Đó là một ông lão đầu trọc. Gương mặt cau có vặn vẹo với đôi môi hình chữ "へ" trông ngoan cố và lập dị tới mức làm tôi nảy ra suy nghĩ "chắc gã này chưa từng cười bao giờ quá". Khoác trên mình bộ Hakama đầy uy nghiêm, trên tay cầm thanh chân kiếm đã tuốt khỏi bao. Món đồ dưới chân là guốc zori. Nhìn cái biết ngay quý tộc Nhật Bản. Tức là tầng lớp võ sĩ samurai. Thời nay mà còn ăn mặc kiểu này đúng là hiếm có khó tìm thật.
Tôi từng thấy ông ta ở đâu đó rồi, nên nhiều khả năng là một quý tộc có tiếng tăm.
Lão võ sĩ lao đến như chớp, tiện đường lướt qua chém ngọt con ác quỷ mà tôi vừa lấy cây rìu ngắn nện văng ra. Tiếng thịt máu cọ xát nghe sần sật, để lộ ra vết cắt sắc lẹm. Nửa thân trên lập tức trượt ngã, đứt làm đôi.
"Hự!"
Nhát chém tiếp theo nghênh đón con ác quỷ đang áp sát từ phía sau. Đao quang xoẹt qua chặt đứt cánh tay, đường kiếm trả ngược chẻ đôi thân mình. Lần này bị đứt làm đôi ở phần hông. Trọng tâm đổ xuống. Lực rơi vạn cân chuyển dịch theo chiều ngang, lập tức hướng về phía con ác quỷ tiếp theo. Lại một đòn nhất đao lưỡng đoạn. Lần này chẻ đôi đường trung tuyến từ dưới háng ngược lên. Khả năng cơ động nhanh không kịp chớp mắt, sức tấn công đè bẹp tất cả. Khác hẳn phàm nhân. Đây chính là thuật trừ tà của giới quý tộc, những kẻ sở hữu chỉ số ngang tầm ác quỷ.
Sự xuất hiện của vị cứu tinh khiến đám trừ tà sư gia tộc Akachi bao gồm cả Akashi phải cúi đầu, kiên nhẫn chờ cơn bão đi qua. Từ phía bên kia cái lỗ, thêm nhiều ác quỷ tràn ra. Một con ác quỷ sở hữu cái đuôi phát triển dị thường. Và một con ác quỷ lưng dài bò bằng 4 chân. Cả hai chắc chắn không dừng lại ở Category 1 đâu.
Chúng chia nhau lao về 2 hướng khác nhau. Con ác quỷ lưng dài đang lườm lườm lão võ sĩ. Con có đuôi dài thì bám lên trần nhà, bơ đẹp lũ chúng tôi mà lao thẳng qua. Lão võ sĩ có vẻ để ý tới con ác quỷ vừa bỏ qua kia, nhưng ông ta muốn tập trung giải quyết kẻ thù trước mắt hơn.
Thế thì con đằng đó cứ để tôi xử.
Tôi phóng cây rìu ngắn về phía con ác quỷ đang bám trên trần nhà. Lưỡi rìu nặng trịch sượt qua cái đuôi to bự đang đung đưa rồi găm thẳng vào trần. Trượt mất rồi. Con ác quỷ có đuôi đang chạy phi thân trên trần nhà như một con thằn lằn cuồng phóng, khoảng cách ngày càng xa. Tôi rút khẩu Five-seveN ra xả đạn liên tục. Mấy viên đạn trúng vào con thằn lằn đang tháo chạy nhưng nó mặc kệ, cứ thế quất cẳng lên cổ chạy tiếp. Tôi ngơ ngác trố mắt ra nhìn. Cái quái gì thế này. Sao nó éo thèm quay lại cắn mình nhở.
