Chương 230 · 238 chương

Đám tang của Ciel

[Tương Lai]

[23:17 ngày 28 tháng 7 năm Thánh lịch 741]

[Đếm ngược -23:59:59]

Lạnh lẽo, tối đen, mùi máu tanh.

Ciel chậm rãi mở mắt. Trong tầm nhìn chỉ có bảng hệ thống đang dần biến mất, ngoài ra không còn gì khác.

Con số hiển thị trên bảng hệ thống trước mắt khiến hơi thở Ciel hơi nghẹn lại.

Thời điểm cô xuất hiện đã sớm hơn 16 ngày.

Bản thân trong mô phỏng… chết rồi?

Bản thân trong mô phỏng đã làm chuyện gì dẫn tới cái chết? Còn nơi này là đâu?

Cho dù chỉ là hệ thống con, sức chiến đấu của bản thân trong mô phỏng cũng đâu phải người siêu phàm bình thường có thể tùy tiện đụng vào?

Bộ não kia? Giáo hội Thần Trật Tự? Cường Âm? Hay là đi tìm công chúa Vitalis…

Hết nghi vấn này tới nghi vấn khác tràn vào đầu Ciel.

Nhưng thứ cần làm rõ nhất lúc này là cô rốt cuộc đang ở đâu.

Cô có thể cảm nhận mình đang nằm trên một lớp đệm mềm, nhưng không gian xung quanh lại chật hẹp tới mức khó chịu.

Ciel trực tiếp đưa tay, thử sờ lên phía trước. Rất nhanh cô đã chạm tới nóc.

Dưới tay là cảm giác gỗ hơi lạnh. Vuốt nhẹ còn có thể cảm nhận những hoa văn tinh xảo được chạm khắc trên bề mặt.

Không phải chứ…

Ciel sờ quanh bốn phía, rất nhanh đã xác nhận.

Cô đang bị nhốt trong một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, hơn nữa còn là một “chiếc giường an nghỉ” vô cùng sang trọng…

Nói dễ hiểu hơn, chính là quan tài.

Ciel thử dùng hai tay đẩy lên trước, từ từ tăng lực, nhưng nắp quan tài không nhúc nhích chút nào.

Đã bị chôn rồi sao?

Khoan, lúc bản thân trong mô phỏng bị chôn, cô vẫn còn sống?

Tại sao mình lại bị chôn sống? Nếu thật sự là chôn sống… vậy bản thân trong mô phỏng hẳn phải để lại thứ gì đó…

Không gian trong quan tài có hạn. Ciel bắt đầu lần mò từng chút một trong khoảng chật hẹp. Cô không thử phá quan tài vì hoàn toàn không biết bên ngoài hiện giờ là tình hình gì.

Cô xoay người, lục kỹ cả chỗ ban nãy dùng làm gối nhưng không tìm thấy gì. Ciel thậm chí xé cả lớp đệm, móc ít lông vũ bên trong ra kiểm tra, vẫn chẳng có thứ gì được giấu ở đó.

May mà vóc người Ciel tương đối nhỏ, giúp cô vẫn có thể xoay người trong chiếc quan tài chật hẹp.

Sau khi dựa vào độ dẻo của cơ thể để đổi hướng, ở vị trí ban nãy chân mình đặt vào, Ciel cuối cùng sờ thấy một vật được quấn kín bằng nhiều lớp vải dày.

Đồ tùy táng sao?

Ciel mò mẫm trong bóng tối, cẩn thận tháo bọc vải. Chỉ dựa vào hình dạng sờ được, cô rất nhanh đã nhận ra bên trong là gì.

Một chiếc đèn dầu nhỏ, một hộp diêm, một cuốn sổ tay và hai cái chai.

Ciel cầm hộp diêm lắc nhẹ, xác nhận bên trong đầy diêm rồi mò ra một que, quẹt thẳng lên mặt nhám bên hông hộp. Phốt pho đỏ trên đầu que diêm lập tức bén lửa.

