Chương 9 · 53 chương

Công nữ Yurian

>Ẩn danh: Sao còn chưa mở?

>Ẩn danh: Tao thấy lượt xem tăng hết rồi nhé.

>Ẩn danh: Đọc xong thì trả lời đi, thằng Cục Tẩy kia.

Nhìn những bình luận đầy sát khí của Công nữ Yurian cứ đều đặn nối dài, đến cả kiểu nói chuyện quý phái thường ngày cũng quẳng đi đâu mất, tôi khẽ thở dài rồi chìm vào suy nghĩ.

‘Giao quyền quản trị cho con này thật sự ổn chứ?’

Tất nhiên, Công nữ Yurian đã đáp ứng hoàn hảo mọi điều kiện tôi đưa ra để mở diễn đàn.

Xét cả tần suất hoạt động thường ngày, giao Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc cho cô ta quản lý chắc cũng chẳng có vấn đề gì.

Thế nhưng lý do tôi vẫn chần chừ…

Chính là thân phận của cô.

‘Giao diễn đàn cho một đứa thuộc tầng lớp thống trị quản lý thì hơi…’

Gia tộc Công tước Agnail là Công tước gia duy nhất của Đế quốc Magnia, quyền thế thậm chí đủ sức sánh ngang Hoàng thất.

Còn Yurian là trưởng nữ của gia tộc ấy, đồng thời cũng là người thừa kế đời tiếp theo.

Nói cách khác, cô ta thuộc đúng cái giống người đang nắm quyền kiểm soát những diễn đàn mà tôi căm ghét và đề phòng nhất.

‘Tiếc thật, nhưng chắc phải tìm người khác thôi.’

Vậy nên dù cũng hơi áy náy với Công nữ đã chơi lớn đến mức gửi cả cái ảnh khó đỡ kia, tôi vẫn định từ chối.

Đúng lúc ấy…

>Ẩn danh: Không mở thì tao nhảy xuống đấy.

>Ẩn danh: Tưởng tao đùa à? Mở cửa sổ rồi này kkk.

>Ẩn danh: Muốn tao chụp ảnh cho xem không?

Yurian, người nãy giờ vẫn đang hăm dọa không ngừng, đột nhiên dùng chức năng đính kèm hình ảnh gửi tới một tấm ảnh.

>Ẩn danh: [Đã đính kèm ảnh.]

Trong ảnh là đôi chân mảnh khảnh của Công nữ, đang chênh vênh ngồi trên bậu cửa sổ ở đỉnh một tòa tháp cao.

>Ẩn danh: Cảnh cáo lần cuối đấy?

>Ẩn danh: Di thư tao ghi sẵn nick mày rồi đấy.

Nhìn tình hình này…

Hình như nếu không được trao quyền quản trị, cô ta thật sự định nhảy xuống.

>CụcTẩyBócPhốt: Rốt cuộc sao phải làm đến mức này?

>CụcTẩyBócPhốt: Ít nhất nói lý do nghe thử coi.

Hơi rén trước độ điên của cô nàng, đồng thời cũng không nhịn nổi tò mò, tôi để lại câu hỏi.

>Ẩn danh: Mày biết cảm giác bị đuổi khỏi nơi vốn thuộc về mình không?

>Ẩn danh: Từng bị gia tộc vứt bỏ, rồi chuẩn bị đem bán đi làm hàng cưới xin chưa?

>Ẩn danh: Chưa từng thì giải thích cũng chỉ phí nước bọt.

Một câu trả lời đầy ẩn ý từ Yurian.

“À.”

Đọc xong, tôi thử tìm tên cô ta trên diễn đàn.

Và cuối cùng cũng hiểu tại sao cô lại sống chết muốn giành quyền quản trị Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc đến vậy.

[THÔNG BÁO: Phế truất Yurian von Agnail khỏi vị trí chủ Tiểu Diễn Đàn Tiểu Thư Quý Tộc.]

Người đăng: Hoàng đế

Sau khi tiếp nhận nhiều đơn tố cáo và tiến hành điều tra, toàn bộ những hành vi sai trái của Công nữ Yurian đều đã được xác nhận là sự thật.

Theo đó, Yurian von Agnail bị tước quyền chủ trì Diễn Đàn Tiểu Thư Quý Tộc, đồng thời cấm truy cập toàn bộ các diễn đàn liên quan đến Đế quốc trong vòng một năm.

Yurian từng là chủ diễn đàn cũ của Diễn Đàn Tiểu Thư Quý Tộc.

