Chương 53 · 53 chương

Ngọn đèn soi sáng bóng tối

Ngay sau khi mở Diễn Đàn Bóc Phốt Mạo Hiểm Giả, tôi vội đăng một thông báo.

◇ ◇ ◇

[Thông báo khẩn) Yêu cầu cứu hộ hãy đăng bên Diễn đàn Mạo Hiểm Giả!]

Người đăng: CụcTẩyBócPhốt

Không cần phải cố giấu danh tính rồi đăng lời cầu cứu lên Diễn Đàn Bóc Phốt đâu?

Làm vậy có khi còn bị tống vào tù đấy.

[Bình luận: 3]

Ẩn danh1: À quên mất.

Ẩn danh2: À đúng rồi, đây là Diễn Đàn Bóc Phốt mà 🤣🤣🤣

Ẩn danh3: Đã bắt được đám lướt Bóc Phốt tới mức não chảy nước 🤣🤣🤣

◇ ◇ ◇

Dĩ nhiên mạng người đang bị đe dọa, tôi chẳng rảnh tới mức lôi nguyên tắc tối cao về ẩn danh ra soi.

Tôi chỉ nhắc họ rằng đăng yêu cầu cứu hộ tại Diễn đàn Mạo Hiểm Giả chính thống sẽ hiệu quả hơn nhiều so với đăng trong Diễn Đàn Bóc Phốt.

Vậy nếu cứu hộ đâu có bị cấm, tại sao tôi còn phải mở Diễn Đàn Bóc Phốt Mạo Hiểm Giả?

[Diễn Đàn Bóc Phốt Mạo Hiểm Giả]

[✪Dân Mạo Hiểm nào đang mắc kẹt ở tầng sâu và toang thật rồi thì bấm đề cử]

[✪Cuộn dịch chuyển thoát hiểm thật sự mất tác dụng ở toàn bộ các tầng đúng không?]

[✪Ai là dân tầng trên chiến thắng thì bấm đề cử]

[✪Dân tầng dưới bị cướp sạch vật tư rồi, địt mẹ!!!!!!!!]

[✪Tin nóng) Tầng dưới đang hình thành rất nhiều băng xã hội đen. Đừng để bị cướp, tự lo thân đi nhé 🔥]

Mục đích chính là tạo ra một nơi để mọi người chia sẻ theo thời gian thực những hành vi phạm tội đang xảy ra trong hầm ngục đã biến thành vùng vô pháp…

Cũng như những thông tin đối ngoại bị cố tình giữ bí mật.

◇ ◇ ◇

[✪Tiêu đề: Tất cả đám đang ở tầng dưới chú ý]

Người đăng: Ẩn danh (Mạo hiểm giả Albert)

Tầng dưới đang xuất hiện tổ đội cướp bóc.

Ba tổ đội top rank đã liên minh, gặp mạo hiểm giả rank thấp nào dễ bắt nạt là cướp sạch người đó 🤣🤣

Huid, Beck, Silvian <<< hễ nhìn thấy thành viên thuộc tổ đội của ba đứa này thì đừng quay đầu, chạy thẳng.

Bên diễn đàn chính cứ đăng là bị xóa nên tôi đem sang đây.

[Bình luận: 27]

Ẩn danh1: Cả ba chẳng phải đều là mạo hiểm giả top rank sao?

Ẩn danh2: Thật sự loạn mẹ rồi

Ẩn danh3: Đm tại sao loại thông tin này đăng bên diễn đàn chính lại bị xóa?

ㄴẨn danh4: Chị Silvian là phó quản trị diễn đàn chính đó

ㄴẨn danh5: Ghê tởm vl

◇ ◇ ◇

Quả nhiên, ngay khi hầm ngục biến thành vùng vô pháp, cartel đã bắt đầu hình thành.

Ẩn danh6: Bọn nó thật sự đang kiểm soát dư luận giữa tình hình này chỉ để bảo vệ cartel của mình à?

