Chương 77 · 260 chương

Chapter 71: Hệ Thống C.A.R

Trong giới võ thuật, mọi lý thuyết võ học vốn đều được xây dựng dựa trên giả định chiến đấu 1v1. Tại sao lại như vậy? Vì 2 đánh 1 không chột cũng què, rõ ràng là cục diện bất lợi. Đông hơn nữa lại càng khỏi phải bàn. Một khi rơi vào cảnh chênh lệch quân số, tỷ lệ chiến thắng sẽ tụt không phanh. Đó là thực tế không cần bàn cãi.

Chính vì lẽ đó, điều Akamuro Ikaku tính toán khi đối đầu với cả bầy ác quỷ chính là: Làm sao để tạo ra thế trận 1v1.

Một cao thủ chân chính khi rơi vào vòng vây của đám đông sẽ ưu tiên đưa trận đấu về thế 1v1 tạm thời, hay thậm chí chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thông qua việc chọn vị trí và ra đòn kiềm chế. Dù chỉ là một nhịp Kungfu trong khoảnh khắc, chỉ cần đưa được về thế 1v1, rồi lặp lại điều đó đúng bằng số lượng kẻ thù, thì trên lý thuyết hoàn toàn có thể cân trọn đại cục.

Đây có phải là thứ lý thuyết suông trên giấy? Trước mắt Akamuro Ikaku lúc này chính là một thử thách vô cùng nghiệt ngã mà anh buộc phải dấn thân.

"Địch 12 ta 1 đối với lũ ác quỷ thì vượt bố nó dự tính ban đầu rồi, nhưng nguyên lý đánh đa mục tiêu thì vẫn thế. Thử xem sao… Đầu tiên là bên trái… Không, quất bên phải trước đã."

Ikaku vừa giật lùi về sau, vừa giương khẩu SCAR-H xả đạn liên thanh vào bầy ác quỷ trên mảng tường bên phải. Để dùng súng bắt bài những mục tiêu chuyển động siêu tốc như ác quỷ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng chừng nào điểm đến cuối cùng của chúng còn là Ikaku, hướng di chuyển của chúng về cơ bản vẫn sẽ theo đường thẳng.

Ngay khi 7 viên đạn vừa rời khỏi nòng súng, 2 trong số 3 con ác quỷ đang bám tường bên phải đã dính đạn ngay thân mình. Đạn thủy ngân 7.62mm mang theo uy lực khủng khiếp bộc phá thẳng vào cơ thể, khiến chúng rơi tự do xuống sàn như đám côn trùng bị xịt bình tẩy sâu bọ.

Nòng súng SCAR-H liền nảy sang Toshigawa theo một đường trơn tru. Bóp cò 2 phát. Đạn chỉ kịp sượt qua lưng cô ta khi ả lao mình vào góc khuất.

Toshigawa tót vào được vùng an toàn tạm thời, cô ta hít một hơi thật sâu, trong lòng trỗi dậy thắc mắc lớn về những con ác quỷ vừa ngã xuống.

"Tên Akamuro Ikaku làm đếch gì dùng được ma lực. Sao đạn thủy ngân của hắn lại có uy lực như thế được?"

"Uwaaaa! Ikaku, chúng đang lao tới đông lắm kìa!"

Trong lúc Ikaku tốn chút thời gian quý báu để nhắm bắn Toshigawa, 8 con ác quỷ đã áp sát anh ở cự ly cực gần. Ikaku chĩa nòng súng lên. Khoảng cách với ác quỷ giờ chỉ còn 15cm. Cực kỳ dễ bị chộp lấy. Chỉ cần trễ 1 giây thôi, sức mạnh của ác quỷ đủ để bóp nát bét vũ khí.

Nhưng Ikaku còn nhanh hơn. Ngay khoảnh khắc nòng súng bị chộp lấy, anh thực hiện chiêu [Cầm Nã Thuật] bằng chính thân súng. Khi một vật thể dạng thanh bị nắm lấy được xoay theo vòng tròn vắt qua phía ngoài cổ tay, dựa theo giới hạn biên độ vận động của khớp xương, đối phương tuyệt đối không thể tiếp tục giữ chặt. Thông thường, cơn đau sẽ khiến chúng tự động nhả ra.

