Akamuro Ikaku đột ngột xuất hiện. Ám sát thuật của anh thuộc hàng chính tông có nguồn gốc từ shinobi. Thế nhưng, mục tiêu ám sát lần này lại là một Trừ tà sư Cấp 8 dày dặn kinh nghiệm. Dù nhận ra điềm báo đòn đánh cùng mùi hương của cái chết và phản ứng lại đôi chút, nhưng đã quá muộn.
"Ư, hự…"
Tên tiểu đội trưởng sùi bọt máu cùng những tiếng rên siết đau đớn. Hai kẻ thuộc đội truy sát đương nhiên cũng đã nhận ra. Tên sát thủ đã đến ngay sát bên! Akamuro Ikaku đã áp sát tới khoảng cách chỉ cần vươn tay là chạm tới. Cả hai kẻ này đều là Trừ tà sư Cấp 8, những tinh anh của Hắc Quỳ Chúng đã sống sót qua vô số trận chiến. Dù kinh ngạc trước sự tiếp cận của Ikaku, chúng vẫn đè nén sự dao động và lập tức ra tay.
Cả hai chĩa súng tiểu liên về phía anh rồi xả đạn. Bằng sự ứng biến nhanh nhạy, Ikaku giữ nguyên lưỡi katana đang cắm trên người tên tiểu đội trưởng, dùng thân thể hắn làm bức tường thịt. Anh giơ tấm lá chắn thịt ấy lên để đỡ đạn như cách lực lượng cơ động dùng khiên chống bạo động, rồi đạp mạnh xuống đất áp sát và lao thẳng tới húc mạnh vào đối phương.
"Ư…!?"
"Mẹ thằng tà đạo này…!"
Một tên bị cú húc cuốn theo, tên còn lại né tránh cái xác của đồng đội để lùi ra xa giữ khoảng cách. Trong lúc lao tới, Ikaku rút ra khẩu shotgun và chĩa nòng súng về phía tên vừa lùi lại.
"Hứ, Shotgun sao!? Nếu là shotgun thì Giáp Ma Lực hoàn toàn đỡ được!"
Tên lùi lại kia nhanh chóng thủ một tư thế công thủ toàn diện lý tưởng:
1. Đầu tiên là đứng nghiêng nửa người về phía kẻ địch.
2. Dùng một bên tay che chắn vùng mặt.
3. Tay còn lại cầm súng và chĩa nòng về phía kẻ địch.
4. Dùng cánh tay che mặt làm bệ đỡ súng để bắn ổn định hơn.
5. Trên cơ sở đó, tập trung ma lực vào phần hông và mạn sườn đang hướng về phía đối phương.
Làm như vậy sẽ thu nhỏ diện tích mục tiêu trong tầm mắt đối thủ, giảm nguy cơ trúng đạn, đồng thời tạo ra một lớp Giáp Ma Lực mỏng nhằm giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xấu.
Nhưng đó chỉ là sự chuẩn bị dành cho đạn đâm xuyên người thông thường. Khẩu shotgun của Lão sư Alex dư sức xé nát những lớp Giáp Ma Lực rẻ tiền. Hắn vừa nghĩ rằng đã có thể đưa mình vào tư thế công thủ toàn diện lý tưởng thì đáng tiếc thay, ngay lập tức cái chân trụ của hắn bị bắn nát, mất đi phần từ đầu gối trở xuống.
"Áaaa!!"
Bị bắn nát một bên chân, hắn gục ngã xuống đất, cơn đau đớn dữ dội khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Không còn chút khí lực nào để phản công. Ikaku lạnh lùng kết liễu hắn bằng cách dùng một phát đạn slug thủy ngân nổ tung hoàn toàn cái đầu của gã.
"Hựựự…! Cút ra!"
Tên bị kẹp bánh mì giữa cái xác và mặt đất dùng sức mạnh bộc phát từ ma lực đẩy văng cả cái xác lẫn Ikaku ra. Hắn nổ súng. Ikaku dùng [Thính Kình] né cú bắn đầu tiên, chộp lấy nòng súng tiểu liên để khống chế, rồi dùng nòng khẩu shotgun nện mạnh một cú vào hông người trừ tà sư.
"Hự!"
Thấy hắn lảo đảo, Ikaku tiếp tục vụt mạnh vào khớp gối, đánh gãy chân hắn. Tên thuộc Hắc Quỳ Chúng tuột tay làm rơi vũ khí. Ikaku cướp lấy cây súng tiểu liên rồi quăng ra xa. Cú nện thứ ba bằng khẩu shotgun của Ikaku giáng xuống. Tên kia đỡ lấy cú đánh rồi dồn lực đẩy văng anh ra.
Hắn rút đao, lập tức bổ một nhát từ trên xuống. Ikaku nhanh chóng né sang một bên rồi rút cây Rìu Đổi Trác ra. Nhát đao thứ hai của gã samurai chém tới. Ikaku đành phải dùng rìu đỡ lấy, mượn đường cong của lưỡi rìu nặng bám chặt lấy thanh đao để khống chế, khiến đối phương không thể vung đao được nữa. Tên samurai liền buông một tay khỏi chuôi đao, tung ra một cú đấm gọn gàng nhằm thẳng mặt Ikaku. Anh gạt cánh tay đang vung tới để hóa giải đòn đánh, khiến cú đấm trượt khỏi mặt mình, rồi đáp trả bằng một đấm cắm thẳng vào mặt tên kia.
Ngay trước khoảnh khắc nắm đấm chạm vào mặt, gã vội vã dùng [Kiểm Soát Ma Lực - Flux: Lưu Chuyển] dồn ma lực lên khuôn mặt nhằm đỡ lấy đòn đánh. Mức độ cứng cáp lúc này có thể sánh ngang với lớp da ngoài của ác quỷ.
"Thằng ngu. Nắm đấm của một kẻ phàm phu không chút ma lực như mày chỉ có nước tự nát vụn!"
Nắm đấm chạm mục tiêu. Chất lượng của đòn đánh ấy là thứ mà hắn chưa từng trải qua. Cú sốc lực dễ dàng xuyên qua lớp Giáp Ma Lực. Đó chính là tinh hoa của [Phát Kình]: [Thấm Kình]. Đứng trước Akamuro Ikaku, phòng thủ chỉ dựa vào độ cứng hoàn toàn là vô nghĩa.


