Trợ lý? Cố vấn?
Ciel nhìn Avina, không hiểu ý cô ấy là gì.
Ciel vốn chẳng biết chút gì về tâm lý học. Tìm việc cũng chỉ là cái cớ để rửa tiền, giờ Avina đã có thể giúp cô xử lý sạch số tiền ấy, đương nhiên cô cũng chẳng còn lý do phải đi làm nữa.
“Tôi định theo học tại Đại học Liên hiệp Ansu.” Ciel lắc đầu, khéo léo từ chối. “Xin lỗi, có lẽ tôi không nhận lời cô được.”
Boren đúng là đất lành sinh đủ loại nhân tài, riêng kẻ điên thì vơ một mẻ được cả đống, chẳng để người ta yên nổi lấy một phút. Ciel chỉ mong sớm ngày rời khỏi đây.
“Hai tháng nữa Đại học Liên hiệp Ansu mới khai giảng.” Avina vẫn không bỏ cuộc. Cô nói: “Cô có thể làm bán thời gian chỗ tôi. Hơn nữa, tôi đã nói với chị cô rằng cô sẽ đến làm trợ lý rồi, còn bảo thù lao rất hậu hĩnh.”
Ciel nhìn Avina trước mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được thôi. Nhưng tôi nói trước, tôi không biết chút gì về tâm lý học đâu.”
Nghe Ciel đồng ý, khóe môi Avina cũng hơi cong lên một chút. Cô thoải mái đáp: “Không sao, tôi cũng không biết. Tôi đã mua hẳn một phòng khám tư ở trung tâm thành phố, chúng ta vừa chữa vừa học.”
Đúng là đại gia có khác…
Ciel nhìn Avina trước mặt, không khỏi cảm thán trong lòng.
Cô đổi 5 Điểm Định Mệnh lấy 125 bảng còn phải tính tới tính lui, cuối cùng vẫn chẳng nỡ đổi. Còn Avina vừa ra tay đã mua đứt cả một phòng khám tư ở khu trung tâm.
Là nguyên một tòa nhà! Không phải chỉ một căn phòng!
Ciel muốn nộp trước cả phí kết bạn tháng sau luôn rồi.
Sau khi ăn sáng cùng Ciel, Avina dẫn Nia ra ngoài tìm Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế để giao dịch, còn Ciel ở lại trang viên một mình.
Avina cũng cho phép Ciel vào thư phòng, còn đặc biệt nhắc rằng trên giá sách cuối cùng có một số sách và ghi chép liên quan đến siêu phàm, cô có thể tùy ý xem.
Avina vừa đi, Ciel liền chui thẳng vào thư phòng.
Vốn dĩ cô chỉ hiểu lơ mơ về hệ thống siêu phàm của thế giới này. Giờ đã có cơ hội tìm hiểu, đương nhiên cô không thể bỏ qua.
Ngoài kiến thức siêu phàm, cô còn thiếu một số nghi thức bậc thấp, vừa hay có thể tìm xem ở đây có nghi thức nào dùng được hay không.
Có mục tiêu rồi mới đi tìm ma dược thì sẽ đỡ tốn công hơn nhiều.
Hiện giờ Ciel vẫn còn 49 Điểm Định Mệnh, nhưng cô không định lập tức bắt đầu mô phỏng.
Cô muốn giữ chúng lại để hoàn thành nghi thức, uống ma dược và thử bước vào nhiều con đường hơn trong mô phỏng. Nếu gia nhập thành công, cô sẽ tiến vào Trang viên Detton, tận dụng thời gian mô phỏng còn lại để tìm hiểu rõ quy tắc cùng đủ loại ván cược ở đó.
Điều đó có nghĩa lần mô phỏng tiếp theo chỉ bắt đầu khi cô đã giành được tư cách tiến vào Trang viên Detton, nói cách khác là trở thành hội viên.
Phải tận dụng từng lần mô phỏng triệt để hơn, cố gắng giảm thiểu lãng phí.
Hơn nữa, Ciel còn có một lợi thế hết sức rõ ràng mà không ai khác sở hữu.
Đó là giá cô phải trả để mua ma dược thực tế thấp hơn người khác rất nhiều.
Bởi sau khi mua ma dược và tái hiện xong quá trình nghi thức, cô có thể lập tức tiến vào mô phỏng, hoàn thành nghi thức rồi uống ma dược trong đó. Lưu trạng thái xong…
Trở về hiện thực, cô lại đem ma dược đi trả.
Chỉ mất một ít bảng Su làm phí dịch vụ là cô đã uống được ma dược, nghi thức cũng hoàn thành.
Nếu thời điểm mô phỏng ngẫu nhiên cách hiện tại rất gần, chẳng hạn chỉ 1 giờ, Ciel thậm chí còn không cần trả tiền. Cô có thể vào mô phỏng trước rồi mới thanh toán, trắng trợn dùng chùa luôn.
Nhưng ma dược bậc càng cao càng khó kiếm. Nếu đến cả Trang viên Detton cũng không bán, cách này sẽ không dùng được nữa.
