“Ciel, cô có ý tưởng gì không?”
Avina nhìn Ciel đang xem xét nghi thức tái hiện của Người Phán Xét và hỏi.
Từ khi gặp Ciel, cô luôn cảm thấy Ciel là người rất biết tính toán, hơn nữa sẽ thực hiện mọi việc đúng theo kế hoạch của mình, kể cả những kế hoạch hết sức mạo hiểm.
Chẳng hạn như cuộc phục kích Sheron lần trước.
Khi Ciel đề nghị đích thân thi hành án, Avina cũng cảm thấy kế hoạch ấy quá mạo hiểm. Nhưng Ciel vẫn kiên quyết không để Nia, một Vệ Binh Vương Miện, đơn độc giao chiến với Sheron, cứ như cô đã biết kết quả của trận đấu ấy vậy.
Hai người phối hợp hành quyết quả thật là cách khiến Sheron khó phản kháng nhất: một người áp chế, người kia lập tức nổ súng xử quyết. Mọi động tác của Ciel trôi chảy như đã diễn tập từ trước.
Vì vậy, sau khi Ciel cho biết Giáo hội Thánh Giáng có thể là kẻ đứng sau việc Sheron thăng bậc, Avina mới hỏi ý kiến cô trước tiên.
“Còn cô? Cô định làm thế nào?” Ciel hỏi ngược lại.
Ciel cũng muốn biết Avina, hay đúng hơn là gia tộc Russell đứng sau cô, sẽ hành động ra sao sau khi biết những chuyện này.
Avina suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi sẽ gửi thư mật cảnh báo giáo hội trước, để họ điều tra. Nếu trong hai ngày giáo hội không có động thái gì, tôi sẽ tạm thời rời Boren, tới Ansu.”
Nói đến đây, Avina bất đắc dĩ lắc đầu. “Chuyện đã phát triển tới mức này, không còn là việc tôi có thể nhúng tay chi phối nữa.”
Báo tin trước, nếu vô dụng thì rời khỏi nơi nguy hiểm này sao…
Nếu là Ciel, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn gần giống như vậy.
Nhưng Ciel sẽ không chờ. Gửi thư tố giác xong, cô sẽ lập tức đưa Ritchie rời khỏi Boren, chứ không đợi thêm hai ngày để xem kết quả.
Sau khi nhận được tin động trời từ Ciel rằng Trang viên Detton đang che giấu tín đồ tà giáo, Avina chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng khách của cô, trước khi đi còn để lại Thánh Hài Thế Mạng.
Avina có vẻ không quá lo mình sẽ bị tín đồ tà giáo tẩy não, bởi Nia luôn bảo vệ cô suốt 24 giờ. Một khi xảy ra bất trắc, Nia có thể trực tiếp đưa Avina chạy thoát.
Dù năng lực chiến đấu không quá mạnh, Vệ Binh Vương Miện lại thuộc hàng tốt nhất trong mọi con đường nếu xét riêng khả năng bảo vệ người khác. Ít nhất, nó hữu dụng hơn nhiều so với Thánh Hài Thế Mạng vốn chỉ có thể phát huy tác dụng khi chủ động kích hoạt.
Sau khi Avina rời phòng, Ciel mở chiếc túi xách đựng năm lọ ma dược, bắt đầu xem những nghi thức tái hiện mua kèm.
Mỗi tổ chức có cách lý giải khác nhau về nghi thức tái hiện của từng con đường ma dược. Tất cả đều là kinh nghiệm được tổng kết từ những người thăng bậc thành công. Dù nghi thức của mỗi người có khác biệt nhỏ, nhưng thứ được mang ra bán tuyệt đối không phải phương án tối ưu với tỷ lệ thành công cao nhất.
Phương án tốt nhất, hoặc gần với tốt nhất, chắc chắn nằm trong tay những tổ chức lớn sở hữu đông đảo người siêu phàm cùng con đường.
