[Hiện Thực]
[20:11 ngày 4 tháng 7 năm Thánh lịch 741]
[Đánh giá: Sao nào, cô vẫn thấy mọi chuyện quá thuận lợi à? ^^]
[Hãy nhớ lại dự tính ban đầu của mình xem… Có phải cô chợt nhận ra bản thân lại lún sâu thêm một bước rồi không? Nhưng tin tốt là dường như cô đã không còn kháng cự việc nhúng tay vào những âm mưu và tranh đấu giữa các tổ chức siêu phàm nữa.]
[Nhận lấy đi. Đây là phần thưởng xứng đáng với biểu hiện của cô.]
[Phần thưởng: Điểm Định Mệnh *34, [Thợ Săn Đầu Lv.3]]
[Điểm Định Mệnh: 360]
[Thợ Săn Đầu Lv.3: Tăng vừa độ chính xác, mọi hình thức tấn công vào đầu kẻ địch sẽ tiến hành một lần phán định “chắc chắn trúng”, gây thêm sát thương. Thời gian hồi phán định: 10 phút.]
Ánh bạc thu lại, màu sắc một lần nữa trở về trong tầm mắt Ciel.
“Phù…”
Chậm rãi thở ra một hơi, Ciel nhìn lướt qua giao diện tổng kết hệ thống trước mặt.
Kết quả không nằm ngoài dự liệu. Đây là lần đầu cô trực tiếp giết Người Giữ Chìa Khóa. Tuy quá trình nhẹ nhàng đến khác thường, hệ thống vẫn trao cho cô khá nhiều điểm và một lần nâng cấp kỹ năng.
[Thợ Săn Đầu] sau khi nâng cấp đã có thêm một nội tại mới. Ciel đoán nó tương tự phán định trúng đích của “Kẻ Đánh Cược”, chỉ khác là bỏ qua khâu “đánh cược” và trực tiếp nhận kết quả chắc chắn trúng.
Điểm bất tiện là đây không phải kỹ năng chủ động, mà bắt buộc phải kích hoạt ở đòn tấn công đầu tiên. Nếu đòn đầu không dốc toàn lực, khả năng khóa mục tiêu của [Thợ Săn Đầu] sẽ bước vào thời gian hồi dài đằng đẵng suốt 10 phút.
Cách dùng duy nhất Ciel nghĩ ra lúc này là đứng từ xa, trước tiên cho [Huyết La Lan Chí Mạng] Siêu Hạn, sau đó cho [Thợ Săn Đầu] Siêu Hạn để bắn tỉa mục tiêu ở khoảng cách cực xa.
Nhưng phương án ấy sẽ khiến một vật phong ấn và một kỹ năng của cô cùng lúc bị phế… nhất định phải sử dụng thận trọng.
Không biết [Thợ Săn Đầu] sau khi Siêu Hạn sẽ cho ra hiệu quả thế nào. Bản thân nó vốn đã có phán định “chắc chắn trúng”, hiện tại Ciel thật sự chưa tưởng tượng nổi kết quả sau khi Siêu Hạn.
Ngoài những kỹ năng này, cửa hàng hệ thống cũng xuất hiện vật phẩm mới.
Chính là hai vật phong ấn Lucy đã mang tới sau khi dọn dẹp hiện trường trong mô phỏng.
Ciel mở cửa hàng hệ thống, tìm thấy hai vật phong ấn đó.
[[Nhẫn Ấn Khâu Vá của “Bác sĩ Nhện Quỷ” (Chưa Tỉnh Thức)]]
[Điểm Định Mệnh: 780]
[[Màn Che Tâm Trí (Rách nát nghiêm trọng)]]
[Điểm Định Mệnh: 230]
Chiếc nhẫn đắt thật…
Theo tỷ giá 1 Điểm Định Mệnh đổi 125 bảng vàng của hệ thống, chiếc nhẫn này được nó định giá tới 100 nghìn bảng Su…
Ciel thầm tặc lưỡi.
