Khoảng năm tiếng sau khi Elrod Durgel đăng công thức chế tạo vật chất mới dưới vỏ bọc một “công thức nấu ăn”.
[✪Kết quả kiểm chứng chéo Dwigellium lần thứ 11.]
[✪Tưởng câu cá mà sao thứ này chế ra được thật vậy?]
[✪Hoàng Ma Tháp báo động!!!!! Có lệnh triệu tập toàn bộ nhân sự rồi!!!!!!!]
[✪Đm, cuối tuần nửa đêm không ngủ mà ngồi nung đá, đời tao kkk.]
[✪NUNG XONG THÌ CÚT KHỎI PHÒNG THÍ NGHIỆM!!! TRĂNG TRÒN TIẾP THEO TẬN MỘT THÁNG NỮA ĐẤY!!!]
Đương nhiên, mục bài đề cử của Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc đã bị chủ đề
Dwigellium
chiếm sạch.
Nguyên liệu cần thiết đều là những thứ bất kỳ pháp sư nào cũng có sẵn một ít, hoặc chí ít có thể kiếm trong kho vật tư hay ngoài thị trường mà chẳng quá khó khăn.
Quan trọng hơn, chỉ cần làm đúng công thức thì gần như bất kỳ ai cũng có thể tạo ra thành phẩm giống hệt nhau với sai số cực thấp.
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Hả?]
Người đăng: Ẩn danh (Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin)
(Đã đính kèm ảnh.)
Sao cái này lại bay lơ lửng vậy?
◇ ◇ ◇
Giữa lúc ấy, một bài viết phát hiện ra đặc tính mới của Dwigellium lại tiếp tục tạo nên một cơn địa chấn khác.
Ẩn danh 1: Cái gì vậy, nó còn tự bay được à?.
Ẩn danh 2: Uầy, hay ghê.
Ẩn danh 3: Làm kiểu gì vậy? Tao cũng muốn thử kkk.
Người đăng bài vốn chỉ hỏi vì tò mò đơn thuần.
Nhưng với những kẻ có kiến thức đủ sâu về giả kim thuật, chỉ cần nhìn bức ảnh là đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
(Hoàng Ma Tháp Đại diện Durankel): Mắt tôi có vấn đề à?
(Viện trưởng Học viện Oswald): Không lẽ… thứ đó là?
(Đại Ma Pháp Sư Rugnox):??????????????
Một vật chất huyễn tưởng vốn chỉ tồn tại trên lý thuyết, thứ mà bất kỳ ai bước chân vào lĩnh vực giả kim cũng từng ít nhất một lần thử luyện thành.
Một siêu ma lực thể có khả năng gây ra hiện tượng bài xích Mana…
Giờ lại đang đường đường xuất hiện ngay trong bức ảnh của bài đăng kia.
[✪Tiêu đề: Dwigellium <<< tổng hợp lý do thứ này tự bay.]
Chẳng bao lâu sau, CụcTẩyMaPháp đăng một bài phân tích chi tiết.
Nhờ đó, ngay cả những người chẳng biết gì về ma pháp cũng bắt đầu hiểu phát hiện này đáng sợ đến mức nào.
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Dwigellium <<< tổng hợp lý do thứ này tự bay.]
Người đăng: CụcTẩyMaPháp (Phù Thủy Phương Tây)
Ai đã thử nghiệm rồi chắc đều biết, thứ tạm gọi là “Dwigellium” này cứng hơn Mithril, còn độ dẫn Mana thì đạt tròn 100%.
Chỉ riêng điểm đó đã đủ để chế ra Ma Đạo Cụ có mức thất thoát ma lực gần bằng 0 rồi, nhưng món chính còn ở phía sau.
Dwigellium có thêm một đặc tính khác.
Chỉ cần truyền Mana vào một lần, nó sẽ bắt đầu bài xích những dạng ma lực khác.