Và cô đã bị luận tội rồi đá thẳng khỏi đó.

[Ẩn danh: Yurian <<< thấy con này sa cơ mà mát lòng thì cho một đề cử kkk.]

[Ẩn danh: Hành hạ một Thái tử phi hiền lành đến vậy, giờ bị nghiệp quật nhìn mà sướng hết cả người kkk.]

[Ẩn danh: Vốn dĩ chức chủ Diễn Đàn Tiểu Thư Quý Tộc phải thuộc về Thái tử phi, Yurian chạy cửa Hoàng đế giành mất thôi.]

Tổng hợp những thông tin được nhắc đến về Yurian trên diễn đàn, xem ra trong mắt người đời cô đang mang danh một trong những ác nữ tồi tệ nhất.

“Hừm…”

Sau khi kiểm tra hết mọi chuyện, khóe môi tôi từ từ cong lên.

‘Thế thì câu chuyện lại khác rồi.’

Một quản trị viên cũ bị diễn đàn chính thống phế truất, sau đó bò sang Diễn Đàn Bóc Phốt rồi tiếp tục làm quản trị viên.

Đấy chẳng phải truyền thống tốt đẹp của Diễn Đàn Bóc Phốt còn gì.

Mà con người này thậm chí còn ôm nguyên một cục thù trong bụng?

Quá hoàn hảo.

Một nhân tài sinh ra để gia nhập thế lực hắc ám mang tên Diễn Đàn Bóc Phốt.

[Bạn có muốn mở Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc?]

Không còn lý do gì để câu giờ nữa.

‘Bắt được cô rồi nhé.’

Đã đến lúc biến vị Công nữ duy nhất của Đế quốc, cũng là ác nữ khét tiếng nhất, thành nô lệ đúng như mong ước của cô ta.

◇ ◇ ◇

“Ha…”

Gia tộc Công tước Agnail.

Trên tầng cao nhất của ngọn tháp thuộc khu nhà phụ, nằm phía sau dinh thự nguy nga của Công tước gia.

“…Quả nhiên vẫn không được sao.”

Yurian yếu ớt ngồi trên bậu cửa sổ.

Chờ mãi mà câu trả lời cô mong muốn vẫn không xuất hiện, Công nữ chậm rãi cúi đầu.

‘Một cái kết thảm hại, mất tiền, mất quyền, lên án, phê phán

…

cũng khá xứng với ác nữ tồi tệ nhất nhỉ.’

Sáng nay, vì phải chịu trách nhiệm cho việc bị phế truất khỏi vị trí chủ Diễn Đàn Tiểu Thư Quý Tộc, cô đã bị giam lỏng tại khu nhà phụ.

Trong căn phòng chỉ có duy nhất một bộ váy cô yêu thích cùng chiếc bàn tiệc trà sang trọng.

Từ giờ cũng sẽ chẳng còn ai tới thăm cô nữa.

Muốn rời khỏi đây chỉ còn một cách.

Chấp nhận để các trưởng lão trong gia tộc mang mình ra làm món hàng hôn nhân.

Với lòng kiêu hãnh của Yurian, chết còn dễ chịu hơn.

‘Dù sao… mình cũng chẳng có gì để hối hận.’

Thật ra cô không hối hận.

Để leo được đến vị trí ngày hôm nay, Yurian đã sống cả đời chẳng khác nào một ác nữ thực thụ.

Thế nên cô vẫn luôn mặc định rằng sau khi chết, mình chắc chắn sẽ xuống địa ngục.

Ngay cả chuyện bị đổ cho một tội danh vớ vẩn rồi mất tất cả, cô cũng bình thản xem đó là quả báo cho những gì mình từng gây ra.

‘Biết thế ăn cho đã mấy món bánh ngọt ngon ngon…’

Nhưng đến lúc thật sự chuẩn bị chết, ngay cả Yurian nổi tiếng cứng rắn cũng không thể ngăn nước mắt đọng nơi khóe mi.

Những chiếc bánh ngọt mà cô luôn phải kiềm chế, chẳng dám ăn bao nhiêu chỉ để trở thành một tiểu thư hoàn hảo, cứ lần lượt hiện lên trong đầu.

Nhưng giờ đã đến lúc vứt bỏ cả những lưu luyến ấy.

Ngay cả nước cờ cuối cùng, thứ cô đã phải quẳng cả phẩm giá lẫn lòng xấu hổ sang một bên mới dám thực hiện, cũng đã thất bại.

Yurian không còn lý do gì để sống tiếp.

[Bạn đã được bổ nhiệm làm quản trị viên của Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.]