Tất nhiên, ngoài hiện thực không thể bán đắt đến mức ấy. Dù sao hệ thống bán cho Ciel một bình ma dược bậc 1 cũng đòi tới 100 Điểm Định Mệnh… đúng là cắt cổ.
Hơn nữa, người sở hữu vật phong ấn không chỉ phải cân nhắc mình có thể khai phá hoàn toàn nó hay không, mà còn phải xem bản thân có phát huy trọn vẹn năng lực của nó và chế ngự nổi tác dụng phụ hay không.
Xét như vậy, Lucy cũng khá thành thật. Trong mô phỏng, Ciel không chỉ đích danh vật phong ấn nào, nhưng Lucy vẫn đích thân mang chúng tới không thiếu thứ gì. Tất nhiên, ma dược kết tinh và máu thịt Người Giữ Chìa Khóa mà Ciel để lại cho cô ta cũng có giá trị chẳng hề nhỏ.
Đây chắc chắn không phải toàn bộ tài sản của Người Giữ Chìa Khóa.
“Kẻ Lật Đổ” không giống “Kẻ Đánh Cược”, cứ có được thứ gì là đem cược sạch. Trong cuộc đời không tính là quá ngắn của mình, cô ta hẳn đã tích cóp không ít đồ tốt… Chỉ có điều, muốn vơ vét di sản của cô ta chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Hội Hoan Lạc.
Chủ động tìm kiếm thì lợi bất cập hại.
Chi bằng đẩy hết trách nhiệm cho Lucy, để cô ta gánh hậu quả là được. Ciel không tham, chỉ cần lấy được chiếc nhẫn kia ngoài hiện thực đã coi như lời lớn.
Ciel đọc kỹ phần giới thiệu chiếc nhẫn và tấm màn.
Công dụng lẫn tác dụng phụ của Màn Che Tâm Trí đều rất đơn giản.
Nó giống một vật phong ấn dùng để lẻn đi hơn. Chỉ cần khoác tấm màn lên người, cô có thể “biến mất” khỏi tầm nhìn của mọi sinh vật.
Bản thân cô không thật sự biến mất, mà chỉ biến mất trên phương diện linh tính và thị giác. Hiệu quả này rất giống thôi miên hoặc ảo ảnh của “Kẻ Lật Đổ”, nếu vận dụng tốt, nó có thể tạo ra nhiều tầng đánh lừa.
Có thể xem là món đồ chơi rất hợp với “Kẻ Lật Đổ”. Người Giữ Chìa Khóa trong mô phỏng từng dùng nó, tiếc là dùng không tốt.
Nhưng cứ mỗi 10 giây phải tháo tấm màn một lần, nếu không một cơ quan ngẫu nhiên trong cơ thể sẽ bị Màn Che Tâm Trí làm cho “biến mất” vĩnh viễn.
Nếu thứ “biến mất” là phổi, cô sẽ quên cả hô hấp rồi chết ngạt ngay tại chỗ.
Đây chắc chắn là vật phong ấn thuộc con đường “Người Lắng Nghe” hoặc “Kẻ Xúi Giục”.
Còn chiếc nhẫn xanh biếc kia lại có hiệu quả phức tạp hơn Ciel tưởng rất nhiều.
Nó không phải vật phong ấn phục vụ chiến đấu. Trong mắt Ciel, nó thiên về “chế tạo” hơn.
[[Nhẫn Ấn Khâu Vá của “Bác sĩ Nhện Quỷ”]: Vật phong ấn đặc biệt. Khi đeo vật phong ấn này, có thể liên tục truyền máu thịt hoặc tơ Nhện Quỷ vào để cường hóa nhẫn ấn.]
[Truyền vào 500g máu thịt có thể chế tạo và phóng ra một sợi tơ Nhện Quỷ cường hóa.]
[Truyền vào 20 sợi tơ Nhện Quỷ có thể phóng ra lượng lớn tơ Nhện Quỷ cường hóa, bọc mục tiêu vào trong, hòa tan và cải tạo mục tiêu thành máu thịt Nhện Quỷ.]