Hiện tại dữ liệu kiểm chứng vẫn chưa đủ nên chưa thể kết luận chắc chắn, nhưng có vẻ nó có khả năng “ghi nhớ” dạng Mana từng được truyền vào, sau đó đẩy lùi mọi trường ma lực bên ngoài mang tính chất khác…
Nói đơn giản thì thứ này chính là Hòn Đá Triết Gia.
Thiết bị phản trọng lực, kết giới trường lực kháng ma pháp, Ma Đạo Cụ động cơ vĩnh cửu…
Mấy thứ công nghệ vượt thời đại kiểu đó đều có thể làm được chỉ bằng Dwigellium.
◇ ◇ ◇
Kể từ khoảnh khắc ấy, Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc lại một lần nữa phá kỷ lục tốc độ bài đăng của chính mình.
[✪Mithril <<< ai thấy thứ này chính thức hết thời rồi thì cho một đề cử kkk.]
[✪THỨ CÔNG NGHỆ VƯỢT THỜI ĐẠI TÁT THẲNG VÀO MẶT THÁNH VẬT GIÁO HỘI MÀ CHỈ CẦN CÓ LÒ NUNG LÀ CHẾ ĐƯỢC Á?????]
[✪Tin nóng) Toàn bộ giả kim thuật sư Hoàng Ma Tháp đang xuất tinh không cần cương kkk.]
[✪Đợi trời sáng là cả thế giới đảo lộn luôn đúng không???]
[✪TẠI SAO MỘT PHÁT HIỆN ĐỦ ĐỂ GHI VÀO SỬ SÁCH ĐẠI LỤC LẠI CHUI RA TỪ CÁI DIỄN ĐÀN XÓ TỐI RÁC RƯỞI NÀY VẬY?????]
“Loạn hết cả lên rồi.”
Elrod, người vẫn âm thầm theo dõi toàn bộ tình hình, gãi đầu.
‘Mình chỉ công khai công thức Mithril nguyên bản mà mấy ông chú Dwarf ngày xưa phát minh thôi mà.’
Thật ra công thức cậu tung lên Diễn Đàn Bóc Phốt lần này chính là phương pháp tổng hợp nguyên bản của Mithril hiện đang lưu hành.
‘Công thức mà mấy ông chú ấy hứng chí kể suốt trong bữa nhậu cuối cùng lại không được truyền ra đến tận bây giờ… lý do còn cần đoán sao?’
Ngay từ thời Elrod còn hoạt động với tư cách Dũng Giả, công thức này đã được Dwarf phát hiện.
Thế nhưng nó chưa từng được phổ biến ra thế giới.
Lý do quá rõ ràng.
Trong những chuyện kiểu này, phía sau bao giờ chẳng có bàn tay của tầng lớp thống trị hệ thống diễn đàn.
‘Đến lúc phản công rồi nhỉ?’
Elrod tiếp tục im lặng quan sát thêm một lúc.
Đến khi trời sáng, cậu mới nở một nụ cười lạnh rồi đăng thông báo.
[Thông báo: Phản hồi thông báo của Tộc trưởng Dwarf.]
Một đòn kết liễu dành cho đám Dwarf thời nay, những kẻ dám tùy tiện bóp méo rồi lợi dụng thành quả quý giá mà Dwarf cổ đại từng tạo nên.
◇ ◇ ◇
Cùng lúc đó.
Tại vùng núi lửa Varteon sừng sững vươn lên trời cao trên Bắc Đại Lục, lãnh thổ của các chủng tộc ngoài nhân loại.
“Ừ, Hoàng đế Rudrick. Dạo này vẫn khỏe chứ?”
Trong tầng sâu của vùng núi lửa, Tộc trưởng Dwarf Ugrd, kẻ đầu têu cho toàn bộ sự việc lần này, đang ung dung trả lời liên lạc khẩn cấp từ Hoàng đế Đế quốc.
