Chương 18 · 53 chương

Cuộc Chiến Bá Quyền Diễn Đàn Lần Thứ Hai

‘Để xem mọi người hoạt động thế nào rồi.’

Khoảng một ngày sau khi Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ Quốc Tế được thành lập.

Tôi cố tình không kiểm tra phản ứng suốt thời gian đó, đến đúng khi tròn hai mươi bốn tiếng mới truy cập vào diễn đàn để xem tình hình.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ Quốc Tế]

[✪Danh gia kiếm thuật <<< ai thấy đám phế vật bị một kỵ sĩ xuất thân tiện dân cướp mất danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc đúng là trò hề thế kỷ thì cho một đề cử kkk.]

[✪Giảng viên kiếm thuật Học viện <<< lũ ngu nghiêm túc dạy học sinh Bạt Kiếm Thuật kkk.]

[✪Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel <<< xin đừng trút chứng cáu gắt gái già chưa chồng của cô bằng cách bắt bọn tôi chạy vòng quanh sân huấn luyện nữa T^T]

[✪Chỉ dám nói ở đây thôi chứ thật ra Kiếm Pháp Đông Đại Lục chẳng phải bản nâng cấp toàn diện của Kiếm Pháp Đế Quốc à???]

[✪Vừa xem danh sách ứng viên Đệ Nhất Kiếm Đại Lục đang lưu truyền mà thấy mặt bằng kiếm sĩ thời nay tụt thảm thật kkk.]

“Xem ra ai cũng tích tụ nhiều lắm rồi.”

Và giờ thì chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa, Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ Quốc Tế vừa ra đời đã nhanh chóng đại thành công.

Có lẽ vì sống trong thời đại hòa bình quá lâu, ai nấy đều ngứa tay ngứa chân?

Kiếm sĩ từ khắp thế giới đổ về, tự chia phe bóc phốt, đấu tố rồi mở chiến tranh so kè với nhau, nhanh chóng hòa nhập vào văn hóa Diễn Đàn Bóc Phốt.

‘Để xem quản trị viên mới của mình đang làm gì nào.’

Hài lòng quan sát cảnh tượng ấy, tôi chợt nghĩ tới Siel, Đoàn trưởng Kỵ sĩ vừa trở thành quản trị viên mới, rồi mở trang hoạt động cá nhân của cô.

[Bình luận đã viết: 986]

Xem ra nỗi lo cô không chịu nghiêm túc làm quản trị là thừa.

Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ vừa mở, Siel đã lao vào hoạt động như phát điên.

[Re: Danh gia kiếm thuật <<< ai thấy đám phế vật bị một kỵ sĩ xuất thân…]

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Chuẩn kkk. Giờ còn ai không biết cái danh “danh gia kiếm thuật” chẳng qua toàn đi cửa sau với Hoàng đế để lấy à?

[Re: Giảng viên kiếm thuật Học viện <<< lũ ngu phế vật…]

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Giờ toàn bộ giảng viên kiếm thuật của Học viện có xông lên cùng lúc chắc cũng chẳng thắng nổi mình tôi đâu? kkkkk.

[Re: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel <<< xin đừng trút chứng cáu gắt gái già…]

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Nhưng đoàn trưởng Siel chẳng phải cũng hơi đáng yêu sao? T^T

[Re: Chỉ dám nói ở đây thôi chứ thật ra Kiếm Pháp Đông Đại Lục…]

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Sống đến giờ mới nghe lần đầu cái ý kiến ngu học rằng Kiếm Pháp Đông Đại Lục là bản nâng cấp của Kiếm Pháp Đế Quốc đấy kkk.

[Re: Vừa xem danh sách ứng viên Đệ Nhất Kiếm Đại Lục…]

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Thế con mẹ mày thắng nổi dù chỉ một người trong danh sách ứng viên Đệ Nhất Kiếm Đại Lục không mà sủa?

“Chà chà.”

Cô gần như mò vào từng bài được đề cử trên Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ rồi để lại bình luận.

Thế là đủ hiểu rồi.

‘Hoạt động nhiệt tình thật đấy.’

