Chương 171 · 238 chương

Kế hoạch nhảy liền hai bậc của “Kẻ Xúi Giục”

Tại Khu Cầu Quý Tước, một cỗ xe ngựa chậm rãi chạy trên đường. Phía sau là ánh lửa ngút trời cùng đám đông kinh ngạc.

Tất cả đều đang chạy về nơi xảy ra vụ nổ, không ai chú ý một cỗ xe lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Cỗ xe dừng trước cửa trang viên số 5 cách đó không xa. Hai cô gái bước xuống xe.

Một người trong đó là thiếu nữ tóc đỏ, đang cầm sổ ghi chép, sa sầm mặt lật xem. Dáng đi của cô còn hơi khập khiễng, dường như chân phải đã bị thương.

[Bổ sung lời mở đầu]

[Đau không? Đau là đúng rồi, bởi tôi vẫn chưa chơi đủ đâu, ha ha.]

[Ngày 4 tháng 7 năm Thánh lịch 741]

[Ma dược “Kẻ Xúi Giục” đúng là tới tay rất nhanh. Chỉ có Adele hơi bướng, nhất quyết bắt tôi uống ma dược rồi mới chịu nghe lời quay về. Trẻ con không chịu nghe khuyên thật sự cần được dạy dỗ.]

[Danh sách Quân Cộng hòa Orlando cũng đã nằm trong tay… Nhưng thật sự cần bắt hết bọn họ từ trước sao? Mất một quân cờ sẽ có quân khác thay vào. Không giải quyết tận gốc thì vẫn chẳng thể xử lý vấn đề.]

[Nhiệm vụ hiện giờ của tôi vẫn là truy tìm nguồn gốc, xem có thể tìm được người của Hội Hoan Lạc hay không. Ngày mai bắt đầu điều tra.]

[Tìm được vị trí của họ, tôi sẽ chia sẻ với cô.]

[Có điều, hành động uống ma dược “Kẻ Xúi Giục” dường như khiến Avina có chút khúc mắc. Nhưng không sao, tôi đổi Save Nhân Vật ngay trước mặt cô ấy, thế là giải quyết xong. Nhẹ nhàng, đơn giản.]

[10 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm Thánh lịch 741]

[Còn nhớ nữ bác sĩ trung niên chuyên gắn thuốc độc vào răng mà Adele từng giới thiệu không? Người đáng thương ấy phải rời khỏi Hội Cứu Chuộc vì không có thiên phú trở thành “Y Sĩ”. May mà cô ấy gặp được tôi.]

[Dưới tài ăn nói hoàn hảo của tôi, cô ấy đã uống ma dược “Giám Nghiệm Viên” và tiêu hóa thành công. Không phải cô ấy không thích hợp làm bác sĩ, chỉ là phù hợp làm bác sĩ pháp y hơn thôi.]

[Cô hỏi cô ấy dùng ai làm nguyên liệu hoàn thành nghi thức sao?]

[Ngoài người có mắt nhìn ra tài năng của cô ấy là tôi thì còn ai nữa? Nếu tôi ở hiện thực không lộ mặt tại bữa tiệc của Avina, khiến chuyện bại lộ trở thành sự thật không thể thay đổi, tôi cần gì phải làm vậy… Đoán xem tôi đã sửa mặt thành ai?]

[Ha ha, không nói cho cô biết.]

[4 giờ chiều ngày 5 tháng 7 năm Thánh lịch 741]

[Nói thật, tôi không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Nữ bác sĩ kia lại chính là bác sĩ riêng của chủ nhân trang viên số 5. Cô ấy còn là bác sĩ riêng của không ít quý tộc, chẳng trách phòng khám trước đây đóng cửa không nhận bệnh nhân. Tôi chỉ giả làm trợ lý đã có thể cùng cô ấy tới trang viên số 5.]

[Đoán xem tôi nhìn thấy ai bên trong?]

[Đoán xem nào? Là Obold.]

[Trong lần thẩm vấn trước ở mô phỏng, ông ta là người khởi xướng bữa tiệc, địa điểm là trang viên ông ta thuê tại Khu Cầu Quý Tước. Giờ ông ta lại xuất hiện trong trang viên số 5… Khi bị thẩm vấn, ông ta quả thực không nói dối, nhưng ký ức chắc chắn đã bị động tay chân.]

[Bám theo ông ta sẽ là một lựa chọn rất tốt. Biết đâu có thể lần theo đầu mối để tìm ra người của Hội Hoan Lạc.]

[4 giờ 01 phút chiều ngày 5 tháng 7 năm Thánh lịch 741]

[OK, bài viết kết thúc tại đây. Tôi nhìn thấy “Leticia” rồi.]

