"Hả!? Cái quái gì… chấn động vừa rồi là sao!?"
Khi nhận ra thì cổ tay phải của gã đã bị bẻ gãy, khẩu súng rơi khỏi tay. Byakuya không thể hiểu nổi tốc độ xuất chiêu nhanh như chớp cùng kỹ thuật phát kình thần sầu của Ikaku. Nhịp độ đó quá đỗi dị biệt, luôn đi trước ý thức của đối phương một bước. Ikaku vẫn siết chặt lấy cổ tay phải đã gãy của Byakuya. Áp dụng kỹ thuật C.A.R. (Center Axis Relock), anh áp sát khẩu Five-seveN Mk3 nằm ngang trước ngực, giơ súng bằng một tay rồi xả đạn.
Bị dồn vào thế bí, Byakuya lập tức vận dụng [Kiểm Soát Ma Lực - Flux: Lưu Chuyển]. Gã đánh liều tập trung ma lực vào phần thân trên, chấp nhận giảm tỷ lệ cường hóa cơ thể toàn thân từ 320% xuống còn 50% để tạo ra một lớp [Giáp Ma Lực] bao bọc lấy thân người. Thông thường, đây là kỹ thuật mà những kẻ sở hữu ma lực một cách hậu thiên nhờ [Thánh Huyết] không bao giờ chạm tới được.
Trực giác của Byakuya đã đúng. Ikaku nổ súng vào phần thân trước. Bắn vào mục tiêu lớn là phần thân để gây sát thương và làm đối phương khựng lại, sau đó mới kết liễu bằng một phát vào mục tiêu nhỏ hơn là đầu. Đó là nguyên tắc cơ bản của anh. Bản chất trong tình huống này, dội đạn liên hoàn vào phần thân để liễu sát đối thủ cũng đã là quá đủ. 1 phát, 2 phát, 3 phát, 4 phát, 5 phát, 6 phát… Đến lúc này, Ikaku mới nhận ra các viên đạn đã bị chặn đứng.
"Haha! Đồ ngu. Ta là trừ tà sư Cấp 8 đấy biết chưa? Đếch phải lũ tép riêu ngoài kia đâu. Tiêm [Thánh Huyết] để sở hữu thể chất, độ bền, phản xạ và thị lực vượt xa người thường… rồi dừng lại ở đó thì làm sao chung mâm với ta được."
Khi các trừ tà sư gắn bó đủ lâu với ma lực, đến một ngày, họ sẽ đạt được cảm giác rằng ma lực là thứ có thể điều khiển được. Khi rèn luyện cảm giác này đến mức thuần thục, họ có thể dồn nhiều ma lực hơn vào chân trụ ngay khoảnh khắc bứt tốc, vào nắm đấm chỉ tại thời điểm tung đòn, hoặc vào vị trí sắp bị đánh trúng, từ đó thực hiện các thao tác tấn công, phòng thủ hay di chuyển một cách hiệu quả hơn nhiều.
Đó chính là thứ được gọi là [Kiểm Soát Ma Lực].
Trừ Tà Sư Cấp 10 là những kẻ sử dụng ma lực nhưng chưa chạm tới ngưỡng [Kiểm Soát Ma Lực]. Trừ Tà Sư Cấp 9 là những kẻ đã có thể dùng [Kiểm Soát Ma Lực] để cường hóa các động tác của bản thân. Còn kỹ năng [Kiểm Soát Ma Lực] của Trừ Tà Sư Cấp 8 thì nằm ở một đẳng cấp cao hơn nữa. Chẳng hạn như ngay khoảnh khắc nhận ra sắp bị bắn, họ có thể dồn ma lực tạo thành [Giáp Ma Lực] để giảm thiểu sát thương xuống mức tối đa một cách chuẩn xác chỉ trong chớp mắt.
"Chỉ cần dùng [Kiểm Soát Ma Lực - Focus: Tập Trung] để phòng thủ thì mấy viên đạn không có khả năng trung hòa ma lực này có là cái đinh gì. Một kẻ phế vật không có ma lực như ngươi làm sao hình dung nổi cảnh giới này chứ."
"Gã tập trung ma lực bằng [Lưu Chuyển] sao. Nhắc mới nhớ, tên này là Cấp 8 nhỉ."
Ngay khi nhận ra các viên đạn bị đỡ lại, Ikaku lập tức chĩa nòng súng xuống dưới. Anh bắn thủng cả hai bên đùi của gã. Sự thay đổi điểm bắn quá đột ngột khiến gã không tài nào dùng [Tập Trung] kịp thời.
"Hự!?"
Ma lực tràn xuống phần thân dưới. Ngay khoảnh khắc luồng ma lực vừa di chuyển, khẩu Five-seveN Mk3 đã chĩa thẳng vào khuỷu tay phải đang bị anh khống chế. Tiếng súng nổ vang. Khớp khuỷu tay gã bị bắn nát vụn.
"Khối ma lực đã dồn xuống nửa thân dưới quay trở lại phần thân thì khá dễ dàng. Nhưng để quay lại cánh tay, nó bắt buộc phải đi từ thân qua vai, do đó [Lưu Chuyển] thường mất thêm thời gian…"
Vào khoảnh khắc ma lực vừa quay trở lại cánh tay phải đã bị phá hủy, nòng súng Five-seveN Mk3 lại một lần nữa chĩa về phía thân dưới của Byakuya. Anh lần lượt bắn nát hai bên đầu gối của gã.
Thêm 2 phát đạn nữa cắm thẳng vào phần thân hoàn toàn không chút phòng bị, Byakuya đổ gục xuống sàn.
"A… a… ặc! A! Ự… hự!"
Nằm gục trong vũng máu, Byakuya cố quơ tay về phía ống tiêm trong chiếc túi bên hông. Ikaku tàn nhẫn nổ súng bắn nát bàn tay cùng ống tiêm đó.
Trong tâm trí Ikaku hiện về những ngày tháng huấn luyện cùng Lão sư năm xưa.
"Những pháp sư hay trừ tà sư có tay nghề cao sở hữu khả năng phòng thủ bằng [Kiểm Soát Ma Lực] rất tốt. Đối đầu với loại người đó, ngay cả đạn thủy ngân đôi khi cũng bị đỡ lại."
"Kẻ thù của chúng ta chẳng phải là ác quỷ sao?"
"Nếu chỉ có thế thì tốt quá. Nhưng đôi khi sẽ đến lúc ta bắt buộc phải tiễn những kẻ đi lầm đường lạc lối về cõi chết. Đến lúc đó mà luống cuống thì không ổn chút nào. Thế nên hãy luyện tập bài này đi: cách phá vỡ lớp phòng thủ tạo bởi [Lưu Chuyển] và [Tập Trung]. [Tập Trung] tuyệt đối không phải là vạn năng. Nó chỉ mang tính giới hạn và cục bộ vô cùng nhỏ. Tài nguyên trên đời này là hữu hạn. Nếu đã như vậy, hãy tấn công vào những vị trí khác…"
Akamuro Ikaku đã luôn có sự chuẩn bị từ trước.