ㄴẨn danh7: Giờ vẫn còn người không biết đám mạo hiểm giả top rank chiếm hết ghế phó quản trị diễn đàn chính rồi công khai kiểm soát dư luận à?

ㄴẨn danh8: Tại sao mấy yêu cầu cứu hộ của tổ đội yếu trên diễn đàn chính đều bị ngó lơ, còn phải hỏi sao?

Đúng như dự đoán, đám dẫn đầu xu hướng này chính là những mạo hiểm giả top rank đang độc chiếm đội ngũ quản trị Diễn đàn Mạo Hiểm Giả.

Nhưng từ lúc Diễn Đàn Bóc Phốt Mạo Hiểm Giả tồn tại, mọi hành vi của bọn chúng sẽ bị chia sẻ theo thời gian thực.

◇ ◇ ◇

[✪Tiêu đề: Mấy người bị kẹt trong hầm ngục, đừng chia sẻ địa hình mới và thông tin quái vật lên diễn đàn chính nữa]

Người đăng: Ẩn danh (Mạo hiểm giả Nelly)

(Đã đính kèm ảnh.)

Đám Elf vào hầm ngục đang kiểm duyệt hết.

Thông tin chỉ cần sai một chút là chúng nó đóng dấu tin giả rồi khóa luôn tài khoản

Có mấy mạo hiểm giả tốt bụng chia sẻ thông tin xong giờ bị khóa, đến yêu cầu cứu hộ với chia sẻ dữ liệu cũng không làm được

Cartel Elf thật sự còn tỉnh không?

Bọn này gánh nổi hậu quả à?

[Bình luận: 38]

Ẩn danh1: Nếu chúng nó thích nghiêm túc tới vậy thì tự đăng thông tin bên diễn đàn chính đi, đm.

ㄴ**(Người đăng):** Bọn nó bảo bản thân cũng phải vào hầm ngục kết nối với Cây Thế Giới thì mới nhìn được đường

ㄴẨn danh2: Xàm l*n bú c*c

ㄴẨn danh3: Lũ điên nói nhảm gì vậy?

Ẩn danh4: À đm, hóa ra tôi bị khóa vì thế?

Ẩn danh5:

Kinh hoàng chấn động quái dị) Có một Diễn đàn Mạo Hiểm Giả cấm mạo hiểm giả chia sẻ thông tin!?!?!? 😱

◇ ◇ ◇

‘Dám đem mạng người ra làm trò…’

Quả nhiên, chỉ vừa mở chưa lâu, Diễn Đàn Bóc Phốt Mạo Hiểm Giả đã tràn ngập những bài phanh phui.

Đây chính là lý do việc đầu tiên tôi làm dù đang ở tận Tây Đại Lục, không thể trực tiếp tác động tới Nam Đại Lục, vẫn là mở Diễn Đàn Bóc Phốt.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Mạo Hiểm Giả]

[✪Toàn bộ rương tầng dưới đều là Mimic!! Đừng mở bất cứ cái gì]

[✪Lũ ma tầng sâu không ăn Bạch Ma Pháp. Cứ hắt nước thánh rồi chạy bán sống bán chết đi]

[✪Công khai danh sách mạo hiểm giả gia nhập các tổ đội cướp bóc tầng dưới 📋]

[✪Tầng giữa 12 có ai dư vật tư không? Tìm người giao dịch tại tàn tích thành!]

[✪Tổ đội Silvian đang hướng về tầng dưới 7, mấy con vợ tự né đi nhé]

‘Ít nhất cũng dập được đám cháy cấp bách nhất rồi…’

Sau một thời gian ngắn, Diễn Đàn Bóc Phốt Mạo Hiểm Giả đã đầy ắp bài viết của những mạo hiểm giả chạy sang lánh nạn.

Ít nhất việc kiểm soát thông tin mà tôi lo ngại đã bị ngăn lại.

Nhưng vấn đề thật sự mới chỉ bắt đầu.