Ciel không cảm xúc nhìn cuốn sổ trong tay. Dù bản thân trong mô phỏng trêu chọc đến mức này, cô vẫn chẳng cười nổi. Cô nhanh chóng đọc xuống dưới, chỉ muốn biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng càng đọc tiếp, đôi mày Ciel càng giãn ra, tới cuối cùng còn trực tiếp nở nụ cười.

Hóa ra bản thân trong mô phỏng… vẫn luôn âm thầm sắp đặt.

Khi vừa tiến vào mô phỏng, nhìn thấy vụ nổ và “Leticia”, Ciel vẫn tưởng bản thân trong mô phỏng đã thăng lên “Kẻ Trộm Mộng”, sau đó tìm được thành viên Hội Hoan Lạc rồi tẩy não ngược bọn họ.

Một “Kẻ Trộm Mộng” bậc 2 tẩy não ngược cả tiểu đội Hội Hoan Lạc? Dù vô cùng hoang đường, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không thể xảy ra.

Nhưng hiện thực còn hoang đường hơn Ciel tưởng rất nhiều.

Từ đầu tới cuối, bản thân trong mô phỏng chỉ là “Kẻ Xúi Giục”, chưa hề thăng lên Kẻ Trộm Mộng.

Cô trà trộn vào tiểu đội Hội Hoan Lạc, thậm chí trở thành cái gọi là “đội trưởng”, nhưng không dựa vào tẩy não.

Cô đường đường chính chính dựa vào thực lực để leo lên, chỉ trong 20 ngày đã trở thành người có tiếng nói quyết định trong tiểu đội Hội Hoan Lạc tại thành phố Boren.

Sau khi gặp “Leticia”… không, phải gọi là Merritt tại trang viên số 5, bản thân trong mô phỏng bắt đầu tiếp xúc với cô ta, thành công xúi giục Merritt trực tiếp dẫn mình đi gặp thành viên Hội Hoan Lạc.

Hành động táo bạo này đương nhiên khiến Hội Hoan Lạc cảnh giác. Bản thân trong mô phỏng thậm chí từng bị giam giữ, nhưng cô không hề hoảng hốt, trái lại còn dựa vào thông tin trong đầu để vạch trần toàn bộ kế hoạch lật đổ của họ, đồng thời tiên đoán thất bại.

Vụ ám sát sẽ không thành công, hơn nữa còn bị một tổ chức khác ngăn cản. Tổ chức mà bản thân trong mô phỏng nhắc tới dĩ nhiên là “tổ chức thần bí” do cô bịa ra để lừa Avina trước kia.

Nhờ lời miêu tả sống động của bản thân trong mô phỏng cùng những sự kiện trước đó làm bằng chứng, thành viên Hội Hoan Lạc đã tin tổ chức không tồn tại này là thật.

Chẳng bao lâu sau, bản thân trong mô phỏng được dẫn tới gặp kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện xảy ra ở thành phố Boren.

Ngay cả bản thân trong mô phỏng cũng chưa từng nhìn thấy mặt người đó, thậm chí không rõ là nam hay nữ. Nhưng sau khi nghe phương án mới do cô đưa ra, người đó trực tiếp phá lệ cho cô gia nhập Hội Hoan Lạc.

Hơn nữa, dưới kế hoạch từng bước của bản thân trong mô phỏng, cô trở thành đội trưởng trực tiếp lãnh đạo “Trung đội Hỗn Loạn” ở Boren.

Dưới sự chủ trì của bản thân trong mô phỏng, thành phố Boren gần như bị khuấy đảo long trời lở đất. Nguyên nhân lớn nhất chính là cô đã kéo Giáo phái Thánh Giáng vào cuộc, đồng thời thúc đẩy sự dung hợp giữa Giáo phái Thánh Giáng và Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế tại Boren.

Lời trình bày của bản thân trong mô phỏng khiến người đó nhìn thấy khả năng “lật đổ” thật sự.

Hành động trước kia của Hội Hoan Lạc tại Boren cùng lắm chỉ khiến Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế khốn đốn hơn, nhưng không thể lay chuyển nền móng tín ngưỡng của họ. Nhiều nhất chỉ khiến địa vị của họ tại Ansu tụt dốc không phanh, chưa thể xem là lật đổ.

Nhưng dưới sự vận hành của bản thân trong mô phỏng, việc Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế và Giáo phái Thánh Giáng dung hợp đã cho người đó thấy một tương lai mang tính lật đổ.

Một Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế chia rẽ không phải mối đe dọa đối với Ansu và các giáo hội Chính Thần khác. Đó chỉ là một giáo hội có rất nhiều tín đồ tầng lớp thấp nhưng không nắm thực quyền, trái lại còn giúp Ansu duy trì sự ổn định ở tầng đáy.

