Một điều vô cùng may mắn đã xảy ra - nhưng tin được hay không - tôi thực sự đã bạn gái rồi.
Có được một cô bạn gái với một kẻ chẳng hề nổi bật hay cuốn hút như tôi, lại có ngoại hình lẫn học lực ở mức trung bình, thực sự là một phép màu. Tôi muốn hét thật to lên lúc này như một cách để bày tỏ lòng biết ơn tới định mệnh đã se duyên cho chúng tôi.
Và cô ấy đẹp đến mức làm người ta cảm thấy hơi xấu hổ khi ở cạnh.
Cô ấy có mái tóc đen dài và sở hữu phong thái đĩnh đạc, trưởng thành, khiến những từ ngữ như “thuần khiết” và “ngây thơ”, vốn thường dùng để chỉ những nhân vật hư cấu, dường như trở nên hoàn toàn phù hợp.
Thêm nữa, cô ấy còn có một bộ ngực đầy đặn cũng như là vóc dáng tuyệt đẹp.
Với vẻ ngoài hiền hậu tựa người mẹ hiền, nếu tôi là một kẻ đi làm đã rệu rã vì áp lực xã hội, có lẽ tôi đã muốn sà vào lòng mà gọi cô ấy một tiếng “mẹ” rồi.
Cô ấy đúng thật là một cô gái tuyệt vời mà kẻ tầm thường như tôi không xứng đáng có được.
Tôi thực sự rất mừng vì đã gặp được cô…
…Đó là những gì tôi nghĩ trước khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Không, tôi không hề có ý định chia tay hay gì đâu. Hiện tại chúng tôi vẫn đang là một cặp mà.
Nhưng… tôi bắt đầu cảm thấy bất an liệu việc tiếp tục mối quan hệ này có phải lựa chọn đúng đắn cho chặng đường sắp tới hay không.
Hả? Bạn nghĩ tôi đang tham lam sao?
Bạn cứ nghĩ những gì mình thích, nhưng ít nhất hãy nghe tôi nói hết cái đã.
Cô ấy đưa ra vài điều kiện để chúng tôi có thể đến với nhau.
Một trong số đó là không được cho mọi người trong trường biết về mối quan hệ này.
Khi tôi hỏi lý do, cô ấy bảo là vì lợi ích của tôi.
Bạn gái tôi rất nổi tiếng trong trường.
Cô có rất nhiều bạn nữ và được vô số chàng trai tỏ tình, nhiều hơn những gì tôi có thể đếm được.
Cô nói muốn bảo vệ tôi khỏi sự ghen tuông và hằn học bởi những gã con trai theo đuổi mình.
Nghe có lý đấy.
Nhưng tôi biết lý do thực sự.
Tôi đoán cô ấy không muốn bạn cùng lớp hay bạn bè biết rằng cô chọn một đứa “hạng xoàng” như tôi làm bạn trai.
Chà, dù chẳng có bằng chứng xác thực nào, nhưng xét đến tính cách của cô ấy thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Vẫn còn những điều kiện khác nữa.
“Anh là người em thực sự quan tâm, hiểu chứ? Vì thế em muốn anh tin em.”
Cô ấy đã nói với tôi như thế trước khi nói tiếp điều này:
“Em đang tính kiếm một gã bạn trai “công khai”. Nhưng anh thực sự mới là bạn trai của em, vì thế nên đây không tính là cắm sừng, nhé? Nên anh đừng lo lắng.”
Không, không, chính xác thì tôi phải làm sao để không thấy lo lắng về chuyện đó đây?
Nghe thì chẳng khác gì cô ấy chỉ muốn một gã bạn trai hàng xịn hơn kẻ như tôi.
Dẫu vậy, miễn là tôi vẫn là bạn trai thực sự của cô ấy… miễn là cô ấy vẫn đặt tôi lên hàng đầu… giờ nghĩ lại, đó quả là một lối suy nghĩ lệch lạc, và tôi thấy hối hận về điều đó.
Tôi muốn quở trách mình vì đã quá sợ bị đá mà đã chấp nhận một điều kiện nực cười và vô lý đến thế.
Và điều kiện cuối cùng là…
“Chúng ta sẽ hẹn hò tại nhà ít nhất bốn lần một tuần. Không trả giá, rõ chưa?”
Hẹn hò tại nhà.
Nghĩa là chúng tôi phải ở bên nhau tại nhà của đối phương bốn ngày một tuần.
Điều này gần như đảm bảo rằng tôi sẽ dành những ngày cuối tuần bên cô ấy, thậm chí ở lại cùng cô sau giờ học. Đây quả là một điều kiện tuyệt vời với tôi.
Tôi chưa bao giờ ngờ tới việc cô ấy lại đưa ra một điều kiện thuận lợi cho tôi như vậy… là đàn ông, chẳng phải việc có gái trong phòng là một điều cực kỳ phấn khích sao?
Nhưng điều mà cá nhân tôi cảm thấy bất ngờ nhất chính là cô ấy là người đề xuất điều này.
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng hiểu ra lý do đằng sau.
Mặc dù mang vẻ ngoài chín chắn và trong sáng, bàn chất thực sự của cô lại là một cô nàng đỏng đảnh với tâm lý cực kỳ bất ổn.
Tâm trạng của cô ấy rất dễ bị dao động khi bị bạn bè nói ra nói vào hay khi bị cha mẹ mắng vì điểm kém. Tâm trạng cô cũng trở nên bất ổn sau khi từ chối hàng sa số những lời tỏ tình của nhiều chàng trai.
Thực tế là, ngay cả việc cố gắng duy trì hình tượng nữ sinh trong sáng cũng đủ khiến tâm lý cô ấy trở nên bất ổn rồi.
Cô ấy rất dễ bực bội và hờn dỗi vì những chuyện cỏn con.
Thế nên vai trò của tôi chẳng khác nào là một phòng tư vấn tâm lý cho cô ấy.
Điều quan trọng ở đây là không được đưa ra lời khuyên hoặc bày tỏ ra ý kiến cá nhân một cách tùy tiện.
Chìa khóa ở đây là việc lắng nghe trọn vẹn mà không can thiệp vào.
Chỉ đưa ra lời khuyên khi cô ấy thực sự ngỏ ý muốn nghe.
Và ngay cả khi đó, bạn cũng phải thật cẩn trọng khi đưa ra lời khuyên.
Chỉ cần mình nói nhiều hơn một chút so với những gì cô ấy muốn nghe thôi là cô sẽ lập tức nổi cáu và làm ầm ĩ lên, nên bạn phải cực kỳ cẩn trọng khi ở bên cô ấy.
Tôi cảm thấy vui khi cô ấy cứ bám lấy mình, ít nhất thì nó cũng khiến tôi cảm thấy mình là người được cô cần đến, nhưng đôi khi… à không, gần đây tôi thực sự bắt đầu thấy điều đó thật phiền phức.
Chính vì thế, tôi thực sự lo rằng liệu tôi có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ êm đẹp này với cô ấy từ giờ về sau hay không.
Tôi không muốn chia tay đâu.
Thực lòng mà nói, tôi không muốn đánh mất đi điều kỳ diệu này, điều mà một kẻ tầm thường chẳng có gì nổi bật như tôi lại có thể được diễm phúc hẹn hò với một cô gái có nhan sắc thuộc hàng “hiếm có khó tìm” (cấp độ UR) như này.