[Bạn có muốn chấp nhận? Y/N]

Ngay khi Yurian nghiến răng, hạ quyết tâm rồi từ từ nghiêng người về phía trước…

“Hả?”

Một thông báo không thể tin nổi hiện ra trước mắt cô.

>CụcTẩyBócPhốt: Nhận quyền quản trị đi.

>CụcTẩyBócPhốt: Với cả xuống khỏi đó ngay đi, con điên này.

Yurian đờ người đọc đi đọc lại mấy dòng chữ.

Rồi đôi mắt cô đột nhiên mở lớn.

Công nữ lập tức tụt khỏi bậu cửa sổ nhanh như điện.

“…!”

Đôi tay vẫn run bần bật, cô cuống cuồng mặc lại váy rồi vội vàng chấp nhận quyền quản trị.

“Ha…”

Một lúc lâu sau, Yurian vẫn ngồi bệt trên nền đá lạnh, thở ra một hơi thật dài.

‘Cũng biết điều đấy chứ.’

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Yurian gõ bình luận gửi tới người vừa cứu mạng mình.

>CụcTẩyTiểuThư: CụcTẩyBócPhốt, em yêu anh♡

>CụcTẩyTiểuThư: Hay chúng ta kết hôn đi?

>CụcTẩyBócPhốt: Lo quản diễn đàn đi.

Trước câu trả lời lạnh tanh ấy, chân mày Yurian khẽ giật.

“Đồ chó chết.”

Tên chẳng rõ mặt mũi này…

Nếu đứng trước mặt cô, liệu hắn có dám nói như thế không?

Yurian bĩu môi nghĩ vậy.

Nhưng dòng bình luận tiếp theo khiến nét mặt cô chợt cứng lại.

>CụcTẩyBócPhốt: Với cả câu sau sẽ hơi nhiều chuyện.

>CụcTẩyBócPhốt: Nhưng đừng có tùy tiện vứt bỏ mạng mình.

Một khoảng lặng kéo dài.

“…”

Khóe mắt Yurian dần đỏ lên.

Đã bao lâu rồi cô mới nhận được một câu quan tâm như thế?

Có lẽ đó chỉ là vài lời tử tế xã giao.

Nhưng với người trước khi sa cơ lẫn sau khi mất tất cả đều chỉ nhận được những ánh mắt lạnh lùng, nó quý giá hơn cô tưởng rất nhiều.

‘Không biết hắn sống ở đâu, là người thế nào…’

Yurian im lặng thật lâu, rồi lấy tay áo lau khóe mắt.

‘…Nhưng ít nhất một lần, mình muốn gặp hắn.’

Lần đầu tiên trong đời, cô thật lòng có thiện cảm với một ai đó.

“Hả?”

Tiếc rằng thiện cảm ấy…

Sống không nổi quá lâu.

[THÔNG BÁO KHẨN: ĐỪNG ĐĂNG ẢNH TỰ SƯỚNG TRONG BÀI BÍ MẬT NỮA!!!]

Người đăng: CụcTẩyBócPhốt

Các người muốn giấu thông tin cá nhân mà chỉ che mỗi mặt rồi đăng ảnh tự sướng lên thì tôi khó xử lắm…

Với cả làm ơn đừng ngậm trong miệng tờ giấy ghi “CụcTẩyBócPhốt♡” rồi chụp ảnh nữa!!!

Chỉ một phút sau.

Người mà Yurian vừa mới có thiện cảm đã cố tình đăng nguyên cái thông báo đáng đấm ấy lên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc.

“Ư…!”

Mặt Yurian đỏ bừng đến tận mang tai.

Cô cuống cuồng gõ bình luận.

CụcTẩyTiểuThư: MÀY NÓI CÁI ĐÓ RA LÀM GÌ HẢ THẰNG ĐIÊN!!!!!!!

Nhưng đã quá muộn.

ㄴẨn danh 1: kkkkk đm đúng là con điên thật kkk.

ㄴẨn danh 2: Cái bài bí mật lúc nãy là ảnh kiểu đó thật à? kkk.

ㄴẨn danh 3: Nhìn cách hành xử là biết sinh ra để làm chủ diễn đàn rồi đấy.

ㄴẨn danh 4: Cho bọn tôi xem với, ảnh chứng minh nhục nhã của vị tiểu thư quý tộc cao quý ơi T^T

Một khi trở thành quản trị viên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc, Yurian buộc phải dùng biệt danh cố định.