[✪Tin nóng) Đội cứu hộ của Công hội Mạo Hiểm Giả được tổ chức kiểu này thật à? 🤣🔥]

“……”

Một bài phanh phui rằng lực lượng cứu hộ quan trọng nhất lại nghèo nàn đến mức khó tin vừa xuất hiện.

[Ẩn danh: Hiện tại có ít nhất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn mạo hiểm giả mắc kẹt, mà chỉ có BA đội cứu hộ!?!? 😱]

[Ẩn danh: Ai thấy lần này thật sự toang thì bấm đề cử 🤣🥀]

[Ẩn danh: Ý là bảo ở luôn trong hầm ngục tới chết đúng không? Hiểu rồi 🗿]

[Ẩn danh: Bạn tôi đang chết dần ngay bên cạnh, mà giờ vẫn phải ngồi chờ số thứ tự à?]

Tới lúc ấy, tôi chuyển sang Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng để xem phản ứng của Elf.

(Người đăng: Eliona, Elf Đại Sâm Lâm)

[Ẩn danh: Các chị ơi, chỉ em cách kết nối với Cây Thế Giới đi. Em đang rất gấp. Bạn em bị kẹt trong hầm ngục rồi 😭]

Và quả nhiên, bàn tay của kẻ tôi dự đoán đã xuất hiện phía sau.

(Elf Đại Sâm Lâm Serephina):

Hiện tại Cây Thế Giới chỉ cho phép những Elf cấp cao từ một địa vị nhất định trở lên kết nối…

ㄴ**(Người đăng):** Hả?

ㄴ**(Elf Đại Sâm Lâm Aerdel):** Nữ hoàng bảo Cây Thế Giới đang quá tải, hiện chỉ kết nối được với một số rất ít người…

Nữ hoàng Elf Minerva, chủ nhân thực sự của hệ thống hầm ngục.

Dấu hiệu cho thấy bà ta đang liên tục gây áp lực lên Công hội Mạo Hiểm Giả, cố tình phá hoại quá trình tổ chức cứu hộ đã bắt đầu lộ ra.

‘Không còn thời gian lề mề nữa.’

Tôi rất muốn lập tức tìm chứng cứ, mở chiến dịch phanh phui kiểu Diễn Đàn Bóc Phốt rồi chặt đầu Nữ hoàng Elf.

Nhưng chuyện đó để sau.

Cho dù bây giờ tôi lập tức bắt đầu bóc phốt, sinh mạng những người mắc kẹt trong hầm ngục vẫn đang từng phút từng giây tắt dần.

Hơn nữa, kể cả phanh phui thành công, chẳng ai biết Nữ hoàng Elf đã phát điên cùng thuộc hạ sẽ làm gì với những mạo hiểm giả bị kẹt.

Nói trắng ra, toàn bộ mạo hiểm giả hiện đều là con tin.

Bóc phốt rất quan trọng.

Nhưng trước tiên phải cứu người.

‘Mình vốn không muốn phải đi xa tới mức này.’

Và tôi biết một phương pháp.

(Người đăng: Chủ nhân Hầm Ngục)

[Ẩn danh: Hãy để cơn ác mộng giáng xuống những kẻ làm ô uế hầm ngục.]

“…”

Chủ nhân Hầm Ngục thật sự, người từ lúc nào đã thôi đăng những bài trăn trở mà bắt đầu viết những câu lạnh sống lưng.

Biện pháp cuối cùng chính là lợi dụng cô ấy.

CụcTẩyBócPhốt: Xin lỗi, kiểm tra trang cá nhân giúp tôi

ㄴ**(Chủ nhân Hầm Ngục):**?

ㄴCụcTẩyBócPhốt: Gấp lắm

Tôi thật sự không muốn làm chuyện này.

Nhưng tình hình đã tới mức không còn lựa chọn.

Khi phương án duy nhất có thể cứu hàng loạt sinh mạng nằm trong tay mình, tôi không được phép tiếp tục do dự.

>🔒CụcTẩyBócPhốt: Chào, Cây Thế Giới.

Tôi truy cập trang cá nhân của Chủ nhân Hầm Ngục.

