Chương 224 · 260 chương

Chapter 219: Hình Thế Nghịch Chuyển (1)

Kuroshima Kaho "Tokugawa Yatagarasu" đã bị Linh Trang [Bạc Diệt] ghim chặt xuống mặt sàn tại 2 điểm. Không thể nhúc nhích lấy một phân, chỉ cần động đậy là vết thương sẽ toác miệng. Thứ duy nhất Kuroshima có thể làm lúc này là để mặc mồ hôi hột rịn ra đầm đìa trên trán, liếc xéo ánh mắt về phía nàng tiểu thư đang áp sát từ sau lưng.

Mối đe dọa toát ra từ quản gia trưởng Hudson. Sự thôi thúc muốn lao tới ứng cứu trước cơn hiểm nguy của Shiroto Yuki. Kuroshima Kaho cảm nhận rõ mồn một rằng bản thân đã phạm phải sai lầm trong hành động.

"Khốn khiếp. Lại đi ưu tiên bảo vệ Yuki. Ngu xuẩn thật…"

"Ả đàn bà này, ta sẽ giết ả hệt như cái cách ả đã làm với Aila."

Để tung đòn kết liễu, Ophelia áp sát trong chớp mắt. Cô toan chém toạc lưng Kuroshima Kaho, vung cao những thanh ngân kiếm đang vươn dài tựa vuốt sắc giữa các kẽ ngón tay.

"Tsu-ahh!"

Đúng lúc ấy, một thanh nodachi chém ngang quét tới. Trước khi kịp vung kiếm chém xuống, Ophelia đã bị đánh bật khỏi vị trí đó. Đôi mắt cô cau lại đầy khó chịu. Shigure Masa đứng chắn trước người Kuroshima như để bảo bọc. Gã dùng đôi bàn tay chằng chịt vết thương do ngân tuyến gây ra thủ thế đao.

"Tình thế quay về vạch xuất phát rồi. Đối thủ của ngươi rốt cuộc vẫn là ta."

"Vậy thì, ta sẽ biến ngươi thành tiêu bản trước rồi mới giết ả đàn bà đó."

Ophelia và Shigure Masa gần như ngang tài ngang sức. So với một Shigure Masa thiên về sức mạnh, Ophelia lại vượt trội hơn về số lượng đòn đánh và tốc độ. Thế nhưng, do sự cách biệt về chất lượng vũ khí, cô không thể trực diện đối đòn quá mạnh bạo. Thêm vào đó, hệ ma lực của đôi bên cũng có phần khác biệt. Nếu chỉ giới hạn trong việc giao tranh trực diện bằng vũ khí cầm trên tay, sản lượng ma lực của Shigure Masa lại cao hơn hẳn.

"Nếu không nhanh chóng hạ gục hắn, ả đàn bà bên kia sẽ rút ngân kiếm ra rồi tái chiến mất."

"Cứ nhảy nhót thoăn thoắt như thỏ thế kia. Thân pháp kiểu quái gì vậy chứ."

"Dai như đỉa vậy. Đủ rồi đấy chứ?"

"Thứ lỗi nhé, ta đây vốn là kiếm sĩ thiên tài mà."

Shigure Masa cảm thấy dâng trào phấn khích. Gã là một kiếm sĩ cương trực, tự ý thức được tài năng thiên bẩm của bản thân và say mê tôi luyện kiếm kỹ. Cũng giống như bất kỳ ai đều muốn mài giũa sở trường của mình, coi đó là điểm tựa vững chắc nhất.

"Kiếm thuật và kỹ thuật di chuyển thật dị biệt. Nhưng mình nhận ra rồi. Đó không đơn thuần là kỳ chiêu, mà đã qua khổ luyện kỹ càng. Cô ta chính là bức tường mình phải vượt qua. Mình phải tự tay đánh bại cô ta."

Thanh nodachi luồn vào nơi tay nàng tiểu thư, lách giữa những thanh ngân kiếm đang kẹp chặt. Shigure Masa vận dụng nguyên lý đòn bẩy làm chệch những chiếc vuốt bạc khỏi kẽ ngón tay phải của Ophelia, tước đi vũ khí của cô.

"Tay phải cô ta không dùng được nữa rồi. Sẽ không để cô ta giãn khoảng cách, dồn ép một hơi dứt điểm thôi."

Ophelia bật lùi ra sau thoát thân hơn 10m. Shigure Masa giậm bước đuổi theo, vung một nhát chém ngang đầy uy lực. Ngay khi mũi chân vừa chạm sàn, Ophelia liền dùng đầu ngón chân bật nảy khỏi mặt đất. Không hề sử dụng lực đàn hồi của đầu gối, đó là cú nhảy thuần dựa vào sức bật cổ chân, do đó động tác chuẩn bị trước đòn gần như bị triệt tiêu hoàn toàn.

Vừa né nhát chém ngang càn quét rộng trong đường tơ kẽ tóc, cô vừa lộn nhào sang bên hông rồi tung đòn phóng kiếm từ khoảng cách chỉ vỏn vẹn 2m. Những thanh ngân kiếm đâm xuyên qua đùi và mạn sườn của Shigure Masa.

Bằng cách chỉ để lộ những đòn phóng kích từ cự ly xa từ trước, cô đã tạo ra sự sơ hở trong tâm lý đối phương, khiến gã không thể ngờ rằng cô lại phóng kiếm từ cự ly gần đến thế. Đó là một trong những chiến thuật đắc ý của Ophelia.

"Xem ra ta mới là kẻ thiên tài hơn rồi."

"…Ư-Ự…"

Shigure Masa méo xệch mặt, mũi đao vẫn chĩa về phía trước, thế nhưng tư thế đã sụp đổ hoàn toàn. Thắng bại đã phân.

Bạn đã đến cuối chương 224.

Không gian đọc của bạn