Và ngay khoảnh khắc ấy, một biệt danh sẽ bám theo cô suốt đời cũng chính thức ra đời.

“Nô lệ selfie của quản trị viên.”

“TAO NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM RA RỒI GIẾT MÀYYYYYYYY!!!!!”

◇ ◇ ◇

[THÔNG BÁO: NỘI QUY DIỄN ĐÀN BÓC PHỐT TIỂU THƯ QUÝ TỘC]

Người đăng: CụcTẩyTiểuThư

Thích xóa gì thì tôi xóa.

Thích khóa đứa nào thì tôi khóa.

Cay thì biến đi nhé^^

P.S. Đứa nào gọi chị đây là “nô lệ selfie” thì khóa acc vĩnh viễn.

Sau vụ xác minh danh tính từng khiến cả Diễn Đàn Bóc Phốt náo loạn một thời gian.

Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc vừa xuất hiện đã chính thức đi vào hoạt động dưới bản nội quy đầy oán khí của CụcTẩyTiểuThư.

[DIỄN ĐÀN BÓC PHỐT TIỂU THƯ QUÝ TỘC]

[Ẩn danh: Yurian <<< thấy con này sa cơ mà mát lòng kkk.]

[Ẩn danh: Thằng Nhị Hoàng tử này liệt dương thật à?]

[Ẩn danh: Ở lễ Debutante, mấy mụ già yêu quái ăn diện còn lố hơn cả nhân vật chính, ai ngán thì cho một đề cử kkk.]

[Ẩn danh: Thiệp mời vũ hội Hoàng gia <<< không nhận được cái này thì đi đâu cũng đừng tự xưng tiểu thư quý tộc nhé~ hehe.]

Và đúng như dự đoán, nhờ một đám người dùng đã tích oán từ lâu, Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc bùng nổ lượng bài viết ngay từ ngày đầu tiên, đường đường chính chính chen chân vào bảng xếp hạng diễn đàn sôi động.

[Tiêu đề: Mấy con giời Tiểu Thư ơi, chị đây cho một lời khuyên nhé hehe.]

(Người đăng: Ẩn danh - Phu nhân Hầu tước Violeta)

Chẳng có gì to tát đâu.

Mấy cô bé trẻ tuổi ấy, đừng chỉnh ảnh chân dung quá đà nhé.

Nhìn hơi… mất giá ấy? hehe.

Ẩn danh 1: Lời của chị đúng là toát lên cả bề dày năm tháng nhỉ^^

Ẩn danh 2: Nhìn câu chữ là thấy mặt chồng chị hiện ra luôn rồi kkk.

ㄴNgười đăng: Mấy đứa còn trẻ nên chẳng hiểu chuyện đời đâu hehe.

ㄴẨn danh 3: Ít nhất bọn em chưa đến tuổi tỏa mùi chuồng gà như chị^^

ㄴNgười đăng: Con kia nhà mày ở đâu?

Đúng là tiểu thư quý tộc có khác.

Ngay cả lúc chửi nhau, lời lẽ vẫn tao nhã vô cùng.

Chỉ có điều những câu chữ tao nhã ấy lại đâm nhau chí mạng đến mức người ngoài nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng.

“Hoho… Một vài tiểu thư đang làm mấy chuyện thú vị thật đấy.”

Và có một người chẳng hề vui vẻ trước cảnh tượng này.

“Nhưng rồi cũng chỉ đến thế thôi.”

Đó chính là Thái tử phi, người đã thay thế Yurian trở thành chủ mới của Diễn Đàn Tiểu Thư Quý Tộc.

“Quý tộc địa phương thì còn có thể, chứ những tiểu thư cao quý thuộc giới thượng lưu như chúng ta sao có thể hoạt động trong một diễn đàn bẩn thỉu như vậy được.”

Buổi sáng hôm sau khi Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc xuất hiện.

Thái tử phi mời những tiểu thư thuộc phe mình cùng các tiểu thư quý tộc cấp cao vốn giữ chức phó quản trị trong diễn đàn chính thống đến dự tiệc trà.

Cô ta thẳng thừng nhắc đến Diễn Đàn Bóc Phốt rồi mỉm cười.

“Mọi người cũng nghĩ vậy, đúng không?”

Chiếc quạt nhẹ nhàng che đi nửa dưới khuôn mặt.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Và những câu trả lời lập tức nối tiếp nhau.

“Đương nhiên rồi, thưa Thái tử phi!”

“Có chết đi sống lại tôi cũng không thèm truy cập thứ diễn đàn như vậy!”

