[✪Tin nóng) CụcTẩyBócPhốt nổi trận lôi đình 🤣🔥]
Vừa trở về Bá tước gia Durgel, tôi lập tức rút con dao đã mài suốt bấy lâu nay ra.
◇ ◇ ◇
[Tiêu đề: CụcTẩyTiểuThư, CụcTẩyKiếmSĩ, tập hợp.]
Người đăng: CụcTẩyBócPhốt
Trong vòng năm phút, cả hai lập tức lăn vào Đấu Tay Đôi.
Tới muộn bao nhiêu thì hai cô xác định nát đít.
[Bình luận: 3]
CụcTẩyMaPháp: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
CụcTẩyDịChủng: Anh đừng giận mà! Đáng sợ quá! 😭
CụcTẩyPháRối: (meme ăn bỏng ngô)
◇ ◇ ◇
Đã tới lúc phải giáo dục tư tưởng cho đám Cục Tẩy điên khùng đang biến Diễn Đàn Bóc Phốt thành sân chơi riêng.
[✪CụcTẩyKiếmSĩ <<< đang bị đập cho ra bã 🤣🤣🤣]
[✪Dùng kiếm thức cơ bản kiểu gì lại thắng được Đại Kiếm Sư vậy???? 😱]
[✪CụcTẩyTiểuThư <<< hắc ma pháp của cô ta bị vô hiệu hóa bằng nguyên lý gì vậy?]
[✪Trực tiếp) CụcTẩyTiểuThư đang quỳ chịu phạt 🤣]
[✪Ai thấy cảnh các Cục Tẩy xếp hàng ăn gậy vui vl thì bấm đề cử 🤣🤣]
[✪Muốn chỉnh đốn Cục Tẩy quả nhiên vẫn phải nhờ Thần Bóc Phốt 🤣🤣🤣]
“Phù…”
Sau khoảng một tiếng “trò chuyện bằng cơ thể” trong đấu trường Đấu Tay Đôi, cuối cùng tôi cũng trút hết được cục tức.
CụcTẩyBócPhốt: Từ giờ Cục Tẩy nào còn lôi chuyện ngoài đời vào đây gây sự với nhau thêm lần nữa, tôi cho vĩnh viễn không được bén mảng tới diễn đàn.
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Xin hãy nhận tôi làm đệ tử.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Cút.
Với tôi, người có thể sử dụng avatar Dũng Sĩ thời còn là siêu quản trị đã khắc vào linh hồn, ngay cả Siel sau khi thức tỉnh cũng chẳng phải đối thủ.
Siel vốn hí hửng lao vào vì tưởng lần này mình chắc thắng, cuối cùng lại được trải nghiệm tận xương chân lý núi cao còn có núi cao hơn.
Thế là cô ngoan ngoãn quay về làm nô lệ Cục Tẩy.
CụcTẩyBócPhốt: Đặc biệt là cô đấy, CụcTẩyTiểuThư. Còn dám để lộ dấu vết thêm lần nữa thử xem?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Xin lỗi mà.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Thêm lần nữa thì biết hậu quả rồi chứ?
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Không muốn thành Ma Vương hàng fake thứ hai thì trả lời.
Yurian cũng chẳng ngoại lệ.
Ngoài đời thì chưa chắc, nhưng trên diễn đàn, người ở trên vẫn là tôi.
Sau một hồi giáo dục tinh thần dài đằng đẵng, cô phải trả đủ cái giá vì liên tục đem tôi ra đùa giỡn kể từ vũ hội Hoàng gia.
CụcTẩyTiểuThư: Chị ơi, từ giờ chúng ta thân thiết với nhau nhé 🤭
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Được thôi ^^
ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Chơi thân với tôi nữa nhé 🤭
ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Lần sau nhất định phải tới Thánh Vực chơi đấy!
‘Chắc ít nhất thời gian tới bọn này sẽ biết im mồm.’
Chỉ sau khi kết thúc việc giáo dục đám Cục Tẩy chuyên trách, tôi mới tìm lại được chút bình yên trong tâm hồn rồi kiệt sức nằm vật xuống giường.
“Haiz.”
Kế hoạch cáo mượn oai hùm nhờ Siel coi như thất bại.
Nhưng ít nhất tôi cũng thu được một thứ.
‘Dùng sinh lực để cường hóa cơ thể sao…’
Thời còn là Dũng Sĩ, thân thể khỏe như quái vật nên tôi chưa từng nghĩ tới việc vận dụng sinh lực theo kiểu ấy.
Nhưng với cơ thể yếu đến mức hết cứu hiện tại, cách Siel dùng sinh lực để cường hóa thân thể lại là một phương án cực kỳ hợp lý.
Dĩ nhiên chỉ là tạm thời.
