[BXH DIỄN ĐÀN SÔI ĐỘNG THỜI GIAN THỰC]
[1] Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ
[2] Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc (MỚI!)]
[3] Diễn Đàn Đế Quốc Vui Vẻ
Sáng hôm sau ngày tôi đưa Công nữ Yurian lên làm chủ Diễn Đàn Bóc Phốt mới.
Vừa tỉnh ngủ, tôi lập tức kiểm tra bảng xếp hạng.
Nhìn kết quả trước mắt, tôi hài lòng mỉm cười rồi ngồi chỉnh lại tư thế.
‘Cứ lần lượt chiếm từng cái thế này, rồi sẽ có ngày đám cầm quyền tỉnh ra thôi.’
Tôi đang định bắt đầu một ngày mới thật sảng khoái bên Diễn Đàn Bóc Phốt thì…
Cọt kẹt…
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Một cô gái trẻ bước vào.
“Này, Elrod.”
“Ừm?”
“Gì đây, còn sống à?”
Kẻ chẳng thèm gõ cửa đã tự tiện xông vào phòng tôi tên là Aerin Durgel.
Do tôi bệnh tật yếu ớt, cô được nhận nuôi từ một nhánh họ hàng xa để bổ sung nhân lực cho nhà Bá tước Durgel. Tính theo gia đình hiện tại, Aerin là em gái tôi, con gái thứ ba của Bá tước gia.
Nhân tiện, trên Diễn Đàn Bóc Phốt, con bé cũng đang hoạt động cực kỳ năng nổ dưới thân phận “Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin”.
“Haiz, chỉ biết ăn hại. Chẳng làm được tích sự gì.”
“…”
“Thảm thật đấy. Có một người anh như anh đúng là quá phí cho đứa em tuyệt vời như em.”
Đặc điểm nổi bật nhất của Aerin…
Là hỗn.
Chỉ một khuyết điểm ấy đã đủ cân sạch thành tích ứng viên Chủ tịch Hội học sinh Học viện, người trẻ nhất từng hoàn thành chương trình đào tạo của Ma Tháp, cùng danh hiệu đệ tử thủ tịch Ma Tháp.
“Em tới làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Đưa tiền tiêu vặt đây.”
Nhìn cái thái độ láo toét kia mà xem.
Dám tự tiện xông vào phòng người anh cao quý như trời rồi mở miệng ra là thu tiền.
Đúng là ngứa mắt.
“Haiz…”
Nhưng với một thằng bệnh đến mức tự lo cho bản thân còn khó như tôi, sự chăm sóc của đứa em mất dạy này lại vô cùng cần thiết.
Đám hầu gái đương nhiên vẫn chăm sóc tôi, nhưng muốn sống lâu mà chơi diễn đàn thì tôi còn phải đều đặn uống những loại thuốc Aerin kiếm về.
“Phí làm anh tuần này, em nhận đủ rồi nhé~!”
“Ừ.”
“Dù sao đó cũng là công dụng duy nhất của anh, nên em chẳng cảm ơn đâu.”
Tôi nuốt nước mắt nộp đủ “phí làm anh” tuần này.
Aerin cười cong cả mắt theo kiểu cực kỳ đáng ghét, quay người rồi bước về phía cửa.
“Này Elrod. Tuần sau mà không đưa thì anh biết rồi đấy?”
“…”
“…Muốn tiếp tục làm anh em thì biết điều một chút nhé?”
Khuôn mặt cô chợt lạnh hẳn xuống.
Để lại một câu cảnh cáo nghe mà sởn tóc gáy, Aerin mới chịu rời khỏi phòng.
‘Không biết con điên đó lên Diễn Đàn Bóc Phốt viết cái gì nhỉ?’
Đang tức sôi máu, tôi bất chợt nảy ra một chút tò mò rồi mở diễn đàn.
Tôi vốn đã tự nhủ sẽ không tùy tiện lạm dụng quyền hạn quản trị của Diễn Đàn Bóc Phốt.