“Đã mang thân phận tiểu thư quý tộc thì phải biết giữ phẩm giá chứ. Ai lại tự bôi phân lên người mình bao giờ?”

Nhìn những cô gái đang tranh nhau bợ đít nà ná na mình, Thái tử phi hài lòng gật đầu.

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Sau chiếc quạt, khóe môi cô ta đã nhếch lên đầy thâm hiểm.

‘Ta đã mất bao nhiêu công mới hạ được Yurian xuống. Có cái diễn đàn quái thai đó thì làm được gì chứ.’

Đối với người đã dùng một kế hoạch tỉ mỉ để kéo Yurian khỏi vị trí của mình, sự xuất hiện của Diễn Đàn Bóc Phốt quả thật là một biến số ngoài dự kiến.

Nhưng Thái tử phi tin mình hoàn toàn có thể xử lý chút rắc rối ấy.

Chỉ cần những phó quản trị xuất thân cao quý cùng các tiểu thư dưới trướng đồng lòng, sẽ chẳng ai trong số họ bị thứ diễn đàn bẩn thỉu kia lôi kéo.

“…”

Khoảng năm phút sau.

“…Khụ.”

Thái tử phi đang thong thả nhâm nhi trà, tiện tay mở Diễn Đàn Bóc Phốt kiểm tra thử một lần nữa.

Đọc những bài vừa xuất hiện trên đó, cô suýt phun sạch ngụm trà trong miệng.

[Ẩn danh: Thái tử phi <<< vừa lên làm chủ diễn đàn đã bắt đầu dựng phe cánh rồi kìa!]

[Ẩn danh: TIN NÓNG) Thái tử phi tuyên bố “Diễn Đàn Bóc Phốt chỉ dành cho đám quý tộc tỉnh lẻ hạ đẳng”… Nói thế có ổn không?]

[Ẩn danh: Thái tử phi <<< bản thân cũng xuất thân từ nhà Bá tước tỉnh lẻ mà? Sao tự nhổ nước bọt vào mặt mình thế? ^^]

[Ẩn danh: Yurian còn chẳng bao giờ phân biệt quý tộc địa phương đâu he.]

[Ẩn danh: Ai bắt đầu nhớ chủ diễn đàn đời trước rồi thì cho một đề cử kkk.]

Chẳng hiểu sao Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc đang ngập tràn những bài chửi Thái tử phi.

Mà nội dung toàn là những chuyện…

Nếu không có mặt tại chính buổi tiệc trà này thì tuyệt đối không thể biết.

“Mọi người?”

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra.

Thái tử phi vẫn nở nụ cười lạnh quen thuộc, gọi những tiểu thư mình vừa mời đến.

“À, vâng thưa Thái tử phi.”

“Ngài gọi chúng tôi sao?”

“Có chuyện gì muốn căn dặn ạ?”

Không hiểu có phải đang bận chú ý thứ gì khác hay không, đám tiểu thư phản ứng chậm mất một nhịp.

Rồi tất cả đồng loạt quay sang, nở với Thái tử phi những nụ cười giống hệt nhau.

Két…

Trong khoảnh khắc, Thái tử phi gần như mất kiểm soát.

Cô ta đập mạnh tách trà xuống bàn, gân xanh nổi rõ trên trán.

“…Không có gì đâu.”

Nhưng điều duy nhất cô ta có thể làm ngay lúc này là cố giữ nụ cười trên môi trong khi nghiến răng ken két.

Dù có là kẻ đứng sau màn hạ bệ Công nữ Yurian trong giới xã giao đi nữa…

Đứng trước Diễn Đàn Bóc Phốt, cô ta vẫn bất lực như thường.

[PHÒNG CHAT QUẢN TRỊ VIÊN +999]

Và những người đang cảm nhận điều tương tự không chỉ có Thái tử phi.

Quản trị viên của các diễn đàn trên khắp thế giới, những kẻ vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình, cũng bắt đầu náo loạn.

>Lần này là Diễn Đàn Tiểu Thư Quý Tộc sao…?

>Không thể đóng cửa được à? Xin hãy giải thích cụ thể hơn.

>Thật sự không còn cách nào ngăn chặn thứ đó sao?

>Ít nhất cũng phải có cách lách hệ thống ẩn danh chứ…

Thiên địch của tầng lớp thống trị.

Diễn Đàn Bóc Phốt.

Kể từ khoảnh khắc ấy, hiện tượng không rõ nguồn gốc kia bắt đầu thực sự khắc sâu nỗi sợ vào những kẻ đang nắm quyền trên khắp thế giới.

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn