Chương 31 · 76 chương

Ba mục tiêu

Allain de Laval đã đón nhận cuộc đời mới theo đúng nghĩa.

Giờ đây, hắn mạnh đến đáng sợ!

Vòng thứ một nghìn, khởi đầu độ khó địa ngục?

Với Allain lúc này, đây đúng là khởi đầu trong mơ!

Kinh nghiệm? Điểm kinh nghiệm đổi bằng những lần chết đã đầy từ lâu!

Thực lực? Phần cứng tuy hơi kém, nhưng phần mềm trong đầu chắc chắn đang chạy ép xung!

Trí tuệ? Trực tiếp đối đầu với hung thủ đứng sau sự diệt vong của nhân loại, “Quan Trắc Giả”, có tính không?

Tinh thần? Vừa suy sụp xong đã hồi đầy máu tại chỗ, tâm lý vững như bàn thạch!

So với mọi vòng luân hồi trước, Allain đang gần hơn bao giờ hết với “kết cục hoàn mỹ” vốn không tồn tại trong

Tinh Huy Luyến Khúc

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao “Quan Trắc Giả” chịu hạ mình tìm hắn “uống trà”.

Allain de Laval hắn rốt cuộc đã đủ tư cách lên bàn làm quân cờ!

Đối diện là Tà Thần cùng tay sai.

Sau lưng là “Quan Trắc Giả”, kẻ coi hắn như quân cờ để điều khiển.

Ván này, Allain không chỉ phải thắng Tà Thần phía đối diện, mà còn phải lật tung bàn cờ của “Quan Trắc Giả”!

Cơ hội thắng tuy mong manh, nhưng hắn không còn chiến đấu một mình.

Hắn có Marianne, có cha, có quản gia. Sau này sẽ còn nhiều người đồng hành hơn nữa.

Allain không phải Sứ Giả Của Chúa thật sự, không thể chịu nạn thay toàn thể nhân loại.

Nhiệm vụ của hắn là làm nhà tiên tri, chẳng phải bảo mẫu!

Khổ nạn của nhân loại chỉ có thể do cả nhân loại cùng gánh. “Quan Trắc Giả” dù ghê gớm đến đâu, có chịu nổi cơn giận của toàn nhân loại không?

Đương nhiên có!

Nhưng vậy thì sao?

Bài ca của nhân loại chính là bài ca của lòng dũng cảm. Sự vĩ đại của nhân loại chính là sự vĩ đại của lòng dũng cảm!

Bị hủy diệt bao nhiêu lần, chẳng phải con người vẫn ngoan cường sống sót đến giờ?

Allain có lý do gì phải sợ?

Cứ làm thôi!

“Quan Trắc Giả”, ta cho ngươi thể diện quá rồi phải không! Thích ra oai, ta cho ngươi bay luôn!

Lần sau gặp lại, ta sẽ nã pháo diệt tinh thẳng vào mặt ngươi!

Trong vòng này, Allain có ba mục tiêu.

Thứ nhất, sống tiếp. Muốn đạt được điều ấy, hắn cần thực lực đủ sức đánh bại Livia.

Thứ hai, giành cho nhân loại cơ hội thở dốc. Hắn phải tiêu diệt những “sinh vật xâm nhập” mà Tà Thần thả vào thế giới loài người, hoàn thành sứ mệnh “Quan Trắc Giả” giao.

Thứ ba, thoát khỏi sự kiểm soát của “Quan Trắc Giả”. Đây là nhiệm vụ gian nan nhất, độ khó vượt xa sức tưởng tượng.

Với mục tiêu đầu tiên, Allain đã có hướng giải quyết.

So ra, thực lực cá nhân khá dễ nâng cao.

Dù không có Huy Văn, nếu lấy được Thần Khí áp chế Huy Văn của Giáo Hội, kết hợp với kinh nghiệm thực chiến phong phú tích lũy qua những vòng luân hồi chết chóc, hắn có lẽ sẽ đánh bại được Livia.