Ánh lửa yếu ớt chiếu sáng mọi thứ quanh Ciel. Cô nhanh chóng phân biệt những món đồ trước mắt.

Đợi que diêm tắt, Ciel lại yên lặng chờ hơn mười giây trong không gian tĩnh mịch. Xác nhận bên ngoài không có bất cứ động tĩnh nào, cô mở chụp đèn dầu, đánh một que diêm khác châm tim đèn rồi đậy chụp lại, chỉnh ngọn lửa xuống mức nhỏ nhất để tránh nhanh chóng tiêu hao lượng oxy ít ỏi trong quan tài.

Nhờ ánh lửa yếu ớt, Ciel lập tức mở cuốn sổ tay trước mặt, nhìn nội dung bên trong.

Trên trang đầu có thêm một đoạn chữ viết riêng, giống như lời cảnh báo trước khi đọc.

[Nếu cô nhìn thấy đoạn này, chứng tỏ tôi đã chết. Có vài thông tin cô có thể xác nhận thật nhanh.]

[Eleanor không có vấn đề, Edward chỉ là con rối, cái chết của thánh nữ Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế có liên quan tới Giáo hội Thần Trật Tự, Adele không biết tác dụng của bộ não, Ashford vẫn còn sống, ông ấy biết.]

[Cẩn thận Hiệp hội Y khoa Faros.]

[Nếu đọc xong những dòng này mà vẫn chưa có ai tới gây phiền phức… vậy thì tiếp tục xem đi.]

Có thể thấy bản thân trong mô phỏng đã dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất để để lại cho cô vài thông tin quan trọng nhất, thậm chí còn cho rằng cô có thể không đủ thời gian đọc hết phần còn lại.

Ciel tạm dừng động tác, nín thở.

Ngoài tiếng ngọn lửa cháy, cô vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Kệ đi. Lần mô phỏng này có không sống ra ngoài được cũng chẳng sao, trước hết thu thập thông tin đã.

Ciel không còn do dự, bắt đầu nhanh chóng đọc cuốn sổ tay trong tay.

Khi từng trang ghi chép được lật qua, Ciel cuối cùng cũng hiểu trong mười ngày ngắn ngủi của lần mô phỏng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngay khoảnh khắc nhận ra mình đã bước vào mô phỏng, Ciel trong mô phỏng lập tức bắt đầu hành động.

Trước tiên, cô lập tức bảo Tara tập hợp những thành viên Giáo phái Thánh Giáng tại thành Ansu có thân phận đại quý tộc rồi liên hệ với họ. Đây là một lực lượng không nhỏ có thể tận dụng.

Sau đó, bàn xong thời gian tổ chức tiệc với Avina, Ciel trong mô phỏng trực tiếp bảo Tara dẫn Amy tới dinh tổng giám mục của Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế, còn bản thân cải trang thành tùy tùng của Tara để hỗ trợ bên cạnh.

Mục đích là quan sát ở khoảng cách gần xem nếu không có mình tác động, Tara có thể tự hoàn thành mọi chuyện hay không.

Dù sao cuối cùng việc tiếp xúc Eleanor bắt buộc phải tiến hành trong hiện thực. Tuy trong mô phỏng đã có một lần chính Ciel tiếp xúc, một lần Tara và Amy tiếp xúc, nhưng thử thêm vài lần chẳng bao giờ thừa.

Nhiệm vụ tiếp xúc Eleanor hoàn thành cực kỳ thuận lợi. Đặc biệt khi Eleanor kích hoạt sự bảo hộ của Thần Bộc trên người Amy, bà lập tức xem Amy như một thánh nữ chân chính.

Tuy vẫn chưa hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Giáo phái Thánh Giáng, Eleanor lại đặc biệt nghe theo mệnh lệnh của Amy.

