu

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc:?

ㄴ Newbie:?? Sao thế?

Chẳng lẽ lại có cú twist chấn động kiểu thật ra bà tiền bối kia không phải con gái?

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Mau cút khỏi đó ngay lập tức!

ㄴ Newbie:???

ㄴ Ôi thôi, toang cụ nó rồi!

ㄴ Màn_Hướng_Dẫn_Quỷ: Newbie à, thế là chú em sắp gia nhập binh đoàn tutorial đầy tự hào rồi đấy, vất vả rồi nhé

ㄴ Nào nào, hay là chúng ta chuẩn bị hóng số 3140 đi là vừa?

ㄴ Chuẩn kkk, loại gà mờ tạch từ tutorial thì có gì đáng xem nữa

ㄴ Màn_Hướng_Dẫn_Quỷ: Con chó này mày có biết lựa lời mà nói không? Muốn solo 1v1 với mười triệu anh em binh đoàn tutorial bọn tao không hả?

ㄴ Triết_Gia_Thâm_Sâu: Mười triệu cái con c*c kkk. Tổng thành viên diễn đàn có 3138 mạng, mà số lặn mất tăm chắc cũng chiếm mẹ nửa rồi kkkk

ㄴ Chuẩn bị thành 3139 người rồi chứ đùa à kkk

ㄴ Kẻ_Phóng_Hỏa_Bảo_Tàng: Binh đoàn tutorial - X / Binh đoàn “tạch” tutorial - O

Tôi còn đang ngơ ngác chẳng hiểu lũ này bị làm sao thì…

“Hậu bối à~ Dù có hăng hái đến mấy đi nữa thì cũng không được tự tiện xông vào một mình như thế đâuuu~”

Giọng nói của tiền bối bỗng vang lên từ phía cửa vào.

“Hả? À không, tiền… tiền bối? Chờ tôi một chút đã…”

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Ra ngoài chưa? Sao không trả lời comment thế

ㄴ Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Tầm này là kỷ lục bay màu nhanh nhất rồi còn gì nữa?

ㄴ Triết_Gia_Thâm_Sâu: Speedrun về với tổ tiên thế này thì hơi bị hiếm đấy

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Mấy người im mồm hết đi xem nào!

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Con súc sinh đó tưởng vẫn chưa bị lộ nên đang nằm im đấy, mau té ra ngoài đi! Hình như vẫn còn cơ hội, chạy ra mau lên!

ㄴ Newbie: Hả?

ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Bản thân cái nhà vệ sinh đó chính là dị thường đấy, mau cút con mẹ nó ra ngoài đi!!!

“…Cái gì cơ?”

Cùng lúc đó.

Ục!

Bức tường, sàn nhà, trần nhà, bồn tiểu, vách ngăn… Toàn bộ kết cấu của nhà vệ sinh bỗng chốc vặn vẹo rồi nát bấy ra.

Ục ục! Ục ục! Ục ục!

Từ khắp bốn phương tám hướng, những khối thịt khổng lồ bắt đầu trồi lên.

Bạn đã đến cuối chương 2.

Không gian đọc của bạn