Chương 251 · 260 chương

Chapter 246: Bằng Chứng Xác Thực (3)

Cục diện giằng co dần khiến áp lực vô hình bên trong căn phòng tăng cao. Và rồi, đúng lúc đó. Chiếc máy chiếu được lắp đặt trên trần phòng khách đột nhiên phát ra tiếng ro ro rồi bắt đầu hoạt động. Hình ảnh được phát lên, âm thanh đồng thời truyền ra từ loa. Dù góc quay hơi khuất và khó nhìn, nhưng chắc chắn là cảnh tượng bên trong căn phòng này: Ophelia và Tokugawa Tadamichi đang hiện rõ trên màn hình.

"Nào. Tiểu thư Ophelia. Ta biết rõ cô đang giấu giếm chúng ta điều gì đó."

"Ta không có giấu giếm thứ gì hết."

"Không, chắc chắn là có. Chẳng hạn như về Tư Thục Thâm Uyên, quả nhiên là cô biết. Xem chừng phần nhiều là do Sakaki Teruno đã lỡ miệng rồi."

Kuroshima Kaho rút súng ngắn, bắn thủng và phá hủy máy chiếu. Hành động đó hoàn toàn có thể phản tác dụng, nhưng ả phán đoán rằng thà làm vậy còn hơn là để người khác nghe tiếp.

"…Ra ngươi là sát thủ do Tư Thục Thâm Uyên phái tới. Ha ha. Nhà Tokugawa nghe đâu ở Nhật Bản cũng lừng lẫy lắm cơ mà. Đáng thương hại làm sao khi sa sút đến mức bị đùn đẩy cho mấy việc bẩn thỉu thế này… Áaa…!"

"Biết những gì, hãy khai ra hết đi."

Âm thanh vẫn tiếp tục phát ra. Kuroshima Kaho nổ súng bắn nát cả loa. Thế nhưng, ả không thể ngăn được âm thanh y hệt đang đồng loạt vang lên từ khắp mọi thiết bị điện tử trong căn nhà.

"A, aaa! Đ-Đủ rồi…"

"Cô đã tiết lộ thông tin về Tư Thục Thâm Uyên cho ai? Không sao cả, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Thời gian để từ từ tra khảo thân xác cô. Có điều…"

"H-Hức, hự, ư…"

"Ta không phải kẻ kiên nhẫn. Ta không muốn kéo dài chuyện này đâu. Ta sẽ gọt phăng chỗ này đi."

"Ư…"

"Phần thân thể bị cắt rời thì dẫu có dùng phép màu cũng khó lòng phục hồi."

"A, a…"

"Tiểu thư Ophelia, ta khuyên cô nên sớm đầu hàng thì hơn. Ngoan ngoãn hơn rồi đấy. Vậy thì tiếp tục câu hỏi nào. Về Tư Thục Thâm Uyên, cô đã biết đến đâu…"

Đoàng, đoàng đoàng đoàng…

Đến đó thì âm thanh bị ngắt quãng. Kuroshima Kaho bực bội dời ánh mắt xuống dưới chân mình. Dưới chân ả là Fuji Mika đang run rẩy với đôi mắt đẫm lệ. Cô đang lấy thân mình che chắn, ngón tay thoăn thoắt bấm trên chiếc đồng hồ thông minh.

Shigure Masa mở to hai mắt, thốt lên bằng giọng điệu tràn đầy bàng hoàng:

"Ngài Tadamichi, Tư Thục Thâm Uyên rốt cuộc là chuyện gì… Chẳng phải đó là thuyết âm mưu hoang đường sao…? Tôi nhớ Sakaki Teruno vốn là thủ lĩnh của Mật Hội Homura cơ mà…"

Tokugawa Tadamichi méo mó mặt mày. Cay đắng tột cùng. Những lời vừa thốt ra lúc này đã biến thành mâu thuẫn, giáng thẳng xuống đầu chính bản thân gã.

Bạn đã đến cuối chương 251.

Không gian đọc của bạn