Shigure Masa nói một mạch dứt khoát rồi nuốt nước bọt đánh ực. Nét mặt anh căng cứng, trông như sắp khóc đến nơi. Việc đưa ra lời chất vấn trước một quý tộc có địa vị vượt trội hơn hẳn là một hành động đòi hỏi lòng can đảm tột cùng đối với một kẻ vốn sống vô lo vô nghĩ như đứa con thứ 3 nhà Shigure.
"Hẳn là ngài phải có niềm tin ghê gớm lắm nhỉ. Về thứ bằng chứng củng cố cho cái suy luận tài tình rằng tôi đã âm thầm giật dây trong đêm hôm ấy."
Ikaku cũng tiếp lời hùa theo. Tadamichi không hề biến sắc, khóe miệng vẫn trễ xuống thành hình chữ bát. Gã đặt hai tay hờ lên chuôi thanh đao bên hông như nghỉ ngơi, chậm rãi sải bước quanh phòng khách.
"Cậu Masa, ta thất vọng về cậu đấy."
"Bằng chứng ư? Đương nhiên là phải có rồi. Cậu nghĩ ta là ai chứ? Ta là người đại diện cho Giáo đoàn Del Exorcism, là tổng phụ trách được ủy thác điều tra sự biến bi thảm này đấy. Cậu tưởng ta khơi mào giao chiến giữa phố xá chỉ dựa vào nghi vấn mà chẳng có chút chứng cứ nào sao? Cậu thật sự nghĩ như thế đấy à? Đến giai đoạn này rồi mà cậu lại đi hoài nghi về một chuyện sơ đẳng như thế, rồi phớt lờ cả mệnh lệnh sao? Lao vào việc trả thù cá nhân, chuyện đó ta còn có thể châm chước bỏ qua. Nhưng tình cảnh bây giờ là thế nào đây hả? Hùa theo Akamuro Ikaku rồi buông lời chất vấn dồn dập, cứ như thể đang nghi ngờ ta vậy. Ta có thể coi đó là ý định phản nghịch lại Giáo đoàn không đây?"
"Kh-Không, không phải như vậy ạ! Chỉ là ban nãy tình thế cấp bách, tôi chỉ mới được lắng nghe suy luận sáng suốt từ ngài chứ chưa được tận mắt nhìn thấy bằng chứng!"
Trước thái độ ngán ngẩm của Tadamichi, Shigure Masa càng lúc càng cảm thấy hối hận tột cùng. Ophelia đứng ngoài quan sát tình hình và dần nắm bắt được những gì đang diễn ra.
"Làm gì có bằng chứng nào cơ chứ… Tên này chỉ là một sát thủ hành động cho kẻ chủ mưu trong nội bộ Giáo đoàn mà thôi!"
"Câm mồm đi, đồ ác quỷ."
Tadamichi vung tay tát mạnh vào một bên mặt Ophelia. Bị đánh bật mặt sang bên, máu và nước dãi bắn tung tóe lên tường. Ikaku liền đặt tay lên khẩu shotgun của Lão sư Alex sau hông. Shiroto Yuki tuốt đao. Shigure Masa cũng rút đao, chĩa mũi nhọn thẳng vào cổ Shiroto Yuki. Cục diện rơi vào thế giằng co bế tắc. Không khí căng thẳng bùng lên tột độ.
"Cậu đang làm cái gì thế hả, cậu Masa?"
"Kh-Không, chuyện này là…"
"Chính tên đầu trọc này mới là tay sai của lũ kẻ thù đã sát hại gia đình ta, và cả các anh trai của cậu đấy…!"
Tadamichi dí thanh wakizashi sát cổ họng Ophelia, khiến cô không thể thốt thêm lời nào. Nỗi đau đớn cùng nỗi sợ hãi đang gặm nhấm thân xác khiến nước mắt cô lã chã tuôn rơi.
"Tất cả chỉ là lời lẽ xằng bậy. Thật ấu trĩ. Ả ta đang muốn chia rẽ nội bộ chúng ta đấy. Dùng tài khua môi múa mép để mê hoặc con người, đó là thủ đoạn quen thuộc của loài ác quỷ. Cậu cũng hiểu mà, đúng chứ, cậu Masa?"
"Hãy hạ thanh kiếm đó xuống. Quá giới hạn đó thì ta không bỏ qua cho cậu được đâu."
"Tư Thục Thâm Uyên. Đó chính là kẻ giật dây Tokugawa Tadamichi, cội nguồn của mối ác ý ngoài sức tưởng tượng. Lão ta chắc chắn là tay sai của bọn chúng."
"Ta hoàn toàn chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì, Akamuro Ikaku. Dẹp ngay mấy cái thuyết âm mưu hoang đường đó đi. Thật chướng tai. Cậu Masa, đừng để loài ác quỷ buông thêm lời xằng bậy nào nữa. Chém đi!"


