Chương 103 · 238 chương

Phương Pháp Triệu Hồi Linh Tính Hoàn Toàn Mới

[Hiện Thực]

[16:22 ngày 20 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Đánh giá: Uầy~ Phối hợp hoàn hảo!]

[Một hơi hiến tế toàn bộ thành viên Giáo phái Thánh Giáng ở Boren, sau đó hành hạ đến chết một “Giám mục Huy Quang” bậc 3. Mọi mốc thời gian đều phối hợp hoàn hảo, cứ như đã trải qua vài lần vậy… À, hóa ra đúng là đã trải qua vài lần.]

[Nói thật nhé, ngày 23 cứ làm như vậy đi! Hãy nói với mọi tổ chức rằng chính cô đã làm! Cô sẽ lập tức trở thành đại minh tinh, đại anh hùng! Đến vị giám mục ngồi xe lăn của Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế thấy cô cũng phải đứng dậy mời rượu!]

[Nhận lấy đi, đây là thứ cô xứng đáng nhận được dựa trên biểu hiện của mình.]

[Phần thưởng: Điểm Định Mệnh × 50, [Thợ Săn Ma Lv.1], [Khắc Tinh Lv.1]]

[Điểm Định Mệnh: 193]

[Thợ Săn Ma: Năng lực bị động. Mọi chỉ số cơ thể của cô được tăng một biên độ cực nhỏ, giúp cô có khả năng săn giết người đã uống ma dược bằng tay không.]

[Khắc Tinh: Năng lực bị động. Những người bị cô giết trong mô phỏng sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi nhẹ đối với cô trong Hiện Thực. Số lần bị giết càng nhiều, mức độ sợ hãi cảm nhận được càng sâu.]

“Hộc—”

Ciel đang tựa trên sofa mở mắt, hít sâu một hơi.

Cô giơ tay sờ phía bên phải đầu mình, chỉ chạm phải mái tóc khô mềm, không hề có vết thương hay máu.

Dù đã chết nhiều lần như vậy, Ciel vẫn không thể quen với nỗi đau của cái chết.

Dẫu sao bản thân cụm từ “quen với cái chết” đã hơi khó hiểu rồi.

Ciel từ từ nhắm mắt, hồi tưởng tất cả chi tiết trong lần mô phỏng vừa rồi.

Vị giám mục đến thánh đường ngầm muộn hơn một chút, khoảng 13:02. Nhưng chuyện này cũng bình thường, vì lúc Ciel gặp ông ta vào 13:01 trong lần trước, ông ta vẫn đang ở hành lang cầu thang xoắn bằng đá.

Có thể do ảnh hưởng của nghi thức hiến tế, ông ta do dự trước cửa một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào.

Đây chính là điểm mấu chốt giúp kế hoạch của Ciel diễn ra thuận lợi.

Ciel không để tâm tới bảng hệ thống trước mặt mà ngồi yên trên sofa suốt ba phút. Chỉ đến khi xác nhận mình không kế thừa trạng thái bất lợi [Rối Loạn Thời Gian] sau khi trở lại Hiện Thực, cô mới mở mắt.

Bảng hệ thống hiện ra trước mắt, Ciel lại xem xét những năng lực vừa nhận được.

Đánh giá của hệ thống thì giờ Ciel chỉ liếc một cái rồi cơ bản bỏ qua. Toàn là mấy câu vô bổ lặp đi lặp lại, không cần để tâm.

Lần đầu giết một “Giám mục Huy Quang” bậc 3 đã mang tới phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, đẩy số dư Điểm Định Mệnh của Ciel thẳng lên 193 điểm.

Tập giàu nhất từ trước tới nay.

Có điều, có lẽ vì một số kẻ đã bị cô giết lặp lại nên số điểm thưởng nhận được thậm chí còn không cao bằng lúc thăng bậc thành “Người Phán Xét”.

Dù ít điểm, ít nhất vẫn còn hai năng lực mới.

Ngoài ra, cô đã nhận được hai năng lực bị động mới.

Một là [Thợ Săn Ma], giúp nâng cao toàn diện các chỉ số cơ thể, năng lực còn lại là [Khắc Tinh], tạm thời chưa rõ hiệu quả.