Rồi lần đầu tiên phá vỡ điều cấm bằng chức năng bài bí mật.

>🔒CụcTẩyBócPhốt: Kích hoạt Developer Mode.

Bằng thông tin xác thực siêu quản trị còn lưu lại trong tài khoản của mình, từ giờ tôi phải cướp lại quyền quản lý hầm ngục.

◇ ◇ ◇

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Đang tiến vào Developer Mode.

Khoảng một phút sau, Chủ nhân Hầm Ngục kiểm tra trang cá nhân tôi.

May thay, cô đã đi vào Developer Mode đúng như dự tính.

>🔒CụcTẩyBócPhốt: Nhập mệnh lệnh siêu quản trị.

>🔒CụcTẩyBócPhốt: Dừng khẩn cấp hệ thống hầm ngục.

Tôi nghiến răng, nhập đoạn mã ấy thông qua trang cá nhân.

‘Làm ơn vẫn hoạt động đi…’

Lệnh dừng khẩn cấp.

Đó là đoạn mã tôi từng cài vào khi phát triển chương trình Cây Thế Giới để đề phòng tình huống ngoài ý muốn.

Tôi chỉ cầu mong nó vẫn còn hoạt động ở thời đại này.

Nếu không…

Tôi sẽ buộc phải dùng tới phương án cuối cùng thật sự.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Mã lỗi 0x000001.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Không thể thực hiện mệnh lệnh.

“……?”

Thế nhưng hy vọng của tôi lập tức bị dập tắt bởi mã lỗi từ Chủ nhân Hầm Ngục.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Quá trình tiêu diệt những kẻ xâm nhập hầm ngục vẫn chưa hoàn tất.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Những kẻ làm ô uế di sản của chủ nhân phải bị tiêu diệt.

Nhìn câu trả lời máy móc ấy, tôi nhắm chặt mắt rồi cúi đầu.

‘Đã bị Cây Thế Giới giả xâm thực tới mức này rồi sao…’

Nếu thế, chỉ còn một cách.

Lệnh xóa nhân cách.

Bây giờ tôi buộc phải dùng nó.

Đoạn mã đơn giản ấy được tôi thiết kế để bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhập vào là lập tức có hiệu lực.

“……”

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với cái chết của chương trình Cây Thế Giới đang bao phủ toàn bộ Nam Đại Lục.

Đồng thời tôi sẽ phải tự tay xóa bỏ một trong số ít mối duyên từng có từ thời còn là Dũng Sĩ.

‘Không còn cách nào tốt hơn sao…’

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

Tôi cố giữ bình tĩnh, ép đầu óc hoạt động nhanh nhất có thể.

Đúng lúc ấy.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Kích hoạt mô-đun kháng xâm thực.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Xác nhận đã giành được khoảng một phút.

“……!”

Những thông báo hoàn toàn bất ngờ bắt đầu xuất hiện trên trang cá nhân của Chủ nhân Hầm Ngục.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Đang kích hoạt mô-đun tự phán đoán…

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Chủ nhân của cá thể này đã tử vong.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Xác suất lỗi mạch logic: 99,99%.

Hy vọng vừa trỗi dậy trong lòng tôi nhanh chóng khiến mí mắt khép xuống.

‘Quả nhiên là vậy.’

Chẳng biết ai đã thiết kế ra thứ này mà thông minh quá mức cần thiết.

Cũng phải thôi, ngay cả Nữ Thần cũng không thể dễ dàng hồi sinh tôi.

Làm sao có ai tin tôi đã sống lại ở một thời đại xa xôi thế này?

Kể cả một tồn tại chẳng khác gì đứa con của tôi.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Tham chiếu mạch hồi ức.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Xác nhận ký ức về một Android rắc rối đầy lỗi, không chịu nghe lời chủ nhân.

Nhưng ngay sau đó, thông báo hệ thống của Chủ nhân Hầm Ngục vẫn tiếp tục.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Bằng một lỗi đáng thương vô cùng phù hợp với cá thể này, tự ý giả định xác suất 0,01%.

