Akamuro Ikaku vẫn bị găm vô số cột băng trên một bên mặt, chuẩn bị vung thanh kiếm trong tay chém bổ xuống. Một đòn kết liễu không chút do dự. Vùng bụng bị rạch toạc, Shiroto Yuki chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự.
"Dừng lại mau!"
Viên đạn sượt qua. Ikaku lùi lại nửa bước rồi nhìn sang bên cạnh. Một mỹ nhân tóc đen với đôi mắt ướt át đang chĩa súng vào Ophelia, người lúc này đang bị trói chặt trên ghế. Bản thân cô nàng đang bị trói kia thì nhìn Ikaku với ánh mắt đầy áy náy.
"Hà, hà… hà… Mau tránh xa Yuki ra!"
Kuroshima Kaho lên tiếng cảnh cáo. Ikaku không hề nhúc nhích, chỉ nhìn lại ả bằng ánh mắt sắc lẹm.
Trong vũng máu gần chỗ Kuroshima, Shigure Yusa đang ngã nhoài về phía trước, cất lên những âm thanh đau đớn. Thanh kiếm của cô đã bị đánh văng ra xa. Gần như cùng thời điểm Ikaku đánh gục Shiroto, Kuroshima cũng đã kịp giáng một nhát chém vào Shigure Yusa và vô hiệu hóa cô thành công. Chiếc túi đựng Thánh Huyết cũng đã bị cướp mất, khiến Shigure Yusa chẳng thể tự mình hồi phục.
Ikaku suy tính xem điều gì mới là quan trọng.
"So với việc mình chém chết Shiroto Yuki, ả bóp cò sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng rất may mắn là con ả này không hề chĩa súng về phía mình mà lại chọn quay sang Ophelia. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, Shiroto Yuki sẽ hồi phục nhờ Thánh Huyết. Đã vậy Shigure Yusa lại đang rơi vào tình trạng kia. Đối thủ tiếp theo mà mình phải đối mặt sẽ là cả hai người Kuroshima Kaho và Shiroto Yuki. Trừ tà sư Cấp 5. Trên bảng điểm số, đó là những trừ tà sư cấp cao có khả năng đơn đả độc đấu tiêu diệt ác quỷ Category 5. Cùng lúc chạm trán 2 kẻ như vậy thì quả là nan giải."
Máu từ vết thương trên má và quanh cổ Ikaku lặng lẽ rỉ ra. Vết thương ở bụng và đùi cũng toác miệng liên tục vì phải vận động không ngừng nghỉ. Những hạn chế từ thương tích và thể lực đang dồn dập ập đến bóp nghẹt Ikaku.
"Ngay lúc này mình có thể hạ gục Shiroto Yuki, với điều kiện phải hy sinh Ophelia. Không bào mòn quân lực đối phương thì sẽ chẳng có đường sống. Đừng đánh mất thứ tự ưu tiên. Mình đang chiến đấu vì Tiểu thư Ayano, vì gia tộc Akai. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không thể nào cứu vãn được tất cả. Buộc phải vứt bỏ một thứ gì đó thôi."
Ikaku định nâng mũi kiếm lên để đâm chết Shiroto. Thế nhưng cơ thể anh lại không chịu cử động. 5 giây trôi qua kể từ lời cảnh cáo, Ikaku vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Mồ hôi lạnh rỉ ra trên làn da, hơi thở trở nên dồn dập. Vết thương quá nặng khiến việc đứng vững thôi cũng đã là một cực hình.
Phía Kuroshima cũng chẳng hề ở trạng thái hoàn hảo. Trong trận chiến với Shigure Yusa, ả đã chịu thêm vài vết thương mới. Hơn nữa, ngay từ giai đoạn tấn công vào dinh thự, ả đã bị Ophelia đả thương nặng và phải dùng Thánh Huyết để hồi phục một lần. Cái giá phải trả hiện rõ qua cảm giác uể oải rã rời. Nỗi sốt ruột và bực dọc trong lòng Kuroshima ngày một dâng cao.
"Hà… hà… Mau tránh xa Yuki ra!"
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang. Viên đạn sượt qua xé rách vành tai con tin. Ophelia nhăn nhó mặt mày quằn quại trong đau đớn. Ikaku lùi lại một bước, rồi hai bước ra xa khỏi Shiroto Yuki.
"Shiroto Yuki quan trọng với ngươi đến thế sao, Kuroshima Kaho?"
Ikaku gặng hỏi bằng chất giọng trầm đục ngập tràn giận dữ. Kuroshima không đáp, chỉ tiếp tục chĩa họng súng vào Ophelia.
"Vứt cả kiếm đi! Mau lên!"
Ikaku vứt thanh kiếm đi theo đúng lời yêu cầu. Trong thoáng chốc, sự chú ý của Kuroshima bị hút về phía ấy.
"Tốt lắm. Đã ép được hắn vứt thanh kiếm đó đi…"
Tầm mắt dịch chuyển, sự chú ý bị phân tán. Ikaku ngay lập tức nhận ra điều đó, liền rút khẩu shotgun sau thắt lưng ra, nhanh như cắt chĩa thẳng vào Shiroto. Kuroshima giật thót mình, vội vàng ấn mạnh khẩu súng ngắn vào trán Ophelia.
"Ngươi làm cái trò gì đấy!? Muốn ta bắn chết ả đàn bà này sao!?"
"Ngại quá, kẻ nắm giữ con tin đâu chỉ riêng mình ngươi đâu."
"Ngươi bảo cái gì…!"
"Cục diện giữa ta và ngươi hiện tại là ngang ngửa nhau. Tránh xa Lady Ophelia ra. Chậm rãi thôi đấy."
Ikaku ra lệnh bằng chất giọng uy áp rõ mồn một.