Thế nhưng, nếu đã dính chiêu [Cầm Nã Thuật] mà phản ứng chậm chạp vẫn cố chấp bấu chặt… thì Kungfu xoay súng thần tốc của Ikaku lập tức phát huy tác dụng. Chỉ bằng một nhịp xoay đó, anh đã vặn nát bét cổ tay của con ác quỷ.

"Gừ?!"

"Hyaaa!"

Thân mình con ác quỷ bị bẻ nát cổ tay thót lại vì đau đớn. Cuối cùng nó cũng phải buông nòng súng ra. Ikaku lập tức thu súng ôm sát trước ngực, không cần ngắm bắn mà xả đạn cực nhanh. Uy lực khủng khiếp từ viên đạn 7.62mm nổ tung ở cự ly gần. Vì không có độ xuyên thấu để đục thủng thân mình ác quỷ, toàn bộ động năng của viên đạn đều được truyền thẳng vào mục tiêu. Dù có là ác quỷ đi chăng nữa, dính đòn này cũng phải văng người ra xa.

Một cú quạt móng vuốt sắc nhọn xé gió lao tới ở khoảng cách cực gần. Ikaku chủ động áp sát, dùng lưng thực hiện đòn húc. [Thốn Kình]… cú húc bằng lưng… lao thẳng vào trung lộ, dùng diện tích bề mặt tạo ra lực va đập đánh văng đối phương ra xa, đồng thời triệt hạ luôn điểm phát lực của đòn đánh. Công thủ toàn diện trong một nhịp.

Không để lộ một giây hở ngực, từ phía đối diện, móng vuốt sắc nhọn lập tức cắm phập vào vai trái anh. Khớp vai đã bị bấu chặt. Ikaku chỉ dùng riêng tay trái luồn từ bên ngoài vào, khóa chặt cánh tay đang bấu lấy mình, bẻ ngược khớp cùi chỏ để giải khống chế. Tiếp đó, anh tung ngay một đòn chỏ phản công. Đòn chỏ thúc thẳng vào mặt con ác quỷ, làm não bộ của nó chấn động để tranh thủ từng giây thời gian.

Không một nhịp thở, từ chính diện một khuôn mặt hung tợn đang há miệng chực cắm răng vào. Ikaku tung một đòn [Phát Kình] chặn đứng khớp gối của nó, rồi dùng mu bàn chân còn lại quật đòn roi như roi da vào đùi trong đối phương. Đúng lúc tư thế của ác quỷ bị phá vỡ, anh dùng nòng khẩu súng trường tấn công xả thẳng vào mặt nó, nốc ao nó xuống sàn.

"Nguy hiểm quá nguy hiểm quá!"

"Trật tự giúp tao nào."

Ikaku lùi lại 2 bước để giãn khoảng cách.

Không cho anh nghỉ ngơi, 2 con ác quỷ khác tiếp tục áp sát từ mảng tường bên trái, lăm lăm định cướp súng trên tay anh. Ikaku chẳng thèm ngắm, giữ súng ôm sát trước ngực rồi bóp cò. Đạn găm thẳng vào thân mình. Cả 2 con bị đánh văng ngược trở lại mảng tường bên trái.

"Nhồi đạn thủy ngân, nếm đủ đòn dằn mặt, lũ bị hạ gục tạm thời này chắc cùng lắm chỉ mất tầm 1 đến 3 giây là bò dậy lại thôi."

Đôi mắt của Ikaku đánh giá chỉ số kẻ thù dưới góc nhìn toàn cảnh. 2 con bị bắn rơi ở mảng tường bên phải lúc đầu đã bắt đầu ngóc đầu dậy. Con ác quỷ bị vặn nát cổ tay và ăn trọn viên đạn súng trường vào bụng lúc đầu cũng đang lồm ngồm bò lên.

"Phải hạ gục thêm mấy con mới trước khi 3 con kia hồi phục."

Số ác quỷ chưa ăn đòn nào chỉ còn đúng 2 con.

Một con dang rộng hai tay định ôm ghì lấy anh.

Con còn lại vươn tay chộp thẳng vào đầu Ikaku.