Số người cô từng giết trong mô phỏng đã hơi khó đếm, đến chính Ciel cũng không nhớ rõ mình đã giết ai bao nhiêu lần.

Có vài người đã trực tiếp hoặc gián tiếp chết dưới tay Ciel không chỉ một lần, nhưng cô thậm chí chẳng biết đối phương tên gì.

Ví dụ như vụ nổ ở quảng trường giáo hội trong lần mô phỏng trước, không biết cái chết của những người đó có bị tính lên đầu Ciel hay không.

Điều này khiến Ciel hơi đau đầu…

Đây là năng lực bị động, cô hoàn toàn không thể chủ động tắt đi. Nếu cứ phát triển về sau, liệu có đến mức cô chỉ cần đi ngoài đường, người khác tùy tiện nhìn một cái cũng bị dọa phát điên không?

Ngoại trừ việc không nhồi kiến thức vào đầu đối phương, cô như vậy khác gì tà thần trong tưởng tượng của đám tín đồ tà giáo?

Tuy nhiên, Ciel cũng không quá lo lắng về chuyện này.

Những kẻ bị cô giết đi giết lại đều là hạng đáng chết. Kể cả trong Hiện Thực, chẳng bao lâu sau chúng cũng sẽ bị cô xử lý. Kỹ năng [Khắc Tinh] hẳn không ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống của Ciel.

Ciel đóng giao diện phần thưởng trước mặt rồi mở Cửa Hàng Hệ Thống.

Có một thứ đặc biệt quan trọng mà cô nhất định phải đổi ra.

Từng hàng danh sách trao đổi xuất hiện trước mắt Ciel. So với cửa hàng trống trải trước đây, hiện tại đã có thêm một đống thứ hữu dụng lẫn vô dụng. Danh mục phân loại vốn luôn chẳng có tác dụng cuối cùng cũng phát huy công dụng.

Ciel nhấn sắp xếp theo thời gian rồi chọn lần mô phỏng gần nhất. Một danh sách đã sàng lọc xuất hiện trước mặt cô.

Sau khi bỏ qua những lựa chọn không quan trọng như quần áo, váy vóc và đồ lót, ánh mắt Ciel dừng trên ba vật phẩm trong số đó, biểu cảm dần trở nên nghi hoặc.

[[“Thư Gửi Chính Mình” (Ciel)]]

[Điểm Định Mệnh: 1]

[[943 ml Máu (Ciel)]]

[Điểm Định Mệnh: 10]

[[Huy Hiệu Sadhana]]

[Điểm Định Mệnh: 20]

Để tránh bị ma dược “Kẻ Xúi Giục” ảnh hưởng rồi chạy khắp nơi gây chuyện, lãng phí tinh thần lực vốn đã sắp cạn, Ciel lựa chọn tự sát sau khi tìm hiểu rõ mọi tình báo.

So với việc kiếm thêm chút Điểm Định Mệnh, Ciel càng lo bản thân sẽ bày ra một màn động trời dưới ảnh hưởng của ma dược.

Có điều, bản thân cô trong mô phỏng dường như đã để lại một lá thư cùng ít máu. Ciel không biết rốt cuộc dụng ý là gì.

Hơn nữa, Ciel hoàn toàn không nhận ra máu và thư được giấu ở đâu trên người. Không thể nào khâu vào bên trong cơ thể… đâu nhỉ?

Hay là nuốt thẳng xuống rồi?

Nghĩ kỹ thì đúng là chuyện “Kẻ Xúi Giục” có thể làm ra.

Có lẽ bản thân trong mô phỏng biết cô không có thời gian xem lời nhắn nên mới cho tất cả vào phong thư rồi giấu trong cơ thể.

Sau một hồi do dự, Ciel vẫn quyết định đổi phong thư ra.

1 Điểm Định Mệnh thật sự không đáng bao nhiêu với cô lúc này. Kể cả đổi sang bảng Su cũng chỉ là 125 bảng, hiện tại Ciel hoàn toàn có thể chi trả.

