"A, có phục binh sao. Chuyện này nguy rồi."
[Ngân Tuyến Thuật] đạt đến cảnh giới tột cùng của Hudson, để đánh đổi lấy phạm vi tấn công áp đảo cùng sức phá hoại kinh hoàng, đòi hỏi phải luân chuyển phần lớn ma lực ra ngoài cơ thể. Do đó, lượng ma lực còn lại trong thân thể ông chẳng còn bao nhiêu. Vì thế, một khi bị áp sát thì lại vô cùng mong manh. Không hề vô địch, cũng chẳng phải vạn năng.
Hơn nữa, để trói chặt Shigure Masa, ông phải liên tục duy trì một lượng ma lực nhất định để siết giữ, đồng thời còn phải phân bổ đòn tấn công nhắm vào Shigure Yusa và Kuroshima Kaho. Đứng trước một Shiroto Yuki đang lao tới từ phía sau lưng, ông hoàn toàn bất lực.
Thanh katana của Shiroto Yuki. Mũi kiếm thu về, tựa như đang tích tụ toàn bộ lực nén của lò xo. Gần như chắc chắn ả sẽ lấy mạng Hudson.
Thế nhưng, đúng lúc ấy, một họng súng từ bên hông đã nhắm thẳng vào nữ thích khách.
Shiroto kịp thời đổi hướng đường kiếm trong đường tơ kẽ tóc, chém gạt viên đạn đi, thoát khỏi kết cục bị bắn chết tại chỗ.
"Chớ có đụng vào ngài Hudson!"
[Ngân Thệ Hiệp Sĩ] Orkney chĩa súng ngắn gầm lên. Anh liên tiếp nã đạn về phía Shiroto. Cô ta phải vận lực phòng ngự để chống đỡ loạt đạn.
Hudson thoáng phân vân. Có Orkney ở đó, ông không thể dùng [Ngân Tuyến Thuật] để tung ra những đòn quét sạch trên diện rộng.
"Nữ kiếm sĩ này… Mạnh thật. Orkney e là khó lòng chống cự nổi… Liệu mình có nên dứt điểm bên này nhanh hơn dù chỉ 1 giây chăng."
Hudson cuồng nhiệt giật những sợi tơ. Ông toan treo ngược Kuroshima Kaho vừa tóm được lên trần nhà, nhưng trong khoảnh khắc phân tâm ngắn ngủi, thế trói của sợi tơ đã lộ ra sơ hở. Kuroshima chém đứt sợi tơ rồi thoát xuống mặt đất.
"Cục diện chẳng lành rồi."
Hudson điều khiển những sợi ngân tuyến còn dữ dội hơn lúc trước. Kuroshima Kaho né tránh, không để bị bắt lại, cũng chẳng màng chém đứt tơ nữa. Phá vỡ một kẻ thù chỉ thuần phòng thủ, không hề có ý định phản kích để kiếm lợi, dẫu đôi bên có chênh lệch thực lực đi chăng nữa thì cũng vô cùng gian nan.
Ánh mắt Hudson và Kuroshima giao nhau.
"Mình sẽ không chém sợi tơ nữa. Không ra tay. Không đối đầu. Nhóm Yuki có thể dễ dàng hạ gục tên quản gia trẻ đằng kia. Khi đó, phía sau lưng ông ta sẽ chẳng còn an toàn nữa đâu."
Phía sau lưng Hudson, theo sau Shiroto là khí tức của nhiều kẻ khác đang áp sát. Hudson buộc phải quyết định hành động chỉ trong chớp mắt.
"Vừa là toán biệt kích vừa là viện binh sao. Thế này thì Orkney không thể nào gánh vác nổi nữa rồi."
Hudson giải trừ toàn bộ sợi tơ. Kuroshima Kaho sững sờ chết lặng. Tiền sảnh vốn đang giăng kín những sợi tơ tử thần bỗng chốc buông lơi, những thi thể bị treo lơ lửng giữa không trung đồng loạt rơi phịch xuống sàn.
Hudson thu hồi toàn bộ ma lực đã truyền vào sợi tơ trở lại cơ thể mình, quay ngoắt người lao thẳng về phía Shiroto Yuki. Ông xô Orkney đang suýt bị lấy mạng ra một bên, thế chỗ đối đầu.
"Không thể để gia tộc Luxor mất thêm người nào nữa."
Cú đấm phẫn nộ của vị quản gia trưởng giáng xuống. Shiroto Yuki lập tức phản ứng, vung đao phản kích. Ông né lưỡi đao, lách người luồn sâu vào bên trong. Cú đấm cắm phập vào chấn thủy ả trước một bước.
"Ặc…! Hự…!"
"Khốn kiếp, lão già này…!"
"Phiền phức thật. Lão quản gia đó giáng được cú đấm vào Yuki. Lão ta cũng thuộc dạng thạo cận chiến. Tên đó tốt nhất nên tập trung đập chết đầu tiên. Tuyệt đối phải thế."
Kuroshima Kaho toan lao tới chi viện cho nhóm Shiroto Yuki, thì bất ngờ bị ngân kiếm đâm xuyên qua lưng. Mũi kiếm găm sâu xuống tận mặt sàn, ghim chặt ả lại như một tiêu bản côn trùng.
"…C-Cái… ự…!"
Một thoáng lơ là. Sự sốt ruột đã khiến Kuroshima hoàn toàn quên khuấy đi mất rằng kẻ báo thù Ophelia vẫn luôn hổ đói rình mồi, chờ đợi thời cơ xuất kích. Khi mạng nhện của Hudson được giải trừ, cô gái ấy cũng lập tức tái xuất chiến trường.
"Hự, nguy rồi. Gia tộc Luxor… phiền toái hơn mình tưởng tượng nhiều."
Kuroshima mang nét mặt đau đớn quằn quại, ngước mắt nhìn lên Ophelia vừa đáp xuống sau lưng mình.