Chỉ cần tưởng tượng vị Đoàn trưởng Kỵ sĩ nhỏ con, sắp bước sang tuổi ba mươi, ngày nghỉ lại ru rú trong doanh trại cắm đầu lướt Diễn Đàn Bóc Phốt, tôi đã không nhịn được cười.

Mà buồn cười hơn nữa là không chỉ Siel.

Hai Cục Tẩy còn lại chẳng biết từ khi nào cũng bắt đầu tận tâm với công việc chính của mình.

[Ẩn danh: Rốt cuộc tại sao mọi người lại dùng một diễn đàn thô tục thế này?]

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Đúng đó T^T Để chị khóa em thay nhé~

[Ẩn danh: Dù thế nào thì mọi người cũng nên hạn chế bôi nhọ Hoàng tộc chứ?]

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Clm hóa ra là gián điệp hoàng gia.

Nhìn xem.

Một vị Công nữ cao quý có một không hai của Đế quốc đang ra sức bảo vệ Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc bằng cái phong cách chẳng giống quý tộc chút nào kia kìa.

[Ẩn danh: Mọi người, tôi thử làm một ma pháp trận. Thấy thế nào?]

ㄴCụcTẩyMaPháp: Thứ đó mang sang diễn đàn chính thống mà đăng, đồ ngu.

[Ẩn danh: Tôi thử chỉnh sửa ma pháp trận Đấu Tay Đôi một chút!]

ㄴCụcTẩyMaPháp: Giấu kiểu này mà tưởng tôi không tìm ra plugin cửa hậu à? Chậc.

Ngay cả Phù Thủy Phương Tây, người phản kháng dữ nhất nên khiến tôi lo nhất, cũng đang làm việc chẳng kém ai.

‘Quả nhiên trong lòng ai cũng muốn làm quản trị viên hết.’

Bởi vậy mới nói, tuyệt đối không được tin những đứa ngoài miệng cứ bảo không muốn làm quản trị.

Nhìn đi.

Thật sự giao chức cho rồi thì đứa nào cũng giả vờ miễn cưỡng, trong khi làm việc chăm chỉ hơn ai hết.

“Đáng yêu ghê.”

Tôi mỉm cười mãn nguyện, đăng một bài khen thưởng thành tích của đám nô lệ rồi ngả người xuống giường.

CụcTẩyBócPhốt: Ai thấy đám Cục Tẩy lúc chưa có chức thì giãy đành đạch, nhận chức xong lại làm việc chăm chỉ đến đáng yêu muốn chết thì cho một đề cử T^T

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Đúng không T^T Hay anh với em gặp nhau ngoài đời nhé?

ㄴCụcTẩyMaPháp: Mẹ mày.

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Muốn tao nhét kiếm tập vào mồm mày không?

Tất nhiên, đám nô lệ cũng nhiệt tình đáp lại lời hỏi thăm ấm áp của tôi bằng một bầu không khí vô cùng hòa thuận.

‘Giờ chắc một thời gian sẽ vận hành suôn sẻ, không có vấn đề gì nữa nhỉ?’

Nghĩ vậy, tôi đóng cửa sổ diễn đàn rồi nhắm mắt, định tranh thủ ngủ trưa một giấc.

‘Yêu cầu mở diễn đàn tiếp theo chắc là bên Học viện, nơi nhu cầu cao nhất… hoặc diễn đàn liên quan tới các chủng tộc khác vì dân số đông chăng…?’

Tôi thầm đoán xem Diễn Đàn Bóc Phốt, sau khi cắm rễ vững chắc ở Đế quốc và cuối cùng bắt đầu ổn định, sẽ tiếp tục vươn cành sang nơi nào.

[Bạn có thông báo mới!]

Nhưng lần này cũng vậy.

Khoảng thời gian yên bình chẳng kéo dài được bao lâu.

(Người đăng: Bậc thầy Dwarf Urd)

[Ẩn danh: Xin lỗi vì chen ngang lúc mọi người đang tám chuyện.]

[Ẩn danh: Mọi người có thể mau sang xem bài thông báo vừa đăng bên Diễn Đàn Dwarf được không?]