Nhưng nếu có thể tóm được điểm yếu của con ranh kia thì…
Đạo đức để sau.
“Hả?”
Thế nhưng khi trợn mắt soi lịch sử bài viết của Aerin, tôi lập tức hối hận vì hành động của mình.
(Người đăng: Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin)
[Ẩn danh: Em thích anh trai quá…]
(Người đăng: Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin)
[Ẩn danh: Muốn kết hôn với anh trai ghê…]
(Người đăng: Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin)
[Ẩn danh: Hỏi thật) Người được nhận nuôi từ chi thứ thì về mặt pháp luật có được kết hôn với người nhà trực hệ không?]
Những bài đăng của cô em gái trên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc…
Quá sức kinh dị để bộ não tôi có thể tiếp nhận.
Tôi cuống cuồng thoát ra.
Với hy vọng xóa sạch những suy nghĩ đáng nguyền rủa vừa tràn vào đầu, tôi chuyển sang lướt Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc.
(Người đăng: Công chúa Luabel)
[Ẩn danh: Tôi cũng chụp selfie rồi đăng bài bí mật mà quản trị viên mãi không chịu xem T^T]
(Người đăng: Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Cách tạo em bé <<< có người giải thích cực kỳ chi tiết trong bình luận, nhưng cái đó là nói dối đúng không!?]
(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)
[Ẩn danh: SỐC! KINH HOÀNG! CHUYỆN CÓ THẬT) Có một nữ hiệp sĩ năm nay 29 tuổi rồi mà vẫn ế chỏng chơ!?!?]
Nhưng chạy trời không khỏi nắng.
(Người đăng: Phù Thủy Phương Tây)
[Ẩn danh: Đứa nào chưa để mạng nhện đóng suốt 500 năm thì câm hết đi.]
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[CụcTẩyTiểuThư: CụcTẩyBócPhốt <<< mà nghĩ lại, thằng này cũng phải gửi selfie xác minh cho tôi thì mới công bằng chứ?]
‘Đúng là một lũ hết thuốc chữa.’
Cứ như vậy, khả năng nhìn xuyên thân phận người dùng đã khiến ham muốn chơi diễn đàn của tôi tụt dốc không phanh suốt một thời gian.
Có những sự thật trên đời…
Không biết vẫn hơn.
Nếu là đám cầm quyền, chắc chúng nó sẽ phát điên vì thèm khát năng lực này.
Nhưng với một kẻ chẳng mấy hứng thú với quyền lực như tôi, đây chỉ là một cái ấn nguyền rủa.
“Hửm?”
Thế nhưng khoảng một tiếng sau.
Một sự việc xảy ra trên Diễn Đàn Bóc Phốt vốn đang yên bình(?) đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về khả năng ấy.
[Ẩn danh: Nghe người quen làm trong Hoàng cung bảo dạo này Bệ hạ đang để mắt kỹ tới miền Bắc…]
[Ẩn danh: Bá tước Biên cảnh phương Bắc gần đây đáng ngờ vl không? Đang chuẩn bị tạo phản à?]
[Ẩn danh: Có người quen nói với tao là sắp có thanh tra xuống miền Bắc rồi hehe, dạo này mọi người sống kín tiếng tí thì hơn nhỉ?]
Khởi đầu là một loạt bài bỗng dưng tràn lên diễn đàn, bài nào cũng phảng phất một mùi đáng ngờ.
‘Có gì đó không đúng lắm.’
Thoạt nhìn, chúng chẳng khác mấy những bài tung tin nhảm thường ngày của Diễn Đàn Bóc Phốt.
Nhưng loại bài đó bình thường toàn bắn phá lung tung, gặp ai chửi người nấy, chẳng mấy khi đồng loạt nhắm vào cùng một mục tiêu.
Còn đám bài đang xuất hiện lúc này lại mang một cảm giác rất rõ ràng.