Nhưng ít nhất cũng đủ để tôi tự bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm.
‘Lần này phải ngủ thật thôi…’
Cuối cùng cũng tìm được lời giải, tôi định tranh thủ hồi phục đống mệt mỏi tích tụ rồi thật sự chợp mắt.
Đúng lúc ấy.
>CụcTẩyGiáoĐoàn: CụcTẩyBócPhốt, anh có ở đó không?
>CụcTẩyBócPhốt:?
>CụcTẩyGiáoĐoàn: À, thật ra là thế này!
Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn bất ngờ gửi cho tôi một liên lạc bí mật qua trang cá nhân.
“……”
Tôi vốn đang tính sửa luôn quy định trang cá nhân sau khi Yurian lạm dụng nó, nên lúc đầu chỉ cau mày rồi đặt tay lên nút chặn.
>CụcTẩyGiáoĐoàn: Nữ Thần bảo muốn gặp anh một lần!
“Vớ vẩn.”
Tôi nhắm mắt buông một câu.
>CụcTẩyBócPhốt: Bảo cô ta cút.
>CụcTẩyGiáoĐoàn: Nhưng theo cách tôi giải nghĩa thì hình như thật sự, thật sự rất gấp đấy!
Thánh Nữ lại có vẻ khá tuyệt vọng.
>CụcTẩyGiáoĐoàn: Ngài ấy bảo nếu anh không tới thì thế giới sẽ “nát cái l*n” gì đó!
>CụcTẩyGiáoĐoàn: Nhưng “l*n” là gì vậy?
“……”
Tôi đang cạn lời thì một ma pháp trận Đấu Tay Đôi đã được áp dụng VPN được cô gửi tới.
>CụcTẩyGiáoĐoàn: (Đã đính kèm ảnh.)
>CụcTẩyGiáoĐoàn: Anh chỉ cần đợi bên trong là được! Nữ Thần bảo lát nữa ngài ấy sẽ nhập vào tôi!
Tôi chăm chú kiểm tra ma pháp trận.
Không có dấu hiệu bẫy nào.
‘Nếu chỉ mượn cơ thể Thánh Nữ bên trong Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt thì ít nhất cũng chẳng nguy hiểm.’
Nữ Thần chắc chắn là một con điên.
Nhưng xét cho cùng, cô ta vẫn là tồn tại luôn cố gắng khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Nếu có việc nghiêm trọng tới mức phải tiêu hao cả thần cách chỉ để truyền đạt cho tôi, tôi cũng không thể làm ngơ.
“Aerin, anh lấy ít ma tinh thạch nhé.”
“Ơ?”
“Vì anh trai, em cho anh chút này được mà?”
Tôi bật dậy khỏi giường, sang hang ổ của con quái vật sống phòng bên lấy vài viên ma tinh thạch rồi đi ra.
“NÀY THẰNG CHÓ!!!!!!!!”
Con quái vật tóc hồng gào lên thứ âm thanh khủng khiếp phía sau.
Nhưng tôi đã kịp chạy vào phòng khóa cửa, chặn đường tiếp cận, vậy nên chắc không sao.
‘Đúng là phân chó cũng có ngày dùng làm thuốc.’
Tôi xếp ma tinh thạch xuống đất, chép lại ma pháp trận Đấu Tay Đôi Thánh Nữ gửi rồi bước vào.
‘Dù sao cũng là nhà phát triển diễn đàn. Phải ưu đãi chút chứ.’
Tôi tuyệt đối không có ý định dùng Đấu Tay Đôi để kết bè kết phái ngoài đời.
Nhưng tình hình lần này đặc biệt, đành nhắm mắt cho qua.
“……”
Không biết bao lâu trôi qua.
Không gian ảo được ma pháp trận dựng lên xuất hiện trước mắt.
Tôi chỉnh giọng rồi lên tiếng.
“CụcTẩyGiáoĐoàn.”
“……”
“Không đúng… đã nhập vào rồi sao?”
Thánh Nữ với toàn thân bị bóng đen che phủ chậm rãi quay đầu.
“……!”
Cơ thể cô giật mạnh, rồi lập tức lao thẳng về phía tôi.
“Cô dám tự tiện nhào vào ôm là tôi thoát ngay.”
Chỉ nhìn hành động ấy, tôi đã chắc chắn thứ đang ở trong cơ thể Thánh Nữ chính là Nữ Thần.
Tôi lập tức lùi lại, lạnh giọng cảnh cáo.
“Nói thẳng vào chuyện chính.”
“……”
“Cô nói nhảm một câu là tôi đi ngay.”
Nữ Thần cứng đờ tại chỗ, luống cuống một lúc.
Quơ quơ…
Sau đó cô ta liên tục múa tay, chỉ vào cổ mình rồi rũ vai.