[Truyền vào 10 khối máu thịt Nhện Quỷ (500g/1 đơn vị tiêu chuẩn), nhẫn ấn sẽ tiêm huyết thanh cường hóa Nhện Quỷ vào cơ thể cô, giúp cô tiến vào trạng thái “Nhện Quỷ hóa” trong 60 giây.]
[Tác dụng phụ: Khi đeo nhẫn ấn, nó sẽ tự động rút 500g máu thịt của người đeo, sau mỗi lần cô phóng tơ Nhện Quỷ, nó sẽ tiếp tục tự động rút thêm 500g.]
[Chú thích: Huyết thanh Nhện Quỷ chỉ có hiệu lực với con đường “Người Làm Vườn” và “Giám Nghiệm Viên”, các con đường khác không thể tiêu hóa.]
Ciel: “…”
Lại còn là vật phong ấn giới hạn con đường?
Hơn nữa, Người Giữ Chìa Khóa mới chỉ dùng năng lực đầu tiên?
Cũng phải… Với hiệu quả rút máu tàn nhẫn thế này, có lẽ chỉ con đường “Giám Nghiệm Viên”, lúc nào cũng mang theo cả đống thi thể, mới chơi nổi.
Thứ này nằm trong tay Người Giữ Chìa Khóa đúng là phí của trời. Vẫn nên giao cho người hiểu nó hơn.
Sau khi xác định vật phẩm mình cần, Ciel mở lại giao diện mô phỏng và nhìn vào thời gian.
[Tương Lai: 113 ngày (12:00 ngày 25 tháng 10 năm Thánh lịch 741) (Tiêu hao 200 Điểm Định Mệnh)]
[Quá Khứ: 300 ngày (12:00 ngày 24 tháng 9 năm Thánh lịch 740) (Tiêu hao 300 Điểm Định Mệnh)]
Đến lúc này, Ciel đã hiểu đại khái mối liên hệ giữa thời gian mô phỏng và số điểm phải tiêu hao.
Trong vòng 30 ngày sẽ tính là 10 điểm, vượt quá thì tăng lên 100 điểm, vượt 100 ngày sẽ tính thành 200 điểm. Cho đến mốc một năm trước, cứ mỗi 100 ngày lại tăng thêm 100 điểm.
Ciel vẫn còn một viên xúc xắc được tặng chưa dùng… nhưng cô không định dùng nó, cũng không định tiêu hao 200 Điểm Định Mệnh để mô phỏng.
Thậm chí sau khi nhìn thấy thời điểm mô phỏng tương lai, cô còn thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay cô luôn lên kế hoạch giết Người Giữ Chìa Khóa, còn thời điểm mô phỏng tương lai đã cho thấy dù giết cô ta, cô ít nhất vẫn sống thêm được 113 ngày.
Điều này chứng tỏ cô đã che giấu thành công chuyện giết Người Giữ Chìa Khóa, đồng thời thoát thân mà không thu hút sự chú ý của Hội Hoan Lạc.
Ciel ngả người vào sofa phía sau, đưa tay xoa thái dương rồi lắc đầu.
Giờ đây, cô đã phần nào nắm được cách sử dụng save “Kẻ Lật Đổ” hiệu quả hơn.
“Kẻ Lật Đổ” tuy hữu dụng, nhưng ảnh hưởng của ma dược lại quá lớn.
Không biết có phải vì tiêu hóa quá tốt hay không, mỗi khi chuyển sang save “Kẻ Lật Đổ”, Ciel luôn không cảm nhận được sự tồn tại của ma dược. Suy nghĩ của cô và ma dược dường như đã đạt tới sự đồng điệu đáng kinh ngạc.
Theo tiêu chuẩn của Hội Hoan Lạc, quá trình tiêu hóa con đường “Kẻ Xúi Giục” dường như luôn gắn liền với việc điên cuồng tìm chết và gây chuyện. Một bộ dạng hoàn toàn chẳng thiết sống, chỉ cốt tạo ra tin động trời và trò vui thật lớn.
Mà tâm thái của Ciel khi tiến vào mô phỏng dường như lại hoàn toàn ăn khớp với con đường “Kẻ Xúi Giục”.