Mục tiêu thứ hai, hắn cũng có chút manh mối.

“Sinh vật xâm nhập” mà Tà Thần thả vào thế giới loài người chắc chắn là tà giáo đồ cùng quân bài ngầm chúng để lại: Huy Văn.

Tà giáo đồ không khó tiêu diệt. Thực lực từng cá nhân tuy mạnh, nhưng rốt cuộc chúng vẫn là lũ chuột không dám lộ mặt dưới ánh sáng.

Giáo Hội vốn là khắc tinh của chúng, Allain có thể giao việc này cho Tòa Án Dị Giáo.

Hắn từng là thành viên cấp cao của Giáo đoàn Huyết Sắc Loa Toàn, nắm rất nhiều tình báo quý giá. E rằng đám tà giáo đồ chẳng thể ngờ trong hàng ngũ mình lại có một nội gián chưa hề có mặt.

Còn ảnh hưởng của Huy Văn, Allain định giải quyết từ gốc.

Hắn sẽ phát động một cuộc cách mạng long trời lở đất, phá hủy toàn bộ thế giới cũ, quét sạch những “quý tộc đeo kiếm” sở hữu Huy Văn vào đống rác lịch sử.

Trong xã hội Trung Cổ mà sự cai trị phong kiến đã ăn sâu, áp bức giai cấp tàn khốc này, chưa bao giờ thiếu những đốm lửa phản kháng!

Đoàn lính đánh thuê hắn thả đi trước đó chính là hạt giống chuẩn bị cho sự đổi thay.

Còn chấn hưng nhà Laval? Cũng để tích cóp kinh phí cách mạng!

Thực hiện mục tiêu ấy cần nhiều năm bố trí, trong khi thứ nhân loại thiếu nhất lại là thời gian!

Con người phải làm sao? Chỉ trời mới biết!

Trước mắt, Allain chỉ có thể vừa tích lũy lực lượng vừa chờ thời cơ.

Với mục tiêu thứ ba, hắn hoàn toàn chưa có đầu mối.

Phải hoàn thành hai mục tiêu đầu, hắn mới đủ tư cách bắt tay sắp đặt cho mục tiêu cuối.

Dù vậy, việc cần làm thì rất rõ.

Hắn phải thúc đẩy nhân loại chuyển mình từ nền văn minh Trung Cổ thành văn minh vũ trụ. Trong hơn nửa thế kỷ, mở lại toàn bộ công nghệ, bước vào thời đại liên sao, chế tạo phi thuyền, tìm kiếm Trái Đất.

Dồn những biến đổi xã hội của vài thế kỷ, thậm chí vài chục thế kỷ vào nửa thế kỷ là nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng với người xuyên không, chuyện gì cũng có thể!

Allain không có năng lực gian lận, nhưng hắn đủ điên!

Nhân loại dám buông xuôi? Có phải dùng roi quất, hắn cũng bắt con người mau chóng hành động!

Lịch hiện hành mang tên Kỷ nguyên Cứu Rỗi, viết tắt A.S. Năm đầu tiên, A.S. 1, được tính từ sự kiện ghi trong

Thánh Điển

: “Thánh đồ chỉ dẫn vị vua đầu tiên Camille Durand dẫn những người sống sót đi Phương Chu tới thế giới mới, thành lập Vương quốc Lorraine và Giáo Hội.”

Câu chuyện

Tinh Huy Luyến Khúc

bắt đầu ngày 1 tháng 9 năm 1082 Kỷ nguyên Cứu Rỗi, còn hiện tại là ngày 23 tháng 6.

Điều đó có nghĩa gì?

Nghĩa là trong vòng luân hồi này, dù nắm giữ di sản công nghệ của nền văn minh trước, nhân loại vẫn duy trì xã hội phong kiến suốt một nghìn năm!