Một Dwarf thỉnh thoảng xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc bất ngờ để lại những bình luận chẳng lành dưới bài tôi vừa đăng khen đám nô lệ.

Vừa ngáp vừa còn ngái ngủ, tôi truy cập vào Tiểu Diễn Đàn Xưởng Dwarf.

“…Hửm?”

Chỉ trong nháy mắt, cơn buồn ngủ biến mất sạch.

[Thông báo: Kể từ hôm nay, tộc Dwarf chúng ta sẽ chấm dứt toàn bộ hợp tác kỹ thuật với Đế quốc.]

Tiêu đề thông báo đang treo trên Diễn Đàn Xưởng Dwarf…

Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống chuyện nhỏ.

◇ ◇ ◇

[Tiêu đề: Kể từ hôm nay, tộc Dwarf chúng ta sẽ chấm dứt toàn bộ hợp tác kỹ thuật với Đế quốc.]

Người đăng: Tộc trưởng Dwarf Ugnad

Gần đây, chúng ta đã xác nhận rằng trên những “diễn đàn không được cấp phép” xuất hiện trong Đế quốc, các sản phẩm do xưởng Dwarf chế tạo thường xuyên bị xúc phạm.

Với tư cách Tộc trưởng, ta thay mặt toàn thể tộc Dwarf tuyên bố.

Tộc Dwarf sẽ chấm dứt hoàn toàn mọi quan hệ hợp tác với Đế quốc, đồng thời từ nay về sau tuyệt đối không cung cấp bất kỳ sản phẩm nào cho Đế quốc nữa.

Ngoài ra, kể từ thời điểm bài thông báo này được đăng, bất kỳ Dwarf nào tiếp tục giao dịch với người Đế quốc cũng sẽ bị xử cực hình.

◇ ◇ ◇

Đọc hết thông báo do Tộc trưởng Dwarf đăng, cơn buồn ngủ của tôi bay sạch.

Tôi gãi đầu.

‘Lại cái trò quái gì đây?’

Nếu tôi hiểu đúng…

Bọn họ đọc mấy bài trên Diễn Đàn Bóc Phốt, tự ái bị tổn thương rồi định vì thế mà cắt đứt hợp tác với cả Đế quốc?

‘Bọn này không muốn kiếm tiền nữa à?’

Tôi biết rõ Dwarf là một chủng tộc có lòng tự tôn cao đến mức khó tin.

Nhưng kể cả tính tới điều đó, phản ứng này vẫn quá cực đoan.

Rốt cuộc Diễn Đàn Bóc Phốt đã đăng thứ gì mà khiến họ nổi điên đến thế?

[Ẩn danh: Xưởng Dwarf <<< làm một cái nhẫn đính hôn thôi mà bắt khách chờ tận một năm là sao vậy?]

[Ẩn danh: Giá Ma Đạo Cụ dạo này cứ tăng mãi <<< có phải vì Xưởng Dwarf độc quyền Mithril không?]

[Ẩn danh: Không còn thằng kiếm sĩ ngu nào vẫn dùng kiếm của Xưởng Dwarf đấy chứ? kkk. Có thì mau đổi đi.]

[Ẩn danh: Nói thật, chỉ cần lũ lùn chịu nhả một nửa đống kỹ thuật chúng đang độc quyền thôi là thế giới dễ sống hơn hẳn kkk.]

“Có mỗi sự thật thôi mà.”

Tôi cẩn thận kiểm tra lại những bài liên quan tới Xưởng Dwarf đã xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt, nhưng chẳng thấy vấn đề gì đặc biệt.

Các bài bên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư, Ma Pháp Sư và Kiếm Sĩ đều là những lời phê bình có lý do rõ ràng.

‘Với cả ngay từ đầu, tại sao bị chửi trên Diễn Đàn Bóc Phốt rồi lại quay sang trút giận lên cả Đế quốc?’

Đến đây thì ngay cả tôi cũng bắt đầu nổi nóng.

Tôi cau mày, tiếp tục theo dõi tình hình.