“Cứ yên tâm. Ta đâu định thật sự ngừng cung cấp sản phẩm cho Đế quốc.”
“Th-Thật sao?”
“Chỉ là… muốn dạy cho đám thích chỉ trỏ sản phẩm của chúng ta một bài học thôi.”
Trấn an Hoàng đế xong, Ugrd ngắt kết nối thủy tinh cầu.
Khóe môi lão cong lên thành một nụ cười nham hiểm.
‘Chỉ cần giành được quyền kiểm soát thứ truyền thông lá cải sau này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng khổng lồ lên thế giới, danh tiếng của tộc Dwarf sẽ ngày một lớn mạnh.’
Đúng như Elrod dự đoán.
Lý do thật sự khiến Ugrd gây ra chuyện này hoàn toàn không phải vì những lời xúc phạm sản phẩm của Xưởng Dwarf.
Đó chỉ là cái cớ để kích động đám thợ Dwarf trong các làng rèn mà thôi.
‘Một thời đại mà chẳng kẻ nào dám nhòm ngó công nghệ của Dwarf nữa rồi sẽ tới.’
Mục đích thực sự của lão là chiếm lấy Diễn Đàn Bóc Phốt, từ đó biến Dwarf thành chủng tộc nắm quyền lực mạnh nhất thế giới.
“Bọn ta đang phớt lờ toàn bộ liên lạc từ các xưởng phía Đế quốc.”
“Có vài Dwarf tỏ ra bất mãn, nhưng phần lớn đều đang ủng hộ Tộc trưởng.”
“Ha ha, xem ra độc quyền công nghệ đúng là quan trọng thật.”
Nghe mấy phó quản trị Dwarf cùng tham gia kế hoạch lần lượt báo cáo, Ugrd cười sang sảng rồi nâng cốc.
“Ha ha ha! Mọi người tạm bỏ búa xuống đi, ra ngoài làm một cốc bia lạnh cho sảng khoái!”
Lão ngang nhiên phá luôn một luật bất thành văn lâu đời của Dwarf.
Một Dwarf chân chính, dù uống rượu hay ngủ, cũng không bao giờ để chiếc búa rời khỏi người.
“Tộc trưởng! Có chuyện lớn rồi!”
“Hửm?”
Nhưng cảm giác chiến thắng của Ugrd chẳng kéo dài được bao lâu.
“Mau kiểm tra cái diễn đàn kia ngay!”
Một phó quản trị Dwarf đột nhiên lao vào, mặt trắng bệch.
“Dwigellium…?”
Ugrd hơi khó chịu, mở Diễn Đàn Bóc Phốt ra trong lúc gương mặt vẫn còn đỏ vì men rượu.
Lão nghiêng đầu.
“…!”
Ngay sau đó, men say bay sạch.
Hai mắt Ugrd trợn tròn.
‘Tại sao phương pháp chế tạo Mithril Nguyên Lưu của Dwarf cổ đại lại đang lưu truyền ở đây!?’
Thứ lão vừa phát hiện chính là công thức Mithril Nguyên Lưu mà trên đời này lẽ ra chỉ mình lão được biết.
‘Đây là kỹ thuật chỉ truyền lại cho Tộc trưởng qua từng thế hệ cơ mà…!’
Sau cái chết của Dũng Giả, tầng lớp thống trị tại các quốc gia và thế lực đã cùng ký kết Hiệp Định Đại Thỏa Hiệp.
Tổ tiên của Ugrd đã thanh trừng toàn bộ Dwarf từ chối tham gia hiệp định, chiếm lấy vùng núi lửa, rồi truyền một công thức duy nhất qua các thế hệ hậu duệ trực hệ.
Mithril mà Dwarf đang bán cho toàn thế giới hiện nay…
Thật ra chỉ là phiên bản hạ cấp được cố ý làm yếu đi từ công thức nguyên bản ấy.
Không chỉ vậy, thời gian sản xuất cũng bị cố tình kéo dài để tạo độ khan hiếm rồi bán với giá cao hơn.