Thêm vào đó còn có gần hai đơn vị máu của chính mình, khiến Ciel không khỏi cho rằng bản thân trong mô phỏng đã để lại thông tin quan trọng nào đó.

Ciel khẽ động ý nghĩ, số dư Điểm Định Mệnh giảm từ 193 xuống 192.

Một luồng sáng bạc lóe lên, trong tay cô xuất hiện một phong thư màu xanh nhạt sạch sẽ, xinh xắn.

Ciel mở phong thư, trải giấy viết ra và nhìn thấy nội dung được viết bằng tiếng Trung Quốc.

[Năm Thánh lịch 741, phần sau lười viết.]

[Sau khi xúi giục xong đám tà giáo đó thì chẳng còn việc gì làm.]

[Dù sao cũng rảnh, tôi bắt đầu thử mấy thứ thú vị.]

[Tôi luôn cảm thấy Triệu Hồi Linh Tính quá phiền phức. Không những phải tụng niệm để dẫn dắt huyết trận, còn phải chờ cánh cửa Cõi Bên Kia mở ra. Nếu thật sự đang chiến đấu thì căn bản chẳng có thời gian cho cô triệu hồi sinh vật linh tính nào cả.]

[Hơn nữa, sinh vật linh tính mạnh còn có thể hút cạn máu của chính cô… Chuyện này sẽ lấy mạng cô trong chiến đấu.]

[Dù sao khu đổi đồ cũng có khá nhiều vật liệu, thế là tôi bắt đầu thử chơi luôn.]

[Không ngờ thật sự phát hiện ra vài thứ thú vị.]

[Một bước then chốt của Triệu Hồi Linh Tính chính là máu của tôi. Nhưng nghi thức cũng có thể hiến tế lượng máu đã rút ra từ trước, dù sao chỉ cần là máu của tôi là được.]

[Tôi dùng “Vọng Âm” rút vài thùng máu của mình rồi quay ngược thời gian. Kể cả chờ máu đông lại thành cục, nó vẫn có thể dùng để hiến tế.]

[Tôi để lại một ít cục máu trong túi đeo hông, nặng khoảng 1.000g, tương đương một đơn vị tiêu chuẩn. Cô có thể xem đổi nó ra cần bao nhiêu điểm.]

[Sau đó, tôi dùng mấy thùng máu kia để thử. Khi hiến tế cùng một vật phẩm, lần đầu tôi triệu hồi bình thường ra một con quái vật nhỏ. Đến lần thứ hai, tôi dùng máu của mình đã được hâm nóng để tự vẽ lại huyết trận đã ghi chép.]

[Đoán xem chuyện gì xảy ra?]

[Huyết trận vẽ sẵn cũng có thể sử dụng. Chỉ là vật hiến tế và huyết trận tương ứng với mỗi vật triệu hồi đều khác nhau. Nếu muốn ghi lại toàn bộ, đây sẽ là một công trình khổng lồ.]

[Tôi thử thu nhỏ huyết trận theo đúng tỷ lệ cho vừa một tấm giấy da, đáng tiếc huyết trận nhỏ vẽ trên giấy da hoàn toàn không có tác dụng.]

[Phần còn lại của lá thư là danh sách toàn bộ tín đồ tà giáo ở Boren.]

[Nếu cô đang đọc thứ này trong mô phỏng thì không cần xem trang cuối.]

[—Yêu cô.]

[Ciel (^_^)]

Nếu đang ở trong mô phỏng thì không cần xem trang cuối?

Ciel lập tức lật tới trang cuối.

[Tôi đã làm rất nhiều việc tốt. Lần sau vào save lại dùng “Kẻ Xúi Giục” nhé? Trước mỗi lần mô phỏng cũng nhớ nhắc bản thân dùng ma dược “Kẻ Xúi Giục”. Cô xem, “Kẻ Xúi Giục” làm việc hiệu quả biết bao, còn nghĩ ra được những thứ người khác căn bản không thể nghĩ tới. Hay cứ uống ma dược “Kẻ Xúi Giục” trong Hiện Thực đi, như vậy lần nào cũng không cần bị khoan vào đầu…]

Chỉ đọc dòng đầu tiên, Ciel đã đặt lá thư xuống, không tiếp tục xem những lời van nài dài dằng dặc viết kín cả trang giấy phía sau.