Ikaku vung đôi chân dài và chắc khỏe như gốc cây cổ thụ tung một đòn [Song Chấn Pháo Cực Kình]. Trước khi bị ôm ghì, đòn chân dài ngoằng của anh đã chạm mục tiêu trước, nện xé gió vào chỏm thượng vị của con ác quỷ. Cú đạp tống nó văng thẳng vào tường bên phải, lún sâu vào bên trong.

Còn bàn tay đang chộp về phía đầu anh thì bị anh dùng thân súng ấn mạnh vào phần khớp trong của cánh tay đang duỗi thẳng, thực hiện đòn khóa khớp rồi ngoặt ngược cánh tay nó ra sau lưng. Anh tận dụng luôn tấm lưng của con ác quỷ làm bệ đỡ đặt súng.

2 con ác quỷ vừa gục ở mảng tường bên phải đã bật dậy lao tới. Khoảng cách 2m. Ikaku tận dụng điểm tựa vô cùng ổn định này, ra tay cực nhanh xả liền 2 phát đạn. Một viên găm vào thân mình, viên còn lại xuyên thẳng qua đầu. Cả 2 con đều bị hất văng ra sau. Con bị găm đạn vào đầu nằm im chẳng còn nhúc nhích nữa.

"Tính cả 2 con lúc đầu thì đây là con thứ 3. Còn lại 11 con."

"Góa a a a!"

Con bị vặn nát cổ tay cùng con vừa dính đòn húc bằng lưng đã bò dậy lâm trận trở lại. Ikaku từ bệ đỡ tiếp tục tung ra những phát bắn cực kỳ chuẩn xác, chia đều mỗi con 2 viên đạn thủy ngân. Tổng cộng 4 phát. Bụng và đầu. Ngực và đầu. Từng đó là quá đủ sát thương để kết liễu.

"Thế là 5 con. Còn lại 9 con."

"Góa a a a!"

Con ác quỷ đang bị biến thành bệ đỡ bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Nó tự bẻ gãy cánh tay đang bị khóa khớp, bứt phá giới hạn chuyển động của cơ thể để ngoạm thẳng vào đùi Akamuro Ikaku.

Ikaku chộp lấy đầu con ác quỷ, nện một cú gối nốc ao thẳng vào khuôn mặt đang chực cắm răng của con thú dữ. Xương mặt nó vỡ vụn rắc rắc. Con ác quỷ ngã bật ngửa ra sau, hai tay ôm lấy mặt. Anh định bóp cò dứt điểm vào mặt nó.

Cạch.

Băng đạn đã cạn sạch.

Ikaku ném phăng khẩu SCAR-H sang một bên, rút ngay khẩu súng lục ổ quay cỡ lớn ra, thổi bay cái đầu của con ác quỷ đang quằn quại ôm mặt.

"Con thứ 6."

"Ga gya a a a!"

Con ác quỷ bị dính chỏ vỡ hàm đã bò dậy. Nó lao tới cực nhanh, lăm lăm chộp lấy khẩu súng. Ikaku giữ khẩu súng ổ quay ôm sát trước ngực, không cần ngắm bắn mà xả đạn ngay cự ly dán sát. Đạn găm thẳng vào thân mình ác quỷ, ép nó phải lùi lại.

Cố định từ hông trở lên để điều chỉnh góc bắn, anh tung ra phát đạn thứ hai. Viên đạn cắm chính xác vào đầu con ác quỷ vừa dính đòn, tiễn nó lên đường tại chỗ.

"Con thứ 7."

Con ác quỷ từng bị nện nòng súng vào mặt nay đã gượng dậy, tiếp tục lao vào Ikaku. Anh vẫn giữ nguyên phong cách xả đạn cực nhanh không cần ngắm, phát thứ nhất găm thẳng vào thân mình dừng đứng đà lao của nó, phát thứ hai bắn nổ đầu dứt điểm.

"Con thứ 8."

"C-Các ngươi cũng mau đi đi!"

2 con ác quỷ đứng bên cạnh Toshigawa bắt đầu chuyển động.

Chỉ mất chưa đầy 4 giây là chúng có thể cắm móng vuốt vào người Ikaku.

2 con ác quỷ bị hất văng vào mảng tường bên trái cũng nhe hàm răng hung tợn tái khởi động. Ikaku vươn thẳng tay ngắm bắn cực chuẩn, một phát dứt điểm xuyên đầu một con. Máu quỷ và não bắn tung tóe, nở thành một bông hoa đỏ rực trên mảng tường bên trái.