‘Vẫn chưa nói được sao…’
Cũng phải.
Đến chữ trên diễn đàn còn chẳng gửi nổi, muốn phát ra giọng nói rõ ràng ở hiện thế càng khó.
>
(Nữ Thần):
(mắt tím bật khóc)
>
(Nữ Thần):
(mắt tím bật khóc)
>
(Nữ Thần):
(pepe ôm nhau)
Thay vào đó, cô ta bắt đầu spam Orccon qua trang cá nhân tôi như thường lệ.
“Tôi bảo vào chuyện chính.”
Tôi nhìn cảnh ấy bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cảnh cáo thêm lần nữa.
Sột soạt…
Nữ Thần bất ngờ dựng móng tay, nắm lấy bàn tay tôi rồi viết thứ gì đó lên lòng bàn tay.
<Làm ơn tạo sticker chữ.>
Theo những gì tôi hiểu, đó chính là thông điệp cô ta muốn truyền đạt.
“Đừng có nói nhảm.”
“……?”
“Diễn đàn nào lại có thứ gọi là sticker chữ hả.”
Tôi lắc đầu cạn lời.
Sticker mà có thể ghép chữ thành câu thì còn gọi gì là sticker?
Sticker có vài từ cố định bên trong thì còn hiểu được.
Nhưng ghép được cả văn bản thì khác gì chat bình thường?
<Không đúng đâu, thế giới cũ của anh thật sự đã ra mắt stiker chữ rồi!>
Nữ Thần run bần bật, tiếp tục viết một lời nói dối vô lý lên tay tôi.
“Đừng có xạo.”
Bịch! Bịch! Bịch!
Ngay sau đó, dường như quá ức chế, Nữ Thần bắt đầu dùng cơ thể Thánh Nữ đấm liên tục vào ngực mình.
‘Quả nhiên đúng là con điên.’
Tôi đang nhìn cô ta bằng vẻ ghê tởm thì…
Xẹt…
Bóng đen trước mắt bất ngờ rung lên như bị nhiễu.
Nữ Thần lập tức ngồi sụp xuống.
‘Viết có hai câu trên tay mình mà đã thành thế này, bảo sao chỉ dùng nổi sticker.’
Các tồn tại mang thần cách như Nữ Thần vốn không thể tùy ý can thiệp vào hiện thế.
Nhưng kể cả tính tới chuyện đó, so với thời cô ta còn có thể cho mưa lớn trút xuống cả đại lục, thần cách hiện tại đã yếu tới mức đáng thương.
“Nói xong rồi thì tôi đi nhé?”
“Ưm! Ưm!”
“Lại gì nữa?”
Tôi đang định ngắt kết nối vì không muốn bị tốn thêm thời gian thì…
Vẫy vẫy…
Nữ Thần bất ngờ ngoắc tay gọi tôi.
“Bảo tôi tới gần?”
“……”
“Cô mà làm trò kỳ quặc nữa thì…”
Tôi vẫn nhìn cô ta đầy cảnh giác, chậm rãi bước tới.
Sột…
Nữ Thần đưa hai tay ra ôm lấy đầu tôi.
“……!”
Và từ khoảnh khắc ấy, một lượng thông tin khổng lồ bắt đầu chảy thẳng vào tâm trí.
‘Những kẻ thống trị đại lục… đang tập trung ở cùng một chỗ?’
Xem ra đây mới là lý do Nữ Thần gọi tôi tới.
◇ ◇ ◇
Thông thường, hội nghị của tầng lớp thống trị hệ thống diễn đàn sẽ do Hoàng đế Đế quốc Magnia, Ludric, triệu tập toàn bộ quản trị trưởng trên khắp thế giới.
“Được rồi, mọi người tới đủ chưa?”
Thế nhưng lúc này, không có thông báo nào.
Ngoại trừ những người đang ngồi bên trong, chẳng một ai trên thế giới biết rằng một cuộc họp bí mật đang chuẩn bị bắt đầu trong căn phòng tối tăm.
“Nhìn không biết à?”
“Ta cũng bắt đầu chán cái trò này rồi.”
“Đúng vậy. Hôm nay trẫm lại phải đích thân tới.”
Trước mặt Hoàng đế Ludric có ba người.
Nữ hoàng Elf của Nam Đại Lục.
Long Vương của Bắc Đại Lục.
Và đáng ngạc nhiên nhất, Nữ đế Đông Đại Lục cũng tham dự.
“Đã tới lúc bắt đầu hội nghị thực sự của những kẻ thống trị.”
Hội nghị quản trị viên mà Ludric định kỳ triệu tập thực chất chỉ là một màn trình diễn cho thiên hạ xem.
Cuộc họp bí mật của những người thống trị tối cao bốn đại lục này mới là nơi thật sự quyết định vận mệnh và dòng chảy của thế giới.