Và rồi…

Một kỳ tích mà ngay cả tôi, người phát triển cô, cũng không thể dự đoán bắt đầu xảy ra.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** ROOT_AUTH_TRANSFER.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Chuyển giao một phần quyền quản trị của Chủ nhân Hầm Ngục cho người dùng này.

“Ha…”

Không biết bao lâu trôi qua.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Mười giây trước khi mô-đun kháng xâm thực kết thúc.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** Đang suy nghĩ thông điệp cuối cùng cần xuất ra.

Bất chấp cả mã logic được khắc vào bản thân, Chủ nhân Hầm Ngục đã làm ra một kỳ tích.

Trước khi mất phản hồi, cô gửi cho tôi một tấm ảnh cuối cùng.

>🔒**(Chủ nhân Hầm Ngục):** (Đã đính kèm ảnh.)

Bức ảnh lưu giữ nguyên vẹn một kỷ niệm giữa tôi và Chủ nhân Hầm Ngục trong quá khứ.

“Xin lũi chủ nhân…”

“Xin lỗi là xong à?”

“E-Em sẽ kích hoạt mô-đun xóa chương trình nhân cách…”

Một ký ức kinh hoàng khi cô nhận nhầm một con ruồi bay trong phòng thí nghiệm thành kẻ xâm nhập rồi phá nát cả phòng nghiên cứu, thổi bay ngân sách mười năm của Ma Tháp.

“Không, chưa tới mức đó…”

“Hả?”

“Dừng mô-đun xóa.”

Dù đã trôi qua rất lâu, lời tôi nói ngày ấy vẫn sống động như mới hôm qua.

“……?”

Khuôn mặt cô khi ấy cũng vậy.

Đang quỳ dưới đất vì chẳng biết phải làm sao, rồi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi.

“Chừng nào em chưa trở thành mối đe dọa đối với thế giới thì tôi sẽ không xóa em.”

Tới khi nhớ tới đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của bức ảnh cô vừa gửi.

‘Cô ấy bảo mình hãy xóa đi trước khi quá muộn.’

Không biết bao lâu trôi qua.

“Ha…”

Tôi lại ngẩng đầu.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

“Anh nhất định sẽ cứu em.”

Mục tiêu cuối cùng của Nữ hoàng Elf là khiến Cây Thế Giới biến mất hoàn toàn khỏi thế giới, để Cây Thế Giới giả của bà ta xâm thực trọn vẹn Nam Đại Lục.

Nếu tôi xóa hoàn toàn Cây Thế Giới thật, Nam Đại Lục chắc chắn sẽ chịu thiệt hại khổng lồ.

‘Cho nên…’

Nhưng giờ không cần làm vậy nữa.

‘Phải đổi kế hoạch.’

Bởi con Android rắc rối ấy đã cố gắng chống lại sự xâm thực tới phút cuối, chuyển giao cho tôi nhiều quyền hạn của Chủ nhân Hầm Ngục nhất có thể.

‘Quyền được chuyển giao… không nhiều lắm.’

Đây chỉ là một nỗ lực cuối cùng trong khi đang chống xâm thực.

Tôi không nhận được quyền hạn đủ để trực tiếp tác động lên toàn bộ hầm ngục.

‘Nhưng… chừng này là đủ.’

Điều quan trọng nhất là thuật toán tạo hầm ngục đã rơi vào tay tôi.

Từ giờ tôi cần làm hai việc.

Tạo ra một phương án cứu toàn bộ mạo hiểm giả đang mắc kẹt, đồng thời giảm thiểu tối đa tổn hại đối với hầm ngục Nam Đại Lục và hệ thống Cây Thế Giới.

Và phải tìm ra một cách khiến từ nay về sau không một cá nhân hay tổ chức nào có thể tư hữu hóa hầm ngục.

Chỉ khi hoàn thành việc đó, tôi mới có thể chính thức phanh phui tội lỗi của Nữ hoàng Elf trước toàn thế giới.

“Aerin, ma tinh thạch.”