Nhưng một Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế hoàn chỉnh… tính chất sẽ hoàn toàn khác.

Là giáo hội mạnh nhất trong thời kỳ Thánh Chiến, việc Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế tái thống nhất chắc chắn sẽ vấp phải sự chống đối quyết liệt của giới cầm quyền Ansu và những giáo hội Chính Thần khác. Chỉ cần xuất hiện chút dấu hiệu dung hợp cũng đủ khiến Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế không còn đường vực dậy.

Đủ để lật đổ cả Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế, nhổ tận gốc họ khỏi Ansu.

Nếu hoàn thành được kỳ tích này, người đó có thể hoàn tất nghi thức tái hiện để thăng từ bậc 3 lên bậc 4, thậm chí còn có khả năng đạt tới “tái hiện hoàn hảo”.

Nhưng chiếc bánh mà bản thân trong mô phỏng vẽ ra không chỉ có vậy.

Ban đầu, người đó chỉ muốn tạo ra cục diện mọi phe đều hỗn loạn và chia rẽ, vừa củng cố quá trình tiêu hóa ma dược của bản thân, vừa tìm kiếm “hoan lạc” trong đó.

Thế nhưng chỉ trong 20 ngày ngắn ngủi, Ciel trong mô phỏng đã bôn ba diễn thuyết và khiến những người nhập cư Orlando, người tị nạn cùng công nhân địa phương Boren vốn chia rẽ phải liên hiệp lại. Họ tiến hành một cuộc tổng đình công chưa từng có trong lịch sử.

Đây lại là một sự dung hợp khác, một tương lai mang tính lật đổ khác.

Mà tương lai này sẽ lật đổ tất cả hoàng thất, quý tộc, phú thương, thậm chí cả đất nước Ansu.

Đây chính là chiếc bánh khổng lồ thứ hai mà bản thân trong mô phỏng vẽ ra, khiến người đó động lòng đến mức cuối cùng đồng ý gặp mặt.

Thời gian gặp mặt là ngày 26 tháng 7, tại “tiệc mừng công” sau khi phần lớn phú thương và quý tộc Boren bị nổ chết.

Nhưng chí hướng của bản thân trong mô phỏng dường như còn rộng lớn hơn Ciel tưởng…

[5 giờ chiều ngày 26 tháng 7 năm Thánh lịch 741]

[Haizz, đúng là hận thật.]

[Cứ cách vài ngày tôi lại phải nhịn đau thay một gương mặt, bẻ xương rồi nối xương mấy lần để cải trang, lo liệu ngần ấy chuyện. Cuối cùng vậy mà lại để cô hái mất quả ngọt?]

[Nhưng gây chuyện đúng là sảng khoái, hơn nữa chẳng cần cân nhắc bất kỳ hậu quả nào.]

[Đường đã trải sẵn cho cô. Quân đội trấn áp bạo loạn của Ansu cũng đã áp sát bên ngoài thành phố Boren.]

[Còn “Kẻ Lật Đổ” thao túng mọi chuyện sau màn sao?]

[Nói thật, trình độ hơi thiểu năng. Uống ma dược nhưng tiêu hóa không hoàn toàn, cơ thể đã thối rữa mất một nửa, còn phải tiếp tục hoàn thành nghi thức tái hiện để củng cố ma dược.]

[Cô hẳn biết mình cần làm gì chứ? Tìm ra người đó không phải mục tiêu chủ yếu, thậm chí biết thân phận cũng chẳng phải chuyện lớn. Sau lần mô phỏng này, một khi cô muốn tìm, lúc nào cũng có thể tìm được. Mọi việc tôi làm đều đã được ghi lại, cô có thể tái hiện bất cứ lúc nào.]

[Bảo Merritt mang túi của cô tới. Xem xong, cô sẽ hiểu.]

[Cố lên, đừng phụ công sức trước đó của tôi ^^]

Chẳng trách Merritt không quá thắc mắc trước thay đổi về kiểu tóc và trang phục của cô. Hóa ra bản thân trong mô phỏng thường xuyên thay đổi cả diện mạo.

Lần này, có lẽ bản thân trong mô phỏng đã đổi về gương mặt của Ciel, tuyên bố làm vậy để giành được lòng tin của Avina, sau đó lên kế hoạch cho vụ nổ giết chết đám quý tộc và phú thương. Ngoài giúp Ciel che giấu sự thay đổi, vụ nổ còn nhằm châm ngòi triệt để.

Một suy đoán mơ hồ hiện lên trong lòng Ciel.

Lúc này, cô đã theo Merritt vào đại sảnh trong trang viên. Ciel nhìn cô ta rồi nói: “Merritt, mang túi của tôi tới đây.”