Một nghìn năm!

Nếu nền văn minh trước khi bị “Quan Trắc Giả” hủy diệt đã tiến sát thời đại vũ trụ, thì một nghìn năm ấy đủ để nhân loại trở thành nền văn minh vũ trụ!

Theo lời cô về các nền văn minh trong Ngân Hà, hằng số vật lý của vũ trụ này hẳn giống thế giới ban đầu!

Nếu thuyết tương đối vẫn đúng, suốt một nghìn năm, dù chưa chế tạo được động cơ vượt ánh sáng, ít nhất con người cũng phải làm ra động cơ cận ánh sáng chứ?

Ngay cả khi di chuyển ở tốc độ cận ánh sáng, họ cũng đủ sức lái phi thuyền tới khai phá các hệ sao lân cận!

Allain hiểu sự thất vọng của “Quan Trắc Giả” với nhân loại.

Cô giống như xây một trạm quan sát trên hành tinh loài người, bật chế độ can thiệp chủ động, hí hửng chờ mỗi tháng được cộng mười điểm nghiên cứu xã hội học.

Kết quả, một nghìn năm sau trở lại xem con người phát triển đến đâu, cô phát hiện đừng nói cộng mười, trạm quan sát suốt cả nghìn năm chẳng thu được gì.

Đừng nói “Quan Trắc Giả”, ngay cả Allain là con người cũng không chịu nổi.

Bảo lịch sử đi lên theo đường xoắn ốc thì tôi chấp nhận. Nhưng cái đường thẳng này là thế quái nào?

Rốt cuộc nhân loại buông xuôi cái gì vậy?

Giờ thì hay rồi! Công nghệ vất vả gìn giữ bị “Quan Trắc Giả” xóa bằng một nút bấm. Vui chưa?

Độ khó dễ không chơi, cứ phải chọn độ khó địa ngục?

Allain thật sự thấy tăng huyết áp.

Nhưng chuyện đã đến nước này, trách sự ngu xuẩn trong quá khứ chẳng còn ý nghĩa.

Hắn phải mau chóng bù đắp sai lầm của nhân loại, học bù tất cả những môn bắt buộc con người từng bỏ qua!

Cả ba mục tiêu đều hướng về cùng một thế lực.

Giáo Hội!

Đó là đồng minh then chốt nhất của Allain.

Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, hắn phải hành động ngay!

Về chuyện đóng giả Sứ Giả Của Chúa, Allain tự tin hai trăm phần trăm.

Mà sao lại gọi là đóng giả? Bây giờ hắn chính là Sứ Giả Của Chúa!

Tuy chẳng phải hàng chính hãng, nhưng “Quan Trắc Giả” cũng tính là thần mà. Làm tròn một chút thì có gì sai!

Dù vậy, trước khi chính thức diễn, hắn cần kiểm chứng một phỏng đoán.

“Marianne.”

Allain nhìn cô hầu gái yandere “hệ em gái” bên cạnh, giọng thân mật hơn trước đôi chút.

“Kiếm thuật của cô thế nào?”

“Em chưa học.”

Cô thành thật đáp.

“Còn ám sát?”

“Họ nói em ở trình độ bậc thầy.”

“Tốt!”

Allain vỗ đùi.

“Mang món vũ khí thuận tay nhất, chúng ta ra sân!”

Khi người hầu nhà Laval dụi mắt ngái ngủ, bắt đầu một ngày quét dọn, họ đã chứng kiến cảnh tượng đủ để ghi vào lịch sử gia đình.

Vị thiếu gia Allain trong lời đồn phải đến mặt trời lên cao mới chịu dậy, mà dậy là gây chuyện, lúc này lại đang đứng đầy sức sống trên khoảng đất trống giữa khu vườn phủ sương sớm!

Trong tay hắn còn cầm thanh trường kiếm sáng lạnh!

Sương mỏng như lụa, giọt móc long lanh, tiếng chim trong trẻo, không khí tươi mới.