Xem ra trong mắt vị “người truyền đạo Ám Trùng” này, tận mắt thấy Thần Bộc và tận mắt thấy Ám Trùng vẫn có trọng lượng rất khác nhau.

Ciel trong mô phỏng không thử thêm. Nếu lần này đã kiểm nghiệm mà chỉ có một Amy vẫn không đủ khiến Eleanor hoàn toàn trung thành, vậy lần sau Ciel chỉ có thể tự mình ra mặt.

Tạm thời xử lý xong chuyện Eleanor, Ciel trong mô phỏng bắt đầu tập trung chuẩn bị bữa tiệc tối ngày 21.

Sau khi tin Avina đang ở Ansu được các tờ báo nhỏ truyền ra, Windsor quả nhiên không tới thăm Avina nữa. Cô ta chỉ phái người gửi một lá thư hỏi thăm chuyện cũ, đồng thời mời Avina khi rảnh tới cung điện Windsor ôn chuyện.

Việc bố trí bữa tiệc và in thêm thiệp mời đều giao cho Lucy phụ trách, như vậy hiệu suất cao nhất mà cũng khó xảy ra sai sót.

Ngày 18, những người khác bao gồm Ciel đều chuyển khỏi khách sạn hội viên Detton. Chỉ còn Avina tiếp tục ở đó, chờ bữa tiệc bắt đầu.

Trong thời gian chờ đợi, Ciel trong mô phỏng cũng tìm những loại ma dược có thể dùng cho bản thể, gom góp được không ít. Phần lớn đều là moi từ chỗ Lucy.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Ciel trong mô phỏng đã thu được bốn, năm lọ ma dược và lập ra khá nhiều kế hoạch thăng bậc.

Theo những gì Ciel đọc được, bữa tiệc dường như diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng.

Nhờ mạng lưới quan hệ của Tara và Lucy, quý tộc tới dự không hề ít, thậm chí phần lớn còn là người siêu phàm.

Windsor cũng dẫn không ít quý tộc và quan chức phía Giáo hội Thần Trật Tự tới dự, nhưng không gây ra sóng gió gì. Người siêu phàm có mặt thực sự quá đông, bất kể muốn làm gì cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi ánh mắt của tất cả mọi người.

Trong bữa tiệc, Eleanor giúp Ciel nhìn thấu lớp ngụy trang của Edward, nhưng lại phát hiện hắn ta quả thật chỉ là người bình thường. “Kẻ Lật Đổ” không phải hắn ta mà là một kẻ khác. Edward chỉ là con rối.

Ciel trong mô phỏng không bắt Edward để tránh đánh rắn động cỏ.

Hiệu quả của bữa tiệc còn tốt hơn Avina tưởng tượng. Ngay cả xe cảnh sát từng ngang nhiên bám theo cô cũng biến mất. “Mạng lưới quan hệ” Avina thể hiện khiến những kẻ muốn ra tay với Nia phải thu bớt tâm tư.

Bữa tiệc không xảy ra chuyện, vậy thứ có thể gây vấn đề chỉ còn bộ não kia.

Ciel tiếp tục đọc xuống.

Sau khi Adele thu xếp xong phòng thí nghiệm bên mình, Ciel trực tiếp tìm Adele, lấy bộ não ra nhờ Adele nghiên cứu xem rốt cuộc đây là thứ gì.

Nhưng Adele không làm rõ được bộ não này dùng để làm gì, thậm chí còn không biết sử dụng ra sao. Đây là thứ thuộc Trường phái Cải Tạo mới hay nghịch. Có lẽ Ashford sẽ hiểu nó là gì.

Để lấy thông tin càng nhanh càng tốt, Ciel trực tiếp bảo Adele tới trụ sở Hội Cứu Chuộc “thăm” giáo sư Ashford.

Ban đầu Ciel chỉ ôm tâm lý thử xem sao, dù sao tình hình của Ashford đối ngoại vẫn luôn được công bố là trọng thương hôn mê.