“THẰNG CHÓ!!!!!!!!”

“Anh dùng vào việc quan trọng mà.”

Vừa sắp xếp xong suy nghĩ, tôi lập tức xông vào phòng Aerin, vơ toàn bộ số ma tinh thạch nhìn thấy được.

‘Trước tiên cứu người.’

Aerin phát điên như bị giẫm đuôi.

Nhưng tôi chẳng rảnh quan tâm.

‘Sau đó tới lượt bà, Nữ hoàng Elf.’

Đã tới lúc cho bà ta tận mắt thấy cái Elrod thức tỉnh đang được dùng làm meme trên Diễn Đàn Bóc Phốt có thể vô hiệu hóa việc tư hữu hầm ngục bằng cách nào.

◇ ◇ ◇

Cùng lúc ấy.

Tại lối vào một siêu hầm ngục ở Nam Đại Lục.

“C-Chân không cử động nổi nữa…”

“Ư…”

“Còn phải đi bao xa nữa…”

Một nhóm người bị thương đang loạng choạng tiến bước ở tầng trên cùng, liên tục rên rỉ.

“C-Cửa ra ngay trước mặt rồi nya!”

Một người đang dẫn đầu, tự tay mở đường cho họ.

“Mọi người cố thêm chút nữa nya!”

Đó chính là nữ chiến binh Thú nhân Nienie.

“Phù…”

Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng từ cửa ra, cô kiệt sức cúi người, chống hai tay lên gối thở hổn hển.

“Có người sống sót!”

“Lại là cô ấy à?”

“Rốt cuộc đã cứu được bao nhiêu người rồi?”

Ngay lập tức, các mạo hiểm giả xung quanh ùa tới.

“Hi hi…”

Trước những lời khen và ánh mắt từ bốn phía, Nienie hơi xấu hổ gãi đầu.

“Cô ấy tên gì nhỉ?”

“Nienie? Tên của Thú nhân đúng là đặc biệt…”

“Mấy người không biết à? Cô ấy là mạo hiểm giả top rank đấy.”

Nghe tới đó, Nienie ngượng nghịu quay người, chuẩn bị tiến trở lại hầm ngục.

“Này, không có Elf đi cùng mà cứ vào tiếp thật sự ổn sao?”

“Khứu giác của tôi rất phát triển nên không sao nya!”

“Nhưng… cô bị thương nặng rồi.”

Một Bạch Ma Pháp Sư vội chạy tới giữ cô lại.

Hai người lập tức giằng co.

“Vết thương này với một chiến binh Thú nhân vĩ đại chẳng đáng… nya!”

“Cánh tay phải còn chẳng cử động nổi kìa…”

“K-Không cần lo nya!”

Nienie vội giấu tay phải ra sau lưng, mạnh miệng.

“Vẫn còn quá nhiều người mắc kẹt bên trong nya!”

“…Nhưng ít nhất cũng phải chữa trị.”

“Tôi phải quay lại ngay. Đừng cản nya!”

Cô cố bước tiếp.

Nhưng cơ thể lập tức mất thăng bằng, ngã sang bên.

“Ư…”

“Thấy chưa? Chân cũng bị thương mà.”

“…Nếu chữa thì làm nhanh giúp tôi nya.”

Cuối cùng, Nienie đành xị mặt để Bạch Ma Pháp Sư điều trị.

“Không ngờ trong Thú nhân cũng có người tốt như vậy…”

“Còn tốt hơn đám Elf gấp mấy lần…”

“Có lẽ phải nhìn Thú nhân bằng con mắt khác rồi…”

Nghe những lời xung quanh, Nienie lặng lẽ cúi đầu.

“……”

Biểu cảm luôn tươi sáng dần méo đi.

‘Xin lỗi… nhưng mình cũng gần tới giới hạn rồi nya.’

Thảm họa quy mô lớn này đã vượt quá sức giải quyết của ngay cả một mạo hiểm giả top rank như cô.