"Con thứ 9."

"Gya a a a!"

Con ác quỷ còn lại chưa dính đạn lập tức lao vào ôm ghì lấy Ikaku. Nó định tận dụng đà lao để quật ngã anh xuống sàn… Thế nhưng, Ikaku không sụp đổ.

"G-Gya…?"

Con ác quỷ bị bản năng dã thú chi phối bỗng có cảm giác như mình đang ôm lấy một tảng đá khổng lồ. Sừng sững. Nặng trịch. Sự vững chãi ấy khiến nó lập tức mất luôn ý định muốn quật ngã đối phương.

Ikaku ném khẩu súng ổ quay đã cạn đạn xuống sàn, nện thẳng một đòn [Đoản Kình] vào bụng con ác quỷ đang bám chặt lấy mình. Đòn [Chấn Cước] khiến mặt sàn nứt rách từng vệt dài. Thân hình con ác quỷ bị đánh bay lên không trung như thể vừa dính một cú tông trực diện từ ô tô.

"Con thứ 10."

Con ác quỷ bị dính đòn [Song Chấn Pháo Cực Kình] lúc trước đang áp sát Ikaku từ phía sau. Ngay khi đòn [Đoản Kình] vừa dứt, Ikaku lập tức tập trung ý thức về phía sau lưng.

Một đòn [Chấn Cước] nhẹ nhàng nữa tiếp tục làm nứt sàn nhà, tạo ra phản lực khủng khiếp. Mang theo phản lực ấy, anh cất chân khỏi mặt đất, tung một cú đá lái ra sau lưng. Đòn đánh đón đầu con ác quỷ định đánh lén, nện chặt nó vào tường dừng đứng chuyển động. Ngay sau đó, anh rút khẩu shotgun của Lão sư Alex ra, ngắm chuẩn và bóp cò.

"Con thứ 11."

Ikaku giậm mạnh chân kết liễu con ác quỷ đang giãy giụa trên sàn.

"Con thứ 12."

Chỉ vỏn vẹn 18 giây kể từ khi giao tranh nổ ra.

Akamuro Ikaku đã tiễn 12 con ác quỷ về chầu trời.

Tận mắt chứng kiến màn áp đảo kinh hoàng này, Toshigawa há hốc miệng, ngẩn ngơ đến viễn tưởng. Chuỗi chuyển động bộ pháp đẹp đến mê hồn. Sự phân bổ giữa tấn công và phòng thủ chính xác đến từng li từng tí. Cô ta vô thức dán chặt mắt theo dõi.

"Không… thể nào… Cái quái gì thế này?! Một con người đếch có ma lực mà bị ác quỷ áp sát cự ly đó thì làm sao sống nổi! Ngay cả trừ tà sư sở hữu ma lực mà để ác quỷ tiếp cận ở khoảng cách đó còn đếch trụ nổi vài giây cơ mà!"

Đây là kiểu trừ tà sư không hề có trong bất kỳ cuốn từ điển nào. Dựa vào nguyên lý quái quỷ nào mà hắn vẫn còn sống nhăn răng? Tại sao Akamuro Ikaku lại có thể làm chủ cuộc chiến cận chiến ở khoảng cách dán sát như thế? Làm thế nào hắn hạ gục lũ ác quỷ trong khoảng thời gian ngắn đến rợn người như vậy?

"Mà khoan, chuyển động của hắn… nhanh quá ư? Không đúng. Đếch phải là nhanh một cách đặc biệt. Mà giống như kiểu… không có một chút dư thừa nào? Trơn tru đến kỳ lạ. Tốc độ đưa ra quyết định cho hành động tiếp theo cực nhanh? Ngay cả nhịp rút cò bắn súng cũng sớm hơn hẳn một nhịp. Nhưng tại sao mình lại có cảm giác như thế…"

…Có một kỹ thuật mang tên Center Axis Relock. Tên gọi tắt là "Hệ thống C.A.R". Đây là tư thế cầm súng và kỹ thuật bắn súng chuyên biệt dành riêng cho chiến đấu cự ly gần.