Buổi sáng sau trận mưa lớn khiến người ta thấy khoan khoái.

Allain hít sâu, nắm chặt thanh trường kiếm tịch thu được, nói với Marianne đã vào thế:

“Sẵn sàng chưa, Marianne?”

“Rồi, thưa thiếu gia!”

“Cô công, tôi thủ. Dốc hết sức, đừng sợ làm tôi bị thương!”

“Đã rõ!”

“Bắt đầu!”

Marianne tin thiếu gia vô điều kiện. Hắn nói thế nào, cô làm thế ấy!

Allain vừa dứt lời, cô đã chuyển động như bóng ma!

Đây không phải luyện tập, mà là thực chiến!

Marianne quả xứng danh sát thủ bậc thầy. Cô tránh đối đầu trực diện, di chuyển biến ảo, lưỡi dao găm lóe lên từng vệt lạnh, chuyên luồn vào những kẽ hở phòng thủ của hắn!

Allain chỉ thủ không công, áp lực rất lớn!

Sau vài lượt thăm dò, Marianne nhanh chóng chớp được sơ hở. Dao găm như rắn độc thè lưỡi, đâm thẳng vào dưới sườn hắn!

Allain đưa ngang trường kiếm. Một tiếng keng vang lên, đòn đâm bị gạt ra chính xác.

“Marianne, trong thực chiến, đòn đánh bất ngờ vừa rồi thất bại là cô đã chết.”

Hắn nhận xét.

“…Em hiểu, thưa thiếu gia.”

Ánh mắt cô nghiêm lại.

Allain là khắc tinh của sát thủ.

Đó là bản lĩnh luyện thành sau quá nhiều lần chết vì đủ kiểu đánh lén của tà giáo đồ!

Đồng thời, hắn cũng là bậc thầy vũ khí. Phái Phản Diện Chuyển Sinh của hắn không kén chọn, cướp được gì dùng nấy, nên đương nhiên phải luyện đến mức thành thạo mọi loại vũ khí.

Vừa phòng thủ, hắn vừa chỉ Marianne cách sử dụng dao găm hiệu quả hơn.

Thể chất cô được Huy Văn giả cường hóa, tương đương ba binh sĩ tinh nhuệ, khiến Allain chống đỡ khá vất vả.

Thể lực này… Đến Marianne còn không thắng nổi thì lấy gì đánh Livia?

Hắn thầm cà khịa.

Thể lực tiêu hao nhanh chóng, động tác của Allain bắt đầu sai lệch.

Marianne chớp ngay cơ hội, dao găm hóa thành tia chớp đâm thẳng vào tim hắn!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thời gian như bị bấm nút quay chậm!

Khả năng nhìn trước tương lai của Allain kích hoạt!

Quả nhiên!

Phỏng đoán của hắn hoàn toàn chính xác!

Năng lực gian lận này là kỹ năng bị động thường trực, chỉ kích hoạt khi hắn thật sự gặp đe dọa chết người!

Vị Chúa đang say ngủ có lẽ thật sự đã tặng hắn một món quà lớn!

Allain thầm sám hối đôi chút vì thái độ bất kính trước kia.

Oan có đầu, nợ có chủ. Nghĩ mình trách nhầm Chúa, hắn càng căm hận “Quan Trắc Giả”.

Nhờ nhìn trước quỹ đạo tấn công, Allain chộp lấy cổ tay Marianne!

“Ngài làm thế nào vậy?”

Cô kinh ngạc.

“Đây là phước lành Chúa ban. Tôi có thể thấy trước những đòn tấn công chí mạng nhắm vào mình.”

Allain đã hoàn toàn tin tưởng Marianne. Hắn quyết định nói hết bí mật.

“Giống Huy Văn sao?”

“Gần như vậy.”