Chẳng hạn, phần lớn người trong gia tộc Russell đi theo con đường Thám Tử, vậy phương án thăng bậc của con đường Thám Tử mà họ nắm giữ nhất định đã được vô số người thử sai rồi tối ưu và tổng kết.
Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế cũng vậy. Mức độ am hiểu con đường Tu sĩ Khổ hạnh của họ chắc chắn vượt xa những người khác, nghi thức tái hiện Tu sĩ Khổ hạnh mà họ nắm giữ hẳn là phương án gần với công thức hóa và có tỷ lệ thành công cao nhất.
Thế nhưng cũng thuộc con đường Tu sĩ Khổ hạnh, số Nhà Truyền Giáo trong Giáo hội Thánh Giáng lại nhiều hơn hẳn Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế. Điều này chứng tỏ trong nghi thức tái hiện Nhà Truyền Giáo bậc 2, Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế chưa phát hiện, hoặc không sử dụng phương án tối ưu.
Nguyên nhân rất có thể là Giáo hội Thánh Giáng chẳng hề kiêng dè trong việc truyền giáo. Nhà Truyền Giáo của chúng có thể tùy ý tẩy não người bình thường hoặc người siêu phàm bậc 1, hoàn toàn không cần quan tâm đến cảm nhận của họ hay danh tiếng giáo hội, chỉ cần biến càng nhiều người thành tín đồ cuồng tín càng tốt.
Đọc xong nghi thức tái hiện của năm con đường siêu phàm, Ciel hơi nhíu mày.
Phần lớn nghi thức của những con đường này không phù hợp để kết hợp với kế hoạch của Ciel.
Ngoài Nhà Mạo Hiểm và Thám Tử, ba con đường còn lại đều yêu cầu uống ma dược trước rồi mới bắt đầu hoàn thành nghi thức tái hiện.
Chẳng hạn Họa Sĩ Máu: phải uống ma dược khi còn là người bình thường, sau đó sáng tác tranh và tổ chức triển lãm trong trạng thái tâm trí đã bị ô nhiễm.
Nếu có hơn ba người xem triển lãm xong rồi rơi vào trạng thái tinh thần bất thường và phát điên, nghi thức sẽ được tính là hoàn thành, ma dược cũng tiêu hóa xong.
Tuy nhiên, Ciel đoán đây không phải phương án tối ưu.
Người bình thường cần uống ma dược, có được một phần năng lực rồi mới sáng tác được những bức tranh khiến người khác mất trí.
Nhưng Ciel không cần làm vậy. Cô có thể giấu [Trang Sách Cõi Bên Kia] trong tranh để khiến người xem phát điên trước, cuối cùng mới tìm cơ hội uống ma dược.
Dẫu vậy, quả thật có một con đường mà Ciel có thể đã hoàn thành nghi thức từ lâu, hay nói đúng hơn là có thể hoàn thành bất cứ lúc nào.
Ma dược Đồ Tể: sau khi uống, phân thây một người siêu phàm bậc 1, hoặc phân thây mười người bình thường rồi giấu xác trên năm năm, ma dược sẽ được tiêu hóa hoàn toàn.
Ciel cho rằng nghi thức của ma dược này cũng có thể hoàn thành trước rồi mới uống.
Người bình thường gần như không thể thắng một người siêu phàm bậc 1, càng đừng nói đến phân thây, vì vậy họ chắc chắn phải uống ma dược trước. Nhưng Ciel không có nỗi lo ấy.
Ciel ghi nhớ toàn bộ nghi thức. Đợi vào mô phỏng, hễ có cơ hội cô sẽ tiện thể hoàn thành. Nghi thức ấy mà, làm thêm vài cái chắc chắn không sai.
Việc cấp bách hiện tại là hoàn thành nghi thức của Kẻ Báo Thù, để khi đối mặt trực tiếp với người siêu phàm bậc 2, Ciel không đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng.
Ciel lấy sổ ghi chép và bút chì từ chiếc túi vải cũ, ngồi trước bàn, trầm tư nhìn số ma dược trước mặt.