Nhưng sau khi Adele tới thăm, cô lại bất ngờ được cho phép vào trụ sở Hội Cứu Chuộc gặp Ashford.

Ông quả thật trọng thương tới gần chết, nhưng mạng của một “Kẻ Tái Sinh” vẫn đủ cứng. Dù gần nửa cơ thể bị nổ mất, Ashford vẫn sống, lúc này đang được Hội Cứu Chuộc bảo vệ nghiêm ngặt.

Trước đây Ciel không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Ashford trong mô phỏng cũng chính vì ông đang được bảo vệ.

Theo chỉ thị của Ciel, Adele mang bản chép tay tài liệu nghiên cứu của Ciel, một phần cây violet hoang dã đã được cắt ra cùng bộ não kia tới chỗ Ashford.

Ciel muốn dùng cây violet biến dị và bản ghi chép nghiên cứu để đổi lấy việc Ashford giúp mình nghiên cứu bộ não.

Giáo sư Ashford đồng ý giao dịch. Sinh mạng ông sắp cạn, cơ hội duy nhất chính là nghiên cứu ra cách phá giải Dịch Bệnh Thối Rữa, dựa vào đó hoàn thành nghi thức rồi thử thăng lên bậc 4 “Kẻ Hồi Sinh”.

Bản ghi chép có thể tăng tốc nghiên cứu cùng mẫu violet biến dị Ciel đưa tới khiến Ashford không có lý do gì để từ chối.

Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở đây.

Chưa đầy một ngày sau khi nhận giao dịch và bắt đầu nghiên cứu bộ não, Ashford đã trả nó lại cho Ciel. Cùng bị trả về còn có bản ghi chép và toàn bộ mẫu violet.

Ashford chắc chắn đã nghiên cứu ra thứ gì đó, một thứ khiến ông sợ hãi tới mức dù vốn không sợ chết vẫn trực tiếp từ bỏ khả năng thăng bậc.

Phía Ashford hoàn toàn mất tin, Adele cũng không thể liên lạc với ông. Ciel chỉ còn cách bắt đầu điều tra Hiệp hội Y khoa Faros.

Rất nhanh, Ciel lấy được một phần thông tin về Hiệp hội Y khoa Faros từ Avina và Lucy.

Hiệp hội Y khoa Faros không phải tổ chức của hoàng thất Faros, mà chỉ là chi nhánh tại Faros của một tổ chức khác. Tên đầy đủ của nó là Hiệp hội Y khoa Natura, cũng được gọi là Tập đoàn Y khoa Natura.

Đúng như cái tên, đây là một tập đoàn y tế do người siêu phàm lãnh đạo, tương tự Tập đoàn Detton, chủ yếu kinh doanh bảo hiểm và y tế.

Còn nghiệp vụ sâu hơn, thứ họ thật sự kinh doanh là cung cấp bảo hiểm y tế cho người siêu phàm.

Chuyện nổi tiếng nhất họ từng làm là cứu sống một người siêu phàm hoàng thất Faros đã gần phát điên. Cách thức được sử dụng đơn giản đến mức rợn người.

Họ trực tiếp nuôi dưỡng con của vị quý tộc đó từ khi còn là trẻ sơ sinh, đào tạo từ bậc 1 lên thẳng bậc 3. Sau đó, họ ghép gần như toàn bộ nội tạng của đứa trẻ bậc 3 ấy vào cơ thể thành viên hoàng thất kia, giúp người đó hoàn thành một lần “tái sinh”…

Toàn bộ quá trình chỉ mất 9 năm.

Đây là một tập đoàn y tế có thể kéo người trở về từ cửa tử, đồng thời hoàn toàn không có giới hạn đạo đức. Lý tưởng của họ gần như trái ngược với Hội Cứu Chuộc.