“Haiz…”
“Chậc.”
“Hừm…”
Thế nhưng hôm nay, ngoại trừ Ludric, tất cả đều cúi đầu với vẻ bực bội lộ rõ.
“Ta gọi các vị tới đây không phải để lướt diễn đàn.”
Ludric cau mày rồi ngồi xuống.
“Nhưng đâu còn cách nào khác?”
Nữ hoàng Elf là người đầu tiên ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế]
[✪Nữ hoàng Elf <<< định giả vờ ăn chay tới bao giờ nữa vậy? 🤣]
[✪Đại Sâm Lâm gần đây héo úa là vì Nữ hoàng Elf ăn thịt, chuyện này thật à? 💀]
[✪Nhưng Đại Sâm Lâm <<< héo tới mức này chẳng phải vấn đề nghiêm trọng sao? Nữ hoàng cứ bảo không sao rồi mặc kệ làm gì vậy? 🗿]
[✪Sigria <<< ai thấy nên bỏ vị trí nguyên lão rồi quay lại làm Nữ hoàng thì bấm đề cử.]
Trước mắt Nữ hoàng Elf vẫn còn nguyên những bài cô vừa tìm trên Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng.
“Ngày nào cũng có loại tin giả thế này lan truyền, bảo ta làm sao không quan tâm?”
Ngay sau đó, Long Vương Belkaros cũng ngẩng đầu.
“Ta cũng chẳng khác gì.”
Để đưa Nữ đế Đông Đại Lục tới đây, ông ta không xuất hiện dưới hình dạng Long Vương mà ngụy trang thành Thanh Long của Đông Đại Lục.
Trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ khó chịu.
[✪Long Vương <<< từ sau khi bị Azrakan đá cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì không dám bén mảng tới Tuyết Nguyên nữa, đúng là con thằn lằn phế vật 🤣🤣]
[✪Belkaros <<< lúc còn trong trứng đáng lẽ phải nở thành con cái mới đúng, mặt thằng cha này âm hiểm éo khác gì đàn bà]
[✪Mạnh nhất loài Rồng thì được gì? Đến một CụcTẩyBócPhốt còn chẳng tìm nổi, chạy vòng vòng như thằng ngốc 🤣🤣🤣]
“Lũ chủng tộc hạ đẳng đáng khinh, dám…”
Dù đã sống qua vô số năm tháng, đây vẫn là lần đầu Belkaros bị chửi bằng những cách như vậy.
Ông ta thậm chí chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc.
“Hoàng đế Ludric, trẫm yêu cầu ngươi giải thích.”
Nhưng người mang vẻ giận dữ nhất lại là Nữ đế Đông Đại Lục.
“Trẫm nhớ mình đã đầu tư một khoản khổng lồ cho ⸢Khiên Vàng⸥.”
“Chuyện đó…”
“Hiện tại Khiên Vàng giản lược bên ta còn miễn cưỡng chặn được. Nhưng cứ đà này, thứ gọi là VPN kia lan tới thì sớm muộn cũng vô dụng.”
Đông Đại Lục vốn phong tỏa hoàn toàn hệ thống diễn đàn nhờ mật ước giữa Đế quốc Magnia và Thần Thánh Giáo Đoàn.
Nữ đế Đông Đại Lục đương nhiên không thể khoanh tay nhìn tình hình hiện tại.
(Người đăng: Đường Tố Luật, thiếu gia chủ Đường Môn Tứ Xuyên)
[✪CAO NỈ MA, HÓA RA BAO NHIÊU NĂM NAY CHỈ MỖI CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC CHƠI THỨ NÀY À!?!?!?]
(Người đăng: Linh Linh, thú nhân Đông Đại Lục)
[✪VPN <<< ai thấy cần phổ cập khẩn cấp khắp Đông Đại Lục thì bấm cún cử 🤣🤣]
(Người đăng: Chủ nhân Thập Vạn Đại Sơn)
[✪Diễn Đàn Bóc Phốt Võ Lâm <<< không ai định nộp đơn mở à?]
Ngay lúc này, cư dân Đông Đại Lục đã sống hàng trăm năm không biết diễn đàn là gì đang từng bước bị Diễn Đàn Bóc Phốt đầu độc.
“Ngươi nhìn đi, Hoàng đế Magnia.”
“……”
“Đã bắt đầu có người Đông Đại Lục dùng thứ tà thuật quỷ quái kia truy cập diễn đàn rồi đấy.”
Một khoảng im lặng nặng nề bao phủ căn phòng.
“Bất mãn của các vị, ta cũng hiểu rất rõ.”
Ludric ngẩng đầu.
Bản thân ông ta cũng bắt đầu chẳng giấu nổi sự khó chịu.