Nghi thức tái hiện bậc 2 không hề đơn giản đối với Ciel.
Uống ma dược trong lúc xét xử một kẻ dị giáo bậc 2, sau đó đưa ra phán quyết…
Chưa nói đến việc phải xác định thế nào mới là dị giáo, dù sao Ciel chẳng tin giáo phái nào, chỉ riêng chuyện bắt sống một kẻ bậc 2 đã vượt quá năng lực của cô.
Cô buộc phải tìm trợ lực trong mô phỏng.
Hiện giờ Ciel có một kế hoạch tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa chỉ cần dùng hai lần mô phỏng.
Đầu tiên, cô sẽ vào save Kẻ Đánh Cược và dùng thân phận tín đồ tà giáo để liên thủ với Kitty. Hai người sẽ bắt Yulis về xét xử, giúp Kitty thanh trừng Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế và hoàn thành kế hoạch vốn có của chúng.
Chỉ cần cơ chế nhận diện địch ta của Giáo hội Thánh Giáng không có vấn đề, Ciel có thể dựa vào tình báo về Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế để lấy lòng tin của Kitty.
Sau khi giúp Kitty thanh trừng Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế, Ciel sẽ trực tiếp vào save Kẻ Báo Thù. Cô sẽ đem toàn bộ thông tin lấy được từ Kitty báo cho Yulis rồi dẫn Yulis đi quét sạch sào huyệt Giáo hội Thánh Giáng, bắt sống Kitty và xét xử cô ta.
Hơn nữa, trong save Kẻ Báo Thù, Ciel có thể uống ma dược ngay sau khi đưa ra phán quyết.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, đây là cách nhanh nhất để hoàn thành nghi thức tái hiện của Người Phán Xét và thăng bậc thành công.
Mấu chốt để kế hoạch được thực hiện suôn sẻ là dùng save Kẻ Đánh Cược đã nhận được Ấn Ký Sadhana để giành lòng tin của Kitty.
Đây không phải việc dễ dàng. Ciel đã chuẩn bị tâm lý lãng phí một save để thăm dò cách tiếp xúc. Ba lần mô phỏng sẽ tốn 30 Điểm Định Mệnh.
Đổi 30 điểm lấy việc thăng bậc Người Phán Xét bậc 2 thành công, Ciel cảm thấy không lỗ, huống hồ mỗi lần mô phỏng còn có thể tiếp tục kiếm Điểm Định Mệnh.
Ciel mở giao diện mô phỏng kiểm tra khoảng thời gian. Mô phỏng Quá Khứ đã lùi tới hơn một trăm ngày trước nên bị cô PASS. Khoảng thời gian của mô phỏng Tương Lai thì hơi vi diệu: hai ngày sau.
[Tương Lai: 2 ngày (15:05 ngày 22 tháng 6 năm Thánh lịch 741) (Tiêu hao 10 Điểm Định Mệnh)]
Nếu có thể, Ciel vẫn hy vọng chỉ mô phỏng một giờ sau như lần vừa rồi, như vậy sẽ không có quá nhiều biến số.
Nhưng hiện giờ mô phỏng hai ngày sau cũng không phải không được. Ít nhất cô có thể ghi lại thêm những chuyện xảy ra trong hai ngày ấy.
Tuy nhiên, nếu đã quyết định dùng save Kẻ Đánh Cược để vào mô phỏng, vẫn còn một chuyện hết sức quan trọng.
Đó là giải quyết vấn đề “tẩy não”.
Trong lần bị tẩy não ấy, đối phương dùng bóng trắng khống chế Ciel uống ma dược, sau đó cấy một loại dấu ấn tiềm thức vào cô đúng lúc tinh thần cô tương đối yếu vì đang chống lại ma dược.
Ciel nhắm mắt, nhớ lại cảm giác của mình khi đó.