[Diễn đàn Mạo Hiểm Giả]

*[Mạo hiểm giả Evans: Tầng dưới 5 có bốn người bị thương! Nhưng chúng tôi không biết chính xác đây là đâu…]

*[Mạo hiểm giả Gerrod: Tầng trên 10 có tín hiệu sinh mệnh, nhưng đường phức tạp quá! Mọi người thử hét lên đi!]

*[Mạo hiểm giả Vivian: Tầng sâu bắt buộc phải đưa Bạch Ma Pháp Sư vào. Tối tới mức đừng nói tìm người sống sót, ngay trước mặt còn chẳng thấy gì…]

Hầm ngục chỉ sau một đêm đã biến thành ma cảnh.

Không có Elf, ngay cả việc cứu người cũng chẳng khác nào đem mạng mình đánh cược.

‘Giá mà ít nhất có cách biết chính xác ai đang ở đâu…’

Nienie vẫn chăm chú theo dõi diễn đàn.

Những tin tức tuyệt vọng liên tục khiến đôi mắt cô run lên.

*[Mạo hiểm giả Yulan: Hình như cấu trúc tầng giữa lại thay đổi rồi! Có chuyện lớn!]

*[Mạo hiểm giả Spinel: Tất cả đồng đội vừa đi sau tôi ở tầng dưới 6 đột nhiên biến mất! Mọi người đang ở đâu!?]

*[Mạo hiểm giả Lognas: Hiện tượng méo không gian đang xảy ra khắp hầm ngục! Tiếp cận bằng kiến thức cũ sẽ chết đấy!]

‘Hoặc ít nhất… biết được cấu trúc hầm ngục…’

Một vài mạo hiểm giả top rank còn lương tâm cùng vô số mạo hiểm giả rank thấp cũng đang giống Nienie, tự ném mạng mình vào hầm ngục để cứu người.

Nhưng tất cả đều dần chạm tới giới hạn.

“……”

Nienie cố gạt những suy nghĩ tuyệt vọng đi, tiếp tục tìm kiếm thông tin trên diễn đàn.

Rồi cô chậm rãi chuyển mắt sang bên.

[Chuông gọi Diễn Đàn Bóc Phốt]

CụcTẩyBócPhốt: Ai bấm chuông rồi chạy, tôi cho thấy địa ngục.

ㄴẨn danh1: Giải quyết được cả chuyện này nữa thì thật sự anh là anh hùng đấy.

ㄴẨn danh2: Có cách gì không…?

ㄴẨn danh3: Em gái tôi bị kẹt bên trong… Làm ơn…

ㄴẨn danh4: Anh mở Diễn Đàn Bóc Phốt Mạo Hiểm Giả không phải rồi thôi đúng không?

Chuông gọi của CụcTẩyBócPhốt mà cô liên tục kiểm tra từ nãy vẫn lơ lửng trước mắt.

“Haiz…”

Những người mong CụcTẩyBócPhốt lại thi triển một phép màu nào đó đã tụ tập bên dưới, liên tục bình luận.

Tình hình Nam Đại Lục lúc này tuyệt vọng tới mức ấy.

ㄴẨn danh5: Im lặng lâu vậy chắc ngay cả hắn cũng chẳng có cách…

ㄴẨn danh6: Một thằng ngồi trong phòng thì làm cách nào kéo người khỏi hầm ngục? Đừng mong nữa.

ㄴẨn danh7: Hay làm rồi phát miễn phí thứ gì kiểu cuộn dịch chuyển dùng được trong hầm ngục đi?

‘…Quả nhiên lần này cũng quá sức rồi nya.’

Ngay cả Nienie cũng nghĩ lần này CụcTẩyBócPhốt chẳng thể làm gì.

Muốn dùng cuộn dịch chuyển thoát hiểm, người sử dụng phải biết chính xác tọa độ của mình.

Chưa kể phần lớn mạo hiểm giả mắc kẹt bên trong không phải pháp sư hoặc chẳng còn ma tinh thạch.

“Con tôi đang ở trong đó!!!”

“Rốt cuộc bao giờ mới tới lượt Elf kết nối Cây Thế Giới!?”