Giờ còn tự xúi giục chính mình nữa à?

Đôi khi ngay cả Ciel cũng cảm thấy kỳ quái.

Rõ ràng tất cả đều là cô, cũng do chính cô điều khiển, thế nhưng dưới ảnh hưởng của các loại ma dược, bản thân uống mỗi loại lại giống như một người khác…

Những quyết định tổng thể tuy rất giống nhau, nhưng ở chi tiết, mỗi bản thân thuộc một con đường khác nhau đều có cách xử lý riêng.

Cô cũng không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu, không biết sau này hệ thống có thể cho vài kỹ năng để hợp nhất trạng thái chẳng khác nào đa nhân cách này hay không.

Ciel kẹp lá thư vào cuốn sổ ghi chép trước mặt, khép lại rồi giơ tay xoa thái dương.

Những lần mô phỏng và triệu hồi liên tiếp đã tích tụ rất nhiều áp lực tinh thần, khiến toàn thân cô cũng hơi rã rời.

Cảm giác ấy khiến cô thậm chí hơi bài xích trạng thái “tỉnh táo”. Nếu tiếp tục mô phỏng, áp lực tinh thần của cô thật sự sẽ đè bản thân đến ngạt thở.

Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Ciel đứng dậy.

Cơn choáng nhẹ khiến cơ thể cô lảo đảo hai cái. Ciel thu dọn mọi thứ vào túi đeo, sau đó ôm chiếc gối của mình bên giường rồi rời khỏi phòng khách.

Kế hoạch thay đổi, cô phải khiến Avina từ bỏ kế hoạch trước đó.

Mỗi lần mô phỏng đều mang tới cho Ciel thông tin và tình báo mới, mà những điều mới này sẽ khiến kế hoạch cũ lộ ra vô số sơ hở.

Hiện tại, kế hoạch của Ciel không còn là khuấy đục nước nữa, mà phải vừa hoàn thành mục tiêu, vừa khiến bản thân biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của đám tà giáo.

Dù sao đó vẫn là chuyện sau này. Nếu Giáo phái Thánh Giáng muốn lần theo dấu vết để tìm tới Ciel, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian.

Vì vậy, mục tiêu của Ciel là khiến Avina và Adele dần biến mất khỏi tầm mắt Giáo phái Thánh Giáng, để chúng không tiếp tục điều tra hai người.

Ban đầu Ciel vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề Giáo phái Thánh Giáng mà không liên lụy tới mình cùng hai người bạn kia.

Nhưng giờ đây, Ciel đã có phương án tốt hơn. Cảm hứng đến từ thí nghiệm Triệu Hồi Linh Tính của Ciel “Kẻ Xúi Giục”.

Có điều, chuyện tố giác tà giáo không thể tiếp tục nữa.

Trong Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế có thể không tồn tại tín đồ Giáo phái Thánh Giáng.

Nhưng cô không dám bảo đảm Hội Cứu Chuộc hay Tập đoàn Detton không giấu nội gián.

Dẫu sao trong tay cô chỉ có một danh sách tín đồ tà giáo ở Boren.

Hiện tại, chuyện về đám tà giáo chỉ có cô, Avina và Nia biết, ngay cả Adele trong Hiện Thực cũng chưa được báo.

Nếu mọi chuyện tiến triển như trong mô phỏng, tối nay Avina sẽ nói thẳng với Adele rằng mình đang gặp nguy hiểm và yêu cầu Adele ở lại phòng cùng mình. Sáng hôm sau, Avina sẽ trực tiếp tìm Yulis để tố giác.

Trước đây họ chỉ có thể tố giác, nhưng khi tình báo đã nhiều hơn, cách ấy lại trở nên cực kỳ bất ổn.

Làm vậy sẽ khiến Avina vốn chưa bại lộ trực tiếp lọt vào tầm mắt Giáo phái Thánh Giáng. Trái lại, nếu không tố giác, cô ấy còn có thể phần nào che chở Adele, người sắp bị Kitty điều tra tới.