Thấy thời cơ đã chín muồi, hắn hạ giọng, nghiêm túc nói cho cô sự thật:

“Sức mạnh của cả Huy Văn lẫn Huy Văn giả đều đến từ Tà Thần. Đừng kể bí mật này cho bất kỳ ai.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý, sự thật chấn động vẫn khiến Marianne choáng váng!

“Thảo nào kẻ thù lại là cả thế giới…”

Cô lẩm bẩm rồi chợt nghĩ đến điều gì.

“Vậy Livia thì sao? Huy Văn của cô ấy mạnh như thế… Chẳng lẽ…”

Allain nặng nề gật đầu.

“Tôi nghi cô ấy đã trở thành quân cờ của Tà Thần.”

Marianne hiểu ra!

Phỏng đoán của cô lại là thật!

“Ngài bảo em ở bên Livia, quả nhiên là để cứu cô ấy sao… Quả nhiên… Ngài tốt bụng đến vậy…”

“Ờ…”

Allain thật sự chẳng nghĩ nhiều thế.

“Nào, Marianne!”

Hắn quyết định kết thúc chủ đề, xốc lại tinh thần để thử giới hạn bản thân.

“Tính cả năng lực biết trước này vào, rồi tìm cách giết tôi!”

“Vâng, thiếu gia!”

Hai người lại giao chiến!

Thể lực Allain gần chạm đáy, khả năng nhìn trước tương lai kích hoạt càng lúc càng thường xuyên.

Mồ hôi tuôn như mưa, mắt hoa lên, người nặng trĩu như đổ chì!

Sau lần đỡ đòn cuối, hắn kiệt sức, bịch một tiếng ngã vật xuống đất, thở dốc.

“Hà… hà… Sướng thật…”

Allain mệt như con chó chết, nhưng trên mặt lại là nụ cười ôn hòa, mãn nguyện. Sự điên cuồng trước kia dường như đã biến mất.

Giờ hắn biết giới hạn năng lực của mình rồi.

Khả năng nhìn trước tương lai chỉ thấy được đòn tấn công của kẻ địch trong vòng năm giây. Mỗi lần kích hoạt đều khiến cơ thể hắn chịu thêm gánh nặng rất lớn.

Dù có thể liên tục dựa vào nó để né đòn, thanh thể lực của Allain vẫn hữu hạn. Kéo dài đủ lâu, hắn sẽ bị bào đến chết!

May là hắn không có Huy Văn, mà đối thủ gặp người không có Huy Văn rất dễ khinh suất.

Vì thế, cách dùng tốt nhất là chủ động lộ sơ hở ngay từ đầu, dụ địch tiến sâu, kích hoạt năng lực để tránh đòn chí mạng, rồi thừa lúc đối phương khựng lại sau khi ra chiêu mà một đòn kết liễu!

Là kỹ năng bị động thượng hạng không có độ trễ sau kích hoạt, mức độ khó chịu của đòn giết ngay lần đầu chạm mặt này còn đáng sợ hơn Huy Văn!

Cảm hứng đến từ trận liều mạng với kỵ sĩ Huy Văn giả. Cốt lõi của nó cũng ăn khớp hoàn toàn với Phái Phản Diện Chuyển Sinh: giả yếu rồi bất ngờ tập kích.

Allain quyết định đặt tên chiêu mới là “Phái Phản Diện Chuyển Sinh: Bản Tăng Cường Uy Lực”.

Hắn hiểu rõ một kẻ cuồng chiến như Livia sẽ chẳng quan tâm hắn giả yếu, cũng không khinh địch.

Người phụ nữ ấy hiểu rất rõ đạo lý sư tử bắt thỏ cũng phải dốc toàn lực.

Chiêu mới dùng với đám tép riu khác thì được, nhưng đối phó một chiến binh toàn diện như Livia e vẫn rất khó.

Cô không chỉ mạnh cận chiến. Hỏa lực tầm xa cũng vượt phần lớn người mang Huy Văn.