[✪Tin nóng) Hoàng đế cuối cùng cũng tháo tóc giả rồi 🤣🔥]
[✪Thái tử <<< nghe nói giờ đã tích hơn 100 bài bóc phốt từ các tiểu thư nhà Nam tước tới Tử tước, sắp bị phế thật à? 🤣]
[✪Hoàng nữ Luabel <<< xét việc là đứa con duy nhất của Tiên Hoàng thái hậu thì ít nhất còn có vẻ hợp làm Hoàng đế kế nhiệm 🗿]
[✪Hoàng đế <<< hay cạo sạch luôn lông mày đi cho đồng bộ? 🤭]
“Bởi ta cũng là nạn nhân.”
Thành thật mà nói, trong số những kẻ thống trị ở đây, người chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất có lẽ chính là Ludric.
“Nhưng dù vậy, xin các vị ghi nhớ một điều.”
Hoàng đế nghiến răng, đóng Diễn Đàn Bóc Phốt rồi đổi sang gương mặt nghiêm nghị.
“Chỉ cần triệu hồi được Ma Thần, hệ thống diễn đàn sẽ hoàn toàn rơi vào tay chúng ta.”
Một từ cấm kỵ như Ma Thần lại ngang nhiên phát ra từ miệng Hoàng đế.
Thế nhưng chẳng ai trong phòng tỏ vẻ bất ngờ.
“Đến khi ấy… những hạn chế ngu xuẩn mà Dũng Sĩ đời trước cài đặt cũng sẽ biến mất.”
Ngược lại, tất cả những người vừa bực bội đều chậm rãi mỉm cười.
“Theo yêu cầu của Nữ hoàng Elf, hệ thống diễn đàn mới sẽ áp dụng cơ chế điểm, đồng thời bổ sung cửa hàng chiều không gian cho phép dịch chuyển vật phẩm.”
Nữ hoàng Elf hài lòng gật đầu.
“Dĩ nhiên, cơ chế điểm và hệ thống cửa hàng sẽ do Elf chúng ta độc quyền.”
Nếu người nào đó đang sống trong một Bá tước gia tại Đế quốc nghe được câu này, chắc chắn sẽ nổi da gà toàn thân.
“Đồng thời, theo yêu cầu của Long Vương, diễn đàn mới sẽ áp dụng gói thuê bao tháng.”
Nhưng những phát ngôn có thể khiến Elrod phát bệnh mới chỉ bắt đầu.
“Ba mươi phần trăm phí thuê bao hàng tháng phải được chuyển vào ngân quỹ cung cấp cho các Long Sào.”
Long Vương khoanh tay, gật đầu vô cùng thản nhiên.
“Cuối cùng, theo đề xuất của Nữ đế Đông Đại Lục, diễn đàn mới sẽ bổ sung tin nhắn riêng và chat cá nhân.”
Và thứ chạm tới đỉnh cao cuối cùng chính là quyền lợi dành cho Nữ đế Đông Đại Lục.
“Hệ thống tin nhắn riêng và chat cá nhân sẽ do Hoàng thất Đông Đại Lục độc quyền.”
“Ha ha, cứ làm vậy đi.”
“Nếu có thể kiểm duyệt, nghe lén toàn bộ những cuộc đối thoại riêng tư trên đại lục…”
Hoàng đế Đông Đại Lục khẽ nheo mắt.
“…quyền lực của Hoàng thất sẽ trường tồn vĩnh viễn.”
Sau câu nói lạnh sống lưng ấy, những kẻ thống trị đại lục đã lại đoàn kết thành một khối, trên môi đồng loạt xuất hiện nụ cười lạnh.
“Nhưng có một điều phải ghi nhớ.”
Ludric chợt trở nên nghiêm túc, phá vỡ bầu không khí.
“Nếu cứ thế này, mục tiêu chung của chúng ta sẽ không thể đạt được, hỡi những người thống trị đại lục.”
Những người còn lại dường như cũng đã phần nào đoán ra ông ta định nói gì.
“Kể từ khi diễn đàn không được cấp phép xuất hiện, nghiệp lực của thế giới đang ngày càng thanh sạch.”
“……”
“Thậm chí hôm qua, ta còn nhận được báo cáo rằng nghiệp lực của Đế quốc đã phục hồi đáng kể.”
Ludric ngừng lại một chút rồi lạnh giọng.
“…Có vẻ trong Đế quốc của ta vừa xuất hiện thêm một cường giả mà chúng ta không mong muốn.”
Dĩ nhiên người ông ta đang nhắc tới chính là Siel, người đã lĩnh ngộ Kiếm thức Dũng Sĩ trong tiệc trà của Yurian.
May cho Siel, Ludric hiện vẫn chưa biết sự thật.