Đương nhiên, muốn nhận loại dịch vụ y tế này từ họ không chỉ cần tiền mà còn phải trả một cái giá khác. Tuy nhiên đối với một số người siêu phàm đã cùng đường, cái giá ấy chẳng đáng là bao.

Đó là sau khi chết, thi thể của họ sẽ hoàn toàn do Tập đoàn Y tế Natura xử lý.

Đây là tổ chức tập hợp số lượng người siêu phàm thuộc các con đường “Y Sĩ”, “Nhà Điều Chế Độc”, “Giám Nghiệm Viên”, “Người Làm Vườn” và “Đồ Tể” nhiều nhất, một “nhà máy máu thịt” đúng theo nghĩa đen.

Tính chất của Tập đoàn Natura khiến Ciel trong mô phỏng bắt đầu suy nghĩ về mối liên hệ giữa họ và vụ việc lần này.

Có thể thấy nhu cầu của Tập đoàn Natura chính là thi thể người siêu phàm. Điều đó giúp họ thuận tiện tiến hành thêm nhiều thí nghiệm, đồng thời hỗ trợ thành viên trong tập đoàn thăng bậc.

Còn nhu cầu của Giáo hội Thần Trật Tự là trở thành quốc giáo duy nhất của Ansu, đồng thời họ đang rất cần một thánh nữ. Xét theo lý lẽ, giữa hai bên không nên có bất kỳ điểm lợi ích chung nào…

Ở giữa hai tổ chức còn có một Cường Âm không rõ đang đóng vai trò gì…

Chiến tranh… thi thể… thánh nữ…

Có thể thấy Ciel trong mô phỏng rất muốn nghĩ ra mối liên hệ giữa những thứ này, nhưng vận rủi tới nhanh hơn dự tính.

Ashford chết tại trụ sở Hội Cứu Chuộc, nguyên nhân là một loại virus không rõ nguồn gốc.

Tai họa nhanh chóng lan tới Adele. Khi đang ở phòng thí nghiệm tại nhà, cô bị hạ độc cực mạnh, cố kéo nửa cái mạng tới nhà Ciel cầu cứu, rồi truyền virus cho Ciel trong mô phỏng.

Đối phương cố ý thả Adele chạy. Chúng lợi dụng nỗi sợ khi hấp hối khiến Adele theo bản năng đi tìm Ciel, từ đó khóa được vị trí của cô.

Không thể trách Adele. Chính Ciel là người bảo Adele mang bộ não tới cho Ashford. Adele mới là người bị liên lụy.

Ngay khi nhận ra mình trúng độc, Ciel trong mô phỏng trực tiếp chọn uống ma dược “Giám Nghiệm Viên”. Đây là con đường giúp cô sống được lâu nhất trong trạng thái trọng thương hoặc nhiễm bệnh.

Những người hầu trong nhà Ciel, thậm chí cả Tara, đều không bị lây. Đây là một loại virus có thể điều khiển, hơn nữa kẻ điều khiển rất có thể đang quan sát nhất cử nhất động của Ciel.

Ciel bảo Tara không bị lây đi báo cho Avina chuyện mình nhiễm loại virus chắc chắn gây chết người, chỉ dặn Avina tuyệt đối không tới và phải sắp xếp chôn cất mình càng sớm càng tốt.

Ngày 25, Adele nhiễm loại virus không rõ nguồn gốc chết trong nhà Ciel, không kịp nghiên cứu ra thuốc giải.

Ngày 26, Ciel trong mô phỏng đang hấp hối giấu cuốn sổ ghi lại toàn bộ thông tin cùng vài vật dụng cần thiết vào quan tài, còn bản thân sử dụng năng lực “Giám Nghiệm Viên” kết hợp kỹ năng hệ thống [Ẩn Nấp] để trực tiếp giả chết.

Ngày 27, “cái chết” của Ciel được người hầu phát hiện.

Ngày 28, virus bị kích hoạt hoàn toàn. “Giám Nghiệm Viên” Ciel đang nằm giả chết thật sự chết trong quan tài.