Dù Allain dùng khả năng nhìn trước tương lai để né, Livia vẫn có thể giữ khoảng cách, tấn công mà không bị đánh trả, thả diều hắn đến chết.

Về lý thuyết, cô sẽ không chơi chiến thuật bẩn như vậy.

Livia thật lòng cho rằng chiến binh mới là nghề cao quý, giành chiến thắng đường đường chính chính. Đám đánh tầm xa đều là lũ hèn nhát.

Là một phản diện cáo già, Allain tin cô có võ đức, nhưng hắn chẳng tin Tà Thần sau lưng cô!

Biểu hiện đáng ngờ lúc Livia giết hắn ở vòng trước, giờ nghĩ lại rất có thể là Tà Thần đã trực tiếp can thiệp.

Thế thì đáng sợ quá!

Livia yêu đương, chẳng phải các Tà Thần sẽ ngồi hóng chuyện từ đầu đến cuối sao?

Nghĩ kỹ… Tà Thần điều khiển cô sau màn khá giống một ẩn dụ về người chơi Tinh Huy Luyến Khúc.

Thân phận nhân vật chính nhìn thì hào nhoáng, nhưng bản chất vẫn là công cụ bị bàn tay vô hình điều khiển.

Có lúc họ là công cụ của tác giả, có lúc của biên kịch. Thảm nhất là thành công cụ của bên bỏ vốn, mọi đặc điểm đều bị sửa tung để chiều theo thương mại hóa.

So ra, phản diện tự do hơn nhiều. Người sáng tác có thể tùy mình diễn giải chúng.

Chỉ riêng Joker đã có biết bao xuất thân và góc tiếp cận.

Quả nhiên làm phản diện vẫn tự do hơn!

Dù sao đi nữa, Allain cũng là người có năng lực gian lận rồi.

Nhớ những nhục nhã đã chịu, cuối cùng hắn cũng được hả dạ một lần.

Giờ hắn thiếu thể chất, điều đó có thể cải thiện qua rèn luyện.

Còn đối phó Huy Văn của Phượng Ngạo Thiên Livia thế nào, vẫn phải xem Thần Khí Giáo Hội có hiệu quả không.

Tốt lắm!

Khả năng thắng Livia của Allain đã từ không tăng lên một phần mười.

Tiếp theo, hắn phải đón thử thách lớn nhất vòng này.

Nắm quyền kiểm soát Giáo Hội dưới thân phận Sứ Giả Của Chúa.

Allain phấn chấn hẳn, mệt mỏi trong người cũng bị hắn quét đi!

“Marianne, đỡ tôi dậy.”

Được cô đỡ lên, hắn tiện miệng khen:

“Khá lắm, Marianne. Danh sát thủ bậc thầy của cô không phải nói suông, áp đảo mấy tên mang Huy Văn yếu ớt chẳng thành vấn đề.”

Marianne mỉm cười:

“Thiếu gia chỉ đứng chịu đòn thôi. Nếu ngài phản công, em đã thua từ lâu. Ngài mới là người thật sự mạnh.”

“Tôi mạnh gì chứ, còn kém Livia xa.”

Allain lắc đầu.

Nói câu đó, hắn đã bỏ qua một điều theo bản năng.

Livia mà hắn coi là đối thủ chính là người sở hữu hào quang nhân vật chính, đứa con của vận mệnh trong truyền thuyết!

Một phản diện tép riu muốn thắng nhân vật chính như thế vốn chẳng khác gì người si nói mộng!

Chỉ là giờ đây, tầm nhìn của Allain đã ở một mức hoàn toàn khác với Livia.

“Quan Trắc Giả” có thể dễ dàng phá nát cả hành tinh. Các Tà Thần khác còn là những nỗi kinh hoàng không thể gọi tên.

Sau khi thấy quy mô sức mạnh của họ, trong mắt Allain, Livia… ừm, thật ra cũng chỉ đến thế.