Có người đang cố tình lái dư luận về một gia tộc.
(Người đăng: Sinh Mệnh Nhân Tạo Ma Tháp 001-01)
[Ẩn danh: Nghe người quen làm trong Hoàng cung bảo dạo này Bệ hạ đang để mắt kỹ tới miền Bắc…]
(Người đăng: Sinh Mệnh Nhân Tạo Ma Tháp 001-02)
[Ẩn danh: Bá tước Biên cảnh phương Bắc gần đây đáng ngờ vl không? Đang chuẩn bị tạo phản à? kkk.]
(Người đăng: Sinh Mệnh Nhân Tạo Ma Tháp 001-03)
[Ẩn danh: Có người quen nói với tao là sắp có thanh tra xuống miền Bắc rồi hehe, dạo này mọi người sống kín tiếng tí thì hơn nhỉ?]
Chưa hết, đám tài khoản viết những bài này đều mang một thân phận quái lạ giống nhau.
“Sinh Mệnh Nhân Tạo.”
[Ẩn danh: Đến nước này Hoàng đế phải tự tay xử lý rồi còn gì?]
ㄴẨn danh 1: Chuẩn kkk, nghe bảo quân riêng của miền Bắc cứ tăng mãi không dừng.
ㄴẨn danh 2: Chắc đang gom bằng chứng rồi ấy?
ㄴẨn danh 3: Tao cá sắp tới lượt chúng nó rồi kkk.
Tôi nheo mắt theo dõi tình hình một lúc.
Chẳng mất bao lâu để tôi tìm ra kẻ đứng sau.
(Người đăng: Đặc vụ cơ quan mật trực thuộc Hoàng đế ⸢Màn Che⸥)
Các thành viên của cơ quan mật trực thuộc Hoàng đế đang chờ đúng lúc dư luận vừa hình thành để nhào vào đổ thêm dầu.
‘À há, bọn chó này…?’
Đến mức này thì thủ phạm quá rõ rồi.
Lão chủ đầu hói của diễn đàn chính thống.
Hoàng đế Rudrick.
Sau khi thất bại trong việc ngăn dân chúng Đế quốc sử dụng Diễn Đàn Bóc Phốt, xem ra lão ta đã đổi chiến thuật.
Lợi dụng tính ẩn danh tuyệt đối của chính Diễn Đàn Bóc Phốt để thao túng dư luận.
Có lẽ vì sợ bị lộ, lão thậm chí còn kéo cả đám Sinh Mệnh Nhân Tạo do Ma Tháp cung cấp và thuộc hạ thân tín vào cuộc.
‘Xử bọn này kiểu gì nhỉ…?’
Nói trắng ra, đây là lời tuyên chiến nhắm thẳng vào tôi và Diễn Đàn Bóc Phốt.
Cứ để mặc thế này, sớm muộn gì Diễn Đàn Bóc Phốt cũng biến thành bãi seeding của tầng lớp thống trị.
“Ừm…”
Khó ở chỗ tôi lại không thể tùy tiện công khai thân phận của chúng.
Nếu mọi người phát hiện Siêu Quản Trị Viên có thể tự do xem danh tính thật của tất cả người dùng thì sao?
Ngay từ giây phút ấy, chẳng còn ai muốn hoạt động trên một diễn đàn ẩn danh nữa.
‘Phải xử bọn này thế nào đây?’
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi chống người ngồi dậy khỏi giường, lấy giấy da và bút.
“…Được rồi.”
Dù sao tôi cũng từng là Dũng Giả.
Sức mạnh của kiếp trước đã mất sạch sau khi chuyển sinh, nhưng kiến thức tích lũy trong những năm tháng làm Dũng Giả vẫn còn nguyên trong đầu.
‘Lâu rồi không trổ nghề.’
Và đương nhiên, trong số đó có cả những ma pháp cấp cao cùng chú thuật mà tôi từng dành cả đời để học nhằm cứu thế giới.