“Nếu cứ tiếp tục, đừng nói tới triệu hồi Ma Thần, ngay cả quyền lực của chúng ta cũng chẳng duy trì được bao lâu.”
Dù chưa biết nguyên nhân, Hoàng đế đã nhận ra dòng chảy của đại lục đang dần rời khỏi hỗn loạn để hướng về chính đạo.
“Long Vương, ngài đã tìm ra cách phá giải cuốn cấm thư tà dị kia chưa?”
Belkaros khoanh tay, nhún vai.
“Tốn khá nhiều công sức, nhưng đã tìm ra.”
“Thứ nguyền thuật ghê tởm liên tục thay đổi hình ảnh kinh hoàng nhất đối với người xem hàng trăm lần mỗi giây rồi nhét thẳng vào não…”
Long Vương lạnh lùng nói.
“…từ giờ không còn đáng sợ như trước.”
Ludric cuối cùng cũng giãn mặt, hài lòng vuốt râu.
“Vậy thì mọi chuyện dễ hơn nhiều.”
Một nụ cười u ám mà phần lớn thần dân Đế quốc cả đời cũng chưa từng thấy xuất hiện trên môi ông ta.
“Đã tới lúc gây hỗn loạn trên đại lục, kéo thứ nghiệp lực đang phục hồi kia xuống lần nữa.”
Ludric lần lượt nhìn ba người trước mặt.
“Có ai tình nguyện đảm nhận đại nghĩa vinh quang này không?”
Ông ta hỏi như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“…Có vẻ tới lượt Nam Đại Lục chúng tôi rồi.”
Nữ hoàng Elf Minerva lặng lẽ đứng dậy, bước tới giữa phòng.
“Cô có cách gì hay sao?”
“Khí thế thì tốt, nhưng Nam Đại Lục vốn quá yên bình. Ta không kỳ vọng lắm.”
“Hay lại làm một lần đốt sách chôn học giả?”
Thấy ba người còn lại chẳng mấy hứng thú, Minerva cong môi.
“Các vị nghĩ tài nguyên lớn nhất của Nam Đại Lục là gì?”
“…Hầm ngục?”
“Đúng vậy.”
Ngay giây tiếp theo, nụ cười hiền hòa của Nữ hoàng Elf méo đi một cách quỷ dị.
“Vậy nếu hầm ngục, thứ chẳng khác nào nơi làm việc của cư dân Nam Đại Lục, chỉ sau một đêm biến thành ma cảnh thì sao?”
“……!”
“Đương nhiên nghiệp lực trên toàn đại lục sẽ tăng vọt, đúng chứ?”
Căn phòng chìm vào im lặng.
“Minerva, cô làm được chuyện đó sao?”
“Bây giờ tôi sẽ cho các vị thấy.”
Ludric nghe vậy mà trợn mắt.
Minerva tự tin vung tay giữa không trung.
Một màn hình hiện ra giữa bàn, chiếu hình ảnh của một nơi nào đó tại Nam Đại Lục.
“Ồ, đây là…”
“Ha ha, cô nghiêm túc đấy à?”
“Di sản từ thời Dũng Sĩ… hóa ra nằm trong tay cô.”
Những người còn lại nhanh chóng tụ quanh Minerva.
Tới lúc ấy họ mới hiểu Nữ hoàng Elf đang định làm gì.
“Những người quản lý Cây Thế Giới, nghe lệnh.”
Minerva cất giọng trang nghiêm.
“Nhân danh Nữ hoàng Elf, người thống trị Đại Sâm Lâm.”
Trên màn hình, những High Elf cấp cao mỉm cười đứng dậy.
“Kể từ thời điểm này, thay đổi cấu trúc và độ khó của toàn bộ hầm ngục lên cấp cao nhất.”
Những High Elf đồng loạt cúi đầu rồi quay về phía Cây Thế Giới.
Màn hình nhiễu sóng và tắt hẳn.
“…Như mọi người đều biết, đây là bí mật.”
Minerva quay lại, đặt ngón tay lên môi.
“Bí mật rằng hạch tâm của hệ thống hầm ngục đang xâm thực Nam Đại Lục… thực chất chính là thứ đang giả dạng thành Cây Thế Giới của Đại Sâm Lâm chúng tôi.”
Ludric ngây người nghe rồi dè dặt hỏi.
“Vậy còn… Chủ nhân Hầm Ngục?”
“Hả?”
“Chẳng phải kẻ biến toàn bộ Nam Đại Lục thành hầm ngục chính là Chủ nhân Hầm Ngục, một trong Tứ Đại Tai Họa sao?”
Mắt Minerva cong lên.
“À, ngài nói kẻ đó sao…”
Cô trở lại chỗ ngồi, cười đầy ẩn ý hồi lâu.