Cùng chẳng màng sống chết, cùng muốn làm lớn chuyện để xem hậu quả về sau.
Ở hai điểm này, cô lại hợp với ma dược một cách khó hiểu. Nhưng nếu Ciel uống ma dược “Kẻ Xúi Giục” ngoài hiện thực, chắc chắn sẽ không có hiệu quả như vậy.
Ciel ngoài hiện thực vẫn khá quý mạng, mọi kế hoạch đều lấy gọn gàng, hiệu quả và an toàn làm đầu. Nếu trực tiếp uống ma dược “Kẻ Xúi Giục” ngoài đời, e rằng kết cục của Người Giữ Chìa Khóa hôm nay chính là kết cục của cô ngày sau.
Hơn nữa, hiện tại Ciel về cơ bản đã biết phải sử dụng “Kẻ Lật Đổ” thế nào để hạn chế tối đa việc bị ma dược dẫn lệch.
Đó là không cho bản thân đủ thời gian, cũng không để mình trong mô phỏng uống ma dược “Kẻ Xúi Giục”.
Chỉ cần Ciel dưới ảnh hưởng của ma dược “Kẻ Lật Đổ” không có đủ thời gian hành động, phiên bản bị ma dược chi phối ấy sẽ bắt đầu buông xuôi.
Nhưng đúng là viết kinh khủng thật… Trở về hiện thực rồi mà đầu Ciel vẫn đầy những lời ca tụng “Kẻ Lật Đổ” thế này thế nọ, hoàn toàn chưa tỉnh lại.
Dù sao trong mô phỏng, suốt gần trọn một ngày, cô đã viết hơn một trăm nghìn chữ ca ngợi “Kẻ Lật Đổ” tốt đẹp ra sao, thậm chí không có lấy một câu trùng lặp.
Ciel lấy một cuốn sổ tay mới, bắt đầu viết.
Cô cần sắp xếp lại những việc phải làm, các thông tin thu được trong mô phỏng, đồng thời lọc bớt hơn một trăm nghìn chữ ca tụng cứ như ma âm tẩy não đang vang trong đầu.
Hôm nay là ngày 4, chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa sẽ tới bữa tiệc ngày 7. Ciel cần lên kế hoạch cho những việc sau khi giết Người Giữ Chìa Khóa tại bữa tiệc.
Đầu tiên là số thùng thuốc nổ công thành vẫn nằm trong tay tàn dư Băng Blackwater. Sức sát thương của chúng quá lớn, lại rất dễ bị lợi dụng, nhất định phải để sở cảnh sát hoặc quân đội tra xét và tịch thu. Đây cũng có thể xem là một công lớn.
Tiếp theo là chuyện Quân Cộng hòa Orlando và công nhân nhà máy.
Tuy không còn Hội Hoan Lạc, hiện giờ đã có rất nhiều Quân Cộng hòa Orlando trà trộn vào thành phố Boren cùng dòng người tị nạn. Cũng chẳng ai biết đến ngày nào, những người tị nạn nào sẽ trở thành thành viên của Quân Cộng hòa Orlando.
Ít nhất trong thời gian Ciel còn ở Boren, cô phải bảo đảm đám người này không gây chuyện.
Đợi tới khi chuẩn bị xong để rời Boren đến Ansu, mặc kệ phía sau có hồng thủy ngập trời.
Đúng vậy, tới Ansu đã trở thành một phần trong kế hoạch của Ciel.
Suy nghĩ của cô trong mô phỏng vừa rồi tuy bị “Kẻ Lật Đổ” dẫn lệch, nhưng phương hướng tổng thể vẫn đúng.
Boren nằm xa tầm với của nữ vương, gần đây lại liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện lớn. Lãnh thổ không ngừng mở rộng, dân số liên tục đổ về, ai biết sau này còn phát sinh loạn lạc gì.
Ở Ansu, dù trời có sập cũng còn những “người cao lớn” chống đỡ. Ciel chỉ cần trà trộn vào đó, dùng mô phỏng để né trước một số nguy hiểm là được.