Có kẻ mang theo vật phẩm siêu phàm tương tự [Cái Ngoái Nhìn Của Điềm Chết], trực tiếp “kích nổ” virus trong cơ thể Ciel ngay tại nghĩa trang. Không chỉ vật phong ấn mới làm được chuyện này, “Nhà Điều Chế Độc” bậc cao cũng có năng lực tương tự.

Là ai?

Kẻ đó đã rời đi chưa?

Ciel gần như có thể chắc chắn đây tuyệt đối là người của Tập đoàn Y tế Natura.

Ciel không biết đối phương đã rời đi hay chưa, thậm chí không chắc trong quan tài còn virus tồn dư hay không. Cô tắt đèn dầu, để mọi thứ xung quanh trở lại bóng tối.

Trước mặt cô có hai lọ dược tề.

Đây là thứ bản thân trong mô phỏng chuẩn bị sẵn cho cô.

Bậc 1 “Giám Nghiệm Viên” và bậc 2 “Ong Chúa”.

Hai lọ này là những ma dược mà Ciel trong mô phỏng đã xác nhận cô hẳn có thể tiêu hóa.

“Ong Chúa” bậc 2 là con đường tiếp sau “Người Làm Vườn” bậc 1. Nghi thức tái hiện “Người Làm Vườn” quá rườm rà đối với Ciel, thời gian tiêu hao cũng quá dài, vì vậy cô dự định trực tiếp nhảy từ “Giám Nghiệm Viên” bậc 1 sang “Ong Chúa” bậc 2 liền kề.

Khả năng lớn nhất vẫn là vì Ciel chưa hoàn thành con đường bậc 2 “Thợ Điêu Khắc Xương”, chỉ có thể dùng cách nhảy ngang như vậy để tránh nghi thức khó tái hiện.

Cho dù đã chuyển hướng, Ciel vẫn có thể lựa chọn nhảy trở lại “Kẻ Dệt” bậc 3, trực tiếp quay về con đường “Giám Nghiệm Viên”, hoặc tiếp tục từ “Ong Chúa” bậc 2 thăng lên “Rồng Đỏ” ở bậc kế tiếp.

Ciel mò mẫm, cầm lọ ma dược “Giám Nghiệm Viên” lên.

Đến nước này, chỉ có thể uống ma dược trước để tự bảo vệ… Bản lĩnh giả làm thi thể của “Giám Nghiệm Viên” vẫn rất đáng tin.

Ciel trực tiếp uống ma dược “Giám Nghiệm Viên”.

Có lẽ vì trước đây cô từng tiêu hóa hoàn hảo, thậm chí đã uống ma dược “Giám Nghiệm Viên”, lần này sau khi uống vào Ciel không xuất hiện bất kỳ phản ứng xấu nào. Ma dược nhanh chóng hòa vào máu thịt cô.

Nhưng lần này, cho dù không còn ảnh hưởng trực tiếp của “Xúc Chạm Phản Bội Định Mệnh”, màu tóc và màu mắt Ciel vẫn biến đổi, dần chuyển sang tông màu gần giống con quạ kia, cứ như điều đó đã trở thành một định mệnh cố định không thể sửa đổi.

Ở những con đường khác, Ciel chưa từng cảm nhận điều tương tự. Ảnh hưởng của “Xúc Chạm Phản Bội Định Mệnh” đối với cô vẫn chưa biến mất, cho dù món đồ đã hư hỏng và bị Ciel ném vào Cõi Bên Kia.

Mặc dù Ciel đã ép nhịp thở xuống mức cực thấp, không khí trong quan tài vẫn tiếp tục bị tiêu hao.

Ciel do dự rồi trực tiếp đưa tay về phía lọ ma dược “Ong Chúa”.

…

Nghĩa trang gia tộc Russell.

Lộp bộp—

Bầu trời thành Ansu quanh năm âm u, dường như bốn mùa đều rơi kiểu mưa nhỏ thế này.