Nếu đến Livia còn không thắng nổi, hắn lấy gì cứu nhân loại?

Allain đã từ thiếu gia phản diện tép riu thăng cấp thành đại phản diện tầm Cổ Thần!

Động cơ làm phản diện của hắn không có gì đáng chê trách, thậm chí còn tốt hơn phe nhân vật chính.

Kẻ thù của hắn là những vị thần cao cao tại thượng. Thế giới Livia không cứu được, để hắn cứu!

Allain không khỏi thấy thương hại cô.

Phượng Ngạo Thiên như Livia làm thật uất ức.

Rõ ràng có sức mạnh thay đổi thế giới, lại chỉ biết ở học viện ra oai, vả mặt rồi sống qua ngày.

Tầm nhìn nhỏ quá!

Kiểu nhân vật chính ấy, hắn chẳng thèm làm.

Đã làm thì phải làm phản diện ghê gớm nhất!

Mục tiêu của Allain là biển sao rộng lớn!

Nhân loại thế kỷ hai mươi mốt đã quên giấc mơ khám phá vũ trụ của thời hoàng kim. Người ta thà cúi đầu đắm chìm trong cảnh quan cyberpunk, còn hơn ngẩng lên nhìn bầu trời sao.

Nhưng Allain luôn tin chỉ vũ trụ mới là nơi cuối cùng nền văn minh nhân loại thuộc về!

Nếu con người đã có thể từ Trái Đất xa xôi tới hành tinh này, hắn sẽ khiến họ một lần nữa giương buồm, lên đường tìm quê hương hắn yêu tha thiết!

Đúng vậy! Đó mới là tầm nhìn một đại phản diện nên có!

Tâm bệnh Allain đã khá hơn, nhưng bệnh chuunibyou thì ngày càng nặng.

Thế là vị thiếu gia phản diện bị linh hồn chuunibyou nhập vào cuối cùng cũng không nén nổi vui sướng, ngửa mặt cười vang:

“Ha ha ha ha! Ta đã luyện thành thần công, thiên hạ vô địch! Livia nhỏ nhoi sao xứng làm đối thủ của bổn thiếu gia!”

Đúng vậy!

Danh thiên hạ vô địch này, Allain hoàn toàn xứng đáng!

Với thực lực hiện tại, hắn chẳng ngán bất kỳ người nào không có Huy Văn.

Huy Văn là âm mưu của Tà Thần, nên mọi người mang Huy Văn đều tính là kẻ địch từ trên trời!

Vì vậy, dù thua Livia, hắn vẫn cứ thiên hạ vô địch!

Với Allain, chỉ có thắng nhỏ, thắng vừa và thắng lớn.

Cái gọi là thua cũng chỉ là nước cờ lớn hắn bày ra mà chẳng ai hiểu nổi.

Phản diện là thế đấy, nghe Allain ta nói đây!

“Một mình đánh đổ cả cái thế giới chó chết này!”

Hắn dang hai tay, đắm chìm trong cảm hứng chuunibyou một người chống cả thế giới.

Thấy Allain đã thoát hẳn vẻ suy sụp, đau buồn, trở lại làm thiếu gia phản diện ít nhiều mắc bệnh nặng, Marianne vui lòng vỗ tay cổ vũ:

“Hoan hô! Thiếu gia thiên hạ vô địch! Thiếu gia nhất định đánh Livia quỳ xuống, mang về làm vợ!”

“Marianne, trí tưởng tượng phong phú quá để làm gì! Với lập trường của cô, câu đó mà nói được sao!”

Cuối cùng, xoay quanh chủ đề mất tư cách nữ chính bách hợp, Allain đã lên lớp Marianne một trận ra trò.

“Dù là bách hợp NTR thì vẫn là bi kịch bách hợp vướng đàn ông thôi!”

Bạn đã đến cuối chương 31.

Không gian đọc của bạn