“…Thật ra kẻ đó mới chính là Cây Thế Giới thật sự.”
Những người còn lại đồng loạt bật cười khô khốc.
“Nhưng sau khi chuyện này kết thúc…”
Nụ cười Minerva càng âm u hơn.
“…nó sẽ biến mất vĩnh viễn.”
“Chỉ cần Cây Thế Giới biến mất, lần này chúng ta nhất định có thể triệu hồi Ma Thần.”
◇ ◇ ◇
“Ưm…”
Khi đoạn ký ức về cuộc họp bí mật của những kẻ thống trị đại lục cuối cùng kết thúc trong đầu, tôi ôm lấy thái dương rồi ngồi phịch xuống giường.
“Đau đầu thật…”
Lúc lấy lại ý thức, kết nối với ma pháp trận Đấu Tay Đôi đã chấm dứt.
Toàn bộ ma tinh thạch đều biến thành bột.
Xem ra bên ngoài đã trôi qua khá lâu.
“Ha…”
Tôi ấn trán hồi lâu rồi lạnh giọng lẩm bẩm.
“…Quả nhiên thứ đó không thể là Cây Thế Giới thật.”
Cây Thế Giới đang vươn cành khắp Đại Sâm Lâm thời đại này quả nhiên không phải Cây Thế Giới mà tôi từng biết.
Lần trước khi xâm nhập Hội nghị quản trị viên, chính miệng tôi đã nói tới khả năng ấy.
Nhưng tận mắt chứng kiến và nghe sự thật vẫn khiến tâm trạng nặng nề.
‘Chắc Diễn Đàn Bóc Phốt đang nổ tung rồi.’
Nếu những gì vừa thấy là thật, giờ Nam Đại Lục chắc chắn đã rơi vào đại hỗn loạn.
[✪Tin nóng) Mạo hiểm giả báo động!!! Hầm ngục đang đóng cửa!!!!!!!! 🔥]
Quả nhiên, vừa mở Diễn Đàn Bóc Phốt, thứ đầu tiên tôi thấy là tiếng gào của các mạo hiểm giả Nam Đại Lục.
[Ẩn danh: Cái đéo gì vậy? Sao hầm ngục tự nhiên đóng cửa??? 😱]
[Ẩn danh: Trực tiếp) Dân Mạo Hiểm toang rồi!!! Tôi bị kẹt dưới tầng sâu!!! 😭]
[Ẩn danh: Công hội Mạo Hiểm Giả vừa phát lệnh tổng triệu tập, đm mới sáng ra đã chuyện gì nữa vậy?]
[Ẩn danh: Công hội Mạo Hiểm Giả <<< mười phút nữa bảo có thông báo lớn. Có ai biết gì không???]
Chẳng bao lâu sau, những bài chẳng khác nào bản án tử hình đối với mạo hiểm giả Nam Đại Lục bắt đầu leo lên mục hot.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ]
[✪Tin nóng) Công hội Mạo Hiểm Giả sa thải hàng loạt hướng dẫn viên 😱🔥]
[✪Địt mẹ, từ giờ vào hầm ngục bắt buộc phải có Elf được Công hội Mạo Hiểm Giả chỉ định đi cùng á???]
[✪Tin đồn Công hội Mạo Hiểm Giả cấu kết với Đại Sâm Lâm hóa ra không phải chuyện ma à?]
Đế quốc Magnia ở Tây Đại Lục cũng có rất nhiều mạo hiểm giả, nên tin tức mới nhất gần như được chia sẻ theo thời gian thực.
[✪Reup) Thông báo toàn diễn đàn Mạo Hiểm Giả 📢]
Trong số đó có một thông báo toàn diễn đàn được đăng trên Diễn đàn Mạo Hiểm Giả chính thống.
◇ ◇ ◇
[Thông báo) Kể từ hôm nay, khi tiến vào hầm ngục bắt buộc phải đi cùng Elf đã được Công hội Mạo Hiểm Giả xác minh.]
Người đăng: Hội trưởng Công hội Mạo Hiểm Giả Allen
Kể từ thời điểm này, chúng tôi xác nhận hàng loạt hiện tượng bất thường quy mô lớn đang xảy ra trên toàn bộ hệ thống hầm ngục Nam Đại Lục.
Cấu trúc bên trong hầm ngục đã thay đổi hoàn toàn.
Loại hình bẫy và ma thú cũng đồng loạt biến đổi.
Qua xác minh, hiện tại chỉ những Elf nhận được sức mạnh từ Cây Thế Giới mới có thể nhận biết cấu trúc mới và những ma thú đã biến dị.
Tiến vào hầm ngục mà không có Elf đi cùng sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Nếu đã đọc thông báo này, xin hãy tới Công hội Mạo Hiểm Giả để đăng ký thứ tự nhận hướng dẫn viên Elf.