Đúng lúc đó, một thông báo bổ sung của Tộc trưởng Dwarf xuất hiện, càng khiến tôi ngứa mắt hơn.

◇ ◇ ◇

[Thông báo bổ sung: Những quản trị viên của các diễn đàn không được cấp phép, hãy đọc cho kỹ.]

Người đăng: Tộc trưởng Dwarf Ugnad

Nếu muốn nối lại quan hệ hợp tác với chúng ta, những quản trị viên của “diễn đàn không được cấp phép” phải đáp ứng rõ ràng các điều kiện sau.

1. Cấm tuyệt đối mọi hành vi xúc phạm sản phẩm của Xưởng Dwarf, đồng thời nghiêm túc đáp ứng mọi yêu cầu xóa bài.

2. Đăng quảng cáo sản phẩm của Xưởng Dwarf trên trang chủ diễn đàn.

3. Bổ nhiệm đại diện do tộc Dwarf lựa chọn làm quản trị viên chính của “Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng”.

Nếu không thể chấp nhận dù chỉ một trong những điều trên, Xưởng Dwarf từ nay về sau sẽ không bao giờ giao dịch với Đế quốc nữa.

◇ ◇ ◇

‘…Vượt giới hạn rồi đấy?’

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tộc Dwarf lại đưa ra chính sách cực đoan như vậy.

Tôi bật cười khẩy rồi nghiến răng.

Nói trắng ra, bọn chúng đang lấy người dân Đế quốc và công nghệ độc quyền của mình làm con tin để tuyên chiến với Diễn Đàn Bóc Phốt.

‘Dám thách thức Diễn Đàn Bóc Phốt?’

Sau Hoàng đế Đế quốc…

Tôi không ngờ tầng lớp thống trị thứ hai chủ động phát động một cuộc chiến tranh bá quyền diễn đàn lại là tộc Dwarf.

(Người đăng: High Elf Sigria)

[Ẩn danh: Lũ lùn chân ngắn này điên mẹ rồi đúng không?]

(Người đăng: Quân đoàn trưởng Ma tộc Lilith)

[Ẩn danh: Điều kiện thứ ba lộ liễu vãi đái.]

(Người đăng: Chiến binh Thú Nhân Nienie)

[Ẩn danh: Tôi còn đang tự hỏi bao giờ đám lùn cái tôi cao ngất đó mới bắt đầu gây chuyện đây nha!]

(Người đăng: Hắc Long Azrakan)

[Ẩn danh: Bọn chúng,,, quên mất ân tình năm xưa chúng ta,,, nhường vùng núi lửa cho rồi sao,,, đúng là,,, (¯―¯٥)]

Những người thuộc các chủng tộc khác thường xuyên hoạt động trên Diễn Đàn Bóc Phốt đồng loạt kéo tới, gay gắt chỉ trích Dwarf.

Cũng là chuyện hiển nhiên.

Khi điều kiện thứ ba còn trắng trợn đòi chiếc ghế quản trị viên chính của “Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng”, dù bản thân chưa chịu thiệt hại gì, chẳng ai trong số họ có lý do để nhìn Dwarf bằng ánh mắt thiện cảm.

(Người đăng: Bậc thầy Dwarf Urd)

[Ẩn danh: Một Dwarf đầy kiêu hãnh lại lấy chính sản phẩm của mình làm con tin để uy hiếp người khác… ta còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên nữa đây…]

Nhìn bài than thở của vị Dwarf tốt bụng vừa cảnh báo cho tôi ban nãy, tôi đồng tình mãnh liệt rồi bất giác nhớ tới quá khứ.

‘Dwarf mình từng quen ngày xưa toàn là mấy ông chú sống rất có chất mà.’

Thời còn làm Dũng Giả, họ từng vỗ vai tôi bảo vũ khí cứ để họ lo hết, không cần phải bận tâm, rồi còn kéo tôi đi uống bia.

Chẳng biết những Dwarf hào sảng ngày ấy giờ đã biến đi đâu hết.