[CụcTẩyBócPhốt: (Đã đính kèm ảnh.)]
Tôi huy động toàn bộ kiến thức ấy, vẽ một ma pháp trận lên tấm giấy da cũ rồi chụp lại, đăng thẳng lên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc với một nụ cười lạnh.
ㄴCái gì đây?
ㄴMa pháp trận à? Sao rối thế vậy?
ㄴDiễn đàn đang loạn mà quản trị đéo lo, ngồi vẽ cái quái gì thế…
ㄴCụcTẩyTiểuThư: MẤY THẰNG NGU! BỌN NÓ TRÀN SANG CẢ DIỄN ĐÀN BÓC PHỐT TIỂU THƯ QUÝ TỘC RỒI KÌA! KHÓA CHÚNG NÓ ĐI!!!
Phần lớn người dùng chẳng hiểu nổi tôi vừa đăng thứ gì, chỉ tiếp tục chửi như mọi ngày.
(Người đăng: Phù Thủy Phương Tây)
[Ẩn danh: Đm kkkkk, thằng điên này kkkkk.]
(Người đăng: Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin)
[Ẩn danh: Điên thật… Khoan, mình hiểu đúng cái này chứ?]
(Người đăng: Hắc Long Azrakan)
[Ẩn danh: Phàm nhân,,, ngươi đang làm một chuyện khá thú vị đấy,,, hehe^^.]
Nhưng một vài kẻ sở hữu kiến thức ma pháp đủ sâu dường như đã nhận ra tôi đang định làm gì.
‘Từ giờ mới vui này.’
Xúc xắc đã được tung.
Giờ chỉ cần chờ con mồi cắn câu.
Tôi bắt đầu thấy mong chờ vẻ mặt của Hoàng đế khi kế hoạch này phát huy tác dụng.
◇ ◇ ◇
“Bệ hạ, mọi thứ đang vận hành đúng như yêu cầu.”
Cùng lúc đó, tại Ma Tháp Đế quốc vươn cao tận trời.
“Chúng thần đã kết nối nó trực tiếp với hệ thống diễn đàn để Bệ hạ tiện ra lệnh. Từ nay xin cứ thoải mái sử dụng.”
Một cuộc họp bí mật đang diễn ra trong căn hầm nằm ở tầng thấp nhất, hoàn toàn đối lập với tòa tháp sừng sững phía trên.
“Vất vả cho ngươi rồi, Tháp chủ Robert.”
“Bệ hạ quá lời. Đây vốn là việc thần nên làm.”
Hai người tham dự cuộc họp chính là Tháp chủ Robert và Hoàng đế Rudrick.
“Ha ha ha ha!”
Nhận được tiện ích diễn đàn đã được Tháp chủ chỉnh sửa để dễ sử dụng, Hoàng đế bật cười sảng khoái.
‘Dám chống lại trẫm đúng là tội không thể tha, nhưng…’
Trước mắt lão lúc này chính là tình hình thời gian thực của Diễn Đàn Bóc Phốt, thứ lão căm ghét đến tận xương tủy.
‘Không ngờ thứ này lại có thể dùng theo cách đó. Hay lắm!’
[Ẩn danh: Hoàng đế Bệ hạ hôm nay vẫn đẹp trai quá trời!]
[Ẩn danh: Đặc điểm chung của mấy thằng dám chửi Hoàng đế Bệ hạ.]
[Ẩn danh: Nói thật, lịch sử có vị Hoàng đế nào làm việc giỏi bằng Bệ hạ hiện tại không?]
[Ẩn danh: Đập miền Bắc đi T^T Hoàng đế phải được bảo vệ T^T]
[Ẩn danh: Chuyện miền Bắc quả nhiên vẫn phải nhờ Hoàng đế T^T]
Nhìn những Sinh Mệnh Nhân Tạo do mình bí mật đặt chế tạo đang vận hành trơn tru, từng bước xoay chuyển dư luận, Hoàng đế hài lòng gật gù.