Ít nhất xét tình hình hiện tại, Ansu an toàn hơn Boren rất nhiều. Dù sao ở Boren, Ciel gần như chưa từng có nổi một ngày yên ổn.
Chỉ là ở vài phương diện, cô vẫn hơi do dự.
Những người khác có nghe lời cô, cùng cô tới Ansu không?
Avina, chị gái, Adele, Amy…
Tara không cần tính. Ciel bảo cô ấy đi đông, cô ấy tuyệt đối không đi tây. Mang Tara theo chẳng khác nào mang theo một “viện quân của Giáo phái Thánh Giáng” làm át chủ bài, Ciel không thể bỏ cô ấy lại.
Lần trước, thái độ của Avina đối với chuyện tới Ansu cũng khá mập mờ, dường như cô ấy không muốn tiếp xúc với gia tộc.
Nhưng những chuyện này chưa cần vội. Ciel hoàn toàn có thể chờ bữa tiệc ngày 7 tháng 7 kết thúc rồi hỏi từng người.
Còn đi bằng cách nào, cô cũng đã nghĩ xong.
Đi học.
Đại học Ogersford hoặc Đại học Liên hiệp Ansu. Nếu nơi trước không được thì tới nơi sau. Có Avina ở đây, muốn kiếm một suất tiến cử nhập học cũng rất đơn giản.
Sau khi lên kế hoạch xong, Ciel đốt những gì vừa viết ngoài ban công. Cô vừa thiêu hết rồi quay vào phòng thì Avina đúng lúc đẩy cửa bước vào.
“Tôi về rồi.” Avina đóng cửa, rũ vai đi tới bên giường rồi nằm sấp xuống.
Trước mặt Ciel, Avina ngày càng chẳng buồn giữ hình tượng.
Nhớ tới chuyện trong mô phỏng, Ciel đi về phía Avina đang nằm sấp trên giường, trèo lên rồi lên tiếng: “Avina.”
“Ừm?” Avina quay mặt nhìn Ciel.
“Lần sau đừng uống rượu nữa,” Ciel nói.
“Hả? Tại sao?” Avina chớp mắt, hơi khó hiểu trước câu nói chẳng đầu chẳng cuối ấy.
Lời Ciel quả thật khó hiểu với Avina. Ở Boren, nơi gần như không có nguồn nước sạch, các loại rượu vang được xem là thức uống sạch nhất. Rất nhiều quý tộc về cơ bản không uống nước, chỉ uống rượu vang, trà và cà phê.
Uống nước còn có nguy cơ nhiễm bệnh tả và thương hàn. So với nước, thà uống trà, cà phê hoặc rượu còn hơn.
Câu hỏi ngược của Avina khiến Ciel nghẹn lời.
Cô đâu thể nói Avina sau khi uống rượu đã khiến cả “Kẻ Lật Đổ” lật xe, mà cô cũng lo mình sẽ lật xe, bị Avina say rượu dùng năng lực đè xuống dưới.
“Tôi không thích mùi cồn.” Ciel chậm rãi lên tiếng, tiện miệng bịa ra một lời nói dối.
“Được, không uống nữa.” Avina gật đầu.
Nếu Ciel không thích mùi rượu, vậy sau này cô sẽ uống ít đi.
“Giúp tôi một việc.” Ciel nằm nghiêng, nhìn Avina ở ngay trước mặt rồi nói: “Ngày mai mời Lucy tới trang viên. Tôi cần nói chuyện với cô ta.”
“Lucy… Xilofa?” Avina suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tiệc trà chiều được không? Tôi cũng ngồi nghe.”
“Được.” Ciel gật đầu.
Đây không phải chuyện cần giấu Avina. Bản thân Avina là “Bác sĩ Tâm lý”, lại có năng lực siêu phàm, sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào tại bữa tiệc.
Giờ chỉ cần chờ Lucy tới vào ngày mai, dùng “công thức” trong mô phỏng nhanh chóng kéo gần quan hệ với cô ta, sau đó mời Lucy cùng thực hiện “vụ làm ăn” này.