Vắt được bao nhiêu thì cứ vắt bấy nhiêu vậy.
Ciel vừa lật xem những ghi chép linh tính của những người siêu phàm khác mà Avina sưu tầm, vừa phác thảo kế hoạch tương lai trong đầu.
Càng biết nhiều về trải nghiệm của những người siêu phàm khác, Ciel càng tháo gỡ được một số nghi vấn đã đeo bám cô từ trước.
Chẳng hạn như dạng sống của người siêu phàm bậc 3.
Đến nay, Ciel mới chỉ gặp người siêu phàm bậc 3 hai lần.
Một người là Giám mục Huy Quang Hugh, người còn lại là Vệ Binh Vương Miện Nia.
Lần đầu gặp Hugh, vì không thể thoát khỏi trạng thái nhìn trộm Cõi Bên Kia, Ciel đã chứng kiến Hugh hóa thành một quái vật côn trùng mọc lông vũ đáng sợ ngay trước mắt mình.
Sau đó Ciel cũng không để tâm lắm, chỉ cho rằng tinh thần mình bị ô nhiễm nên mới nhìn con người thành quái vật.
Nhưng đến khi thấy bên dưới bộ giáp của Nia là một thân thể trống rỗng, cô mới nảy sinh nghi vấn này.
Dạng sống của tất cả người siêu phàm bậc 3 đều sẽ thay đổi sao?
Trước đây, Bác sĩ Dịch Hạch Sheron từng viết trong ghi chép rằng sở dĩ hắn mãi không thể hoàn thành diễn xuất và trở thành Kẻ Tái Sinh là vì chưa thoát khỏi xiềng xích của sự sống cũ.
Chẳng lẽ tất cả người siêu phàm từ bậc 3 trở lên đều sẽ biến đổi về dạng sống?
Cuốn ghi chép trong tay Ciel đã giải đáp thắc mắc ấy.
Đúng vậy. Bậc 3 là một lần lột xác nhỏ. Tùy con đường, mức độ tiêu hóa, tiềm năng và mức độ bị ma dược đồng hóa, mỗi người siêu phàm sẽ có một dạng sống khác nhau.
Nói một cách nghiêm ngặt, dạng sống thay đổi càng ít chứng tỏ mức độ bị ma dược đồng hóa càng thấp, tốc độ tiêu hóa ma dược càng nhanh và tiềm năng thăng lên bậc kế tiếp càng lớn.
Ngược lại, dạng sống thay đổi càng nhiều thì mức độ đồng hóa càng sâu, tốc độ tiêu hóa ma dược càng chậm, gần như không còn khả năng thăng bậc.
Vệ Binh Vương Miện tên Nia bên cạnh Avina có lẽ chính là một người siêu phàm bị ma dược đồng hóa sâu, khiến dạng sống biến đổi trên diện rộng.
Thăng bậc thành như vậy rồi, còn có thể gọi là con người sao?
Chắc chắn không thể. Đối với người bình thường, đó chính là quái vật.
Xem ra sau này mình phải chú ý đến mức độ hoàn thành khi tái hiện nghi thức, cố gắng lần nào cũng hoàn thành vượt mức hoặc hoàn mỹ.
Khi mặt trời sắp lặn, Ciel đang cúi đầu đọc ghi chép bèn xoay cổ vì nhức mỏi. Đến lúc nhìn thấy hoàng hôn ngoài cửa sổ, cô mới nhận ra mình đã ngồi đó suốt cả ngày và chợt nhớ tới một chuyện.
Hôm nay… hình như là lễ tốt nghiệp?
Hình như mình quên đi nhận bằng tốt nghiệp rồi…
Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Dù sao cô vốn không thể tham dự vì mắc chứng mất nước.
Thế là chưa tốt nghiệp cấp ba luôn rồi.
Tên? Ciel.
Trình độ học vấn? Cấp hai!
Cơn đói trong bụng kéo đến, Ciel đặt cuốn ghi chép về chỗ cũ rồi xuống lầu tìm nhà bếp, định nấu chút gì ăn, tiện thể làm cho Avina một phần.
Nia… tuy không biết cô ấy có ăn hay không, nhưng cứ chuẩn bị một phần vậy.
Vùi đầu trong sách suốt cả ngày, Ciel thu hoạch được rất nhiều.
Trong một cuốn ghi chép, cô tìm thấy một nghi thức tái hiện dành cho Kẻ Xúi Giục. Nội dung chi tiết và đầy đủ hơn nhật ký của Thomas rất nhiều, hơn nữa chính người viết cũng đã dựa vào nó để thăng bậc thành công.
Ciel quyết định lần thăng bậc tiếp theo sẽ bắt đầu từ Kẻ Xúi Giục.
Xúi giục người khác sát hại 33 người vô tội: 11 thiếu niên, 11 người trung niên và 11 người cao tuổi.
Cô từng hoàn thành rồi, hình như còn hơi vượt chỉ tiêu nữa.