Tất nhiên, xét theo Hiệp Định Đại Thỏa Hiệp, đó là biện pháp cần thiết để cố tình kìm hãm tốc độ phát triển công nghệ, đồng thời giúp tộc Dwarf tích lũy khối tài sản khổng lồ bằng kỹ thuật độc quyền.
Nhưng giờ đây…
Cấu trúc độc quyền mà họ dựng nên bằng tất cả những thủ đoạn ấy đang bị đe dọa ngay trước mắt.
◇ ◇ ◇
[Thông báo: Phản hồi thông báo của Tộc trưởng Dwarf.]
Người đăng: CụcTẩyBócPhốt
Thế giờ chúng mày làm được gì nào? kkkkk.
◇ ◇ ◇
“Ư…!”
CụcTẩyBócPhốt đã đáp lại lời tuyên chiến của Dwarf bằng cách đơn giản nhất.
Phát miễn phí công thức Mithril Nguyên Lưu cho cả thế giới.
Ẩn danh 1: kkk, thằng này tày rồi kkkkkkkkk.
Ẩn danh 2: Có thằng điên vì muốn đập Dwarf mà ném thẳng điểm kỳ dị công nghệ lên Diễn Đàn Bóc Phốt cho cả thế giới dùng miễn phí kìa!?!?
Ẩn danh 3: Thằng tuất này đúng là hết thuốc chữa kkk.
Ẩn danh 4: Nhưng pha này hả dạ nhất lịch sử thật kkkkk.
Bài thông báo đã tích lũy một lượng đề cử kinh hoàng giữa vô số lời tán thưởng.
‘Phải ngăn công thức tiếp tục lan truyền bằng mọi giá…!’
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên người Ugrd.
Lão nghiến răng.
‘Nhưng… ngăn kiểu gì?’
Không thể.
Diễn Đàn Bóc Phốt được bảo vệ sau lớp khiên ẩn danh tuyệt đối, lại cho phép bất kỳ ai trên thế giới truy cập mà chẳng cần điều kiện gì.
Một quản trị viên chính của Diễn Đàn Xưởng Dwarf như lão ngay từ đầu đã chẳng có bất kỳ phương tiện nào để ngăn một công thức đang được chia sẻ tại đó.
◇ ◇ ◇
[Thông báo bổ sung: Về công thức chế tạo Dwigellium.]
Người đăng: CụcTẩyBócPhốt
Tôi không có ý định áp bất kỳ bản quyền hay quyền sở hữu nào lên công thức Dwigellium đã chia sẻ.
Khác với mấy thằng lùn quên sạch lý tưởng ngày xưa, có tí quyền trong tay đã tưởng mình là bố thiên hạ hehe.
◇ ◇ ◇
“Ưư…”
Thông báo thứ hai của CụcTẩyBócPhốt lại giáng thêm một đòn chí mạng vào quyền lực của Ugrd.
“Tộc trưởng, có chuyện lớn!”
“Dwarf đang bất chấp mệnh lệnh, tự tổng hợp Dwigellium!”
“K-Không chỉ một hai người đâu! Rất nhiều Dwarf đã công khai chống lệnh!”
Ngay từ sáng hôm ấy, những phó quản trị Dwarf liên tục mang tới những tin xấu với khuôn mặt trắng bệch.
[✪Tôi là Dwarf, vừa thử nung Dwigellium xong.]
[✪Dwigellium này nếu chỉnh nhiệt độ nung chính xác thành 1.732°C thì hình như độ cứng sẽ tăng thêm một chút!]
[✪Trăng tròn <<< hình như có thể thay thế bằng Nghi Thức Mãn Nguyệt. Có pháp sư nào chịu thử cùng không?]
Dwarf tại các làng núi lửa đã tụ lại với nhau, hào hứng nghiên cứu Dwigellium như trẻ con vừa tìm thấy món đồ chơi mới rồi chia sẻ mọi thành quả lên Diễn Đàn Bóc Phốt.