Nhưng tôi lập tức nhớ ra. Nhắc mới nhớ, từng có loại này. Nếu nhớ không nhầm thì phân loại là… [Thể Lang Thang]. Vốn dĩ ác quỷ cứ thấy con người là lao vào tấn công, nhưng tôi từng được học trong môn Ác Quỷ Học rằng thỉnh thoảng sẽ có những con sở hữu nguyên lý hành động khác biệt… Hóa ra là loại này sao…
Vừa hơi xúc động vì gặp được hàng hiếm, tôi vừa cất bước đuổi theo. Không quên nhặt lại cây rìu ngắn. Ngay sau khi con ác quỷ có đuôi biến mất sau góc rẽ thì…
"Gyueeee…!" tiếng gào thét tởm lợm vang lên nhức óc.
Phía sau góc rẽ, máu đỏ tuôn ra xối xả như thác đổ. Trên trần nhà găm một thanh đại đao khổng lồ. Kẻ bị lưỡi đao đồ sộ ấy đâm xuyên và đóng chặt trên trần chính là con ác quỷ có đuôi. Nó đã ngỏm củ tỏi mất tiêu. Hạ tầm mắt xuống, tôi thấy một người đàn ông đang đứng đó.
Đó là người đàn ông sở hữu gương mặt tuấn tú tràn đầy tự tin. Mái tóc đen pha chút sắc thiếc. Độ tuổi chắc tầm U30. Trên hông đeo một bao kiếm lớn. Có vẻ chính anh ta là người đã kết liễu con ác quỷ.
"Phía bên đó vẫn còn ác quỷ à, chàng thanh niên to cao?"
Tôi quay đầu nhìn lại con đường vừa đi qua. Lão võ sĩ đã hạ gục con ác quỷ lưng dài. Cũng không thấy dấu hiệu ác quỷ tiếp tục tràn ra từ cái lỗ kia nữa.
"Tạm thời êm xuôi rồi ạ."
"Thế thì tốt quá. Ừ. Đúng là tin tốt."
Người đàn ông gương mặt tuấn tú khẽ gật đầu.
Anh ta xua tay ra hiệu kiểu "lùi ra xa tý".
Xuý xuý.
Tôi lui lại khoảng 3 bước. Người đàn ông dễ dàng một tay nhổ thanh dã thái đao đang găm trên trần nhà ra, đồng thời nhảy lùi về phía sau. Con ác quỷ có đuôi rơi bịch xuống đất. Máu bắn ra tung tóe tùm lum. Ra là vậy.
"Hả?"
Miệng của con ác quỷ đã chết ngọ ngoậy. Một bóng trắng vọt ra ngoài. Đó là một sinh vật đẫm máu trông như con giun đất. Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn tung đường kiếm chuẩn xác chém đứt con giun đó. Con giun trắng ngoẻo luôn tại chỗ.
…Cái quái gì đây?
"Tự dưng lòi ra con bọ quái dị thế không biết. Ức. Mà từ từ đã, chuôi kiếm dính đầy máu rồi này. Eo ơi~"
"Anh trai, để em lau cho!"
Một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm đứng chờ sẵn sau lưng người đàn ông lập tức lao ra như vơ được cọc, chộp lấy thanh dã thái đao rồi bắt đầu lấy khăn lau lia lịa. Bị giật mất kiếm, tay chân thừa thãi, người đàn ông như sực nhớ ra điều gì liền quay sang phía tôi.
"Khụ khụ. Ta tên là Shigure Masa. Tam công tử nhà Shigure, gia tộc sở hữu khu trừ tà Ogawa, đồng thời tự xưng là một kiếm sĩ thiên tài. Còn chàng thanh niên to cao kia, cậu là…"
"Tôi tên là Akamuro Ikaku. Là Tuyệt Diệt Huyết Viêm… Trừ tà sư đang phụng sự cho gia tộc Akai."
"Akamuro Ikaku? Hóa ra cậu là người trong lời đồn đó sao… Chà chà. Rất vui được gặp cậu."