Nếu cho họ nhìn thấy tộc Dwarf thời hiện đại đang biến thành một siêu tập đoàn độc quyền khổng lồ, ỷ thế hoành hành…

Không biết họ sẽ phản ứng thế nào.

Có khi chính tay xách búa đi gõ nát đầu lũ hậu duệ mất dạy này cũng nên.

“Phù…”

Thôi, nhớ chuyện cũ đến đây là đủ.

Giờ là lúc tôi, với tư cách người đứng đầu Diễn Đàn Bóc Phốt, giải quyết tình hình.

[✪Mấy đứa đặt gia công trang sức bên ngoài nguy to rồi!!!!!!!!]

[✪Ai định từ hôm nay vét sạch Ma Đạo Cụ đang lưu hành trong Đế quốc thì cho một đề cử kkkkk.]

[✪Nhưng nếu không còn Mithril thì đám kỵ sĩ sau này chẳng phải bị pháp sư búng tay một cái là chết à???]

[✪Hôm qua vừa mua cổ phiếu Xưởng Dwarf xong, đm toang rồi kkkkk.]

[✪Nhân viên Công hội Thương nhân Đế quốc nào bắt đầu toát mồ hôi lạnh thì cho một đề cử kkk. Tôi trước tiên đây đm!!!!!!!!]

Nhìn những bài viết hoảng loạn của người dân Đế quốc bắt đầu tràn lên diễn đàn, xem ra phải xử lý càng nhanh càng tốt.

“…Muốn phá độc quyền thì đơn giản thôi.”

Biết cách nhanh và chắc chắn nhất để đánh sập một doanh nghiệp đang thống trị thị trường bằng thế độc quyền là gì không?

Một cuộc đổi mới mang tính phá hủy, đủ sức đảo lộn hoàn toàn cán cân của cấu trúc độc quyền hiện tại.

Sau đó…

Đem chính thứ đổi mới ấy công khai trong một hệ sinh thái mã nguồn mở, nơi bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và sử dụng.

Tất nhiên nói thì dễ.

Trên đời này lấy đâu ra thằng điên sẵn sàng đem một công nghệ mang tính cách mạng, đủ sức lật ngược cả thị trường, công khai miễn phí cho thiên hạ?

“Rồi…”

Nhưng thật đáng ngạc nhiên.

Thằng điên ấy đang ở ngay đây.

‘Các người ra tay trước đấy nhé. Đừng có hối hận.’

Đã đến lúc kết hợp kiến thức của Dũng Giả đời trước với sức mạnh của Diễn Đàn Bóc Phốt…

Để lột sạch đến tận linh hồn đám Dwarf không biết thân biết phận, dám chủ động phát động chiến tranh bá quyền diễn đàn.

◇ ◇ ◇

Tối hôm đó.

Trong lúc toàn bộ Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc vẫn đang chìm trong hoảng loạn vì lời tuyên chiến của Xưởng Dwarf, một bài viết chẳng ăn nhập gì bất ngờ xuất hiện.

CụcTẩyBócPhốt: Chia sẻ công thức nấu ăn hôm nay!

Một bài nhảm có tiêu đề vô lý do chính CụcTẩyBócPhốt, người mà tất cả đang mỏi mắt chờ đợi, đăng lên.

Ẩn danh 1: Quản trị viên điên thật rồi đúng không!?!?

Ẩn danh 2: Thằng chó, đền đơn hàng gia công cho tao!!!!!

Ẩn danh 3: Ai thấy đây là quản trị viên tệ nhất lịch sử thì cho một đề cử T^T

Ẩn danh 4: CỨ THẾ NÀY LÀ BỌN TAO PHÁ SẢN THẬT ĐẤY!!!!!!!!!!!

Đương nhiên, vừa nhìn thấy bài ấy, đám người dùng đang hoảng loạn lập tức nổi điên.

Dư luận gần như chuẩn bị lao thẳng xuống đáy vực.

Ẩn danh 4: Này, đây thật sự là công thức nấu ăn à?

Ẩn danh 5: Nguyên liệu kiểu đéo gì vậy?

Ẩn danh 6: Ông là Golem à?

