Chương 141 · 260 chương

Chapter 135: Ác Quỷ Bốn Tay (1)

Vừa thoát chết trong gang tấc, Akashi Sumire vã mồ hôi lạnh như tắm. Cô không chỉ phơi bày bộ dạng thảm hại khi bủn rủn chân tay ngã ngửa trước mặt ác quỷ, mà nghiêm trọng hơn là còn… són ra cả một chút. Nỗi sợ hãi, sự bàng hoàng, uất ức và xấu hổ đan xen khiến đầu óc cô rối tung rối bời.

"Hyaaa… Ch-Chỉ chậm một chớp mắt nữa thôi là đầu mình bay mất rồi… Hức, đáng sợ quá đi mất…! Th-Thế, thế nghĩa là mình vừa mới són… Aaaaa!"

Đang lúc tới giám sát các công nhân dọn dẹp đống đổ nát ở đường hầm ngầm, bất ngờ một con ác quỷ đập tan đống đá vụn rồi lao ra từ phía bên kia. Đã vậy còn là một con ác quỷ Category 3. Khoảng cách giữa hai bên chưa đầy 10m, trong khi vũ khí duy nhất cô mang theo chỉ là một khẩu súng ngắn. Dù có là trừ tà sư trực thuộc gia tộc Akachi đi chăng nữa thì tình cảnh này quả thực quá đỗi trớ trêu. Phải nói đúng hơn là cầm chắc cái chết.

Trang bị đầy đủ, và trên hết là tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho việc "bây giờ mình sẽ chiến đấu". Chỉ khi hội tụ đủ những yếu tố đó, một trừ tà sư mới có thể đương đầu với ác quỷ. Cú đánh lén bất ngờ luôn sở hữu sức uy hiếp kinh khủng đến mức ấy.

Akashi hoảng loạn tột độ, tim đập liên hồi như trống ngực. Cô cố gắng lấy lại chút bình tĩnh để nắm bắt tình hình xung quanh. 1 người đã bỏ mạng chắc chắn do bị xé rách cơ thể. Những người còn lại toàn là thương binh nặng. Trừ tà sư còn khả năng chiến đấu ngoài Akashi ra chỉ còn đúng 1 người. Vậy chẳng lẽ chính anh ta đã cứu Akashi thoát khỏi hiểm cảnh sao?

"Ơ, ơ kìa? Hắn ta cũng đang bủn rủn chân tay ngã bệt ra kia mà… Hả? Vậy rốt cuộc là ai đã cứu mình?"

Trong tầm mắt cô xuất hiện một người đàn ông đang đối đầu trực diện với con ác quỷ bốn tay. Chiều cao 190cm. Cơ thể lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp. Tóc đen mắt đen. Gương mặt cau có với đôi môi mím chặt trễ xuống. Khoác trên mình bộ trang phục trang trọng gồm áo khoác đen và sơ mi, chẳng có chút thú vị hay cá tính nào.

"Anh Akamuro!?"

Đấng cứu thế giáng lâm. Tim Akashi Sumire đập rộn ràng. Cô biết rất rõ. Phàm nhân không chút ma lực kia chính là vị anh hùng vô danh đã làm nên "Đêm Trừng Phạt". Tuy nhiên, bản thân Akashi chưa từng chứng kiến màn trừ tà nào của Akamuro Ikaku. Cô không hề nghi ngờ việc "có vẻ anh ấy rất mạnh". Thế nhưng, rốt cuộc sức mạnh đó thực tế ra sao? Việc anh là một phàm nhân không có ma lực lại là sự thật. Trong lòng Akashi đan xen giữa kỳ vọng và bất an.

"Th-Thực sự anh có làm được không, anh Akamuro? Con đó hình như là ác quỷ Category 3 đấy…? Tôi có thể tin tưởng anh được không đây?"

Ở chiều ngược lại, Ikaku đang thực hiện nhịp thở. Lá phổi đồ sộ từng được tôi luyện qua ngọn lửa địa ngục đang nén chặt không khí. Ikaku cảm nhận rõ ràng sự tĩnh lặng đến lạ kỳ của bản thân khi đối mặt với con ác quỷ Category 3.

"Là do lần này mình không bị khách sạn đè lên người sao? Hay là do đã quen rồi nhỉ?"

Lần đầu thực chiến sẽ không tránh khỏi căng thẳng. Đụng độ kẻ địch ở phân cấp chưa từng gặp sẽ khiến người ta trở nên thận trọng. Khi mang thương tích trên người, nhận thức được sự bất lợi của bản thân lại càng làm người ta trở nên nhát gan. Vì thế, việc điều khiển cơ thể sẽ lẫn vào những tạp chất dư thừa. Vì thế, tài nguyên ý thức sẽ bị lãng phí vô ích. Tuy nhiên, Ikaku của ngày hôm nay lại chẳng có chút lo lắng về bất kỳ sự lãng phí nào trong số đó.

Bạn đã đến cuối chương 141.

Không gian đọc của bạn