“Vâng, ngài ‘Kẻ Vô Diện’.” Merritt liên tục gật đầu, chạy bước nhỏ lên lầu. Chẳng bao lâu sau, cô ta xách một chiếc túi vải đeo chéo giản dị xuất hiện trước mặt Ciel.

Đối với vị đội trưởng mới lúc dịu dàng, lúc điên cuồng như mắc chứng đa nhân cách này, trong lòng Merritt ngoài kính trọng còn có sợ hãi.

Không chỉ ả, tất cả mọi người trong tiểu đội đều ít nhiều sợ Ciel.

Cô ấy tuyệt đối là một kẻ điên, ít nhất tinh thần không bình thường. Đây là suy nghĩ xuất hiện trong đầu mọi người ngay lần đầu đội trưởng mới một mình tìm tới tiểu đội lật đổ.

Những kế hoạch về sau của cô ấy còn điên cuồng hơn cái trước, vậy mà cuối cùng những hành động điên rồ bất chấp hậu quả này đều bắt đầu có dấu hiệu trở thành hiện thực.

Tác hợp Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế và Giáo phái Thánh Giáng?

Kế hoạch thoạt nghe đã khiến người ta muốn bật cười ấy lại trở thành hiện thực ở một khu vực dưới sự điều khiển của cô ấy.

Còn có việc liên hiệp Quân Cộng hòa và công nhân cùng cuộc tổng đình công khó hiểu trước đó. Đến khoảnh khắc toàn bộ quý tộc và phú thương bị nổ chết, mâu thuẫn đã được đẩy lên một tầm cao mới, ít nhất trong hơn mười năm tới cũng không thể hóa giải.

So với kế hoạch ban đầu chỉ muốn nổ chết Avina để tạo mâu thuẫn giữa gia tộc Russell và Quân Cộng hòa Orlando, suy tính của đội trưởng mới hiển nhiên sâu xa và rộng lớn hơn nhiều.

Nếu tiếp tục đi theo cô ấy gây chuyện như vậy, biết đâu cả Ansu sẽ vì thế mà sụp đổ, chia rẽ… Ít nhất việc Bắc Ansu ly khai gần như đã chắc chắn.

Lúc này, sau khi nhận rồi mở chiếc túi vải giản dị, Ciel trông thấy hai lọ ma dược nằm bên trong. Những xúc tu màu hồng trong đồng tử cô lập tức điên cuồng vung vẩy.

Là ma dược “Kẻ Trộm Mộng” và ma dược “Kẻ Lật Đổ”.

Quả nhiên…

Khóe môi Ciel nhếch lên. Bản thân trong mô phỏng không ngừng sắp đặt, không giải quyết Hội Hoan Lạc, thậm chí còn dẫn theo Hội Hoan Lạc cùng gây chuyện, không chỉ vì ham vui.

Cô muốn mượn tay Hội Hoan Lạc khơi lên tất cả những chuyện này… sau đó cướp lấy thành quả của cuộc lật đổ.

Trực tiếp nhảy liền hai bậc… trở thành “Kẻ Lật Đổ” bậc 3…

Không phải chỉ bảo cô chuyển hướng sự chú ý của Hội Hoan Lạc, khiến họ không còn nhắm vào thành phố Boren và Avina, rồi đi nơi khác gây chuyện sao? Cùng lắm cho cô thăng thêm một bậc 2.

Vậy mà cô lại muốn trực tiếp thăng lên bậc 3?

Một khi lên bậc 3, Save Nhân Vật này sẽ trở thành mạnh nhất. Khi đó Ciel không còn lý do để không sử dụng nó nữa, đúng không?

“Ha ha, thú vị! Vui thật!”

Ciel cười, vung chiếc túi vải trong tay rồi khoác lên vai. Hai lọ ma dược bên trong va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.

“Ngài ‘Kẻ Vô Diện’… Ngài nên đi gặp ‘Người Giữ Chìa Khóa’ rồi… Người đó đang ở tầng hai…” Merritt đứng sau Ciel, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Người Giữ Chìa Khóa” là danh hiệu của kẻ đó, trong tiếng Ansu còn có thể chơi chữ thành “nhân vật then chốt”.

Chỉ từ biệt danh này đã đủ nhìn ra sự tự phụ và tự tin của người đó.

“Đi thôi.” Ciel tiện tay tung chiếc túi vải về phía Merritt rồi sải bước tới cầu thang.

Cô muốn gặp “nhân vật then chốt” này một lần, sau đó…

Hoàn toàn châm ngòi cho cuộc bạo loạn ở thành phố Boren.

Tất cả mọi chuyện đều do chính tay tôi lên kế hoạch.

“Người Giữ Chìa Khóa”.

Phải làm gì mới có thể cướp thành quả chiến thắng này khỏi tay tôi đây?

Bạn đã đến cuối chương 171.

Không gian đọc của bạn