Ciel lảo đảo đi lên tầng ba. Chỉ riêng đoạn đường từ tầng hai tới tầng ba đã khiến cô hơi thở dốc.

Tinh lực của cô thật sự đã bị tiêu hao quá nhiều.

Thêm vào đó, lúc này cô còn đang ôm gối, một thôi thúc mãnh liệt muốn ngủ ngay lập tức bắt đầu nảy sinh trong lòng Ciel.

Cố gắng vực tinh thần đi tới cửa phòng Avina, Ciel giơ tay gõ cửa.

Ciel nghe thấy một loạt tiếng bước chân gấp gáp bên trong. Chẳng bao lâu, cửa phòng chậm rãi mở ra, để lộ Avina với vẻ mặt bình thản.

“Treo đồ bên cạnh là được.” Nhìn chiếc gối Ciel đang ôm trong lòng, khóe môi Avina bất giác nhích lên vài mm.

Sau khi treo đồ xong, Ciel vừa treo túi vải cạnh cửa vừa hỏi: “Avina, cô đã liên hệ phía Tập đoàn Detton chưa?”

“Vẫn chưa… Sao vậy?” Avina hơi nghi hoặc hỏi.

Từ lúc Ciel đưa ra ý tưởng đó đến giờ mới chỉ hơn mười phút. Avina còn chưa soạn xong thư, càng đừng nói tới liên lạc người của Tập đoàn Detton.

“Tạm thời đừng liên lạc nữa.” Ciel ném gối lên giường rồi quay đầu nhìn Avina. “Chuyện tố giác với giáo hội cũng đừng tiến hành.”

“Tại sao?” Avina lộ vẻ khó hiểu, không khỏi hỏi.

Cũng không thể trách Avina nghi hoặc, bởi đây rõ ràng là phương án giải quyết tốt nhất. Nếu họ không làm gì, tên cầm đầu tà giáo nhỏ ẩn náu trong Trang viên Detton chắc chắn sẽ điều tra tới chỗ cô ấy.

“Mạng lưới tình báo của tôi… chuẩn bị ra tay giải quyết rồi.”

Cơn choáng ập tới, Ciel ngửa người ngã xuống giường, lẩm bẩm: “Chúng ta… chỉ cần xem kịch… là được…”

“Không tên tà giáo nào… chạy thoát…”

“Ngủ ngon…”

Ngủ… ngủ ngon?

Avina theo bản năng nhìn đồng hồ. Mới khoảng bốn giờ rưỡi, giờ đã ngủ ngon rồi sao?

Vậy tối đến ngủ kiểu gì? Còn suất bữa tối tôi bị thiếu thì ai lo đây?

Với cả, mạng lưới tình báo sẽ giải quyết là có ý gì?

Ý Ciel là tổ chức phía sau cô ấy cuối cùng cũng chuẩn bị đích thân ra tay?

Họ chỉ cần xem kịch là được?

Tổ chức đứng sau Ciel… rốt cuộc có lai lịch gì?

Đối phương là một cứ điểm Giáo phái Thánh Giáng đã cắm rễ nhiều năm tại Trang viên Detton ở Boren. Ngày 23 còn có một giám mục bậc 3 của giáo phái tới thị sát và hỗ trợ…

Trong tình huống nguy hiểm như vậy, Ciel vẫn tự tin nói không cần bận tâm nữa?

Nhìn Ciel cứ thế không hề phòng bị, thảnh thơi ngủ thiếp đi, chẳng còn chút động tĩnh nào, Avina bắt đầu sốt ruột.

Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ, nhưng hiển nhiên một vấn đề nghiêm trọng hơn đang bày ra trước mặt.

Ciel ngủ từ bây giờ, vậy đến lúc cô đi ngủ buổi tối chẳng phải Ciel sẽ thức dậy sao?

“Tôi… tôi cũng buồn ngủ… Nia, cô về phòng ngủ đi, tiện thể kéo rèm giúp tôi, cảm ơn.”

Nia đang đứng cạnh cửa sổ giả vờ mình là người đầu sắt: “?”

Bạn đã đến cuối chương 103.

Không gian đọc của bạn