Nó chẳng phải là phương pháp bắn súng truyền thống theo kiểu duỗi thẳng tay, đưa súng lên ngang tầm mắt rồi dòm qua khe ngắm để bóp cò. Đặc trưng của phong cách này là đưa súng áp sát cực độ vào cơ thể, trông như thể đang đặt khẩu súng ngay trên ngực vậy. Giá trị thực sự của nó được phát huy tối đa trong những trận cận chiến ở khoảng cách chỉ cần vươn tay ra là chạm tới.

Kỹ thuật này mang lại 4 ưu điểm vượt trội:

Thứ nhất: Vì không duỗi thẳng tay nên rất khó bị đối phương chộp lấy vũ khí.

Thứ hai: Rút ngắn tối đa thời gian dòm khe ngắm, giúp khả năng xả đạn liên thanh cực kỳ vượt trội.

Thứ ba: Khẩu súng được ôm ở vị trí tự nhiên như đứa trẻ ôm búp bê yêu thích… vị trí vững chắc nhất theo cấu tạo cơ thể người, giúp tận dụng toàn bộ cơ bắp trên cơ thể để triệt tiêu độ giật của súng.

Thứ tư: Khi chĩa nòng súng về phía kẻ thù, cơ thể sẽ tự động thu về tư thế bán thân, giúp tiết diện diện tích bị bắn từ chính diện trở nên cực kỳ nhỏ gọn.

Nhược điểm lớn nhất chính là hy sinh độ chính xác. Lý do rõ ràng là vì không thèm ngắm. Với những kẻ non tay, ngay cả mục tiêu đứng yên cách 1m cũng chẳng bắn trúng nổi.

Thế nhưng, đối với những kẻ đã qua rèn luyện tới nơi tới chốn thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Việc cố định phần thân trên từ hông trở lên để chuyển động đồng bộ sẽ giúp khẩu súng luôn giữ nguyên một vị trí cố định, khiến đạn luôn bay về cùng một điểm.

Khi độ thuần thục đạt đến tầm cao mới, người ta có thể cảm nhận được đạn sẽ bay về đâu chỉ dựa vào hướng và góc độ của cơ thể. Nhờ đó, độ chính xác của phát bắn vẫn được đảm bảo tuyệt đối.

Đó chính là Hệ thống C.A.R. Một phong cách bắn súng bá đạo vô song trong việc làm chủ khoảng cách cực gần… tầm 3m trở xuống.

Akamuro Ikaku trong quá trình giao lưu võ thuật với Sư huynh Long sử dụng [Hóa Kình] đã tiếp thu được kỹ thuật bắn súng cự ly gần này, rồi lồng ghép nó vào hệ thống võ học của bản thân ở một cấp độ cực kỳ thượng thừa. Anh đã mài giũa kỹ năng này suốt hàng ngàn giờ đồng hồ chỉ để đối phó với lũ ác quỷ sở hữu tốc độ di chuyển vượt xa người thường.

Tất cả đều là kỹ nghệ của một kẻ phế vật không ma lực.

Cảnh giới đạt được sau muôn vàn khắc khổ luyện tập.

Thế nhưng, Toshigawa làm sao mà hiểu nổi điều đó.

"Tên đó đếch phải là một con người bình thường không dùng được ma lực! Mình bị dắt mũi bởi thông tin giả rồi! Truyền thông bẩn! Đã là một pháp sư lão luyện rồi mà còn giả vờ làm kẻ yếu đuối!"

Nếm phải trái đắng, Toshigawa nhẹ nhàng nhích chân định lẻn khỏi đại sảnh.

"Ác quỷ trong này vẫn còn vô số! Mình sẽ giải phóng toàn bộ ác quỷ, băm vằn hắn ra! Mình sẽ khiến hắn phải hối hận và quỳ xuống xin lỗi vì đã dám mò tới sào huyệt của mình! Ta đếch cho ngươi chết dễ dàng đâu, Akamuro Ikaku!"

Trong khi đó, 2 con ác quỷ bảo vệ Toshigawa đã vươn móng vuốt chạm tới người Ikaku.

Cánh tay cuồn cuộn sức mạnh bạo lực quật tới. Ikaku dùng tay gạt phắt một bên đòn đánh, tung một cú tát triệt hạ đà lao rồi mượn lực ném văng nó sang bên.

"Thế là xong thế 1v1. Hạ gục tên này trong vòng 1 giây."