Nhưng giữa lúc ấy, một số người đủ kiên nhẫn đọc hết nội dung bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

◇ ◇ ◇

[Tiêu đề: Chia sẻ công thức nấu ăn hôm nay!]

Người đăng: CụcTẩyBócPhốt

Nguyên liệu: Ngân Thiết đã tinh luyện, tinh thể Mana được nén xuống kích thước 0,31 cm, và bột Nguyệt Quang Thạch nghiền mịn trộn với bạch kim theo tỷ lệ 9:1.

Trộn các nguyên liệu trên theo tỷ lệ 6:3:1 rồi tinh luyện, sau đó nung liên tục trong ba giờ ở nhiệt độ trên 1.700°C nhé!

Khi đó sẽ tạo ra một chất lỏng mang dao động ở một tần số nhất định.

Chú ý không làm vỡ tầng tinh thể Mana, sau đó làm nguội trong đúng 33 phút là món ăn hoàn thành!

(P.S. Trong toàn bộ quá trình phải chặn tuyệt đối mọi nguồn sáng, và công đoạn làm nguội bắt buộc phải thực hiện vào đêm trăng tròn!)

◇ ◇ ◇

Nội dung bài của CụcTẩyBócPhốt…

Nhìn kiểu gì cũng chẳng liên quan mấy tới nấu ăn.

Ẩn danh 7: Lại định giở trò gì nữa đây…

Ẩn danh 8: Mà hình như tối nay đúng lúc trăng tròn nhỉ?

Ẩn danh 9: Chỉ mình tao không hiểu bài này đang nói cái gì à?

Ẩn danh 10: Có phải mật mã chỉ đám quản trị đọc hiểu được không?

Cơn tức giận tạm thời bị gác sang một bên.

Người dùng trong diễn đàn đồng loạt bắt đầu phân tích nội dung bài viết với vẻ tò mò.

Và sự tò mò ấy chỉ thực sự được giải đáp khi rạng sáng hôm đó, một Dwarf ẩn danh đăng kết quả thí nghiệm gây chấn động lên diễn đàn.

◇ ◇ ◇

[Tiêu đề: ĐCM RỐT CUỘC THỨ NÀY LÀ CÁI GÌ!?!?]

(Người đăng: Ẩn danh - Bậc Thầy Dwarf Urd)

[(Đã đính kèm ảnh.)]

Nhẹ hơn Mithril mà độ cứng còn cao hơn, độ dẫn Mana thậm chí còn tiến sát 100…

RỐT CUỘC CÁI KIM LOẠI ĐIÊN KHÙNG NÀY LÀ THỨ GÌ!?!?

Công khai miễn phí thứ này thì từ nay ai còn thèm liếc Mithril nữa chứ!!!!!

◇ ◇ ◇

Một loại kim loại hoàn toàn mới, chưa từng tồn tại trước đây.

Nó được tạo ra chỉ bằng cách làm đúng theo “công thức nấu ăn” mà CụcTẩyBócPhốt đăng.

Theo lời vị Dwarf kia, thứ kim loại mới ấy sở hữu hiệu năng gần như một phép màu.

Ẩn danh 1: Độ dẫn Mana là 100 á?

Ẩn danh 2: Này, kiểm chứng chuẩn chưa vậy?

Ẩn danh 3: Khoan… thật đấy à?

Ẩn danh 4: Tôi đang nằm mơ sao?

Ẩn danh 5: RỐT CUỘC TẠI SAO TỪ CÁI CÔNG THỨC NHẢM NHÍ ĐÓ LẠI CHUI RA MỘT THỨ KHỦNG KHIẾP THẾ NÀY??????

ㄴ(Người đăng): Ta cũng đéo biết…

Một hợp kim kỳ tích chỉ trong một đêm đã biến Mithril, thứ mà tộc Dwarf độc quyền suốt bao năm, thành di sản của thời đại cũ.

Tên của nó là…

Dwigellium.

( ( ಠ_ಠ)

Nếu không thích truyện có ảnh minh họa thì cứ cmt tày thoải mái nhé, chán lắm rồi

)

Bạn đã đến cuối chương 18.

Không gian đọc của bạn