Cô không cảm thấy bản thân đã bị tẩy não, chỉ thật lòng cho rằng Kitty trước mặt vô cùng thân thiết, lời nói của cô ta ấm áp như lời mẹ.
Khi đối phương cùng cô đọc câu “Mẫu Thần Sadhana trên cao”, toàn thân cô tràn ngập cảm giác vui sướng. Cô chỉ thấy việc được tin vào Mẫu Thần thật quá tuyệt vời, mặc dù bản thân hoàn toàn không biết Mẫu Thần là gì.
Nếu không có gì bất ngờ, sau khi vào save ấy, cô sẽ lập tức trở lại trạng thái bị tẩy não này.
Khi đó, bản thân cô có thể sẽ không còn chịu kiểm soát. Đừng nói đọc sổ ghi chép, có khi đầu óc chỉ còn nghĩ đến việc liên lạc với tổ chức và giúp tổ chức làm việc, phải chờ tới lúc tỉnh lại sau 24 giờ mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Muốn giải quyết chuyện này, bản thân ở giữa mô phỏng và bản thân hiện tại buộc phải phối hợp hoàn hảo…
Ciel cầm bút, viết bằng tiếng Trung vào sổ.
[Chuyện thu thập thông tin giữa chừng, tôi tin cô đã quá quen rồi, không cần tôi dài dòng nữa.]
[Tôi cần cô giúp Ciel Kẻ Đánh Cược giữ tỉnh táo sau khi tới đây. Bản thân tôi không thể suy nghĩ về chuyện này.]
[Nếu là cách do tôi nghĩ ra, Ciel Kẻ Đánh Cược cũng sẽ có ký ức, nhưng cách do cô nghĩ, cô ấy sẽ không nhớ.]
[Tôi cần cô khống chế Ciel Kẻ Đánh Cược, dùng Thánh Hài Thế Mạng đâm xuyên cơ thể và lấy máu của cô ấy bằng một phương thức khiến cô ấy không thể từ chối, từ đó giúp cô ấy tỉnh lại.]
[Ciel Kẻ Đánh Cược sẽ đến vào 15:05 ngày 22.]
[Phải nhanh, hơn nữa không được để cô ấy phản kháng.]
[Chúc thuận lợi.]
Ciel đặt bút chì xuống, cẩn thận đọc lại một lượt nội dung mình viết. Sau khi xác nhận không có sai sót, cô trực tiếp mở giao diện mô phỏng.
Hiện giờ cô không thể tiếp tục suy nghĩ cách đánh thức Ciel Kẻ Đánh Cược. Nếu cô nghĩ ra phương pháp nào, Ciel trong mô phỏng cũng sẽ nghĩ ra cách gần giống hệt, dù sao họ chính là cùng một người.
“Tương Lai, No.3.”
Ánh bạc chói mắt bùng lên trước mặt Ciel. Khi Điểm Định Mệnh giảm từ 64 xuống 54, ý thức của cô cũng dần bị bóc tách…
[Tương Lai]
[15:05 ngày 22 tháng 6 năm Thánh lịch 741]
[Đếm ngược: -23:59:59]
Vừa mở mắt, Ciel đã nghe thấy từng cơn ù ù và tiếng thì thầm vọng trong đầu, nhưng trước mắt chỉ là một màu đen.
Ciel cảm nhận được mình đang ngồi trên ghế, song hai chân không thể cử động.
Tay chân cô dường như bị trói quặt bằng thứ gì đó, nhưng dây buộc rất lỏng, chỉ cần hơi dùng sức là có thể giằng ra.
“Mẫu Thần…”
Ciel vô thức cảm thán, như thể chỉ cần khẽ gọi một tiếng cũng có thể mang lại sức mạnh cho cô.
Vút—
Tiếng xé gió vang lên. Ciel lập tức muốn giơ tay chắn trước người, nhưng vì bị dây trói cản trở nên không thể đưa tay lên ngay.
Phập—
Cơn đau dữ dội bùng lên ở bụng dưới. Cơ thể Ciel cong lại như con tôm, kéo theo chiếc ghế ngã nhào xuống đất.