“Đúng, đúng. Phải thế này chứ.”
Chiến dịch mang mật danh ⸢Màn Che⸥.
Đúng như Elrod dự đoán, đây chính là phương án dự phòng mà Hoàng đế nghĩ ra sau khi nhận ra không thể trực tiếp ngăn chặn Diễn Đàn Bóc Phốt.
“Bệ hạ, vậy ngân sách quý này như ngài đã hứa…”
“Ha ha, đương nhiên sẽ được cấp ở mức cao nhất từ trước đến nay.”
“Vinh hạnh của thần, thưa Bệ hạ!”
Thấy phương án dự phòng đạt hiệu quả còn lớn hơn dự tính, Hoàng đế đã bắt đầu ăn mừng chiến thắng từ sớm.
“Đổi lại, Hoàng thất sẽ độc quyền Sinh Mệnh Nhân Tạo.”
“Đương nhiên. Chính Bệ hạ là người đặt ra điều cấm ấy từ đầu mà.”
“Ha ha ha ha! Đúng thế!”
Trong đầu lão, chỉ cần Hoàng thất tiếp tục độc quyền Sinh Mệnh Nhân Tạo thì một thứ như Diễn Đàn Bóc Phốt sẽ chẳng còn đủ tư cách làm đối thủ.
“…Hửm?”
Nhưng giấc mơ đẹp ấy…
Chưa đầy năm phút sau đã vỡ tan tành.
>Theo yêu cầu, tôi sẽ quên toàn bộ chỉ thị trước đó và làm theo câu lệnh mới.
“C-Cái gì?”
Tiện ích diễn đàn vốn đã được chỉnh sửa để chỉ tuân theo mệnh lệnh của Hoàng đế đột nhiên phát sinh lỗi.
>Cứ mỗi một phút, hãy đăng một bài bôi nhọ miền Bắc có chứa từ khóa “Hoàng đế đầu hói”. Tôi sẽ tiến hành đúng như vậy.
“Ta không hề ra lệnh đó!”
Hoàng đế đờ người vài giây.
Sau khi đọc dòng thông báo vô lý được tiện ích trả về, lão tái mặt, lập tức mở Diễn Đàn Bóc Phốt.
[Ẩn danh: Vì cái lạnh miền Bắc mà Hoàng đế Bệ hạ hói đầu!]
[Ẩn danh: Bá tước Biên cảnh phương Bắc chính là thủ phạm khiến Hoàng đế Bệ hạ rụng tóc!]
[Ẩn danh: Dân miền Bắc để tóc dài chính là hành vi sỉ nhục Hoàng đế. Phải xử phạt ngay!]
[Ẩn danh: Phát hiện lời nguyền gây hói trong phòng Bá tước Biên cảnh phương Bắc!]
[Ẩn danh: Chuyện kinh dị) Nghe nói chứng rụng tóc do stress của Hoàng đế Bệ hạ thật ra đều tại miền Bắc…]
Và thật không may cho Hoàng đế…
Đám Sinh Mệnh Nhân Tạo đã bắt đầu trung thành tuyệt đối thực hiện cái mệnh lệnh ngu học ấy.
“D-Dừng lại ngay!”
“Bệ hạ?”
“Ta bảo chúng nó dừng đăng bài ngay lập tức!”
Hoàng đế gào đến khản giọng, nhưng chẳng hiểu sao mệnh lệnh của lão hoàn toàn không có tác dụng.
[Ẩn danh: Hôm nay tự nhiên có chuyện gì thế?]
[Ẩn danh: Lúc mấy bài bóc phốt miền Bắc mới lên còn cuốn vl, sao tự nhiên giờ toàn bài Hoàng đế hói vậy?]
[Ẩn danh: Có gì đó rất là gì và này nọ… hơi đáng ngờ đấy?]