◇ ◇ ◇
Có lẽ vì sợ dư luận, phần bình luận dưới thông báo đã bị khóa.
Ẩn danh1: Tôi là hướng dẫn viên Thú nhân, vừa bị đá khỏi tổ đội. Từ mai ăn gì sống đây???
Ẩn danh2: Bạn tôi bị kẹt trong hầm ngục… Đây là mơ đúng không…?
Ẩn danh3: Muốn cứu bạn bị mắc kẹt thì phải trả tiền rồi xếp hàng? Elf <<< cả bọn phát điên tập thể à?
Nhưng phản ứng trước thông báo nhanh chóng tràn ngập bài reup bên Diễn Đàn Bóc Phốt.
[✪Elf <<< mới tí đã lập cartel với mấy tổ đội lớn rồi 🤣🤣🤣]
[✪Tin nóng) Tổ đội lớn với mạo hiểm giả top rank <<< đã chiếm tới hàng trăm suất hướng dẫn viên Elf đầu tiên 🤣🔥]
[✪Vốn đã khổ vì tổ đội lớn độc quyền, giờ mạo hiểm giả bình thường coi như hết đường sống đúng không? 🥀]
[✪Từ nhỏ không leo nổi top nhưng vẫn bám hầm ngục kiếm cơm, giờ dân Mạo Hiểm phải sống kiểu gì đây? 😭]
[✪Hầm ngục chết rồi, từ giờ là sân chơi của bọn Elf với tổ đội lớn]
Mục hot chật kín bài của cả mạo hiểm giả Đế quốc lẫn Nam Đại Lục.
[Ẩn danh: Tầng sâu 21 còn người!!! Làm ơn cứu với 😭😭😭]
[Ẩn danh: Tầng trên 5 có rất nhiều người bị thương… Bao giờ mọi người tới?]
[Ẩn danh: Dân Mạo Hiểm mất hơi nhiều máu rồi, lạnh ghê… 🥀]
Nghiêm trọng nhất là những lời cầu cứu của các mạo hiểm giả bị mắc kẹt trong hầm ngục đã đóng kín vẫn liên tục xuất hiện.
[Ẩn danh: Chủ nhân Hầm Ngục <<< cuối cùng cũng phát điên à?]
[Ẩn danh: Chắc… tới lúc thảo phạt rồi nhỉ?]
[Ẩn danh: Tứ Đại Tai Họa sắp thay vị trí cuối bảng rồi 🤣]
“Ha ha…”
Nhìn những bài chửi Chủ nhân Hầm Ngục, kẻ lâu nay vẫn được cho là thủ phạm xâm thực Nam Đại Lục, tôi chỉ biết cười chua chát.
‘Không thể nào là cô ấy.’
Bởi ở thời đại này, chỉ mình tôi biết thân phận thật sự của Chủ nhân Hầm Ngục, một trong Tứ Đại Tai Họa.
‘Hệ thống Cây Thế Giới do chính tay mình lập trình làm sao có thể làm loại chuyện điên rồ này?’
Tôi đang chìm trong ký ức quá khứ thì vài bài mới trên Diễn Đàn Bóc Phốt khiến hàm răng vô thức nghiến lại.
(Người đăng: Chủ nhân Hầm Ngục)
[Ẩn danh: Dám làm ô uế di sản của chủ nhân…]
Dường như tồn tại mà tôi vừa nhớ tới cũng đang hồi tưởng quá khứ.
(Người đăng: Chủ nhân Hầm Ngục)
[Ẩn danh: Nếu là ngài… ngài sẽ lựa chọn thế nào?]
(Người đăng: Chủ nhân Hầm Ngục)
[Ẩn danh: Không… hỏi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.]
(Người đăng: Chủ nhân Hầm Ngục)
[Ẩn danh: Ngay cả trong mạch ký ức của tôi, khuôn mặt ngài cũng đã dần trở nên mờ nhạt trong thời đại này.]
‘Đến nước này thì không thể đứng nhìn nữa.’
Dù mệt mỏi vẫn còn chất đầy người, từ khoảnh khắc ấy tôi đã từ bỏ ý định ngủ.
Tạch, tạch…
Có một việc quan trọng hơn cần làm.
[Thông báo khẩn) Với quyền hạn quản trị viên, tôi sẽ lập tức mở Diễn Đàn Bóc Phốt Mạo Hiểm Giả.]
Đã tới lúc hy vọng cuối cùng của những người bị trị, Diễn Đàn Bóc Phốt, một lần nữa bước lên tiền tuyến.
‘Chừng nào Diễn Đàn Bóc Phốt còn tồn tại, mọi chuyện sẽ không diễn ra theo ý các người đâu.’