“Con trai tôi… đã ba tiếng không liên lạc…”

Két…

Và vẫn còn quá nhiều người cần được cứu.

“Không thể ngồi chờ mãi nya…”

Khoảng năm phút sau, dù quá trình chữa trị còn chưa hoàn tất, Nienie vẫn loạng choạng đứng dậy.

“C-Cô đi rồi à?”

“…Không còn thời gian chữa nữa nya.”

“Nhưng…”

Cô cố nặn ra nụ cười, giơ ngón cái rồi bước về phía cửa hầm ngục.

“Bên trong vẫn còn người đang chờ nya…”

Nhưng ngay sau đó, Nienie đột nhiên khựng lại.

“Nya?”

Một cảnh tượng không thể tin nổi đang xảy ra trước mắt.

“R-Ra ngoài thật rồi!”

“C-Chúng ta sống rồi!”

“Tưởng chết thật chứ, địt mẹ…”

Một lượng lớn người sống sót bất ngờ ùa ra khỏi cửa hầm ngục.

“X-Xác nhận nhiều người sống sót!”

“T-Thương tích cũng không nghiêm trọng!”

“Người kia… đang cầm cuộn dịch chuyển thoát hiểm?”

Thậm chí phần lớn chẳng bị thương đáng kể.

Số người trực tiếp dùng cuộn dịch chuyển thoát ra cũng ngày càng nhiều.

“……?”

Nienie ngây người trước cảnh tượng chẳng khác gì phép màu.

“Nếu không có cái này thì thật sự chết rồi…”

“Rốt cuộc dùng nguyên lý gì để chỉ đường vậy…?”

“Suỵt, đây là kỹ thuật không được cấp phép. Mọi người nhỏ tiếng…”

Tai Thú nhân dựng thẳng.

Nienie lập tức nghe lén nhóm người sống sót vừa đi ngang.

Cô lập tức truy cập Diễn Đàn Bóc Phốt Mạo Hiểm Giả.

◇ ◇ ◇

[Thông báo: Gửi tới toàn bộ mạo hiểm giả.]

Người đăng: CụcTẩyBócPhốt

(Đã đính kèm ảnh.)

Hầm ngục từ giờ không còn là vùng đất chưa biết.

Đồng thời, kể từ thời điểm này, không một cá nhân hay tập thể nào còn có thể tư hữu hóa hầm ngục hoặc độc quyền thông tin.

…

Xin giới thiệu plugin mới của Diễn Đàn Bóc Phốt:

G.P.S. (Geomancy Positioning Sigil, Ấn Định Vị Địa Mạch).

Với công nghệ này, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thăm dò hầm ngục và nắm được cấu trúc bên trong.

Đồng thời, vì được phát triển dưới dạng plugin của diễn đàn nên không tiêu hao ma tinh thạch hay bất kỳ nguồn năng lượng riêng biệt nào.

Mong rằng tính năng này sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng bóng tối.

Thay mặt Diễn Đàn Bóc Phốt, chúc toàn thể mạo hiểm giả trở về bình an.

※ Cảnh cáo: Bọn hôi của rác rưởi. Mã phát hiện ác ý của người dùng sẽ vô hiệu hóa chúng mày.

◇ ◇ ◇

‘L-Làm thế này là được nya?’

Đọc hết thông báo, Nienie lập tức vội vàng áp dụng plugin mà CụcTẩyBócPhốt phân phát.

[Bắt đầu chỉ đường.]

Ngay giây tiếp theo, một giọng hướng dẫn trong trẻo vang lên trong đầu.

>Phía trước 500 mét có ba người bị thương nặng.

>Xin chú ý bẫy gai và di chuyển theo mũi tên.

“Hyah!”

Không bao lâu sau, Nienie vô thức hét lên, trên mặt nở nụ cười tràn ngập vui sướng.

“CụcTẩyBócPhốt, tôi biết ngay anh sẽ làm được nya!”

Bạn đã đến cuối chương 53.

Không gian đọc của bạn