Một bóng người mặc váy liền đen, tay cầm ô đen, đứng ngây người trước tấm bia mộ mới tinh còn chưa khắc chữ. Đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm ngôi mộ phía trước.

“Tiểu thư Avina, xin cô nén đau buồn…” Nia cúi đầu nhìn chiếc ô đen bên cạnh. Tuy không thấy biểu cảm trên mặt Avina, mỗi tiếng hạt mưa gõ lên mặt ô đều giống như âm thanh trái tim vỡ vụn.

“Tôi đã cố hết sức mới tranh được vị trí này. Tiểu thư Avina cũng biết, người ngoài không được chôn ở đây.” Sau lưng Nia, một người đeo mặt nạ sắt đen che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cằm, chậm rãi lên tiếng.

“Thật ra cô có thể im miệng trước, Seraphine.” Lucy bên cạnh ấn vành mũ trên đầu xuống, mặt không biểu cảm nói.

“Ha ha… cô hơi gay gắt rồi đấy, giám đốc Lucy.” Seraphine cười gượng. Cô quả thật không quá dám đắc tội vị giám đốc điều hành mới nhậm chức của Tập đoàn Detton.

Trong tất cả những người ở đây, bình tĩnh nhất dường như lại là cô bé tóc xanh mặc váy hầu gái.

Mẫu Thần là tồn tại toàn tri toàn năng, xuyên suốt vũ trụ và mọi thời không, vô địch ở tất cả mọi nơi. Làm sao Người có thể chết được?

Chắc chắn đây chỉ là một phần kế hoạch của Mẫu Thần, hoặc chút ác thú vị nho nhỏ của Người mà thôi.

Ngoại trừ Amy hoàn toàn chưa biết tin, gần như tất cả những người sẽ tới tưởng niệm Ciel đều có mặt, thậm chí bao gồm Isabella mới chỉ gặp cô một lần. Lúc này cô ấy đang đứng ở tận phía sau mọi người, cúi đầu mặc niệm.

Một cơn gió thổi qua làm chiếc ô đen trong tay Avina rơi xuống. Nước mưa đập lên mặt, men theo hai má cô chảy xuống.

Avina quay đầu nhìn Tara. Mãi tới khi xác nhận lần nữa vẻ mặt chẳng hề để tâm của Tara, nỗi đau trong lòng cô mới dịu đi đôi chút.

Ciel… đã bảo mình tin cô ấy…

Nhưng Adele thật sự chết rồi…

Avina hít sâu một hơi, không nhặt lại chiếc ô đen mà xoay người nói: “Đi thôi.”

“Tiểu thư Avina, chuyện trở về cô cân nhắc thế nào rồi?” Seraphine dường như hoàn toàn không để ý bầu không khí, trực tiếp hỏi sau lưng Avina.

“Trong ba ngày sẽ cho cô câu trả lời.” Avina không quay đầu.

Ba ngày. Nếu Ciel vẫn chưa xuất hiện, cô sẽ trở về gia tộc Russell. Dù phải thiêu rụi chính mình, cô cũng sẽ dùng ánh lửa soi kẻ khốn đã hạ độc ra ánh sáng.

Sau khi mọi người xoay người đi theo Avina rời khỏi, Isabella thầm mặc niệm, khẽ thở dài rồi ném đóa hồng trắng trong tay cạnh bia mộ, hơi cúi đầu.

Vị cường giả bí ẩn mà cô vốn muốn tiếp xúc thêm lại chết một cách chẳng rõ nguyên do… Isabella cảm thấy cực kỳ buồn bực. Cô cứ có cảm giác bất kỳ người siêu phàm nào từng tiếp xúc với mình đều chẳng gặp được chuyện tốt.

Bao giờ mình mới có thể bước lên con đường siêu phàm đây…

Bạn đã đến cuối chương 230.

Không gian đọc của bạn