Cô đột ngột dùng sức giằng đứt sợi dây trói quặt hai tay, sau đó giật tấm bịt mắt xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy tinh thần và ý thức bị rút khỏi cơ thể, tiến vào một vùng bóng tối vô biên.
Cơn đau biến mất tức thì. Mọi âm thanh bên tai, cùng tiếng thì thầm trong đầu, cũng hoàn toàn tan biến.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Mẫu Thần phù hộ…
Ý thức Ciel chưa ở trong không gian này được bao lâu, cô lại cảm nhận được sức kéo tách mình ra.
Ý thức một lần nữa trở về cơ thể, kéo theo cả cơn đau dữ dội lẫn tiếng thì thầm trong đầu cùng ập tới.
Hửm?
Ciel giơ tay kéo tấm bịt mắt xuống, nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
Hiện giờ cô không ở trong căn phòng tại nhà Avina, mà là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Nhìn kích thước và cách bài trí, nơi đây có vẻ là phòng trọ trong một quán trọ.
Cô nhìn xuống theo nguồn cơn đau. Tới lúc này Ciel mới phát hiện nửa thân trên của mình đang trần trụi.
Một mũi tên cắm vào bụng dưới, đầu tên buộc chiếc Thánh Hài Thế Mạng tinh xảo hình lồng chim. Lúc này, một nửa thánh hài đã ngập trong bụng cô, máu tuôn ra cũng không dập tắt được ngọn lửa tím bên trên.
Hai chân Ciel bị trói chặt vào ghế, nhưng nút dây nằm ngay trên cùng. Chỉ cần kéo một cái là dây có thể dễ dàng bung ra.
Nhìn là biết do chính cô tự trói.
Ciel đỡ mũi tên trong bụng, loạng choạng đứng dậy. Theo hướng mình vừa ngã xuống, cô nhìn thấy phía trước có vài lọ thuốc và băng vải. Trước mỗi lọ đều đặt giấy trắng ghi “giảm đau”, “khử trùng”, “bôi ngoài”, “uống trong”.
Nhìn xa hơn là một chiếc tủ thấp. Trên tủ đặt thiết bị phóng đơn giản được cải tạo từ nỏ tay, mũi tên ngắn cắm trong bụng cô chính là được bắn ra từ đó. Phía sau chiếc nỏ cải tạo còn có vài cây nến vừa cháy đúng tới dây cung.
Không phải chứ… cô không thể nhờ Avina, đến gần đúng giờ thì dùng Thánh Hài Thế Mạng đâm tôi một cái sao?
Có cần ra tay ác đến vậy không? Tôi cũng là chính cô đấy!
Ciel rút mũi tên ngắn khỏi bụng, cầm Thánh Hài Thế Mạng đã thấm đẫm máu và đang bốc cháy trong tay, rồi xử lý vết thương theo thứ tự ghi trên những tờ giấy.
Sau khi bôi thuốc và dùng băng vải băng kín vết thương, cơn đau ở bụng dưới của Ciel gần như biến mất.
May mà bản thân vẫn còn lương tâm, để thuốc lại khá đầy đủ.
Ciel mặc bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trên giường, sau đó đi tới trước chiếc nỏ tay và nhìn thấy cuốn sổ kê bên dưới.
Trong lòng cô tràn ngập nghi hoặc.
Những lọ thuốc này rõ ràng là sản phẩm của Adele, nhưng tại sao không nhờ Adele trực tiếp giúp đỡ? Avina đã đi đâu rồi? Chẳng phải cô nên ở trong nhà cô ấy sao?
Chẳng lẽ vì cảm thấy Adele và Avina đều đang bị giám sát nên bản thân hiện tại lựa chọn hạn chế tiếp xúc với họ trong khoảng thời gian mô phỏng?
Rất có thể.
Ciel mở sổ ghi chép, nhìn vào nội dung bên trong.