Khung cảnh ấy…
Gần như khiến người ta liên tưởng tới Dwarf thời xưa, khi họ còn thuần túy yêu thích sáng tạo và công nghệ.
(Người đăng: Con gái Tộc trưởng Dwarf Ugrin)
[✪Tin nóng) Nghi Thức Mãn Nguyệt <<< cái này tôi từng học ở Học viện, để tôi thử ứng dụng ngay nhé!]
“K-Không được!”
Khoảnh khắc nhìn thấy bài đăng quyết định ấy của một nữ Dwarf ẩn danh, Ugrd bật phắt dậy, gân xanh nổi đầy trán.
“Riêng chuyện đó tuyệt đối không thể cho phép!”
Nếu ngay cả điều kiện phiền phức “phải có trăng tròn” cũng bị phá bỏ…
Dwigellium sẽ có thể được sản xuất hàng loạt.
Một khi chuyện đó xảy ra, cấu trúc thống trị thị trường mà Dwarf đã độc quyền bao năm sẽ vĩnh viễn bị phá vỡ.
“T-Truyền lệnh cho toàn bộ Dwarf!”
Nhận ra điều ấy, Ugrd gào đến khản giọng rồi rút búa ra.
“Bất kỳ ai dám tổng hợp Dwigellium trong lò rèn thiêng liêng hoặc nghiên cứu phương án cải tiến đều sẽ bị xử cực hình!!!”
Nếu là trước đây, phần lớn Dwarf có lẽ sẽ chỉ nuốt bất mãn vào bụng rồi quay lại làm việc.
Nhưng thời ấy đã qua rồi.
Bởi giờ đây, trên thế giới đã tồn tại một nơi mà bất kỳ ai bất mãn với hệ thống diễn đàn cũ đều có thể tập hợp, nói chuyện và chia sẻ thông tin với nhau.
[✪Dám kiểm soát cả lò rèn, Tộc trưởng mất trí rồi sao!?]
[✪Dwarf chúng ta từ bao giờ lại sa sút đến mức này!]
[✪Tộc trưởng lập tức rút lại thông báo và công nhận Dwigellium đi!]
[✪Một thợ rèn chân chính, dù dao đã kề cổ vẫn phải tiếp tục vung búa! Các người quên mất tổ tiên từng không cúi đầu ngay cả trước Ma Vương rồi sao!]
[✪Thà đốt thân mình làm lửa sưởi nóng lò rèn còn hơn sống như công cụ của một bộ tộc đã đánh mất tín niệm!]
Khoảng một ngày sau khi lệnh giới nghiêm được ban bố, Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc bắt đầu tràn ngập những bài lên án do Dwarf chạy nạn đăng tải.
Két…
Cơn giận bị đẩy tới cực hạn.
Cuối cùng Ugrd đã làm ra chuyện mà lão tuyệt đối không nên làm.
“Điều đội cận vệ vào các làng!!!”
Lão quyết định tiến hành một cuộc thanh trừng quy mô lớn nhằm vào chính đồng tộc dám phản kháng hệ thống, chẳng khác gì những đời Tộc trưởng trước kia từng làm.
Khác với các quốc gia hay thế lực khác, Dwarf là một cộng đồng nhỏ nhưng tinh nhuệ.
Bởi vậy, không giống những tầng lớp thống trị buộc phải quan tâm tới lòng dân, nếu thật sự muốn thì Tộc trưởng hoàn toàn có thể thực hiện những hành vi độc tài cực đoan như thế.
“Tộc trưởng!!!”
“Lại chuyện gì nữa…”
Nhưng Ugrd đã bỏ sót một điều.
“Có phản loạn!!!”
“Cái gì?”
“Dwarf ở các làng rèn đã đồng loạt cầm búa, đang tiến thẳng lên núi lửa!!!”