Ikaku đứng vững như bàn thạch, dùng cổ tay đón đỡ đòn quật ngang của con ác quỷ còn lại. Anh nện chỏ từ ngoài vào trong làm vỡ vụn khớp xương, phế luôn một bên tay của nó. Nhấc khẩu shotgun của Lão sư Alex bắn nổ đùi từ trên xuống để phế nốt chiếc chân còn lại.

Nhận diện khuôn mặt xác định đối phương là nam giới, anh tung tiếp cú đá bốc khói thẳng vào hạ bộ để bồi thêm sát thương cực nặng. Con ác quỷ gục xỉu xuống sàn, không còn khả năng chiến đấu.

"Gya a a?!"

Con ác quỷ bị đỡ đòn lúc đầu do mất đà đã lao sượt qua người Ikaku, tạo ra khoảng cách 5m. Ikaku liền vung cây Rìu Đổi Trác trên tay.

"Gao o o o!"

Con ác quỷ giơ móng vuốt đen nham nhở, tung đòn quật tay gấu cực mạnh. Ikaku dùng rìu ngắn nện thẳng vào đòn đánh để nghênh chiến. Lưỡi rìu cắm phập vào thịt kẹp chặt cánh tay nó đang duỗi thẳng.

"Gao ga o… o o…"

Ikaku giậm nát gối phải con ác quỷ làm nó khuỵu xuống. Túm tóc nện liền 2 cú gối vào mặt. Khi đối phương đã rơi vào trạng thái choáng váng, anh rút cây rìu ngắn ra. Vận dụng lực [Phát Kình] vung một đường rìu sắc lẹm. Cái đầu văng ra khỏi cổ một cách gọn gàng. Thân thể mất đầu gục xuống không còn chút sức lực.

Ikaku xoay người ném mạnh cây rìu ngắn ra sau. Lưỡi rìu nặng trịch xoay tròn nhiều vòng trên không trung rồi cắm phập sâu vào lưng Toshigawa khi cô ta đang định tháo chạy khỏi đại sảnh.

"U a a a a! A, a, u u…!"

Cơn đau dữ dội nhất trong cuộc đời mà cô ta từng trải qua. Cô ta ngã gục xuống sàn không thể đứng dậy nổi. Đôi mắt đầm đìa nước mắt ngoái lại nhìn phía sau. Kẻ trừ tà sư vừa dệt nên thảm cảnh xác ác quỷ chất núi đang lạnh lùng nhìn xoáy vào cô ta.

"Hắn phát hiện ra mình rồi… Đ*t m* nó chứ! Cái quái gì thế này, hắn là cái thể loại gì vậy?! Chuyện này đếch giống như những gì mình biết! Khác xa hoàn toàn với những gì nghe tả! Rõ ràng người ta bảo hắn chỉ là một hòn đá ven đường đếch dùng nổi ma lực cơ mà…"

Cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Lượng máu lưu thông lên não giảm mạnh khiến cô ta rơi vào trạng thái sốc… Toshigawa Suzuri hoàn toàn mất đi ý thức.

"Ga, a, a…"

Kẻ duy nhất còn sót lại là con ác quỷ bị đòn chân to như gốc cây nện thẳng vào hạ bộ. Nó đang sủi bọt mép quằn quại trên sàn nhà. Ikaku thản nhiên bước tới, giậm nát đầu nó để dứt điểm.

Chỉ trong vòng 30 giây kể từ khi giao tranh nổ ra.

Akamuro Ikaku đã tiễn gọn 14 con ác quỷ xuống địa ngục.

"Hà… Cuối cùng cũng chịu đựng xong."

Ikaku thở dài một hơi.

"Vượt qua được thử thách nghiệt ngã rồi… nhưng mà mệt vãi."

"Ôi trời. Đừng có giết con ả đó đấy."

"Gọi Redemptio ta đây phải không?"

"Tao giao lại cho mày đấy."

"Hảaaa thật là. Để ta làm béo mầm lên rồi khâu vết thương lại cho nhé!"

"Thế thì tốt."

Ikaku vươn vai một cái nhẹ nhàng, rồi bắt đầu thu gom lại đống vũ khí đang vương vãi khắp sàn nhà.

Bạn đã đến cuối chương 77.

Không gian đọc của bạn