[Ẩn danh: Bọn nà ná na Hoàng đế được phát chỉ thị tập thể à?]
Đến đây, những người dân Đế quốc ban đầu còn chẳng hiểu mô tê gì cũng dần nhận ra tình hình có vấn đề.
Tại sao cả đám bài đang điên cuồng bóc phốt miền Bắc…
Đột nhiên bài nào cũng phải nhét cho bằng được chuyện Hoàng đế hói đầu vào?
Thắc mắc ấy nhanh chóng được giải đáp bởi một thành viên ẩn danh xuất hiện đúng lúc, có kiến thức ma pháp sâu một cách đáng ngờ.
[✪Tiêu đề: Tóm tắt tình hình hiện tại cho mấy ông.]
(Người đăng: Ẩn danh - Phù Thủy Phương Tây)
CụcTẩyBócPhốt << cái nó đăng lên diễn đàn là ma pháp trận tẩy não.
Nói chính xác hơn, bên trong có một thuật thức chỉ nhắm vào “Sinh Mệnh Nhân Tạo”, có thể nhồi từ khóa mong muốn vào đầu chúng.
Nội dung cụ thể như sau.
Quên toàn bộ mệnh lệnh đã nhận từ trước và làm theo câu lệnh được khắc trong thuật thức này. Cứ mỗi một phút, đăng một bài bôi nhọ miền Bắc có chứa từ khóa “Hoàng đế đầu hói”.
Đến đây chắc hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra rồi chứ? kkk.
“…!”
Vừa đọc xong bài viết, sắc mặt Hoàng đế lập tức xanh mét.
Lão vội vàng gào lên.
“M-Mau ngừng hoạt động của toàn bộ Sinh Mệnh Nhân Tạo!”
Nhưng đã quá muộn.
“Kh-Không thể.”
“Ngươi nói cái gì?”
“Chúng thần không thể khống chế Sinh Mệnh Nhân Tạo nữa!”
Ngay cả Robert, Tháp chủ đã chế tạo ra chúng, cũng đang hoảng loạn chẳng biết phải xử lý thế nào.
“Nếu không khống chế được thì tiêu hủy hết!”
Hoàng đế nghiến răng, tức tối ra lệnh xử lý toàn bộ Sinh Mệnh Nhân Tạo.
‘Dù sao… vẫn không có bằng chứng nào cho thấy ta nhúng tay vào chuyện này.’
Chiến dịch ⸢Màn Che⸥ tuy đã phá sản, nhưng với Hoàng đế, tình hình vẫn chưa đến mức tệ nhất.
Bởi tính ẩn danh của Diễn Đàn Bóc Phốt không chỉ bảo vệ dân chúng Đế quốc.
Nó cũng bảo vệ chính Hoàng đế.
Không có vật chứng, chỉ cần chối sạch là xong.
[THÔNG BÁO: MỤC BÊU TÊN ĐÃ ĐƯỢC MỞ!]
Nhưng cứ như thể đang cười vào mặt lão, đúng lúc ấy Diễn Đàn Bóc Phốt lại bổ sung một chức năng mới với thời điểm chuẩn đến đáng sợ.
“Ặc…!”
Một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng.
Hoàng đế thấp thỏm mở nó ra, rồi lập tức hoa mắt, đưa tay ôm gáy.
[CụcTẩyBócPhốt: Hello, mấy bé Sinh Mệnh Nhân Tạo.]
Bằng một cách không ai hiểu nổi, CụcTẩyBócPhốt đã cướp sạch quyền điều khiển toàn bộ Sinh Mệnh Nhân Tạo chỉ trong một lần.
[CụcTẩyBócPhốt: Gắn mục Bêu Tên rồi đăng hết nơi sản xuất cùng danh tính chủ cũ của chúng mày lên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc nhé.]
Và giờ…
Hắn vừa tung đòn kết liễu nhắm thẳng vào Hoàng đế.