Đặc điểm ít người nhưng ai cũng tinh nhuệ đâu chỉ có lợi cho tầng lớp thống trị.
Huống hồ giờ đây họ còn có Diễn Đàn Bóc Phốt, nơi bất mãn và thông tin có thể được chia sẻ theo thời gian thực.
Kết cục gần như đã được định sẵn.
“M-Mau yêu cầu những quản trị viên chính đã ký đồng minh đưa quân hỗ trợ!”
Ugrd lúc này mới nhận ra vấn đề, hoảng hốt ra lệnh cho đám phó quản trị.
“Ch-Chuyện đó…”
“Bọn tôi đã liên lạc rồi, nhưng…”
Tình hình đã trượt thẳng đến mức tồi tệ nhất.
“Đế quốc không trả lời. Các quốc gia và thế lực khác cũng vậy… chẳng bên nào phản hồi cả.”
Kể từ lúc tuyên bố cắt nguồn cung sản phẩm, Dwarf đã trở thành kẻ thù chung của tất cả.
Bình thường, dù vậy, tầng lớp thống trị ở các nơi vẫn có thể gửi viện binh để kiềm chế Diễn Đàn Bóc Phốt.
Nhưng kể từ khoảnh khắc Ugrd ngang nhiên đòi chiếc ghế quản trị viên chính của Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng, lão đã tự mình vi phạm hiệp định.
Chẳng ai còn lý do để cứu lão nữa.
“A…”
Nhận ra sự thật ấy, Ugrd ngồi phịch xuống.
Tiếng hô vang dội của những Dwarf nổi dậy đã bắt đầu vọng vào từ bên ngoài.
Lão đờ đẫn lẩm bẩm.
“Thị trường độc quyền của Dwarf đáng lẽ phải tồn tại mãi mãi… vậy mà lại sụp đổ thế này…”
Nhưng trên đời chẳng có gì là vĩnh cửu.
Ngay từ khoảnh khắc hệ thống diễn đàn từng được coi là tuyệt đối bắt đầu xuất hiện biến số…
Lão đáng lẽ phải nhận ra điều đó.
◇ ◇ ◇
[✪Thông báo: Bố ơi, con xin lỗi.]
Vài tiếng sau.
Giữa lúc Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc còn đang náo loạn vì dòng người Dwarf chạy nạn, một bài viết gây chấn động bất ngờ được đăng lên.
◇ ◇ ◇
[Tiêu đề: Bố ơi, con xin lỗi.]
Người đăng: Ẩn danh (Con gái Tộc trưởng Dwarf Ugrin)
(Đã đính kèm ảnh.)
Nhưng mà…
Giờ con không sống thiếu Dwigellium được nữa rồi…
◇ ◇ ◇
Trong ảnh là một cô gái Dwarf nhỏ nhắn, đáng yêu, đang nở nụ cười rạng rỡ và giơ tay chữ V.
Trong miệng cô còn ngậm một mảnh giấy ghi:
[Dwigellium♡♡♡]
Còn bên cạnh…
Cựu Tộc trưởng Dwarf Ugrd bị trói chặt toàn thân bằng dây thừng, nước mắt chảy ròng ròng với vẻ mặt bi thảm.
Ẩn danh 1: HẢ?????????
Ẩn danh 2: Đừng bảo cô ta là người phát động nổi loạn nhé??????
Ẩn danh 3: Chuyện này thật đấy à???????
Ẩn danh 4: Quả cầu tuyết từ Diễn Đàn Bóc Phốt lăn xa tới tận đó luôn rồi á????
Một chủ đề bắt đầu từ Diễn Đàn Bóc Phốt…
Lần đầu tiên trong lịch sử đã trực tiếp kéo một thành viên của tầng lớp thống trị hệ thống diễn đàn cũ xuống khỏi ngai vàng.
Đó là một khoảnh khắc thực sự mang tính lịch sử.


